Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 22 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 326 bài trong đề mục
SongHuong 25.12.2013 09:57:14 (permalink)
0
THƠ VIẾT CHUNG SÔNG HƯƠNG - HUỆ THI

KÍ ỨC HÀ NHA

Ước đưa em về thăm lại Hà Nha
Nơi một thuở có cánh chuồn bay ngược
Sông Vu Gia chập chờn con sóng nước
Tuổi thơ mình xanh mướt những biền dâu (SH)

Nơi một thời anh trước em sau
Chăm lá dâu cho nong tằm thôi mỏng
Nắng miền Trung da em nâu cháy bỏng ..
Anh xót lòng nghiêng vành nón che chung...(HT)

Sông hiền hòa như lòng mẹ bao dung
Cầu Hà Nha nối hai đầu thương nhớ
Đâu ai biết sông bên bồi bên lỡ
Chợt một ngày… tóc rối phía không anh (SH)

Còn nhớ chăng cơn gió bấc phong phanh....
Rét đầu đông...tay em run cỏ mạ...
Sửởi đời nhau.....anh ước mau vào hạ..
Để mưa phùn thôi xõa lạnh bờ vai (HT)

Chiều nay về dòng nước ngỡ chia hai
Hà Nha vẫn nối hai đầu thương nhớ
Vu Gia ơi, có còn chăng một thuở
Bến không thuyền, ai chở những hoài mong ? (SH)

Sông Hương – Huệ Thi 10/2013
SongHuong 25.12.2013 10:00:27 (permalink)
0
TẢN MẠN BIỂN
Tặng HBN

Chẳng phải vì giao thời
Mà biển hóa xa xăm
Chẳng phài chiều ấy mưa
Mà biển dường hư ảo

Khoảng cách mỏng như lần áo
Sóng vỗ gần hơn bờ môi
Chẳng biết con sóng xa xôi
Từ nơi nào đến

Như lão chài một đời bám biển
Hiểu từng ngọn gió, chòm mây
Chợt một chiều heo may
Biển ầm ào thét gọi

Nhủ lòng biển như dấu hỏi
Mỏi mòn tìm kiếm hư vô
Cũng chẳng hiểu vì sao
Nhớ biển hay là biển nhớ ?

Bão biển là nơi gặp gỡ
Những mô hình không tên
Riêng ta những ngày gió lên
Biển có mô hình trôn ốc

Huế 10/2013
Sông Hương
SongHuong 25.12.2013 10:04:28 (permalink)
0
NEO CÁNH DIỀU XƯA

Em biền biệt cuối trời quên một thuở
Quên cánh diều neo bên bến Vu Gia
Còn chút gì trong câu hát dân ca
Trong mác mác biền dâu xanh ngày ấy ? ( SH)

Bóng dáng quê hương dễ đâu tìm thấy
Nơi xứ người ...lạ nước ..lạ yêu thương...
Gói nhớ nhung trong tận nỗi vô thường..
Cho tiếng thở nối dài thêm tím ngắt..... (HT)

Cuối dòng sông thoảng câu hò khoan nhặt
Chừng câu hò neo bóng dáng em tôi
Chuyên ngày nao theo con nước lở bồi
Phương trời lạ, vầng trăng xưa mờ tỏ (SH)

Vu Gia mùa này nước xanh hay đỏ ?
Dễ đâu tìm bóng em hái dâu non...
Em đâu quên ..vẫn nỗi nhớ mõi mòn...
Đêm… câu hát khoan hò trên bến vắng (HT)

Triền sông quê chiều nay như quãng lặng
Nốt nhạc trầm rơi sóng nước lăn tăn
Chợt xao lòng nơi ấy bước chân quen
Có còn lạ …khi câu hò xao xác (SH)

Ta không nhau, neo gì một khúc hát..
Cho chữ tình nặng gánh vỡ làm đôi..
Vu Gia ơi, con nước cứ lỡ bồi...
Nơi bến cũ nợ một miền thơ dại (HT)

Gởi lại em tuổi một thời con gái
Chút xao lòng theo gió ngược miền xa
Còn cánh diều neo bên bến Vu Gia
Anh giữ lại cho riêng mình một thuở. ( SH)

Huế 11/2013
Sông Hương – Huệ Thi
SongHuong 25.12.2013 10:08:27 (permalink)
0
QUA CẦU GÒ NỔI

Em về với anh qua cầu Gò Nổi
Nơi dòng Chiêm Sơn hòa với Thu Bồn
Ai bắt nhịp cầu nối giữa hai thôn
Nối anh với em hai đầu duyên nợ (SH)

Em tựa vai anh nghe sương tan vỡ...
Nắng nơi này đỏ rực chiếc nong tre
Sông Thu Bồn vẫn tấp nập thuyền ghe...
Đón con nước đầu nguồn xuôi cửa Đại (HT)

Chiếc cầu duyên ghi một thời con gái
Thuở tóc bồng xõa rối gió sông Thu
Dưới chân cầu còn trơ gốc mù u
Có còn nhớ hay bướm vàng xưa đã… ? (SH)

Nước hai sông lại hòa về một ngã ..
Nên chúng mình về một bến cùng nhau..
Nguyện lời thề ...cho đến mãi ngày sau..
Bóng chung bóng ...như ngày nao hò hẹn...(HT)

Ở nơi này , bốn mùa không trọn vẹn..
Nhưng xa rồi càng nhớ những mùa yêu
Gò Nổi thương ơi , nhắc nhớ bao điều...
Ta tựa vai nhau lần về ký ức... (HT)

Chiều nay cầu dường như còn thao thức
Nên trở mình dào dạt gió sông Thu
Phía xa xa cửa Đại lắng mây mù
Chừng nơi ấy em về … trong ẩn hiện (SH)

11/2013
Sông Hương – Huệ Thi
SongHuong 25.12.2013 10:13:38 (permalink)
0
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THẺ NÓI
Tặng hai con của ba

Có những điều không thể nói cùng con
Mai con lớn khôn rồi con sẽ hiểu
Đôi lúc thấy ba một mình uống rượu
Là lúc lòng chồng chất những lo toan

Cuộc sống bộn bề, thậm chí là trái ngang
Ba là người nên cũng cần chia sẻ
Cần sự cảm thông nhất là từ mẹ
Như cánh buồm cần gió vượt trùng khơi

Mai lớn rồi con sẽ hiểu con ơi
Có những thứ cần hơn là tiền bạc
Biết quan trọng nhưng không là câu hát
Không là thước đo đậm nhạt khúc sông đời

Có những điều không thể nói bằng lời
Đôi lúc thấy ba con về rất muộn
Ba vẫn thích cứ mỗi hoàng hôn xuống
Bên mâm cơm ấm cúng tiếng con cười

Những lo toan trăn trở rất con người
Mai con lớn chắc rồi con sẽ hiểu
Đừng đánh mất mình dẫu là túng thiếu
Giấy rách giữ lề…đói sạch rách thơm

Ba là người nên nặng nợ áo cơm
Nợ sách đèn, nợ sinh thành chưa trả
Nhưng con nhớ con vẫn là tất cả
Dù bão xoáy trong lòng, dù vất vả mưu sinh

Huế 11/20013
Sông Hương
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2013 12:09:07 bởi Huyền Băng >
SongHuong 27.12.2013 21:23:11 (permalink)
0

THĂM LẠI SÔNG THU

Con về 
Thăm lại sông Thu
Chiều nay
Gió chướng
Lời ru quặn lòng

Trở mình
Sau giấc lập đông
Câu Lâu thầm lặng 
Giữa vòng đa đoan

Uốn mình
Ôm những gian nan
Thu Bồn như dãi lụa
Quàng vai quê 

Con đi biền biệt 
Chưa về
Phù sinh bến gởi
Mải mê…xứ người

Vai trần
Mẹ quảy buồn vui
Tựa đôi vai mẹ
Ngọt bùi…
Cho con

Huế 12/2013
Sông Hương

 
nhathoquandoi 08.01.2014 22:33:33 (permalink)
0
Cảm ơn nhà thơ quân đội Nguyễn Đình Xuân đã ghé nhà thăm và để lại vần thơ hoạ. Hình Như anh Xuân cũng là bạn của Thương Giang phải không. Em loáng thoáng thấy anh trên FB thì phải. Chúc em ngày mới an lành 
Đúng vậy anh Sông hương ạ. Hy vọng được trò chuyện với anh thường xuyên.
nhathoquandoi 08.01.2014 22:54:37 (permalink)
0
SongHuong



THĂM LẠI SÔNG THU

Con về 
Thăm lại sông Thu
Chiều nay
Gió chướng
Lời ru quặn lòng

Trở mình
Sau giấc lập đông
Câu Lâu thầm lặng 
Giữa vòng đa đoan

Uốn mình
Ôm những gian nan
Thu Bồn như dãi lụa
Quàng vai quê 

Con đi biền biệt 
Chưa về
Phù sinh bến gởi
Mải mê…xứ người

Vai trần
Mẹ quảy buồn vui
Tựa đôi vai mẹ
Ngọt bùi…
Cho con

Huế 12/2013
Sông Hương



Sông Thu Bồn
 
Nhớ em anh gọi
Thu Bồn
Sóng xa
Vỗ mãi vào cồn cát xa.
 
Dạt trôi
Về phía Vu Gia
Còn thương mái tóc
Vương xòa nắng mai.
 
Chiều trong leo lẻo
mắt ai
Xuôi về cửa Đại
nắng nhoài cù lao.
 
Anh về
bóng nước lao xao
Qua Duy Xuyên
nhớ cồn cào sông Thu ...
8-1-2014
Nguyễn Đình Xuân
 
SongHuong 07.02.2014 07:54:21 (permalink)
0
XUÂN

Sáng nay
Xuân chạm mái hiên
Liêu xiêu bước gậy
Mẹ nghiêng tuổi trời
Cha đi về 
Cuối sông đời
Chuyền vai con
Gánh một thời lo toan

Sáng nay
Xuân trải nắng vàng
Cánh chim vỗ nhịp
Giao hoan đất trời
Ru hờ
Câu hát ... ầu ơi
Phù sinh
Gói lại trong lời ca dao

Sáng nay
Xuân phớt má đào
Giữa dòng tin muộn
Nụ trao .... môi người
Nhủ lòng
Xuân hãy còn tươi
Thoảng nghe đâu đó
Nụ cười con thơ

Huế 2/2014
Sông Hương
SongHuong 13.02.2014 10:21:01 (permalink)
0

 
KÍ ỨC HỘI LIM
 
Tặng TP VTN
 
Anh về thăm lại Hội Lim
Bước chân vô thức lần tìm dáng xưa
Trời xuân nhẹ lất phất mưa
Em anh cứ ngỡ như vừa hôm qua
 
Áo dài mớ bảy mớ ba
Quai thao, nón thúng mặn mà trúc xinh
Năm xưa bên góc sân đình
Trầu têm cánh phượng chút tình gởi trao
 
Giờ em biền biệt phương nao
Lụa sồi yếm thắm hôm nào còn chăng ?
Sông Thương nước chảy dùng dằng
Liền anh lạc bước giữa dòng dân ca
 
Trời Âu tuyết trắng mờ xa
Câu hò giã bạn đêm qua lỗi vần
Hội Lim lòng chợt tần ngần
Cơi trầu còn đó… biết dành trao ai ?
 
2/2014
Sông Hương
 
SongHuong 21.02.2014 19:26:24 (permalink)
0

 
NGÀY MAI CON VỀ THĂM MẸ

Ngày mai con về thăm mẹ
Đêm nay lòng gởi Câu Lâu
Thu Bồn mùa này sương trắng
Gió lùa xao xác biền dâu

Sông quê chập chờn giấc ngủ
Sóng xô bạc trắng mái đầu
Thương mẹ một đời lam lũ
Nón mê lệch rách trời chiều

Con qua một thời trai trẻ
Bước đời chưa hết triền đê
Khúc sông ngày thơ tắm gội
Dài hơn trải nghiệm xứ người

Chừng như đêm nay rất ngắn
Giục lòng sóng nước sông Thu
Ngày mai con về thăm mẹ
Đêm nay lòng gởi Câu Lâu

Huế 2/2014
Sông Hương
 
SongHuong 28.02.2014 17:20:41 (permalink)
0

Vừa vào quê thăm ông bà nội ra lại Huế. Mới chưa đến 1 tháng kể từ Tết Nguyên Đán mà sức khỏe của Bà có vẻ xuống nhiều. Chợt một chút lo lắng mơ hồ xa xăm. 

