Nhật Hạ Với Mùa Xuân
Dáng Hạ Bâng Khuâng
Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ Tủi lòng gọi gió khóc thành câu Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu Đoạn Trường GỌI HẠ Ai kêu Hạ gợi mối duyên sầu Nhắc phượng ve thêm xót mộng đầu Tình đoạn rã rời theo suốt kiếp Thơ buồn ân hận viết bao câu Chia ly tay vẫy tan vàng đá Lưu luyến tình đi khuất bóng cầu Ước vọng không thành ôm phận bạc Muốn quên...chẳng được...khổ dài lâu... Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 11:28:49 bởi TTH >
BỐN MÙA
Vun vút thời gian năm tháng qua
Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
Đông tàn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
Thanh Huy
Chúc Nhật Hạ vui, gặp nhiều may mắn. TTH.
Dáng Hạ Bâng Khuâng
Hạ giăng cuối ngõ tiếng ve sầu
Chờ phượng cài thoa đỏ bạc đầu
Dỗi mắt tìm hoa cười ngấn lệ
Tủi lòng gọi gió khóc thành câu
Ảo huyền rung cảm theo ghềnh thác
Kì diệu vào mơ níu nhịp cầu
Say bóng... hồn ai vùi nắng đợi
Một mùa kĩ niệm nhớ càng lâu
Đoạn Trường
NH vắng nhà nên không đón tiếp ĐT được chu đáo mong thông cảm. Cảm ơn đã ghé thăm và gởi vào trang thơ của NH những bài thơ... Mùa Hạ. Mong ĐT có một ngày vui. Thân mến
Trích đoạn: TTH
BỐN MÙA
Vun vút thời gian năm tháng qua
Nhớ thương đất Mẹ nặng hồn ta
Xuân tươi chơm chớm hoa mai nở
Hè sáng lơ ngơ giọt nắng tà
Thu héo ngậm ngùi trời xứ lạ
Đông tàn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi buồn ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!
Thanh Huy
Chúc Nhật Hạ vui, gặp nhiều may mắn. TTH.
NH cảm ơn anh Thanh Huy. NH cũng chúc anh vui khoẻ sáng tác nhiều. Thân mến
Hạ Về Hạ về tô điểm dung nhan Khoác lên chiếc áo lụa vàng yêu thương Trải tia nắng Hạ nhẹ vương Theo chân người đến cuối đường lãng du Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 10:36:23 bởi Nhật Hạ >
Chúc Quán Đường Thi
Chúc quán Đường Thi bạn của mình
Hưởng mùa vui vẻ nụ cười xinh
Toàn gia phúc lộc đời nhân nghĩa
Con cháu thanh danh đức hữu tình
Cuộc sống an nhàn thơ đậm nét
Việc làm thanh thản ý quân bình
Rồi chia sẻ trọn nỗi niềm mến
Năm Mới nguyện rằng chúc được linh
Đoạn Trường
HAPPY NEW YEAR 2011 !!!
Đi lâu kiểu nầy, chắc Đoạn Trường phải chờ đến mùa Hạ sau gặp lại.
Thương chúc em và 2 cháu năm mới vui vẻ & hạnh phúc.
Lì xì em bài thơ nè.
HM
TÌNH NỒNG CHÁY
Đêm không gian yên lắng
Chỉ còn có đôi ta
Cùng hơi thở quyện hòa
Mong thời gian chớ qua
Tình ái ân nồng cháy
Trao nhau mấy cho vừa?
Trên thân ngà mềm mại
Nụ hôn kín như mưa
Đóa hồng sương còn đọng
Anh uống giọt tràn môi
Trong bờ khe thác động
Tiếng sóng vỗ rầm rì...
"Yêu lâu nữa nha anh!"
Tuổi mình đâu còn xanh
Ta cho nhau tất cả
Để tình vừa trăm năm
Huyền Minh
Feb.2/11
Mồng một xuân Tân Mão
XIN MỘT LẦN
Xin một lần cho ta bên nhau
Để thấy đời hết nghĩa thương đau
Xin một lần được gối lên ngực
Nghe nhịp đập hạnh phúc tràn đầy
Xin một lần ôm anh trong tay
Vòng tay gầy tha thiết yêu thương
Xin một lần mình cùng dâng hiến
Cho miên trường lòng mãi vấn vương
Xin một lần anh hãy hôn em
Nụ hôn mềm như sương trên lá
Hương tình yêu lâng lâng lan toả
Xin một lần ...là mãi trăm năm
Nhật Hạ
XIN MỘT LẦN THÔI
Xin một lần anh vuốt tóc em
Đếm sợi dài ngan ngát hương đêm
Sợi thương sợi nhớ em giữ hộ
Cho mỗi ngày tình cứ nhân thêm
Xin một lần nhìn em sâu lắng
Quên dỗi hờn thôi mắt lệ vương
Má em hồng thắm tươi màu nắng
Hoa mặt trời ủ nhánh yêu đương
Xin một lần ve vuốt ngực trần
Em run nhẹ trong vòng tay anh
Cơn địa chấn lũng sâu vùng tuyết trắng
Cửa thiên đường rộng lối thênh thang
Xin một lần nghe tim bối rối
Thịt da mềm quấn quyện chăn gối
Phút giao thoa tình ái lên ngôi
Xin một lần - một lần tình ơi!
Để tình này mãi chẳng pha phôi
Xin một lần - yêu một lần thôi
Xin một lần yêu em khôn nguôi
Xin một lần yêu em trọn đời
Huyền Minh
Feb.5/11
Trích đoạn: Nhật Hạ
Hạ Về
Hạ về tô điểm dung nhan
Khoác lên chiếc áo lụa vàng yêu thương
Trải tia nắng Hạ nhẹ vương
Theo chân người đến cuối đường lãng du
Nhật Hạ
NH xin chào NH, có lần mở xem ngày Họp mặt Bạn Thơ, có thấy một người quấn trên cổ chiếc khăn xanh, bữa nay ngang qua nhà thấy tên, ghé vào đọc thơ của NH, xin được cảm tác vài dòng, cám ơn, chúc trọn năm 2011 nhiều hạnh phúc và may mắn.
HẠ rời ta đón mùa thu.
Ngân theo gió hát, thiên trù trao duyên.
NGÀY HÈ, tiếng gọi Đỗ quyên.
Nhắc cho nhớ lại, ước nguyền trăm năm.
Ta về từ chốn xa xăm,
Thả trên nhung nhớ, lời thầm yêu thương.[/color
nguyênhoang
08.02.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 10:12:40 bởi Nguyên Hoang >
Nói Là Nhớ Đó!
Nói là nhớ đó, anh chẳng quên đâu nhỏ
Một lần tìm một lần chạm tim nhau
Chưa đem cau, mâm ngũ quả, vôi, trầu
Cũng bền chặt như keo sơn thắm thiết
Nhớ đó nhá, niềm nhớ nhung da diết
Của hôm qua, của hiện tại, ngày mai
Bao nhớ mong theo ngày tháng kéo dài
Cứ chồng chất tuần tháng dài cao vút
Nhớ đó nghe, nước mắt nhiều sẽ lụt
Tình yêu dài hơn sông suối chảy xuôi
Khi nhớ ai lệ đẫm nhỏ sụt sùi
Giòng tư thuỷ lăn dài trên gò má
Nhớ đó nha, phượng hồng trong nắng Hạ
Dáng Hằng Nga lạnh lẽo giữa đêm đông
Lại gần đây khoác vai nhỏ ấm nồng
Qua hơi thở sợi thơ vừa kết dệt
Nhớ đó nhé, đã qua rồi mùa Tết
Ấm mùa Đông, sắp đến Lễ Tình Nhân
Một lần thương, một lần nhớ vạn lần
Đêm tháng Hai thoáng như mây lồng nguyệt
Nguyên Đỗ
Hương Xưa Cô phòng lặng lẽ chỉ còn ta Hình ảnh ai kia khắc đậm đà Em vẫn tìm về qua lối cũ Anh còn ghé lại nẻo đường xưa Trăm năm lỗi hẹn lòng đau đớn Một thoáng vong thề dạ xót xa Trăng khuất sương tàn đêm gối chiếc Hương người thoảng đọng nhánh hoàng hoa Nhật Hạ
Hương Xưa Cô phòng lặng lẽ chỉ còn ta Hình ảnh ai kia khắc đậm đà Em vẫn tìm về qua lối cũ Anh còn ghé lại nẻo đường xưa Trăm năm lỗi hẹn lòng đau đớn Một thoáng vong thề dạ xót xa Trăng khuất sương tàn đêm gối chiếc Hương người thoảng đọng nhánh hoàng hoa Nhật Hạ
TÌM QUÊN
Em ơi chớ nhắc chuyện đôi ta
Duyên hết còn đâu đậm với đà
Đừng nhọc lòng khi tìm bóng cũ
Chớ se tim lúc vắng người xưa
Tình tan chấp nhận ôm tơ rối
Mộng vỡ thôi đành cuối mặt xa
Đợi một ngày mai đầy nắng mới
Tìm nơi yên ổn gởi đời hoa
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 00:03:26 bởi TTH >
TIA MÁU HỒNG NHÂN ÁI
( Gởi Đến Nhạc Sĩ Vĩnh Huy )
Tim anh đó luôn bao dung nhân ái
yêu cuộc đời, yêu đồng loại mê say
Tia máu hồng lấp lánh nơi ngực trái
Thổn thức cùng những phận bạc không may
Lời ca anh mang giọt nước mắt đầy
Tuổi thơ em khao khát một vòng tay
Tìm hơi ấm mẹ hiền yêu ngày ấy
Đóa hoa hồng anh dành tặng em đây
Mãi lắng đọng trong anh ánh mắt buồn
Cụ già ngồi đơn độc chẳng người thân
Nơi thị thành, một góc đời mưa gió
Hồn cảm rung theo những nốt nhạc trầm
Anh ước nguyện phép mầu giữa lòng nhân
Cho mắt em thơ sáng đẹp trong ngần
Nụ cười móm mém nở trên môi ngoại
Hạnh phúc ấm no xóa hết bụi trần
Tia máu hồng lấp lánh nơi ngực trái
Đẹp biết bao mầu đỏ thắm ân tình
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 23:06:36 bởi Nhật Hạ >
Mến chào Nhật Hạ. Lâu qua không gặp, Nghinh Nguyên gởi lời thăm tất cả anh chị em, rất mông có này tương ngộ,
NN mới liên lạc với Quý Lộc Đại.
Chúc NH và tất cả bình an hạnh phúc.
thân mến
Nghinh nguyên
Trích đoạn: nghinhnguyen
Mến chào Nhật Hạ. Lâu qua không gặp, Nghinh Nguyên gởi lời thăm tất cả anh chị em, rất mông có này tương ngộ,
NN mới liên lạc với Quý Lộc Đại.
Chúc NH và tất cả bình an hạnh phúc.
thân mến
Nghinh nguyên
NH cảm ơn anh Nghinh Nguyên. Anh QLĐ có nói NH gọi điện cho anh, NH đã gọi mấy lần mà kg được. Chúc anh có một buổi tối an lành cùng gia đình anh nhé.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: