Nhật Hạ Với Mùa Xuân
ANH CỨ ĐI
Anh! ...
Đừng anh nhé! Đừng xa em thêm nữa
Đừng bao giờ thốt lời lẽ phân ly
Nắng sẽ nhạt đồng khô vàng cỏ úa
Mây giọt hờn bong bóng vỡ trời mưa
Anh! ...
Đừng anh nhé! Đừng xa em vội vã
Để giọt buồn vương mắt lệ xót xa
Hoa sẽ héo nhánh hồng phai rời rã
Son nhạt màu hương sắc hẳn phôi pha
Anh! ...
Đừng anh nhé! Đừng quay lưng hờ hững
Khiến ngày dài vô nghĩa nắng hư hao
Em sẽ khóc giữa khu vườn hoang vắng
Ôm ngậm ngùi thương xác lá bàng khô
Anh cứ đi! Cho tim em ngây dại
Thơ tình buồn con chữ nét chao nghiêng
Mực gom sầu đong đầy lên trang giấy
Dưới trăng gầy soi bóng lạnh niềm riêng
Anh cứ đi! Cho lòng em mãi nhớ
Dấu muôn trùng sương phủ mộng đường tơ
Còi tàu đêm xé buồng tim bé nhỏ
Sân ga buồn mưa chạnh nỗi chơ vơ
Anh cứ đi! nhưng mai nhớ quay về ...
Huyền Minh
Mùa Phục Sinh 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 08:04:36 bởi Huyền Minh >
GIẤC MƠ ĐỜI 10
Tôi muốn làm tấm chăn em đắp tối
Phủ thân mềm quyện ngọn tóc trầm hương
Chở che em đêm lạnh trời trở gió
Nghe mưa về ấm áp mộng người thương
Tôi muốn làm gối ôm xinh nhỏ bé
Em dựa đầu ve vuốt búp măng thơm
Môi cận kề tôi nhẹ nhàng nói khẽ:
"Có anh nè! Em sẽ hết cô đơn"
Tôi muốn làm áo trắng dài là lượt
Xẻ dọc tà khuy đính sát eo thon
Trong giáo đường em đan tay nguyện ước:
"Mộng vuông tròn cho trọn cuộc tình con"
Em có biết tình tôi không biên giới!
Giấc Mơ Đời áo trắng điểm nhành hoa
Hương chăn gối nơi đây tôi vẫn đợi
Bước em về thỏa tháng rộng ngày xa
Giấc Mơ Đời trải tình tôi muôn lối...
Huyền Minh
Mùa Phục Sinh 2010
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM
Trở mình trong đêm tối
Người thiếu phụ cô đơn
Tóc xoã đầy mặt gối
Buông trôi tiếng dỗi hờn
Cánh mi sầu nhẹ khép
Che giấu niềm hoài mong
Con tim thầm khao khát
Một vòng tay ấm nồng
Căn phòng trống lạnh lùng
Giữa mùa hạ nóng nung
Run theo từng tiếng nấc
Bốn bề là hư không
Thương cô phụ gối chiếc
Tóc xoã dài cô đơn
Giấu nỗi niềm vào tối
Đêm trắng như dài hơn Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
Mùa Xuân Bên Anh
Em đón mùa xuân trên tay anh
Líu lo chim hót ở trên cành
Bướm lượn nô đùa cùng hoa thắm
Một ngày nắng ấm vui bên anh
Mặc đời trôi nổi và lênh đênh
Mặc kệ sông suối với thác ghềnh
Hãy nắm tay chặt người thương nhé
Để nghe hạnh phúc đến thật gần
Nhật Hạ
MÙA XUÂN NHỎ
Mùa xuân về, em vui
Mùa xuân về, hoa nở
Trên tay anh, chim nhỏ
Líu lo hát điều chi ?
Chỉ có em biết thôi
Trong tay em nắm chặt
Mùa xuân in trong mắt
"Kệ sông suối, thác ghềnh..."
Kiều Anh Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 14:26:45 bởi Kiemkd >
Bâng khuâng
bâng khuâng hồn cạn vơi đầy
chạm nhau trên bến tỉnh say mơ hồ
chập chờn chiếc bóng hư vô
giọt tràn thanh thoát nhấp nhô biển đời
lối Xuân giăng phủ chơi vơi
gọi hồn nhau giữ một thời đã sâu
tháng năm nhòa nhạt bể dâu
mắt người xưa đã lắng mầu vô biên
em như thơ vẫn dịu hiền
dáng Xuân trong gió muôn miên hao gầy...
vad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 22:55:03 bởi mây trắng >
Đành....!
Tình đắng hay lòng ta đang đắng
Giữa thị phi, ta lặng im ta
Anh mới đấy, đã như xa lạ
Đem khoảng trống, án ngữ thật hay!
Tình không lớn, nên anh nghĩ vậy
Mặc cho em, nhụn nhặt thở dài
Thì thôi nhé, thêm lần đau tâm khảm
Đành ôm ta, dòng lệ ngược vào
Bụi tím
P/S: Lâu ngày quá thả phá nhà chị yêu 01 ti hén..., sáng nay wên "lói" chị bí mật này...thôi mai mốt " hé" chị yêu há
Trích đoạn: Nhật Hạ
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM
Trở mình trong đêm tối
Người thiếu phụ cô đơn
Tóc xoã đầy mặt gối
Buông trôi tiếng dỗi hờn
Cánh mi sầu nhẹ khép
Che giấu niềm hoài mong
Con tim thầm khao khát
Một vòng tay ấm nồng
Căn phòng trống lạnh lùng
Giữa mùa hạ nóng nung
Run theo từng tiếng nấc
Bốn bề là hư không
Thương cô phụ gối chiếc
Tóc xoã dài cô đơn
Giấu nỗi niềm vào tối
Đêm trắng như dài hơn
Nhật Hạ
Đêm trăng Giáng Hạ ngàn mai
Tơ hồng phượng nở trang đài kiêu sa
Ngọc trầm hương, bỗng ra hoa
Anh hùng quỳ gối nhạt nhòa dưới trăng.,!
PG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:38:04 bởi phigiang >
Trích đoạn: Kiemkd
Trích đoạn: Nhật Hạ
Mùa Xuân Bên Anh
Em đón mùa xuân trên tay anh
Líu lo chim hót ở trên cành
Bướm lượn nô đùa cùng hoa thắm
Một ngày nắng ấm vui bên anh
Mặc đời trôi nổi và lênh đênh
Mặc kệ sông suối với thác ghềnh
Hãy nắm tay chặt người thương nhé
Để nghe hạnh phúc đến thật gần
Nhật Hạ
MÙA XUÂN NHỎ
Mùa xuân về, em vui
Mùa xuân về, hoa nở
Trên tay anh, chim nhỏ
Líu lo hát điều chi ?
Chỉ có em biết thôi
Trong tay em nắm chặt
Mùa xuân in trong mắt
"Kệ sông suối, thác ghềnh..."
Kiều Anh Hương
LƯU LUYẾN
Đôi mắt Em trìu mến
Nhìn bầu trời trong xanh
Hiểu thấu được lòng anh
Nồng nàn vô bờ bến.
Tình yêu như ngọn nến
Thắp lửa hồng đoan trang
Bên nguồn suối âm vang
Ngàn năm còn lưu luyến.
*anh nhớ em vào thăm em chút nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 14:01:56 bởi phigiang >
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM
Trở mình trong đêm tối
Người thiếu phụ cô đơn
Tóc xoã đầy mặt gối
Buông trôi tiếng dỗi hờn
Cánh mi sầu nhẹ khép
Che giấu niềm hoài mong
Con tim thầm khao khát
Một vòng tay ấm nồng
Căn phòng trống lạnh lùng
Giữa mùa hạ nóng nung
Run theo từng tiếng nấc
Bốn bề là hư không
Thương cô phụ gối chiếc
Tóc xoã dài cô đơn
Giấu nỗi niềm vào tối
Đêm trắng như dài hơn
Nhật Hạ
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM Trở mình thức giấc gọi yêu ơi! Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời Tóc xõa thả trôi lời ước hẹn Tay choàng phong kín mộng phai phôi Bốn bề gió lộng ru đơn chiếc Một cõi trăng tan rụng nửa vời Héo hắt sầu lòng ai có biết Mối tình dang díu khổ chơi vơi! Thanh Huy
Nhật Hạ xin chân thành cảm ơn những người bạn của Hạ. Xin cho Hạ nợ lại nhé. Thân chúc các anh chị và Bụi Tím thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống Thân ái
Chỉ có em biết thôi
Trong tay em nắm chặt
Mùa xuân in trong mắt
"Kệ sông suối, thác ghềnh..."
