TÌNH THU
Say
Anh muốn rằng anh mãi mãi say
Trọn đời trọn kiếp cứ thế này
Tràn ngập hơi men tim nồng cháy
Đắm chìm li rượu dạ ngất ngây
Ung dung nâng chén tha hồ cạn
Chếnh choáng hơi men mặc sức say
Gửi vào trong gió hơi men ấy
Nỗi nhớ thưong ai ở chốn này ...
Trích đoạn: tieuvansinh
Say
Anh muốn rằng anh mãi mãi say
Trọn đời trọn kiếp cứ thế này
Tràn ngập hơi men tim nồng cháy
Đắm chìm li rượu dạ ngất ngây
Ung dung nâng chén tha hồ cạn
Chếnh choáng hơi men mặc sức say
Gửi vào trong gió hơi men ấy
Nỗi nhớ thưong ai ở chốn này ...
LẠC BƯỚC
Muôn thưở lúc nào anh cũng say
Ngàn thương trăm nhớ vẫn tình này .
Yêu ai dáng ngọc hồn tê dại
Luyến cõi thiên đàng mộng chết ngây .
Cạn chén ân tình còn ái ngại
Tràn ly ảo vọng chạm men say .
Đường đời trăm lối toàn là mộng
Nên lạc bước say ở chốn này...
LÊ VI
1O3 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 23:05:27 bởi levisvc >
Thân gởi : Màu tím hoa sim
Xin cám ơn anh Lê Vi đã gửi thiệp mừng Xuân cho Sim.....Sim vào thuquan trễ, nên không chúc mừng Xuân cho anh được, mong anh bỏ qua cho...
Sim xin thân mến chúc anh luôn có nhiều niềm vui, anh nhé!
Hoa Tím Một Thời
Gửi anh
màu tím của một thời
Tạ nhau tình ấy trót chơi vơi
Giọt buồn
em đếm trời thương nhớ
Vọng thưở xanh xao nặng tuổi đời
Đã qua
ngày cũ ngậm âm thầm
Lạnh lùng giấc mộng xót trăm năm
Người ơi,
phương ấy trời còn nắng?
Bên này mây rũ hạt lạnh căm
Rồi cũng
đi qua hết kiếp người
Tay trần ôm về chốn xa xôi
Mối tình
trĩu nặng cùng năm tháng
Thương phận mình sao mãi đơn côi
Thôi nhé
hỡi anh, người yêu ơi...
Trăm năm tình đã muộn màng rồi
Có còn
gặp gỡ xin trong mộng
Mộng của nghẹn ngào, của chia phôi
Sim
Hoa Tím Một Thời
Gửi anh
màu tím của một thời
Tạ nhau tình ấy trót chơi vơi
Giọt buồn
em đếm trời thương nhớ
Vọng thưở xanh xao nặng tuổi đời
Đã qua
ngày cũ ngậm âm thầm
Lạnh lùng giấc mộng xót trăm năm
Người ơi,
phương ấy trời còn nắng?
Bên này mây rũ hạt lạnh căm
Rồi cũng
đi qua hết kiếp người
Tay trần ôm về chốn xa xôi
Mối tình
trĩu nặng cùng năm tháng
Thương phận mình sao mãi đơn côi
Thôi nhé
hỡi anh, người yêu ơi...
Trăm năm tình đã muộn màng rồi
Có còn
gặp gỡ xin trong mộng
Mộng của nghẹn ngào, của chia phôi
Sim
TÍM LẶNG
Gío trở
mùa sang tím cả chiều
Giọt buồn thấm đẫm nỗi cô liêu
Em đi
để lại trời thương nhớ
Vần vũ ân tình thưở đang yêu .
Có thể …
sao đành !hỡi người ơi ?
Khép góc thời gian dấu tuổi đời
Thả thơ
lưu lạc vào vườn mộng
Để ngã lưng chừng những giấc mơ .
Năm tháng
đi qua giấc mộng lành
Lạnh lùng hoa lá rũ mầm xanh
Còn đâu
tin yêu và hy vọng ?
Trên bao kỷ niệm đã tím cành .
