Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 22 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 326 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 24.12.2012 18:16:55 (permalink)
0
GIÁNG SINH AN LÀNH!


Chúc anh và gia đình có một đêm Giáng sinh an lành!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/4D1DDBE027404B7ABB2F807A8B5D9A42.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:40:46 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 31.12.2012 18:08:54 (permalink)
0
Chúc anh Sông Hương cùng quí quyến đón một Năm mới dồi dào sức khoẻ ,Hạnh Phúc và nhiều niềm vui!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69779/D728468502B94864839CEB7B15D5FA83.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 19:42:06 bởi THƯƠNG GIANG >
Attached Image(s)
SongHuong 13.05.2013 16:28:57 (permalink)
0
BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA
Tặng TPVTN

Bao giờ trở lại ngày xưa
Thứ phi chân đất chiều mưa lấm bùn
Đông tàn rồi lại sang xuân
Góc vườn Thượng uyển cánh chuồn thôi bây

Người xa cuối một tầm tay
Đường xưa hoa dại rơi đầy lối quen
Hạ về tím cánh bằng lăng
Thu sang hoa cúc nở vàng triền đê

Thứ phi xa một miền quê
Câu Nghê thường có vọng về đêm thâu ?
Lẽ nào ta lạc mất nhau !
Thuở mười ba vẫn vẹn màu tinh khôi

Dòng sông thơ dại thiếu thời
Dường như đâu đó vọng lời cố nhân
Bến xưa ngóng đợi lặng thầm
Bước chân ngày cũ, tần ngần đêm mưa

Bao giờ trở lại ngày xưa ?

Huế 13/5/2013
Sông Hương
SongHuong 04.08.2013 22:15:07 (permalink)
0
THU CUỐI
                   Tặng Tương Huyền
Anh đánh mất mùa thu
Buổi em về bên kia góc phố
Mưa như tiếng đàn vụn vỡ
Một chút tình thu mong manh
 
Chỉ còn lại mình anh
Nhặt chiếc là vàng rơi trên tóc
Chừng như lá thu bật khóc
Ngày em sang bên kia sông
 
Có thể  những hoài mong
Ngày gặp lại dường như vô nghĩa
Phím đàn chùng trên nốt lặng
Chiều thu vụn vỡ trong mưa
 
Ngại bước chân chiều xưa
Cứ gõ nhịp buồn trong tâm thức
Nhỡ mai lời ru day dứt
Mồ côi chiếc lá thu rơi
 
Đừng trách nữa người ơi
Mai cuộc tình mãi là dĩ vãng
Kỉ niệm nhòa theo năm tháng
Nhủ thầm ... ai mất mùa thu
 
Huế 4/8/2013
Sông Hương
 
 
 
 
 
 
SongHuong 04.08.2013 22:17:55 (permalink)
0
Viết cho ngày đã cũ

Viết cho ngày đã cũ
thôi còn chi đâu em
trăng lơ lững bên thềm 
sầu về trong đôi mắt 

viết cho ngày gặp mặt 
lệ buồn trong mắt nhau
xin đừng gợi niềm đau 
của những ngày xưa cũ

ừ, em anh tự nhủ 
góc hồn xưa rêu phong
cuộc tình chẳng đếm đong 
hững hờ như làn gió

lối mờ đêm trăng tỏ 
ai về như cơn say 
cung đàn lỡ tầm tay
nốt sầu rơi… quãng lặng

nẻo về trong đêm vắng
chập chờn hương cau xưa
thêm một lần tiễn đưa …. 
viết cho ngày đã cũ 

01/8/2013
Sông Hương – Tương Huyền
nhathoquandoi 05.08.2013 13:25:09 (permalink)
0
Viết cho ngày đã cũ

Viết cho ngày đã cũ
thôi còn chi đâu em
trăng lơ lững bên thềm 
sầu về trong đôi mắt 

viết cho ngày gặp mặt 
lệ buồn trong mắt nhau
xin đừng gợi niềm đau 
của những ngày xưa cũ

ừ, em anh tự nhủ 
góc hồn xưa rêu phong
cuộc tình chẳng đếm đong 
hững hờ như làn gió

lối mờ đêm trăng tỏ 
ai về như cơn say 
cung đàn lỡ tầm tay
nốt sầu rơi… quãng lặng

nẻo về trong đêm vắng
chập chờn hương cau xưa
thêm một lần tiễn đưa …. 
viết cho ngày đã cũ 
01/8/2013


ĐỢI
 
Ngày cũ dần trôi trôi
Sáng nay ngập ngừng trời
Thu bước đi rất nhẹ
Sang ngang dốc đời người.
 