Kiều Anh Hương
Cảm ơn anh Kiều Anh Hương thật nhiều tháng năm nhòa nhạt bể dâu
mắt người xưa đã lắng mầu vô biên
em như thơ vẫn dịu hiền
dáng Xuân trong gió muôn miên hao gầy...
vad
Cảm ơn Vương Anh Đào của Hạ Anh mới đấy, đã như xa lạ
Đem khoảng trống, án ngữ thật hay! Bụi Tím Cảm ơn em gái của chị
Đêm trăng Giáng Hạ ngàn mai
Tơ hồng phượng nở trang đài kiêu sa
Ngọc trầm hương, bỗng ra hoa
Anh hùng quỳ gối nhạt nhòa dưới trăng.,!
PG
Đời người đành câm nín
Thiếu phụ ôm chiếu manh
Nước mắt mặn chòng chành
Bên gối hờn năm tháng.
PG
Cảm ơn giòng sông Phi Gian...g
THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM
Trở mình thức giấc gọi yêu ơi!
Thiếu phụ cô đơn đổ lệ đời
TTH
Cảm ơn TTH thật nhiều
Bâng Khuâng Tháng Tư
Khi xuân còn xanh cành lá
Chồi non nẩy nụ đơm hoa
Thời gian đang vào chớm hạ
Tháng tư ghi dấu lệ nhoà
Ba mươi lăm năm thoi đưa
Ngoảnh lại tóc vừa điểm sương
Tuổi thơ ngây vui năm xưa
Chìm theo ký ức vô thường
Ba mươi lăm năm ngỡ là
Giấc mộng nào mới hôm qua
Xứ người mùa đông lạnh giá
Thèm tia nắng ấm quê nhà
Thu giăng heo may cung tơ
Nguồn cội là bến là bờ
Tháng tư ngăn dòng nỗi nhớ
Con sông quê Mẹ vẫn chờ
Đoàn người ra đi tha phương
Lưu luyến ngày về cố hương
Anh là cánh chim băng gió
Ngại gì cách trở đại dương Nhật Hạ
Bâng Khuâng Tháng Tư
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 23:35:24 bởi phigiang >
Trích đoạn: Nhật Hạ
Bâng Khuâng Tháng Tư
Khi xuân còn xanh cành lá
Chồi non nẩy nụ đơm hoa
Thời gian đang vào chớm hạ
Tháng tư ghi dấu lệ nhoà
Ba mươi lăm năm thoi đưa
Ngoảnh lại tóc vừa điểm sương
Tuổi thơ ngây vui năm xưa
Chìm theo ký ức vô thường
Ba mươi lăm năm ngỡ là
Giấc mộng nào mới hôm qua
Xứ người mùa đông lạnh giá
Thèm tia nắng ấm quê nhà
Thu giăng heo may cung tơ
Nguồn cội là bến là bờ
Tháng tư ngăn dòng nỗi nhớ
Con sông quê Mẹ vẫn chờ
Đoàn người ra đi tha phương
Lưu luyến ngày về cố hương
Anh là cánh chim băng gió
Ngại gì cách trở đại dương
Nhật Hạ
NGĂN DÒNG NỖI NHỚ!
Chẳng thể nào ngăn dòng nỗi nhớ
máu về tim -suối đổ từ nguồn
chỉ lương tri :thay đổi khôn lường
mới hiện thân xoay chiều nỗi nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 05:01:20 bởi phigiang >
Dáng Hạ Bâng Khuâng Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ Tủi lòng gọi gió khóc thành câu Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu Đoạn Trường Mèn Ui! Dáng Hạ đi một cái là mút mùa lệ thuỷ luôn. Khi nào vế lại dzị người đẹp? Chàng thơ Hà Nội cũng quên lãng rồi, chàng thơ Texas cũng xa vắng rồi. Chắc chỉ còn mỗi đoạn trường quá...



ghẹo chút đó nha người đẹp. Mong Nhật Hạ luôn vui vẻ... lâu lâu có một chút "lãng mạn" ...dzị đời mới thú vị.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: