Nhật Hạ Với Mùa Xuân
Tặng Nhật Hạ một rổ nụ cười trong ngày sinh nhật!!!
AI HIỀU CHẾT LIỀN...
(Thơ Hàm Tiếu)
Thiệt thà duyên dáng quả đào tiên
Nước ngọt, thanh tao, mát dịu hiền
Có kẻ giận nhầm oán quá liệng
Đoạn Trường o bế sướng triền miên
Tình yêu đôi lúc giống đào tiên
Muộn chín còn chua ăn thấy phiền
Nhưng lúc đã mùi thôi hết sảy
Có đâu hờn giận nói cuồng điên
Mà giận nhiều nhau mới thật lòng
Yêu nhiều ghen dữ dạ long đong
Thấy ai cũng nghĩ là tình địch
Ốm ấp vào mình vô lý không....
Cũng vì vô lý mới là yêu
Ai nói tình yêu phải nghĩ nhiều...
Lắm lúc lỡ lời nên nói trợt
Làm cho đào mộng lòng liêu xiêu
Hỏi cô đào mộng muốn nương chiều
Xin gọi số này ( ...)* chỉ bấy nhiêu
Đoạn Trường
* gọi số đó trong PM là được...
Ai hiểu sao thì hiểu, nhớ đừng trách Đoạn Trường... Miễn sao cô "Đào Mộng" vui là được. Nhớ nhé, không già, không xấu...! Có nhéo bầm cũng không sao...hihihihi.
... Người yêu của Hạ đâu rồi sao không chia sẻ nỗi niềm cho nhau. (DT)
... Có những lời tình tự thầm thì như làn gió làm sao Đoạn Trường nghe được. Lần trước còn nói là Huyền Minh hay ghen nữa... hề đương nhiên có yêu thì phải có ghen - nhưng HM luôn tự tin chả bao giờ thèm ghen... bậy.
Rất vui khi được hoạ thơ cùng DT, dạo này HM hơi bận và ít làm thơ nên không thường ghé thăm DT, mong DT thông cảm.
Mến.
Huyền Minh
Trích đoạn: duca_thu
Trích đoạn: Nhật Hạ
Đoản Khúc Cho Ngày Sinh Nhật
Trích đoạn: Nhật Hạ
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
ANH DƯƠNG NGỌC LINH
( HUYỀN MINH )
10/07/09

Chúc mừng sinh nhật Ma Nữ Nhật Hạ
Nhật Hạ 11 (Hoa Mặt Trời) Mặt trời nhỏ trong ta Trổ nhành hồng thướt tha Hóa thân ta loài bướm Hút nhụy tình thiết tha Mặt trời nhỏ trong ta Em mãi là loài hoa Thoảng hương trinh đồng cỏ Dáng kiêu sa mượt mà Mặt trời nhỏ trong ta Nắng trải rộng chan hòa Xóa tan đêm tăm tối Sưởi ấm mùa đông qua Hoa mặt trời - em đó! Thiên thần nhỏ xinh tươi Cửa thiên đường mở ngõ Dẫn ta bước vào đời Huyền Minh
Jan./31/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 14:25:31 bởi Huyền Minh >
EM CỨ GIẬN
Em cứ giận nhưng mong em cứ đến
Giọt mưa buồn cô quạnh cõi lòng anh
Tình đôi ta gió thổi lùa mây hẹn
Mãi trăm năm thương con nắng võ vàng
Huyền Minh
Feb/06/10
NGHE NHỮNG TÀN PHAI Lặng lẽ nhìn theo cánh hạc bay Thời gian đong đếm phút hao gầy Mưa hoài trôi dạt bao con nước Gió mãi cuốn đi những áng mây Một cõi yêu xưa hương thắm đượm Nửa đời thương cũ mộng vơi đầy Niềm riêng ta gởi về phương ấy Nghe chút tàn phai xót dạ này Nhật Hạ
NGHE NHỮNG TÀN PHAI Lặng lẽ nhìn theo cánh hạc bay Thời gian đong đếm phút hao gầy Mưa hoài trôi dạt bao con nước Gió mãi cuốn đi những áng mây Một cõi yêu xưa hương thắm đượm Nửa đời thương cũ mộng vơi đầy Niềm riêng ta gởi về phương ấy Nghe chút tàn phai xót dạ này Nhật Hạ THƯƠNG
Nhìn về quê Mẹ gió mưa bay
Thương nhớ người em dáng nhỏ gầy
Duyên nợ tàn trôi theo sóng nước
Ân tình xa khuất cuối trời mây
Hoa rơi giữa gió đau lòng mãi
Mộng vỡ trong tim xót dạ đầy
Hai ngã biệt tăm thôi ngóng đợi
Tương lai mờ mịt khổ nơi nầy!
Thanh Huy
Chúc Nhật Hạ một cái Tết vui vẻ. TTH.
NGHE NHỮNG TÀN PHAI
Lặng lẽ nhìn theo cánh hạc bay
Thời gian đong đếm phút hao gầy
Mưa hoài trôi dạt bao con nước
Gió mãi cuốn đi những áng mây
Một cõi yêu xưa hương thắm đượm
Nửa đời thương cũ mộng vơi đầy
Niềm riêng ta gởi về phương ấy
Nghe chút tàn phai xót dạ này
Nhật Hạ THƯƠNG
Nhìn về quê Mẹ gió mưa bay
Thương nhớ người em dáng nhỏ gầy
Duyên nợ tàn trôi theo sóng nước
Ân tình xa khuất cuối trời mây
Hoa rơi giữa gió đau lòng mãi
Mộng vỡ trong tim xót dạ đầy
Hai ngã biệt tăm thôi ngóng đợi
Tương lai mờ mịt khổ nơi nầy!
Thanh Huy Chúc Nhật Hạ một cái Tết vui vẻ. TTH.
NGHE VỪA XÓT XA
Mây trôi lặng lẽ cánh bàng bay
Hiu hắt mưa sa nắng héo gầy
Trước ngõ mai tàn rung ngọn gió
Bên thềm lá úa ngả vầng mây
Xuân hồng chưa đến tình chưa vẹn
Hạ trắng chẳng sang duyên chẳng đầy
Ai nỡ vội vàng chôn kỷ niệm
Nghe tim đau xót lạnh phương này
Huyền Minh
Jan/06/10
Này em khi năm mươi
Son hồng còn thắm môi
Nụ hôn còn đắm đuối
Cát mềm trong lòng suối
Vườn đào vẫn xanh tươi?
Ngày Anh Năm Mươi * Ngày anh năm mươi tuổi
Mái tóc điểm muối sương
Nếp nhăn vầng trán hói
Cái "già" thoáng qua gương
Thuyền tình bao ngang trái
Bến bờ dõi người đi
Mây mù giăng ngập lối
Chập chùng con bão nổi
Bùi ngùi phút chia ly
Bụi trần vương vấn nọ
Miệt mài trả chưa xong
Xoay quanh đời cơm áo
Kiếp tằm phải long đong
Giòng đời theo năm tháng
Tựa như một giấc mơ
Còn đâu xuân hoa mộng
Áo trắng dệt đường tơ
Ngày anh năm mươi tuổi
Không bồng bột như xưa
Giọt tình hương chăn gối
Trên tay trái chín vừa
Ngày anh năm mươi tuổi
Thơ trổi khúc giao mùa ...
Huyền Minh
Jan/04/10
*Nếu tính theo tuổi Mỹ và giấy khai sanh anh mới "bốn bó tám que" thôi. NH thấy anh còn trẻ chứ hả? hihihi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: