Nhật Hạ Với Mùa Xuân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Nhật Hạ 25.06.2011 23:36:00 (permalink)
0
Ngọt Đắng Cuộc Tình
 
Như cơn gió lạ đến vô tình
Lang thang trên những bước phiêu linh
Ta chỉ là đêm sa mạc khát
Anh qua để lại dấu chân mình
 
Ôm bóng thời gian tìm lãng quên
Ngỡ tình mãi đẹp phút thần tiên
Ta đắm chìm theo cơn mộng ảo
Khiến lòng đau đớn mãi triền miên
 
Ta ngoảnh tìm ta trong mắt người
Võ vàng hạt nắng hạ vừa rơi
Sao nghe vỡ nát từng đêm trắng
Ngọt đắng cuộc tình duyên rẽ đôi
 
 
Nhật Hạ
 
 
nghinhnguyen 26.06.2011 09:46:32 (permalink)
0
PHÚT GIÂY TƯƠNG NGỘ

Thân mến tặng ;
-Minh Thu
-Phi Giang
-Nhật Hạ
-Quang Tuệ
-Lê văn Trung
-Lê Tư
-Tâm Thông
-Trần Đình Thao
-Phạm Cang
-Quý Lộc Đại
-Xuân Ý
Nhân buổi tương ngộ tại TX Long Khánh
ngày 09/01/2010.

Ngày mai trên nẻo đường trần
có còn tương ngộ một lần trong mơ ?
Chỉ là qua chút duyên thơ
ghi vào cõi nhớ bến bờ ưu tư

Lắng trong tình khúc Minh Thu
tình thơ Nhật Hạ nhẹ ru chiều vàng
Tâm Thông nối kết Phi Giang
Lê Văn Trung cũng nhẹ nhàng khúc yêu

Mình tương ngộ giữa quán chiều
bầu trời Long Khánh chắt chiu nghĩa tình
ngày mai từng bước đăng trình
còn in tiềm thức bóng hình bạn ta

Thoáng trong nhạc gió hương hoa
dư âm tình khúc nhẹ qua chiều tàn
gợi bao hoài niệm miên man
phút giây tương ngộ ngập tràn tình thơ.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 18:38:17 bởi nghinhnguyen >
Nhật Hạ 09.08.2011 23:04:05 (permalink)
0
Thay Cho Lời Tạm Biệt
 
Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương 
 

Nhật Hạ
 
TTH 10.08.2011 04:29:16 (permalink)
0
Thay Cho Lời Tạm Biệt

Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương 

Nhật Hạ
 



CÓ MỘT NGƯỜI ĐI

Có một người đi biệt xóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng lẻ
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh tìm nơi lạ
Hứa hẹn mai về thăm cố hương

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 09:55:34 bởi TTH >
Nguyệt Hạ 10.08.2011 07:14:45 (permalink)
0
Thay Cho Lời Tạm Biệt

Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương 

Nhật Hạ
 



CÓ MỘT NGƯỜI ĐI

Có một người đi biệt xóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng khuất
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh về nơi lạ
Hứa hẹn mai nầy thăm cố hương

Thanh Huy


Sầu Viễn Xứ

Tôi sẽ mang theo mỗi khóm phường
Từ Nam, Trung, Bắc đến mười phương
Ngàn đời đất mẹ tim hoài nhớ
Muôn thuở trời quê hồn vẫn vương
Thi phú tự tình gieo cảm mến
Đàn ca luyến ái dấu yêu thương
Lênh đênh một kiếp sầu lìa xứ
Chất ngất u hoài vọng cố hương


Nguyệt Hạ



Chị Nhật Hạ thân mến,
Từ lâu NH vẫn rất thích đọc thơ và nghe giọng hát của chị.
Hôm nay không hiểu tại sao, lần đầu tiên NH làm được bài thơ này,
chị cho phép NH đăng vào trang của chị,
vì mới tập làm nên có lẽ thơ còn nhiều sai sót, xin các anh chị chỉ thêm cho NH.
NH xin cám ơn tất cả các anh chị rất nhiều.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 23:56:27 bởi Nguyệt Hạ >
Nhật Hạ 10.08.2011 14:24:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ

Thay Cho Lời Tạm Biệt

Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương 

Nhật Hạ
 



CÓ MỘT NGƯỜI ĐI

Có một người đi biệt xóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng khuất
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh tìm nơi lạ
Hứa hẹn mai về thăm cố hương

Thanh Huy


Sầu Viễn Xứ

Tôi sẽ mang theo mỗi khóm phường
Từ Nam, Trung, Bắc đến mười phương
Ngàn đời đất mẹ tim hoài nhớ
Muôn thuở trời quê hồn vẫn vương
Thi phú tự tình gieo cảm mến
Đàn ca luyến ái dấu yêu thương
Lênh đênh một kiếp sầu lìa xứ
Chất ngất u hoài vọng cố hương


Nguyệt Hạ



Chị Nhật Hạ thân mến,
Từ lâu NH vẫn rất thích đọc thơ và nghe giọng hát của chị.
Hôm nay không hiểu tại sao, lần đầu tiên NH làm được bài thơ này,
chị cho phép NH đăng vào trang của chị,
vì mới tập làm nên có lẽ thơ còn nhiều sai sót, xin các anh chị chỉ thêm cho NH.
NH xin cám ơn tất cả các anh chị rất nhiều.




 
@. NH cảm ơn anh TTH rất nhiều đã vào họa thơ và chia sẻ nỗi niềm cùng NH.
Thân chúc anh luôn vui cùng hồn thơ lai láng.

@. Nguyệt Hạ thân mến cảm ơn bạn thật nhiều, thật nhiều NH rất xúc động. Cảm ơn bài thơ họa của bạn. Thân chúc bạn luôn an vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Mến

 
 
Nguyệt Hạ 12.08.2011 07:26:39 (permalink)
0

Nhật Hạ ơi,
NH nghe NH hát vài lần rồi nhưng bây giờ tìm thì không nhớ hết,
chỉ còn nhớ một chỗ này thôi. Để lên đây nghe lại nhé.

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/1561






Huyền Minh 13.08.2011 08:14:02 (permalink)
0
Em Về
 
Em về mơ cõi thiên thu
Rừng cây thay áo mịt mù lối xưa
Tâm tư sầu lắng nắng mưa
Lời yêu dấu cũ sớm trưa bận lòng
Đường xưa sao quá mênh mông
Ngàn năm khuất bóng hư không một đời


Nguyệt Hạ


Anh Về

Hoàng hôn vàng úa chân trời
Dấu xưa lối mộng một đời liêu xiêu
Anh về tìm lại hương yêu
Con trăng năm cũ hắt hiu đợi chờ
Em, anh Nguyệt Hạ đôi bờ
Bình minh Nhật Hạ bến thơ chung tình
 
Nhật Hạ
 
TƠ TƯỞNG
 
Ôm trăng tơ tưởng cô mình
Ngàn sao lấp lánh điểm tình thăng hoa
Mai chân trời mới mở ra
Nghiêng nghiêng nắng Hạ kiêu sa bên đời
 
Vầng dương chiếu sáng rạng ngời
Đôi ta nương náu - một trời yêu thương
Đâu còn cách trở đại dương
Mơ ngày tương ngộ môi hồng em trao
 
 
Huyền Minh
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 08:27:36 bởi Huyền Minh >
Nguyệt Hạ 15.08.2011 05:46:26 (permalink)
0

Nguyệt Hạ

 
Xưa Hàn Mặc Tử bán lầu trăng
Lữ khách say sưa ngắm chị Hằng
Suối tóc quyện quanh đồi núi nhỏ
Làn mây ve vuốt búp tay măng
Không gian mờ ảo làn sương đọng
Vũ trụ lung linh phủ tuyết băng
Gió thoảng hương đưa mùi cúc dại
Nguyệt cười tròn trĩnh nốt la thăng


Nhật Hạ


 

HẠ HUYỀN 
 
Dưới gốc đa già Cuội với trăng
Thẩn thơ nỗi nhớ nhung cô Hằng
Thoảng làn hương quế chải mây tóc
Đọng cánh hoa quỳnh rẽ búp măng
Xào xạc lá khô vùng tuyết trắng
Động chao tim lạnh ánh sao băng
Hạ Huyền vũ khúc miền tiên cảnh
Thiêm thiếp mơ màng cõi mộng thăng
 
Huyền Minh
Aug./13/11


Nhật Hạ

Nay đọc thơ Hàn nhắc đến trăng
Gặp đêm vọng nguyệt nhớ cô Hằng
Lặng lờ uốn khúc làn thu thủy
Phe phẩy đong đưa ngọn cỏ măng
Dưới đất dặt dìu cây lá hát
Trên trời lấp lánh ánh sao băng
Đêm qua Nguyệt Hạ cười tròn trĩnh
Nhật Hạ hát toàn những nốt thăng

Nguyệt Hạ







@ Nhật Hạ ơi, cám ơn NH đã ghé vào và tặng bài thơ.
Cố gắng lắm thì NH có được bài thơ Đường.... phèn này nè.
Ráng đọc và có cười thì chịu khó cười một mình nha.
Mến nhiều.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 00:35:32 bởi Nguyệt Hạ >
Nhật Hạ 16.08.2011 19:47:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ


Nguyệt Hạ


Xưa Hàn Mặc Tử bán lầu trăng
Lữ khách say sưa ngắm chị Hằng
Suối tóc quyện quanh đồi núi nhỏ
Làn mây ve vuốt búp tay măng
Không gian mờ ảo làn sương đọng
Vũ trụ lung linh phủ tuyết băng
Gió thoảng hương đưa mùi cúc dại
Nguyệt cười tròn trĩnh nốt la thăng


Nhật Hạ




HẠ HUYỀN 

Dưới gốc đa già Cuội với trăng
Thẩn thơ nỗi nhớ nhung cô Hằng
Thoảng làn hương quế chải mây tóc
Đọng cánh hoa quỳnh rẽ búp măng
Xào xạc lá khô vùng tuyết trắng
Động chao tim lạnh ánh sao băng
Hạ Huyền vũ khúc miền tiên cảnh
Thiêm thiếp mơ màng cõi mộng thăng

Huyền Minh
Aug./13/11


Nhật Hạ

Nay đọc thơ Hàn nhắc đến trăng
Gặp đêm vọng nguyệt nhớ cô Hằng
Lặng lờ uốn khúc làn thu thủy
Phe phẩy đong đưa ngọn cỏ măng
Dưới đất dặt dìu cây lá hát
Trên trời lấp lánh ánh sao băng
Đêm qua Nguyệt Hạ cười tròn trĩnh
Nhật Hạ hát toàn những nốt thăng

Nguyệt Hạ



@ Nhật Hạ ơi, cám ơn NH đã ghé vào và tặng bài thơ.
Cố gắng lắm thì NH có được bài thơ Đường.... phèn này nè.
Ráng đọc và có cười thì chịu khó cười một mình nha.
Mến nhiều.






Cảm ơn anh Huyền Minh
và Nguyệt Hạ thật nhiều
 
Một ngày mới thật vui đến với những người bạn của NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2012 02:58:36 bởi Nguyên Đỗ >
Huyền Minh 19.08.2011 13:47:48 (permalink)
0
HOA NẮNG

Vệt nắng vàng buông in mắt nai
Nắng vương khói trắng dáng trang đài
Lung linh tà áo viền hoa nắng
Nắng thắp vai trần xoã tóc mây

Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 14:46:41 bởi Huyền Minh >
Nhật Hạ 21.08.2011 14:23:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

HOA NẮNG

Vệt nắng vàng buông in mắt nai
Nắng vương khói trắng dáng trang đài
Lung linh tà áo viền hoa nắng
Nắng thắp vai trần xoã tóc mây

Huyền Minh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 23:52:34 bởi Nhật Hạ >
Huyền Minh 21.08.2011 14:49:50 (permalink)
0


Trích đoạn: Nhật Hạ


Trích đoạn: Huyền Minh

HOA NẮNG

Vệt nắng vàng buông in mắt nai
Nắng vương khói trắng dáng trang đài
Lung linh tà áo viền hoa nắng
Nắng thắp vai trần xoã tóc mây

Huyền Minh







ba nhành hoa có ý nghiã gì vậy NH?
nghinhnguyen 03.09.2011 07:54:02 (permalink)
0

Em đi ngõ nhớ buồn tênh
Vắng em lá úa ngập trên lối mòn
Giậu mồng tơi hết xanh non
Luống hoa cải cũng vắng con bướm vàng

Nghinh Nguyên
Nguyệt Hạ 19.09.2011 23:31:04 (permalink)
0






Nhật Hạ ơi, thành tâm chia sẻ với bạn nỗi mất mát quá to lớn này nhé.
Mong rằng Nhât Hạ sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong lúc này.


Thương mến,
Nguyệt Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 23:34:03 bởi Nguyệt Hạ >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9