Em đợi tôi xa xôi
Tin phong thanh.Thế thôi
Như sương trong gió thoảng
Lòng xôn xao chơi vơi.
 
Tôi đợi em nửa đời
Nắm tay ngỡ buông xuôi
Đã qua mùa nồng cháy
Còn đằm thắm nụ cười?
 
Chớp mắt tóc thưa rơi
Đường quanh co chân trời
Em hay là chiếc lá
Nhuộm vàng chiều mồ côi.
 
Trở lại con đường xưa
Dấu cầu vồng sau mưa
Se lòng thưa màu nắng
Đợi heo may thẫn thờ...
5-8-2013
Nguyễn Đình Xuân
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2013 15:59:07 bởi nhathoquandoi >
Attached Image(s)
SongHuong 05.08.2013 16:32:43 (permalink)
0
nhathoquandoi


Viết cho ngày đã cũ

Viết cho ngày đã cũ
thôi còn chi đâu em
trăng lơ lững bên thềm 
sầu về trong đôi mắt 

viết cho ngày gặp mặt 
lệ buồn trong mắt nhau
xin đừng gợi niềm đau 
của những ngày xưa cũ

ừ, em anh tự nhủ 
góc hồn xưa rêu phong
cuộc tình chẳng đếm đong 
hững hờ như làn gió

lối mờ đêm trăng tỏ 
ai về như cơn say 
cung đàn lỡ tầm tay
nốt sầu rơi… quãng lặng

nẻo về trong đêm vắng
chập chờn hương cau xưa
thêm một lần tiễn đưa …. 
viết cho ngày đã cũ 
01/8/2013


ĐỢI
 
Ngày cũ dần trôi trôi
Sáng nay ngập ngừng trời
Thu bước đi rất nhẹ
Sang ngang dốc đời người.
 
Em đợi tôi xa xôi
Tin phong thanh.Thế thôi
Như sương trong gió thoảng
Lòng xôn xao chơi vơi.
 
Tôi đợi em nửa đời
Nắm tay ngỡ buông xuôi
Đã qua mùa nồng cháy
Còn đằm thắm nụ cười?
 
Chớp mắt tóc thưa rơi
Đường quanh co chân trời
Em hay là chiếc lá
Nhuộm vàng chiều mồ côi.
 
Trở lại con đường xưa
Dấu cầu vồng sau mưa
Se lòng thưa màu nắng
Đợi heo may thẫn thờ...
5-8-2013
Nguyễn Đình Xuân



Cảm ơn nhà thơ quân đội Nguyễn Đình Xuân đã ghé nhà thăm và để lại vần thơ hoạ. Hình Như anh Xuân cũng là bạn của Thương Giang phải không. Em loáng thoáng thấy anh trên FB thì phải. Chúc em ngày mới an lành
SongHuong 24.08.2013 10:53:21 (permalink)
0


HOÀI CẢM
Tặng HN, cảm xúc nghe bài HOÀI CẢM của Cung Tiến
 
“ Chờ nhau hoài cố nhân ơi “ (1)
Chiều bên thành nội từng lời như say
Chút tình gởi gió ngàn bay
Em là sương để… vòng tay thẫn thờ
 
Anh về thực giữa cơn mơ
Nụ hôn rớt lặng đội bờ riêng chung
Dường như xa cách ngàn trùng
Dường như xưa cũ…ta từng có nhau
 
Hẹn làm chi đến muôn sau (2)
Lời trong đôi mắt chiều đau mấy lần
Mai rồi còn gặp cố nhân ?
Mà vòng tay lạc giữa vòng chông chênh
 
Chút hương còn lại bên thềm
Đường về đôi ngã gập ghềnh lời ru
Chừng như… chiều đã là thu
Phía vòng tay lỡ mịt mù lối xưa
 
“ Còn đâu ngày cũ êm vui “(3)
Sợ mai lời hát ngủ vùi trong mưa
“ Dạt dào tựa những âm xưa “(4)
Trong cơn chếnh choáng… mình đưa nhau về.
 
 
Huế 24/8/2013
Sông Hương
 
 
 
 
(1)   , (3), (4)    Lời trong bài hát Hoài cảm của Cung Tiến
(2)   Ý từ câu “ Hẹn nhau một kiếp xa xôi “ trong bài hát
 
 
 
 
 
 

SongHuong 29.08.2013 10:06:05 (permalink)
0

EM
Tặng các bạn nữ yêu cờ
 
 
Nếu đời là cuộc cờ
Em nguyện làm quân sĩ
Chu toàn nơi cửu cung
Giữ bình yên tổ ấm
 
Nếu đời là cuộc cờ
Em nguyện làm quân tượng
Dù tấn bảy tấn ba
Vẫn quay về cung ngũ
 
Ngoài kia nhiều vui thú
Em vẫn là em thôi
Ngựa anh bốn phương trời
Ngày về đừng quên nhé
 
Nẻo đời muôn lối rẽ
Có lối về hoài mong
Đừng như tốt sang sông
Phương trời nao biền biệt
 
Đừng …anh rồi nuối tiếc
Một thời chưa quá xa
Ngựa tấn bảy tấn ba
Quây quần bên cung tướng
 
Em nguyện làm sĩ tượng
Để anh là ngựa, xa
Dù bão tố phong ba
Đừng xao lòng anh nhé
 
 
Huế 28/8/2013
Sông Hương
 
 
 
 
SongHuong 04.09.2013 21:36:47 (permalink)
0

Đọc bài KHÚC GIAO MÙA THÁNG CHÍN của HG hay quá, xúc cảm họa lại chút cho vui. Bà con đọc đỡ buồn
PHIÊN KHÚC GIAO MÙA
( Tặng HG, nhớ tháng sáu )
Gió nhè nhẹ
Mơn man
Chòm mây trắng
Khúc giao mùa
Thương tháng sáu chợt qua

Cánh phượng hồng
Đâu đó… ngỡ phôi pha
Thu lặng lẽ
Ùa về 
Bên khung nhớ

Đêm mênh mang
Ru mềm
Vòng tay lỡ
Tháng sáu buồn
Ai nhớ một mùa trăng ?

Tháng chín về
Lạ bước chân quen
Người ở phương nao
Biết còn
Day dứt ?

Ta nhặt dấu xưa
Trở về giấc thực
Bờ môi đêm
Thao thức một ngày xa

Khúc giao mùa
Còn lại mình ta
Nhặt xác phượng rơi
Lần về
Kí ức

Chợt nhớ
Chợt quên
Bước đời hư thực
Chợt nhận ra … người
Xa với
Tầm tay

Ai níu mùa về
Cho gió heo may
Trong thoang thoảng hương thu
Dường đâu đó…

Đành
Tháng sáu chợt qua
Tháng chín về bõ ngõ
Phiên khúc giao mùa
Lòng ta hóa…
Mưa thu
Huế 04/9/2013
Sông Hương

KHÚC GIAO MÙA 
THÁNG CHÍN.
(Tặng:...tháng Chín)
Chỏm mây bông 
Tắm gội
Đáy ao bèo,
Nhoẻn miệng cười
Với trong veo tháng chín.

Cánh sen rơi
Tựa con thuyền màu tím.
Chở hương về
Ngọt lịm 
Ngõ bằng lăng.

Tre la đà 
Ru rín
Vỗ về măng.
Hĩm rô cờ
Lăng xăng bên gốc lúa.

Nghe xôn xao
Đòng đòng trở dạ.
Mạng nhện giăng hờ
Yếm dãi
Buông lơi.

Thương cơn mưa còm
Chẳng ướt áo tơi.
Khum vòng tay 
Nựng đầy vơi tháng chín.

Khúc giao mùa
Bên nhau bịn rịn.
Đĩa rau muống cằn
Mẹ nhịn
Phần con.

Đầu ngõ 
thu còn 
ngấn vệt trăng non.
Đông đã trêu ngươi
Bên thềm 
Ngấp nghé.

Ngược dốc tháng năm
Tìm thời thơ bé.
Anh lội về quá khứ
Cõng em theo.

Dẫu
Tháng ba mưa ngâu,
Tháng bảy chuyển mưa rào.
Em vẫn thủy chung
Với hanh hao
Tháng chín.
4/9/2013.- Hương Gió

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2013 11:38:02 bởi SongHuong >
SongHuong 25.12.2013 09:41:45 (permalink)
0
ỐC ĐẢO

Em như cánh hải âu
Lòng tôi như ốc đảo
Chim chỉ về trong những ngày giông bão
Biển lặng rồi…
Chim tung cánh bay xa

Ốc đảo lòng tôi
Chẳng thể là nơi dừng chân những khát vọng bao la
Của loài chim thích tung mình trên sóng
Hãy bay theo những ước mơ cháy bỏng
Đợi chờ trong vô tận trùng khơi

Ốc đảo lòng tôi
Ngàn năm câm lặng
Và mãi còn câm lặng
Dẫu có buồn trong những ngày xa vắng
Vẫn đợi chim về khi biển động chim ơi

Huế 10/2013
Sông Hương
SongHuong 25.12.2013 09:44:34 (permalink)
0
Chào bà con buổi sáng. Chúc bà con ngày mới nhiều niềm vui. Sông Hương tiếp tục gởi bà con bài thơ nữa về Mẹ. Bài này viết lâu lắm rồi nhưng chưa xong. Nửa đời rồi nên hoàn thiện là vừa. Sợ nhỡ ra... Hi hi

KHÚC TÂM TÌNH VỚI MẸ
Con chào đời
Ở giữa mùa mưa
Lũ miền Trung thét gào
Những mang con về với biển
Nước thét gào
Bởi…
Lòng sông quê mình hẹp
Con hiện hữu giữa đời
Bởi…
Lòng Mẹ mênh mông

Tuổi thơ con
Èo uột
Tựa ngọn đèn
Leo lắt giữa bão giông
Khi trái nắng trở trời
Con se mình
Cơn nóng lạnh
Cửa nhà chật
Bao gian truân
Càng thêm chật
May…
Lòng Mẹ rộng vô cùng
Đủ chứa những lo toan

Mười mấy năm sách đèn
Mẹ…
Bao nỗi gian nan
Nắng sớm
Mưa chiều
Mồ hôi Mẹ
Chảy thành dòng chữ con trên trang giấy
Con xa Mẹ
Biền biệt tin từ ấy
Chưa một lần
Trở lại quê hương

Phải lọt lòng giữa mùa mưa ?
Mà …
Đời con lắm phong sương
Cửa đời chật
Con Mẹ dại
Nhìn người chen lấn
Nửa đời lang thang
Có thể…ngày về
Đôi bàn tay trắng
May…
Con còn
Lòng Mẹ bao dung

Huế 10/2013
Sông Hương
SongHuong 25.12.2013 09:49:17 (permalink)
0
 NGẪU HỨNG
Huệ Thi và Sông Hương Nguyễn

Bước vô tình đôi ta lại gặp nhau
Ánh mắt ấy ..đã nhuốm màu sương gió
Lướt vội qua sao ?...một lời bỏ ngỏ
Cho nặng lòng...ray rứt mãi ngày sau...

Dẫu cuộc đời là một kiếp bể dâu....
Nguyện giữ riêng em cho miền xưa đẹp mãi
Hãy ngủ yên giấc mơ thời con gái.
Trong mê chiều, hoa cải lặng triền đê

Nếu một mai e chợt muốn quay về....
Anh có còn bên em ta chung lối...???
Em vụng về bao nhiêu điều muốn hỏi..!
Anh cười buồn ....hay ngoảnh mặt quay đi....

Làm sao quên tuổi... thuở xuân thì
Trong sâu thẳm mắt chiều như nốt nhạc.
Dẫu tháng năm dần phai trong câu hát.
Cung điệu buồn mãi dào dạt trong anh

Em ước sao tình ta lại ngọt lành ..
Như buổi đầu em thẹn thùng e ấp...
Nắm tay nhau mà tim ai như ngừng đập..
Phút ban đầu xao xuyến mãi người ơi....

Thôi..luyến lưu chi chẳng nỡ buông rời....
Ta cùng nhau ru say nồng quá khứ...
Kỷ niệm ơi ....bao nhiêu điều muốn giữ...
Để một đời ta nhắc nhớ khôn nguôi......

SongHuong 25.12.2013 09:52:46 (permalink)
0
THƠ SÔNG HƯƠNG - HUỆ THI

VỀ LẠI VU GIA

Anh trở về qua lại bến Vu Gia
Thăm bến lỡ, người xưa, đò năm cũ.
Ngắm dòng sông gội một thời thiếu nữ
Em bây giờ biền biệt góc trời nao ?

Một chiều buồn bến vắng chợt lao xao...
Em theo chồng bỏ cuộc chơi dang dỡ...
Bên kia sông ..có ai thầm than thở...
Cô lái đò vội bỏ bến mà đi...

Tiếc chi anh một chút xuân thì ...
Phụ tình xưa chữ nghèo ai chê trách ..
Để tình yêu giữa đôi bờ ngăn cách..
Chỉ vì đời … tham ngãi bỏ nhân....

Bến sông chiều gờn gợn sóng lăn tăn.
Như thầm nhắc một thời chưa phai nhạt
Gió mênh mang chừng… vỡ đôi câu hát
Bước anh về .. chiều muộn nửa vòng tay.

Thuyền xa rồi bến mắt lệ hoen cay...
Về neo mới nghe chòng chành miền nhớ...
Cớ sao mình không duyên, lại nợ... ?
Để ngược dòng nhoà nhạt bóng tìm nhau...

Ừ thôi thì… ta nợ đến muôn sau.
Gởi dòng sông chảy xuôi miền giao thức
Bến Vu Gia mùa lao xao con nước
Anh trở về chiều ngược...gió … tìm em.

Sông Hương - Huệ Thi`10/2013

SongHuong 25.12.2013 09:54:59 (permalink)
0
VỀ QUẢNG HUẾ

Em có về qua lại cầu Quảng Huế
Nhớ nhặt giùm anh cơn gió cuối mùa
Hong chút nhớ bên chiều sông nhạt nắng
Hong chút buồn thuở xa vắng vòng tay (SH)

Em về rồi , sao anh chẳng có hay...
Gom kỷ niệm còn vương trên sông cũ..
Chốn xưa vắng ...cỏ lau buồn ủ rũ..
Lạc nhau rồi ...theo lũ cuốn về đâu... (HT)

Triền sông giờ còn xanh những biền dâu ?
Còn ai nhớ ruột tằm tơ vẫn nhả
Tơ mong manh mà người đi vội vã
Níu làm gì khi lạ… bước chân quen (SH)

Trót quên rồi có biết mắt lệ hoen
Chắc chẳng nhớ bao nhiêu lần bối rối..
Em trong tay anh ..nụ tình trao vội
Bến sông này nghe ai ngỏ lời yêu....

Em về đây, đếm bước trong chiều..
Gom chút nắng cuối ngày còn đọng lại..
Mình xa nhau ...có chăng là mãi mãi ... ?
Để… gió qua cầu biết cởi áo cho ai ! (HT)

Nụ hôn đầu vương trên lá thu phai
Theo con nước ngủ vùi bên Quảng Huế.
Nhỡ một mai tìm nhau … chẳng thể
Em nhớ về đừng để nụ hôn… rơi. (SH)

Sông Hương – Huệ Thi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 22 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 326 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9