Lại một đêm không ngủ được. 3h sáng dậy viết tặng con bài thơ ngày con vào lớp 6
VIẾT CHO CON GÁI
( Tặng con gái vào lớp 6)
Khi đêm hè sắp lặng tiếng ve ngân
Mai con gái của ba vào lớp sáu
Đã khép lại một trang đời tiểu học
Một khoảng trời rộng đón bước con đi
Vẫn bạn bè phấn bảng với mùa thi
Chân cứ bước đừng ngại lòng con nhé
Vào lớp sáu con không là cô bé
Nhưng vẫn là thơ trẻ với riêng ba
Khép một thời trừ cộng với ê a
Trang Vật lí mở bao điều rất mới
Dao động, biến thiên, gương cầu đón đợi
Con vững lòng đừng khúc xạ niềm tin
Một khoảng trời chờ đón những cánh chim
Con hãy bay với bao điều mơ ước
Đừng dao động dẫu có là mất, được
Đỉnh dốc nào con vượt chẳng đau chân ?
Quanh con còn ba mẹ, với người thân
Chân con bước chẳng bao giờ đơn độc
Cũng có thể đôi lần con ba khóc
Lau mắt rồi con học được điều hay !
Ba sẽ là đôi cánh để con bay
Mẹ vẫn mãi là dòng sông tươi mát
Chỉ mong con đừng thôi bao khao khát
Phía chân trời dào dạt những hoài mong
Huế 6/2014
Sông Hương