CHIỀU QUÊ

Con về
Quê mẹ chiều nay
Lời ru
Lắt lẻo hàng cau … chạnh buồn

Mẹ già
Gối mỏi chân run
Mắt mờ năm tháng
Bước chùng lo toan

Lưng còng
Gánh nhịp thời gian
Tuổi già 
Như chiếc lá vàng…trong mưa

Một đời
Vất vả sơm trưa
Áo nâu sờn vạt
Muối dưa tảo tần

Chiều quê
Chân bước tần ngần
Hàng cau xế bong
Ngả dần về đông
Chợt nghe
Xao xuyến trong lòng
Mơ hồ đâu đó
Một vòng nhân sinh

Thu Bồn 2/2014
Sông Hương
SongHuong 01.03.2014 21:33:21 (permalink)
0
NGÀY MAI CON VỀ THĂM MẸ 

Ngày mai con về thăm mẹ 
Đêm nay lòng gởi Câu Lâu 
Thu Bồn mùa này sương trắng 
Gió lùa xao xác biền dâu 

Sông quê chập chờn giấc ngủ 
Sóng xô bạc trắng mái đầu 
Thương mẹ một đời lam lũ 
Nón mê lệch rách trời chiều 

Con qua một thời trai trẻ 
Bước đời chưa hết triền đê 
Khúc sông ngày thơ tắm gội 
Dài hơn trải nghiệm xứ người 

Chừng như đêm nay rất ngắn 
Giục lòng sóng nước sông Thu 
Ngày mai con về thăm mẹ 
Đêm nay lòng gởi Câu Lâu 

Huế 2/2014 
Sông Hương 
  
https://app.box.com/s/04v67rfuya5zcqca2wg5 
  
thơ SôngHương|phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2014 21:37:24 bởi SongHuong >
SongHuong 31.03.2014 21:17:10 (permalink)
0
TỰ KHÚC ĐÊM
( Viết cho con )

Ba lại về viết thao thức vào đêm
Những con chữ ngã nghiêng mùa giông bão
Những con chữ tròn nỗi lo cơm áo
Và những điều không thể tỏ cùng ai

Đêm dùng dằng con chữ cứ phân hai
Nửa mơ hồ ngày mai con lạc lõng
Nửa mong manh giữa đời như bong bóng
Tự dối lòng … đêm bỗng hóa chông chênh

Tự khúc ru lòng ba viết vào đêm
Có dòng sông Thu bên bồi bên lỡ
Có bóng nội chiều còng lưng ngược gió
Ngóng con xa mờ tỏ phía chân trời

Tự khúc đêm ba không viết bằng lời
Ba con viết bằng nữa đời xa xứ
Giữa đục trong chẳng lệch dòng câu chữ
Lời nội giờ ….ba gởi lại cho con

Rồi mai này chân lội suối trèo non
Có thể đau nhưng đừng quên con nhé
Bàn chân ba cũng một thời trai trẻ
Để bây giờ …. Tự khúc gởi vào đêm

Huế cuối tháng 3/2014
Sông Hương
SongHuong 11.04.2014 10:16:09 (permalink)
0
GỌI MIỀN GIÓ LAY
Em về
Sau những bể dâu
Ngày xưa
Biết có vẹn màu
Trinh nguyên ?
Bên sông
Bến vẫn đợi thuyền
Bờ lau trắng
Gọi…
Một miền gió lay
Thôi thì
Sau những đắng cay
Ngọt ngào
Xin gởi
Cho ngày đã xa
Vui buồn
Rồi cũng phôi pha
Triền sông
Lau trăng
Phù sa… lở bồi.
Huế 3/2014
Sông Hương


 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 22 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 326 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9