LỠ LÀNG
nnbaovy 12.01.2010 16:01:08 (permalink)
0

Lỡ làng con sáo sang sông
Lỡ làng…
        bến vắng
long đong
                   …phận đò
Thôi đành
             xếp lại
câu hò...
Diêu bông héo lá,
 
              lời thơ…
                        úa tàn…
Đêm sầu bãng lãng
                      khói nhang…
Mong manh vóc hạc,
                     hoang tàn hồn si…
Lệ buồn
                  khô cứng vành mi
Cô đơn một kiếp
                 cần chi
                           bóng tùng…
#1
    lelong54 12.01.2010 16:41:23 (permalink)
    0
    Lỡ làng con sáo sang sông
    Lỡ làng…

            bến vắng

    long đong
                       …phận đò

    Thôi đành

                 xếp lại

    câu hò...
    Diêu bông héo lá,

     
                  lời thơ…

                            úa tàn…

    Đêm sầu bãng lãng

                          khói nhang…

    Mong manh vóc hạc,

                         hoang tàn hồn si…

    Lệ buồn

                      khô cứng vành mi
    Cô đơn một kiếp

                     cần chi

                               bóng tùng…

     
    Lỡ làng con sáo sang sông
    Thì thôi ngoái lại nhìn lồng mà chi
    Chỉ buồn thêm đắng tình si
    Bóng tùng xa lạ dẫu gì cũng hơn
    Người đi đâu có cô đơn
    Thân bần ở lại trống trơn giữa trời
    Sóng hờn vẫn dập than ôi
    Nước lên rồi xuống nhiễu đời tháng năm !
    #2
      nnbaovy 13.01.2010 11:11:15 (permalink)
      0
        
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 21:31:27 bởi nnbaovy >
      #3
        damotlanyeunhau 15.01.2010 05:01:31 (permalink)
        0



        Muộn sầu . . .


        Tôi chậm bước mùa thương đi vội quá
        Không kịp rồi . . .người đã tránh bước xa
        Níu sợi nắng quấn nóng cháy làn da
        Nhặt hoa tuyết buốt bàn tay cằn cỗi

        Tôi chậm bước chẳng thể nao thấy được
        Ánh mắt, môi cười ngay cả phút chia tay
        Người ta vội nên để lại chén cay
        Mật tình đắng dưới mưa trời lạnh giá

        Tôi chậm bước và người thì hối hả
        Bước cho nhanh tránh đối mặt chạm nhau
        Cứ ngỡ rằng mình đã rất cần nhau
        Cứ tin yêu xây giấc mơ hạnh phúc

        Tôi bước chậm đường dài quanh sỏi đá
        Vâng anh đi - chuyến may mắn cuộc đời
        Đêm vật vờ trăn trở một mình tôi
        Tiếng nức nở côn trùng không, tôi khóc


        aB - Jan 2010
        #4
          lelong54 15.01.2010 15:44:48 (permalink)
          0
          Phải vậy không....
           
          Tình người... xinh xắn đơn phương
          Ngỡ như đâu thể chăm vườn cây si
          Thản nhiên hoa cỏ xanh rì
          Thương thì phải tỏ.... cần gì cười, chê
          Thơ tình....ta viết cho mê
          Ngất ngư bủn rủn mới ghê thơ tình
          Khướt say nhưng sáng lung linh
          Lãng mạng mà đượm thắm tình thế nhân
          Đơn phương mà viết thật gần
          Cứ như ta - bậu...bao lần yêu thương !
           
           
          #5
            nnbaovy 15.01.2010 19:47:02 (permalink)
            0
                     ĐÊM BUỒN
                  Đêm buồn nhền nhện giăng tơ
            Nhện sa tơ đứt, người mơ đâu rồi
                 Lòng em luống những bồi hồi
            Vì đâu duyên chẳng thành đôi, hỡi người…
                 Trời ơi, gần nữa cuộc đời
            Hồng nhan bạc phận, một trời truân chuyên
                Biết mình chẳng nợ, chẳng duyên
            Mà sao yêu dấu cuồng điên hỡi chàng???
                 Lệ em rơi ướt hai hàng
            Cũng vì cuộc sống, hai đàng đôi nơi…
               Thu buồn đến giữa chơi vơi
            Chàng ơi, thu chết, tình tôi lỡ làng
                Ngậm ngùi em chúc cho chàng
            Tình duyên hạnh phúc, giàu sang bên người…
             
            #6
              SongHuong 15.01.2010 20:28:29 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nnbaovy

                     ĐÊM BUỒN
                    Đêm buồn nhền nhện giăng tơ
              Nhện sa tơ đứt, người mơ đâu rồi
                   Lòng em luống những bồi hồi
              Vì đâu duyên chẳng thành đôi, hỡi người…
                   Trời ơi, gần nữa cuộc đời
              Hồng nhan bạc phận, một trời truân chuyên
                  Biết mình chẳng nợ, chẳng duyên
              Mà sao yêu dấu cuồng điên hỡi chàng???
                   Lệ em rơi ướt hai hàng
              Cũng vì cuộc sống, hai đàng đôi nơi…
                 Thu buồn đến giữa chơi vơi
              Chàng ơi, thu chết, tình tôi lỡ làng
                  Ngậm ngùi em chúc cho chàng
              Tình duyên hạnh phúc, giàu sang bên người…



              Thơ BaoVy buồn quá. Xin phép bạn hoạ mấy câu
              THÔI EM
               
              Không duyên cũng một chữ tình
              Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau?
               Đắng cay cũng nụ hôn đầu
              Dối gian cũng mấy mùa Ngâu trải lòng

              Phũ phàng cũng thuở nhớ mong
              Cố quên vẫn ướt đôi hàng mi cay
              Ta giờ như một áng mây
              Phù vân một kiếp cho đầy nhớ thương

              Thôi em...đừng khóc đêm trường
              Dẫu buồn mình cũng đôi đường. Thế thôi
              Dẫu sao cũng lỡ duyên rồi
              Em về đi... để mình tôi muộn phiền

              Huế 15/1/2010
              Sông Hương
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 00:25:41 bởi SongHuong >
              #7
                nnbaovy 16.01.2010 07:29:23 (permalink)
                0
                           EM RU CHÀNG NGỦ
                     Chàng ơi hãy ngủ đi chàng
                Tay em quạt mát cho chàng ngủ say
                     Ngoài kia nắng cháy hàng cây
                Bầy chim trốn nóng, đậu đầy ngoài sân
                    Trong nhà mềm mại tấm thân
                Xin chàng hãy tựa, lòng ân ái tràn
                    Tình ta son sắt đá vàng
                Hồn yêu cuộn sóng, chẳng màng sự chi
                    Chàng ơi, khép chặt hàng mi
                Quên đi công việc, nghĩ suy làm gì?
                    Chàng ơi, trong chốn tình si
                Lòng em say đắm chỉ vì chàng thôi
                    Nụ hôn nhẹ ở bờ môi
                Nụ hôn ngây ngất, bồi hồi ngất ngây
                    Chàng ơi ngon giấc nồng say
                Nguyện làm chiếc gối trong tay của chàng…
                    Nguyện cho ngày tháng muộn màng
                Tình ta muôn kiếp, muôn vàn ái ân…
                 
                #8
                  nnbaovy 03.02.2010 12:24:44 (permalink)
                  0
                  CÒN EM VỚI BIỂN VÀ TRĂNG
                   
                  Em lại về đây biển cả ơi
                  Sóng lòng náo nức với sóng khơi
                  Bao năm lãng đãng không về biển
                  Biển vẫn vui đùa với gió trăng…
                   
                  Ngày xưa bên biển em ca hát
                  Cùng người trai ấy nắm tay nhau
                  Trên bờ biển lớn, người ta hứa
                  Sẽ mãi yêu em đến bạc đầu…
                   
                  Em ngốc nghếch, ngây thơ tin tưởng
                  Lời nguyện thề giữa biển và trăng
                  Vì cả tin nghìn xưa biển cổ
                  Có trăng ước nguyền chứng tỏ tấm tình anh…
                   
                  Nào ngờ đâu anh vội quên nhanh
                  Bên bờ biển còn em  cô độc
                  Trên trời cao là trăng đơn lẽ
                  Dưới đất này, biển khóc cùng em...
                   
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9