Bình Yên !
Khát vọng.
Mùa xuân là cánh chim câu
Khát khao bay bổng giữa màu xanh lơ
Là tà áo chuối phất cờ
Là trang thi cũ hằng giờ toả hương
Mùa xuân là cả yêu thương
Mặn mòi, chua, đắng, ngọt đường,... quyện nhau
Yêu cuộc sống ! Xuân mãi trào...
Vẹn tình non nước, mận đào...người thân ! Phươngminh Khát vọng !
Khát vọng mùa xuân thật đơn sơ
Một cây thông sáng rực phố mờ
Một mùa hoa mới nhờ nắng sưởi
Một làn gió tết vọng thi thơ.
Khát vọng nào đâu dám như mơ
Một cành mai thắm xóm quê chờ
Một vườn trĩu trái sờ mát rượi
Một mái nhà tranh khói xanh lơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 21:39:19 bởi kminh8 >
HAPPY NEW YEAR! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/21FB26ABCCD247D5980D8514EF81E70D.jpg[/image]
Dành tặng cho nhau dịp tết nầy Những gì tươi thắm ngất trời mây Thân thương biếu tặng ngày xuân mới Chúc bạn luôn vui trẻ hoài hoài !
Đơn sơ !
Một cành hoa tím đơn sơ
Với đôi đèn nhỏ cũng sờ thấy xuân
Thoã bao mộng ước... thâm quầng
Thắm tươi hạnh phúc một vầng bình yên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 14:31:54 bởi phuongminh63 >
Màu cao quý !
Màu vàng cao quý thuỷ chung
Vào thu sắc cúc,đông mừng ánh mai
Thản nhiên dung dẻ tháng ngày
Trước sau như một đẹp hoài lòng xuân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 14:30:00 bởi phuongminh63 >
Lời trăng !
Trăng thức giấc đầu năm lời nhắn nhủ
Xuân an lành đang hé nụ cười duyên
Ngày ngày rất bình yên và đêm rất diệu huyền
Hương hoa ngát nối liền hai mươi bốn !
Ai dám nghĩ nhà thơ nào chạy trốn
Cảnh thần tiên mà khiêm tốn đành sao
Trăng ở trên cao còn tha thiết dạt dào
Người trần thế có khi nào lơ đãng !
Trăng mới đó với nhiều thơ vô hạn
Lấy cho mình và cho bạn gần xa
Anh mà chậm thì em cuỗm hết đó nha
Đừng tức tưởi rồi ngủ gà...tội nghiệp !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 14:32:52 bởi phuongminh63 >
Điều giản dị.... Như hoa ấy.....nắng mưa nào có phải
Gió và sương nhiều ái ngại gì đâu
Xuân quá thương rồi hạ chẩng buồn rầu
Ươm từng cánh chim câu mầu hoa trắng !
Như là nhớ là thương từ rất lắng
Cõi người ta đều trót nặng lòng vương
Một cánh chim quê điều giản bình thường
Sinh gói trọn...mai lên đường vẩn nhớ...!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: