Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 326 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 11.03.2010 07:59:56 (permalink)
0




ĐỢI NGƯỜI
 
Từ xa bãi mía bờ dâu
Người đi tựa bóng chim câu qua thềm
Giọt buồn tan chảy vào đêm
Chén thương uống cạn đến mềm môi say
 
Người đi vắng một vòng tay
Triền sông lau trắng giăng đầy bến xưa
Đèn lồng thôi đỏ chiều mưa
Dáng ai mờ tỏ như vừa đâu đây
 
Mênh mang con nước vơi đầy
Chiều ngang lối cũ me bay thêm buồn
Còn đây ta với trăng suông
Từng đêm thao thức người thương xa vời
 
Mây bay lặng lẽ bên trời
Chiều thu lá vẫn rơi rơi.. hững hờ
Biết chăng ta đợi ta chờ
Người xưa trở lại bên bờ sông Hương
 
Ơi người em nhỏ tha phương
Về đi ta nấu lá hương nhu chờ
Về đi khép lại vần thơ
Về đi đừng để bến bờ hoang vu
 
Huế 28/2/2010

 
Sông Hương 
   Trở lại bến xưa
  
Người ơi nấu  lá hương nhu
Cho em  gội hết  ưu tư muộn phiền.
Tóc dài theo nỗi truân chuyên.
Về anh cắt ngắn...tình duyên chắc tròn...

Vết thương rớm máu vẫn còn
Nhớ nhung ngồi đếm giọt buồn ...để xâu.
Em đi tựa bóng chim câu.
Chiều ngang bến cũ bờ dâu nhớ người...

Đèn lồng chong mắt giữa trời.
Về đi...thủ thỉ ngọt  lời của anh.
Hao hao sợi khói mong manh.
Vân Lâu bến cũ tròng trành câu ca...

Sông trăng vẫn đợi người xa
Triền sông cải đã nở hoa rực vàng.
Về đi...Biết có muộn màng ,
Duyên xưa đã lỡ bẽ bàng lắm thay...

Dẫu người mong đợi vòng tay .
Mến thương một thủa đong đầy hương yêu...
Nhưng lòng dằn vặt bao điều...
Trở về bến cũ...Tím chiều Huế mưa...
Kiev 11/3/2010-TG
#76
    THƯƠNG GIANG 14.03.2010 20:57:39 (permalink)
    0
    Nợ II
    Nợ người từ thuở sơ sinh
    Bởi duyên không phận nên mình ... nợ nhau
    Biết rằng đã lỡ mùa cau
    Lòng nào còn nỡ trách nhau hỡi người !!

    Làm sao quên được nụ cười
    Tình yêu có lẽ riêng... người biết không ??
    Làm sao quên được má hồng
    Quên bờ mi ướt quên vòng tay xa

    Đội khi tự nhủ lòng ta
    Ừ thôi cứ để phôi pha tháng ngày
    Cho tình theo gió ngàn bay
    Như trăng viễn xứ như mây cuối trời

    Nhưng nào quên được ...người ơi
    Vắt lòng còn đọng những lời hôm qua
    Gom thành thơ với riêng ta
    Từng đêm cứ mãi xót xa... nợ người
    Huế 18/1/2010
    Sông Hương



    Duyên trầu cau

    Mình  nợ nhau cả một đời.
    Trầu cau  đã lỡ...duyên đôi chẳng thành.
    Buồn khổ đâu chỉ riêng anh.
    Em như hoa bứt lìa cành héo hon...

    Đắng lòng anh những lời buồn.
    Môi em mặn chát lệ tuôn dòng sầu...
    Chiều nay qua bến Vân Lâu.
    Thương anh đỏ mắt bên cầu đợi trông...

    Người ơi...sáo đã sang sông...
    Sao còn thổn thức nhớ vòng tay xa...
    Vấn vướng ánh mắt hôm qua,
    Nụ cười đọng lại... vậy m
    à khó phai.

    Nén lòng một tiếng thở dài.
    Thôi không duyên phận  trách ai bây giờ?
    Đành gom nhặt những vần thơ.
    Dệt niềm hy vọng đợi chờ kiếp sau...
    Kiev 14/03/2010-TG
    #77
      THƯƠNG GIANG 21.03.2010 04:13:04 (permalink)
      0
      VỀ ĐÂU


      Lá vàng một chiếc rơi nghiêng
      Rơi về đâu để muộn phiền qua đi?
      Em gom một thuở xuân thì
      Gởi về đâu để người đi không đành?
       
      Lá vàng một chiếc phương anh
      Để phương em chiếc lá xanh đợi chờ
      Anh gom buồn viết thành thơ
      Tan thành giọt nắng gởi bờ hoang vu
       
      Thôi đừng đứng giữa trời thu
      Về đi bởi lẽ lời ru còn dài
      Về đi trời chuyển heo may
      Tàn thu còn chút tình này người ơi

      Lá vàng muôn thuở vẫn rơi
      Trong anh còn vọng một trời nhớ thương

       
      Huế 24/1/2010
      Sông Hương



      NGẠI  NGẦN...

      Giờ đây tóc đã điểm sương.
      Nửa đời xa xứ còn vương tình này...
      Về đi!...Chợt thấy mắt cay.
      Trăm năm tình cũ ... mãi vay nợ người...

      Chiều nay thầm gọi :Huế ơi!
      Sông Hương trầm mặc... chơi vơi câu hò...
      Xứ người lạc bước ngẩn ngơ.
      Nhớ về nơi ấy  bây giờ đang Xuân...

      Tháng Ba e ấp ngại ngần.
      Giấu hương Xuân chín để phần người xa...
      Hàng me  lối  cũ mình  qua.
      Vấn vương kỷ niệm ...chiều sa giọt buồn...

      Mưa như nước mắt dỗi hờn.
      Biết rằng nơi ấy...lòng son vẹn thề...
      Nhưng mình bỏ xứ xa quê.
      Bây chừ người đợi ,dám về nữa đâu...
      Kiev 20/3/2010-TG
       

      #78
        SongHuong 23.03.2010 20:14:08 (permalink)
        0

        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG




        NGẠI  NGẦN...

        Giờ đây tóc đã điểm sương.
        Nửa đời xa xứ còn vương tình này...
        Về đi!...Chợt thấy mắt cay.
        Trăm năm tình cũ ... mãi vay nợ người...

        Chiều nay thầm gọi :Huế ơi!
        Sông Hương trầm mặc... chơi vơi câu hò...
        Xứ người lạc bước ngẩn ngơ.
        Nhớ về nơi ấy  bây giờ đang Xuân...

        Tháng Ba e ấp ngại ngần.
        Giấu hương Xuân chín để phần người xa...
        Hàng me  lối  cũ mình  qua.
        Vấn vương kỷ niệm ...chiều sa giọt buồn...

        Mưa như nước mắt dỗi hờn.
        Biết rằng nơi ấy...lòng son vẹn thề...
        Nhưng mình bỏ xứ xa quê.
        Bây chừ người đợi ,dám về nữa đâu...
        Kiev 20/3/2010-TG



         
          THƯƠNG MỘT NGƯỜI
         
        Dòng đời trong đục nông sâu
        Người đi tình cũng nhạt màu thời gian
        Bến xưa còn chuyến đò ngang
        Neo lòng chờ đợi người sang ngày về
         
        Còn chăng em mảnh trăng quê?
        Chiều qua lối cũ câu thề còn vương
        Xứ người một nắng hai sương
        Biết ai còn nhớ con đường me bay?
         
        Giờ em xa cuối chân mây
        Biết chăng đêm Huế đong đầy nhớ thương?
        Mai em về với sông Hương
        Thắt giùm ta sợi tơ vương trong chiều
         
        Ngày đi ai hứa lời yêu
        Để bây giờ chuyến đò chiều ngẩn ngơ
        Triền sông cỏ vẫn hoang sơ
        Dấu xưa còn đó người thơ xa rồi
         
        Gởi tình theo áng mây trôi
        Nhờ mây nhắn nhủ đôi lời nhớ thương
        Đến người em gái tha phương
        Rằng ta chín nhớ mười thương một người
         
        Huế 23/3/2010
        Sông Hương
         
         
         
         
         
        #79
          THƯƠNG GIANG 25.03.2010 19:54:54 (permalink)
          0



          NGẠI  NGẦN...

          Giờ đây tóc đã điểm sương.
          Nửa đời xa xứ còn vương tình này...
          Về đi!...Chợt thấy mắt cay.
          Trăm năm tình cũ ... mãi vay nợ người...

          Chiều nay thầm gọi :Huế ơi!
          Sông Hương trầm mặc... chơi vơi câu hò...
          Xứ người lạc bước ngẩn ngơ.
          Nhớ về nơi ấy  bây giờ đang Xuân...

          Tháng Ba e ấp ngại ngần.
          Giấu hương Xuân chín để phần người xa...
          Hàng me  lối  cũ mình  qua.
          Vấn vương kỷ niệm ...chiều sa giọt buồn...

          Mưa như nước mắt dỗi hờn.
          Biết rằng nơi ấy...lòng son vẹn thề...
          Nhưng mình bỏ xứ xa quê.
          Bây chừ người đợi ,dám về nữa đâu...
          Kiev 20/3/2010-TG




            THƯƠNG MỘT NGƯỜI
           
          Dòng đời trong đục nông sâu
          Người đi tình cũng nhạt màu thời gian
          Bến xưa còn chuyến đò ngang
          Neo lòng chờ đợi người sang ngày về

          Còn chăng em mảnh trăng quê?
          Chiều qua lối cũ câu thề còn vương
          Xứ người một nắng hai sương
          Biết ai còn nhớ con đường me bay?

          Giờ em xa cuối chân mây
          Biết chăng đêm Huế đong đầy nhớ thương?
          Mai em về với sông Hương
          Thắt giùm ta sợi tơ vương trong chiều

          Ngày đi ai hứa lời yêu
          Để bây giờ chuyến đò chiều ngẩn ngơ
          Triền sông cỏ vẫn hoang sơ
          Dấu xưa còn đó người thơ xa rồi

          Gởi tình theo áng mây trôi
          Nhờ mây nhắn nhủ đôi lời nhớ thương
          Đến người em gái tha phương
          Rằng ta chín nhớ mười thương một người

          Huế 23/3/2010
          Sông Hương

          Nơi xa...

          Mắt buồn thăm thẳm cuối trời.
          Long lanh ngấn lệ... nhớ người nơi xa
          Bây chừ đã cuối tháng Ba.
          Cháy trời đỏ rực sắc hoa gạo rồi...

          Bên em tuyết trắng vẫn rơi.
          Mắt nhung u uẩn cuối trời chợt cay... 
          Chạnh lòng... anh gửi gió gửi mây,
          Đôi lời nhắn nhủ đong đầy nhớ thương...

          Khi mô trở lại
          sông Hương
          Mà mong  thắt sợi tơ vương giùm người...?
          Mình không  duyên phận ...bởi Trời...
          Dấu yêu kỷ niệm...thì thôi...đoạn đành...

          Con đường  rợp lá me xanh
          Bây giờ ngơ ngẩn mong manh dáng gầy...
          Mỗi góc phố, mỗi hàng cây.
          Chứa chan nỗi nhớ  những ngày bên nhau...

          Vẫn còn xanh mướt vườn trầu.
          Thôi đành bỏ héo vườn cau...úa vàng.
          Bến xưa còn chuyến đò ngang.
          Thương anh hoài ngóng...ai sang...mà chờ...?

          Nỗi buồn rụng cả trang thơ.
          Nơi xa gió lạnh ..bơ vơ chiều buồn...



          Kiev 26/3/2010-TG
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 08:09:16 bởi THƯƠNG GIANG >
          Attached Image(s)
          #80
            THƯƠNG GIANG 27.03.2010 08:46:50 (permalink)
            0
            Mong em về...
             
            Thì thầm  anh khẽ nhắc :
            -Trời đã chuyển sang hè,
            Râm ran đầy tiếng ve
            Lẫn trong vòm phượng đỏ

            Phương trời xa có nhớ
            Quê nhà anh chờ mong?
            Chim cuốc kêu ngoài đồng
            Trong đêm khuya khắc khoải...

            Em ơi sao đi mãi ,
            Không thấy hẹn ngày về???
            Hoa gạo cháy trên đê
            Đỏ rực như đám lửa

            Hoa nở rồi tàn úa
            Như nỗi nhớ mỏi mòn
            Mùa hạ như chấm son
            In đậm trong ký ức...

            Kỷ niệm như hư thực
            Luôn hiện hữu bóng em....
            Mong sao  đừng xa thêm
            Và em mau trở lại...

            Lấp đầy nỗi trống trải
            Trong những ngày cách xa....

            Thương Giang


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 08:52:20 bởi THƯƠNG GIANG >
            #81
              THƯƠNG GIANG 31.03.2010 16:56:41 (permalink)
              0
              Góc vắng

              Những ngày em đi vắng
              Anh chờ đợi ngóng trông
              Bây giờ em trở lại
              Chẳng thấy anh...buồn không?


              Gió Bấc lạnh buốt  đông
              Trong lòng em thổi mãi
              Chơi vơi niềm  trống trải

              Giọt buồn đáy mắt sâu...

              Kỷ niệm trôi về đâu
              Trong những ngày xa vắng?
              Thành nốt chấm tròn lặng
              Rớt trang thơ chiều nay....
              -TG-
              #82
                SongHuong 31.03.2010 21:31:47 (permalink)
                0


                Nơi xa...

                Mắt buồn thăm thẳm cuối trời.
                Long lanh ngấn lệ... nhớ người nơi xa
                Bây chừ đã cuối tháng Ba.
                Cháy trời đỏ rực sắc hoa gạo rồi...

                Bên em tuyết trắng vẫn rơi.
                Mắt nhung u uẩn cuối trời chợt cay... 
                Chạnh lòng... anh gửi gió gửi mây,
                Đôi lời nhắn nhủ đong đầy nhớ thương...

                Khi mô trở lại
                sông Hương
                Mà mong  thắt sợi tơ vương giùm người...?
                Mình không  duyên phận ...bởi Trời...
                Dấu yêu kỷ niệm...thì thôi...đoạn đành...

                Con đường  rợp lá me xanh
                Bây giờ ngơ ngẩn mong manh dáng gầy...
                Mỗi góc phố, mỗi hàng cây.
                Chứa chan nỗi nhớ  những ngày bên nhau...

                Vẫn còn xanh mướt vườn trầu.
                Thôi đành bỏ héo vườn cau...úa vàng.
                Bến xưa còn chuyến đò ngang.
                Thương anh hoài ngóng...ai sang...mà chờ...?

                Nỗi buồn rụng cả trang thơ.
                Nơi xa gió lạnh ..bơ vơ chiều buồn...



                Kiev 26/3/2010-TG 

                 


                 
                 
                AI XUI
                 
                Ai xui ngày ấy người đi
                Để trầu khô lá lỡ thì mùa cau
                Ai xui mình lạc vào nhau
                Để chiều nay biết cơn đau trái mùa
                 
                Ai xui trời đổ cơn mưa
                Khơi dòng kỉ niệm đường xưa nhạt nhoà
                Bây giờ người ở phương xa
                Triền đê cải đã tàn hoa mất rồi
                 
                Ai xui người cách phương trời
                Mưa buồn như nốt nhạc rơi bên thềm

                Anh gom buồn giấu vào đêm
                Hoá thành thơ viết tặng em ngày về
                 
                Gió lùa xao xác triền đê
                Cỏ may vương vãi, lời thề còn chăng?
                Ai xui bến cách sông ngăn
                Để bây giờ những mùa trăng mỏi mòn
                 
                Huế 31/3/2010
                Sông Hương
                 
                 
                 
                 
                 


                 


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 21:45:30 bởi SongHuong >
                #83
                  SongHuong 01.04.2010 22:46:10 (permalink)
                  0
                   

                  DẪU MUỘN
                   
                   
                  Dẫu muộn màng ta cũng gặp nhau
                  Mười lăm năm
                  Nước mắt xuôi bờ vai
                  Qua một thời thiếu nữ
                  Tôi lặng lẽ đi bên thềm quá khứ
                  Sợ... chạm vào nỗi đau
                   
                  Dẫu muộn màng ta cũng gặp nhau
                  Chiều Hương Giang
                  Tình cờ hay định mệnh?
                  Hoá đời ta vào nhau
                  Em chợt đến như từ trong cổ tích
                  Nụ hôn thành niềm đau
                   
                  Dẫu muộn rồi ta cũng xa nhau
                  Chiều sân ga
                  Nước mắt chảy vào trong
                  Chuyến tàu đưa người đi
                  Tôi quay gót chạy về trong quá khứ
                  Hạt mưa ngày chia xa
                   
                  Dẫu muộn rồi em sẽ trong ta
                  Chiều phương xa
                  Có nghe lòng thao thức
                  Cơn mưa chiếu bất chợt
                  Ai còn nhớ còn thương miền kí ức
                  Ngày nao mình bên nhau?
                   
                  Huế 01/4/2010
                  Sông Hương
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 22:49:51 bởi SongHuong >
                  #84
                    THƯƠNG GIANG 03.04.2010 20:19:38 (permalink)
                    0
                    AI XUI
                     
                    Ai xui ngày ấy người đi
                    Để trầu khô lá lỡ thì mùa cau
                    Ai xui mình lạc vào nhau
                    Để chiều nay biết cơn đau trái mùa

                    Ai xui trời đổ cơn mưa
                    Khơi dòng kỉ niệm đường xưa nhạt nhoà
                    Bây giờ người ở phương xa
                    Triền đê cải đã tàn hoa mất rồi

                    Ai xui người cách phương trời
                    Mưa buồn như nốt nhạc rơi bên thềm

                    Anh gom buồn giấu vào đêm
                    Hoá thành thơ viết tặng em ngày về

                    Gió lùa xao xác triền đê
                    Cỏ may vương vãi, lời thề còn chăng?
                    Ai xui bến cách sông ngăn
                    Để bây giờ những mùa trăng mỏi mòn

                    Huế 31/3/2010
                    Sông Hương

                    Gặp nhau...

                    Anh ơi...Trái đất vẫn tròn
                    Cho dù xa cách...sẽ còn gặp nhau...
                    Chỉ thương  trầu úa vì cau,
                    Mỏi mòn trăng đợi...khuyết câu hẹn thề ...

                    Đường xưa lối cũ em về,
                    Còn không anh những đêm hè đầy sao...?
                    Chòng chành một khúc ca dao
                    "Vầng trăng cắt nửa"...hanh hao cuối trời...

                    Ánh sao trốn mắt em rồi
                    Để đêm trống trải ru lời nhớ mong.
                    Gió nghịch mùa thổi dọc sông.
                    Bờ lau xao xác ,đếm đong dỗi hờn...

                    Nửa đời người ví hoàng hôn,
                    Trời còn xui  gặp để buồn cả hai...
                    Sông Hương vẳng khúc Nam ai.
                    Câu hò  hoà nhịp  khoan thai mái chèo...

                    Ai xui gió thổi dạt bèo.
                    Lênh đênh  mây cũng trôi theo khắp miền.
                    Chúng mình kiếp trước nợ duyên.
                    Kiếp này dẫu muộn...bến -thuyền gặp nhau...
                    Kiev 03/4/2010-TG

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 21:15:25 bởi THƯƠNG GIANG >
                    #85
                      THƯƠNG GIANG 06.04.2010 03:59:44 (permalink)
                      0
                      Nhớ

                      Em đi mang cả mùa thu
                      Mang theo đôi mắt ... phương nào xa xăm ?
                      Em đi để lại mùa đông
                      Chiều heo may gió, chút lòng chơi vơi !!

                      Đốt ngày tìm mảnh trăng rơi
                      Đốt đêm tìm ánh mặt trời ngày xa
                      Đốt thời gian để phôi pha
                      Đốt tôi chờ chút hương hoa ngày về

                      Bước hờ qua những đam mê
                      Tìm vui trong những bộn bề tháng năm
                      Nén lòng tôi với tri âm
                      Nén thương nhớ gởi... xa xăm một người

                      Cảm hứng chiều 6/11/2009
                      Sông Hương


                      Em...

                      Bao yêu thương gửi em rồi...
                      Anh giờ còn lại một trời đơn côi...
                      Tháng Tư...hoa phượng đỏ trời
                      Buâng khuâng ,chợt nhớ nụ cười của em...

                      Anh đốt  mình cháy trong đêm.
                      Bằng men yêu với nỗi niềm khát khao...
                      Trời đêm lấp lánh ngàn sao.
                      Mắt em tinh nghịch trốn vào nơi đâu...?

                      Phải chăng Thiên định từ lâu,
                      Dòng đời vạn nẻo,thấy nhau tình cờ...
                      Để rồi vương vấn câu thơ...
                      Canh trường đơn chiếc  bơ vơ nỗi buồn...

                      Em giờ ...như nắng hoàng hôn,
                      Nhạt khi chiều xuống...đâu còn như xưa...
                      Sao số phận nỡ giỡn đùa ,
                      Khiến  anh nhớ Gió nghịch mùa nơi xa...

                      Kiev 5/4/2010-TG 
                      #86
                        THƯƠNG GIANG 07.04.2010 17:16:02 (permalink)
                        0
                        Có bốn câu thơ này em viết đã  lâu gửi anh đọc nghe.

                        Tủi thầm

                        Lâu rồi anh chẳng ghé thăm
                        Vườn thơ hiu quạnh chẳng chăm chút gì...
                        Âm thầm  theo lối  ,em đi.
                        Tìm vẫn thơ cũ...thầm thì...Gọi anh!

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 01:28:56 bởi THƯƠNG GIANG >
                        #87
                          vanhong 08.04.2010 00:11:49 (permalink)
                          0
                          b
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 19:20:51 bởi vanhong >
                          #88
                            SongHuong 08.04.2010 02:47:58 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


                            Em...

                            Bao yêu thương gửi em rồi...
                            Anh giờ còn lại một trời đơn côi...
                            Tháng Tư...hoa phượng đỏ trời
                            Buâng khuâng ,chợt nhớ nụ cười của em...

                            Anh đốt  mình cháy trong đêm.
                            Bằng men yêu với nỗi niềm khát khao...
                            Trời đêm lấp lánh ngàn sao.
                            Mắt em tinh nghịch trốn vào nơi đâu...?

                            Phải chăng Thiên định từ lâu,
                            Dòng đời vạn nẻo,thấy nhau tình cờ...
                            Để rồi vương vấn câu thơ...
                            Canh trường đơn chiếc  bơ vơ nỗi buồn...

                            Em giờ ...như nắng hoàng hôn,
                            Nhạt khi chiều xuống...đâu còn như xưa...
                            Sao số phận nỡ giỡn đùa ,
                            Khiến  anh nhớ Gió nghịch mùa nơi xa...

                            Kiev 5/4/2010-TG 



                            TÌNH MUỘN
                             
                            Như là vừa mới hôm qua
                            Người đi tựa giọt mưa sa lưng trời
                            Ta về đốt ánh sao rơi
                            Nhặt từng cơn gió tìm lời hát ru

                            " Bướm vàng đậu trái mù u "
                            Ngày xưa ai biết... mây mù giăng sông
                            Để giờ như nắng hoàng hôn
                            Dẫu là tình muộn vẫn còn có nhau

                            Lối về tàn rã hương ngâu
                            Cũng xin vẹn một mùa cau lỡ thì

                            Quàng tay níu thuở biệt li
                            Đêm rưng rức nhớ người đi phương nào
                             
                            Đường đời vạn nẻo gặp nhau
                            Hoá thành định mệnh hai đầu nhớ thương
                            Người còn mải miết tha phương
                            Vòng tay buông... những đêm trường không em

                            Huế 08/4/2010
                            Sông Hương



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 11:33:19 bởi SongHuong >
                            #89
                              SongHuong 08.04.2010 23:27:25 (permalink)
                              0
                              TỨ TUYỆT BUỒN
                               
                              Trăng buồn rơi nhớ bên song
                              Mưa buồn chờ nắng chiều hong nẻo về
                              Ta buồn từ độ xa quê
                              Em buồn từ độ trăng thề vỡ đôi
                               
                              Huế 08/4/2010
                              Sông Hương 

                               

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 326 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9