Em về
phương ấy có nhớ chăng ?
Hay là say đắm giữa lòng trần
Cho tím
tình anh trong thầm lặng
Còn lại nơi đây những lỡ làng .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 08:04:01 bởi levisvc >
MƯA
Anh có biết đêm nay trời mưa lớn ?
Ngồi bên song cùng những cánh hồng tươi
Nhớ anh nhiều, nhiều, nhiều lắm anh ơi
Nhớ cơn mưa ngày xưa mình gặp gỡ...
Òa mộng ước bong bóng mưa chợt vỡ
Tràn vào lòng những hạt ngọc thương yêu
Kỷ niệm xưa mà ai vẫn chắt chiu
Trong nỗi nhớ đến tận cùng nỗi nhớ
Giá như xưa đừng một lần cách trở,
Thì nghẹn ngào giờ đâu lấp bờ mi ?
Mưa lạnh lùng rồi mưa cũng qua đi
Để cùng em một khối sầu ở lại...
Giọt mưa buồn nên nỗi đau tê tái
Có biết chăng người phương đó tôi yêu ?
Nhớ thương người, tôi nhớ biết bao nhiêu
Giá như xưa, đừng có cơn mưa ấy...
QUỲNH HƯƠNG
MƯA DA DIẾT
Trời còn mưa,mưa chi ,mưa da diết…
Mơn cánh hồng phơi phới cuốn ngày trôi
Tôi gặp người dệt mộng đã thành đôi
Đan chéo tình triền miên mùa dấu ái .
Em bây giờ không cùng mưa trở lại ?
Để duyên lòng xa vắng bóng hình xưa
Xót thương ai neo bến ước lỡ mùa
Đưa tình yêu lên ngôi bằng ảo vọng .
Những đổi thay theo về cùng gió lộng
Mà ngậm ngùi vương vấn hạt mưa bay
Giọt lăn dài giọt động lại nơi tay
Cùng vỡ oà hoà tan vào phận số .
Giá như xưa đừng có ngày hội ngộ
Mưa đâu còn gợi lại nỗi buồn đau
Giá như ta không mãi mãi xa nhau
Chắc gì mưa đã làm ta tê dại .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 13:05:51 bởi levisvc >
TRẮNG
Người đi
rũ bỏ nghĩa tình
Để người ở lại mỗi mình xót xa
Thời gian
rồi cũng trôi qua
Còn đâu tiếng nói lời ca êm đềm
Đâu rồi
đôi mắt nâu đen
Đưa tình nồng cháy hong mềm bờ môi
Và đâu
một thưở sánh đôi
Âu là giấc mộng đến rồi lại đi
Nhủ lòng
chớ để hoen mi
Chớ làm yếu đuối tình si nơi mình
Vậy mà
nắng vẫn lung linh
Vẫn rơi từng giọt trắng tinh giữa đời
Cho người
khóc tiển đưa người
Nhuộm màu trắng xoá một trời tang thương
Não nùng
tiếng vạc kêu sương
Càng thêm nhức nhối nỗi lòng cô đơn
Mà nghe
đêm xuống bềnh bồng
Cuốn đi tất cả trắng trong mất rồi.
LÊ VI
THAO THỨC
Người đi
chua xót nghĩa tình
Để người ở lại một mình trắng tay
Nghe lòng
hoang lạnh chiều nay
Tuổi buồn một thuở lắt lay cả hồn
Mà nghe thu vẫn bồn chồn
Yêu xưa ai có đem chôn được nào ?
Trắng đêm thao thức vì sao ?
Lòng này ai biết xôn xao nghẹn lời
Trách chi ? Cay đắng người ơi !
Tình yêu luôn chịu lúc vơi, lúc đầy
Đã là
một thuở tình say
Đã là một thuở ngất ngây ân tình
Ta đi ta lại phụ mình
Mắt sâu héo úa một linh hồn rồi
Lặng nhìn năm tháng dần trôi
Ngân buồn tiếng vạc xa xôi não nùng
Làm sao hẹn buổi tương phùng ?
Mất rồi, trắng cả thủy chung cùng người...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 22:09:32 bởi quynhhuong198 >
CÒN CÓ KIẾP NÀO
*** Anh hỡi
nếu còn kiếp duyên nào Em nguyện làm mây ở trên cao Theo bước
chân anh trên vạn nẻo Mặc vầng trăng muộn, mặc ngàn sao Như chim
liền cánh, cây liền cành Như áng mây vờn mãi non xanh Như cá kia
muôn đời cần nước Như mãi cuộc đời em cần anh Nếu anh
là ngọn sóng rì rào Em là bãi cát vẫn xôn xao Sóng vỗ bờ
ngàn năm chung thuỷ Tình ta muôn thuở vẫn dạt dào Tim anh -
anh đặt mối tình em Một kiếp - một đời vẫn bình yên Cho dẫu
cách ngăn hai nẻo lạ Em vẫn trong anh chẳng ưu phiền
Thuỵ Du
NẾU CÓ THỂ Nếu có thể còn có kiếp sau … Anh nguyện yêu em đến bạc đầu Làm đôi loan phụng đi vạn nẻo Như vầng trăng tỏ gởi đêm thâu . Nếu có thể trở lại ngày xanh … Anh vẫn yêu em rất chân thành Dệt thêu, thêu dệt bao mộng ước Cho chim liền cánh, cây liền cành . Nếu có thể chọn lấy cuộc đời Anh làm sóng biển của trùng khơi Em là mây giăng đầu ngọn sóng Nghe sóng xôn xao giữa đất trời . Yêu em trao trọn mối tình si Nên chi! muôn thuở ở tuổi thì Dẫu cho cách trở người một nẻo Tình vẫn đẹp tình mãi khắc ghi . LÊ VI
TÌNH THIÊN THU
Sáng thức dậy tiếng tơ lòng hé mở Càng si mê,càng đắm đuối ngẫn ngơ
Chỉ vì người !hay tại những vần thơ ?
Chuốc men say,say cả trời ngây dại .
Đã lâu rồi chưa một lần ghé lại Chốn lâu đài tình ái ngát hương thơm
Giờ trầm mình gói trọn cả tay ôm
Tình yêu ai lịm chín trời cao đẹp .
Ngủ đi em cho bờ mi rũ khép Trong cuộc đời mộng cả bóng cô liêu
Cho tình ta nhuộm trắng thoáng nắng chiều
Đưa nỗi nhớ theo em về vô tận .
Từ kiếp nào sót lại bao vương vấn Mối duyên tình bỏ ngõ giữa hư vô
Gọi tên em khao khát đến mơ hồ
Sao rất gần ,mà rất là xa lạ ?
Sao tin nhau ?sao trao nhau tất cả ? Tấm chân tình xanh biếc biển thiên thu
Đáp thuyền hồng đến gỏ cửa thương yêu
Đưa tình ta bước lên bờ hoàn mỹ .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 18:39:07 bởi levisvc >
Trích đoạn: levisvc
TÌNH THIÊN THU
Sáng thức dậy tiếng tơ lòng hé mở
Càng si mê,càng đắm đuối ngẫn ngơ
Chỉ vì người !hay tại những vần thơ ?
Chuốc men say,say cả trời ngây dại .
Đã lâu rồi chưa một lần ghé lại
Chốn lâu đài tình ái ngát hương thơm
Giờ trầm mình gói trọn cả tay ôm
Tình yêu ai lịm chín trời cao đẹp .
Ngủ đi em cho bờ mi rũ khép
Trong cuộc đời mộng cả bóng cô liêu
Cho tình ta nhuộm trắng thoáng nắng chiều
Đưa nỗi nhớ theo em về vô tận .
Từ kiếp nào sót lại bao vương vấn
Mối duyên tình bỏ ngõ giữa hư vô
Gọi tên em khao khát đến mơ hồ
Sao rất gần ,mà rất là xa lạ ?
Sao tin nhau ? sao trao nhau tất cả ?
Tấm chân tình xanh biếc biển thiên thu
Đáp thuyền hồng đến gỏ cửa thương yêu
Đưa tình ta bước lên bờ hoàn mỹ .
LÊ VI
TÌNH THIÊN THU
Tiếng tơ lòng sau đêm vừa gỏ cửa
Đưa anh vào huyền thoại giấc mơ yêu
Tháng năm nào xin gìn giữ chắt chiu
Trời mộng ước được cùng nhau gắn bó
Có biết chăng góc trời xa xôi đó
Cũng một người dệt vạn tiếng yêu thương
Cũng cùng anh và một thuở vấn vương
Cũng từ lâu chưa một lần ghé lại
Chốn thiên đường của tình yêu mãi mãi
Trắng tay rồi sau năm tháng thương đau
Để cuộc đời từ ấy đến ngày sau
Như cánh chim sợ cành cong gãy đổ
Trên đời người nhánh yêu đương chợt trổ
Như mưa hồng mang muôn nét tinh anh
Cây tình yêu lá bỗng hóa màu xanh
Sau một thời trái tim buồn da diết
Sao tin nhau, trao tấm tình tha thiết ?
Thực là gì, mộng có nghĩa là chi ?
Tình thiên thu, muôn kiếp sẽ khắc ghi
Và vẫn đẹp, dẫu mai đành dang dở...
Thuỵ Du
HUẾ
Huế lặng,
Huế thơ, Huế đợi chờ
Chờ người sau năm tháng chơ vơ
Quay về
chốn cũ tìm hơi ấm
Mộng của một thời tím ngẩn ngơ
Em đã
đi qua những tháng năm
Buồn vui cũng một kiếp thăng trầm
Răng chừ
về Huế nghe tê tái
Một tiếng đón chào ai hỏi thăm ?
Em về
nay qua bến sông tương
Cách trở cùng nhau vạn nẻo đường
Mà sao
dạ vẫn còn lưu luyến ?
Dấu ái ngày nào luôn vấn vương
Mưa trên
phố Huế vọng tiếng ngân
Sông Hương trôi, trôi mãi âm thầm
Đời cho
hạnh ngộ tình chợt ấm
Lòng thấy vui nhiều những bước chân
Thuỵ Du 
HUẾ MÙ SƯƠNG
Huế ở trong
anh vẫn mĩ miều
Cho dù năm tháng có cô liêu
Em đi
để lại niềm tê tái
Em về hoa mộng rụng tím chiều .
Chẳng lẽ
bây chừ mới nghe cay ?
Chập chờn duyên kiếp tựa gió bay
Ngả màu
mận chín trời nắng nhạt
Ai về, ai dại cả hồn say ?
Thời gian
tan chảy những tơ vương
Trở mình ngờ vực nỗi nhớ thương
Làm sao
nối tiếp ân tình cũ ?
Cho mây liền khói giữa sông tương .
Mưa nguồn
xé nát tận mười phương
Hương Giang ngân vọng cả sóng lòng
Huế còn
trăn trở cùng năm tháng
Đưa người gần lại với yêu đương .
LÊ VI
DỆT
Anh thức trắng đêm nay xe tơ dệt Dệt nên thơ những nơi chốn có em
Ý dè chừng lời dần tỏ ấm êm
Anh mới dệt cho tròn vần rõ nét.
Anh lỡ yêu nên chọn nghề thợ dệt Tình bay bổng bắt hồn dõi theo tìm
Nắn từng lời nhỏ máu tự trái tim
Trang giấy trắng trải dài bao chữ viết.
Anh đã nguyện đi vào nghề thợ dệt Dệt thế giới trở thành mộng trữ tình
Chỉ riêng em anh dành để thần linh
Đưa em vào trong lời thơ bất diệt.
Anh sinh ra cốt làm nghề thợ dệt Hiếm bạc tiền nhưng có lắm thương yêu
Cho em trọn anh chẳng giữ được nhiều
Em đón nhận hay không!nào đã biết.
Bước anh đi là bước đường thợ dệt Mỗi bài thơ là mỗi cánh Hải Âu
Bay lơ lững trên đầu mối u sầu
Thả vào đời gieo tình thêm mãnh liệt.
Là thợ dệt hằng đêm anh vẫn dệt Những dòng thơ bắt nhịp nối lời ru
Hằn lên trán những nếp vướng ưu tư
Từng ý nghĩ sẽ hiện hình cao đẹp.
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 13:22:52 bởi levisvc >
Trích đoạn: levisvc
DỆT
Anh thức trắng đêm nay xe tơ dệt
Dệt nên thơ những nơi chốn có em
Ý dè chừng lời dần tỏ ấm êm
Anh mới dệt cho tròn vần rõ nét.
Anh lỡ yêu nên chọn nghề thợ dệt
Tình bay bổng bắt hồn dõi theo tìm
Nắn từng lời nhỏ máu tự trái tim
Trang giấy trắng trải dài bao chữ viết.
Anh đã nguyện đi vào nghề thợ dệt
Dệt thế giới trở thành mộng trữ tình
Chỉ riêng em anh dành để thần linh
Đưa em vào trong lời thơ bất diệt.
Anh sinh ra cốt làm nghề thợ dệt
Hiếm bạc tiền nhưng có lắm thương yêu
Cho em trọn anh chẳng giữ được nhiều
Em đón nhận hay không!nào đã biết.
Bước anh đi là bước đường thợ dệt
Mỗi bài thơ là mỗi cánh Hải Âu
Bay lơ lững trên đầu mối u sầu
Thả vào đời gieo tình thêm mãnh liệt.
Là thợ dệt hằng đêm anh vẫn dệt
Những dòng thơ bắt nhịp nối lời ru
Hằn lên trán những nếp vướng ưu tư
Từng ý nghĩ sẽ hiện hình cao đẹp.
LÊ VI
DỆT
Bắt chước anh, em cũng làm thợ dệt
Dệt thành thơ, gửi nơi chốn có anh
Để cùng anh xây những giấc mộng lành
Vần từng nét, rõ từng lời mơ ước...
Ai bảo lỡ yêu mà không nói được ?
Rồi mơ màng đem mộng mị vào thơ
Giả như rằng, người ấy quá thờ ơ ?
Thơ anh dệt sẽ làm gì, anh nhỉ ?
Gom cả lòng vào bao nhiêu tình ý
Gửi cho người êm ái những lời ru
Đêm hẹn hò là khoảng khắc mùa thu
Vầng trăng bạc còn thập thò sau núi
Là thợ dệt, không bạc tiền đầy túi
Nhưng thơ yêu thì anh chẳng thiếu đâu
Cho nhau nguyên cả một mối tình sâu
Nhận chăng hỡi, hỡi người anh yêu dấu ?
Cho anh vui, nếu cuộc đời buồn nẫu
Có em làm hạnh phúc của riêng anh
Thì cho dù tình ấy quá mỏng manh
Em xin nhận, hỡi anh người thợ dệt
Trong cuộc sống đã có nhiều mỏi mệt
Những vần thơ cũng tạo được niềm vui
Để mai đây, hạnh phúc dẫu ngậm ngùi
Em vẫn giữ tình anh làm mộng đẹp...
QUỲNH HƯƠNG
CHỈ LÀ MỘNG
Nghe trên cùng tận những vì sao
Thoáng gió tơ vương nỗi ngọt ngào
Bỗng nhiên tan vỡ ra từng mảnh
Ngậm ngùi thay, mộng đã thành thơ .
Chẳng lẽ vô tình lật sang trang ?
Chẳng lẽ quên nhanh những buộc ràng ?
Mỗi người một nẻo đường li biệt
Cả trời thương tiếc khoác khăn tang .
Cảm ơn ngày tháng đã đi qua
Cho ta hưởng trọn buổi giao mùa
Góp nhặt tình thu về với mộng
Để hạ quay cuồng với phong ba .
Biết rằng sau hợp sẽ là tan
Hương hoa nở rộ để héo tàn
Tình yêu cũng có khi lầm lỡ
Mà sao lòng vẫn mãi bàng hoàng ?
Phải chăng tất cả chỉ phù du ?
Mỗi người một cõi của riêng tư
Đan tình chồng chéo lên kỷ niệm
Thả hồn lặn hụp giữa thực hư .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 23:38:58 bởi levisvc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: