TÌNH THU
CẦU GIAO DUYÊN
Em đã nuôi tình anh lớn dậy
Bước vào đời trở lại trần ai
Đi từ giấc mộng liêu trai
Đến bờ trần thế hai ta tự tình.
Từng điệp khúc kết tinh tròn nghĩa
Thay cánh hồng sứ giả yêu thương
Gởi ai với nỗi vấn vương
Chưa mòn ngõ mới đã tương tư rồi.
Hồn rũ chín rụng rơi cuồng nhiệt
Sầu lỡ vương bóng nguyệt đêm qua
Men tình chớm nở trong ta
Gió đưa chiếc lá la đà xa bay.
Hương ngào ngạt đơm đầy mộng ước
Nhận đi em ta bước vào đời
Mây về hạnh ngộ một trời
Cho ta biết thốt ra lời yêu em.
Đem hạnh phúc xây đền tình ái
Trái địa đàng ta hái trao nhau
Nắng soi mây nước một màu
Đưa tình lên thác bắc cầu giao duyên.
Ta nếm thử mùi men dịu ngọt
Len vào lòng ve vuốt châu thân
Hồn thơ bỡ ngỡ gieo vần
Em ơi ! Có biết để dành riêng em ?
LÊ VI
1O3 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 00:30:09 bởi levisvc >
Trích đoạn: levisvc
CHỈ LÀ MỘNG
Nghe trên cùng tận những vì sao
Thoáng gió tơ vương nỗi ngọt ngào
Bỗng nhiên tan vỡ ra từng mảnh
Ngậm ngùi thay, mộng đã thành thơ .
Chẳng lẽ vô tình lật sang trang ?
Chẳng lẽ quên nhanh những buộc ràng ?
Mỗi người một nẻo đường li biệt
Cả trời thương tiếc khoác khăn tang .
Cảm ơn ngày tháng đã đi qua
Cho ta hưởng trọn buổi giao mùa
Góp nhặt tình thu về với mộng
Để hạ quay cuồng với phong ba .
Biết rằng sau hợp sẽ là tan
Hương hoa nở rộ để héo tàn
Tình yêu cũng có khi lầm lỡ
Mà sao lòng vẫn mãi bàng hoàng ?
Phải chăng tất cả chỉ phù du ?
Mỗi người một cõi của riêng tư
Đan tình chồng chéo lên kỷ niệm
Thả hồn lặn hụp giữa thực hư .
LÊ VI
LÀ MỘNG
Còn vấn vương gì buổi chia ly
Một người ở lại tiễn người đi
Trót chẳng hẹn thề duyên cầm sắc
Thì thôi xin dạo khúc phân kỳ…
Giữa cuộc đời hư thực khó hay
Nào biết nào trông cuộc tình đầy
Bỗng trong phút chốc thành huyền ảo
Mộng lòng thêu dệt chợt trắng tay
Cũng đành quên vội những buộc ràng
Cũng đành hát bản nhạc dở dang
Để em trút trọn niềm thương nhớ
Cùng người khi tình vỡ tình tan
Anh đừng đợi nữa, đã qua trang
Cũng giống như xưa chuyện lỡ làng
Mà người phương ấy giờ đang xóa
Kỷ niệm một thời để sang ngang
Phù du vốn sẵn của cuộc đời
Mỗi người một nửa góp phần chơi
Để khi tỉnh mộng hồn khắc khoải
Oán trách làm chi, số mệnh trời….
Giọt Buồn
CẦU GIAO DUYÊN
Em đã nuôi tình anh lớn dậy
Bước vào đời trở lại trần ai
Đi từ giấc mộng liêu trai
Đến bờ trần thế hai ta tự tình.
Từng điệp khúc kết tinh tròn nghĩa
Thay cánh hồng sứ giả yêu thương
Gởi ai với nỗi vấn vương
Chưa mòn ngõ mới đã tương tư rồi.
Hồn rũ chín rụng rơi cuồng nhiệt
Sầu lỡ vương bóng nguyệt đêm qua
Men tình chớm nở trong ta
Gió đưa chiếc lá la đà xa bay.
Hương ngào ngạt đơm đầy mộng ước
Nhận đi em ta bước vào đời
Mây về hạnh ngộ một trời
Cho ta biết thốt ra lời yêu em.
Đem hạnh phúc xây đền tình ái
Trái địa đàng ta hái trao nhau
Nắng soi mây nước một màu
Đưa tình lên thác bắc cầu giao duyên.
Ta nếm thử mùi men dịu ngọt
Len vào lòng ve vuốt châu thân
Hồn thơ bỡ ngỡ gieo vần
Em ơi ! Có biết để dành riêng em ?
LÊ VI
CHỮ TÌNH
Nuôi tình anh mỗi ngày lớn dậy
Dẫu cuộc đời che đậy gian nan
Ngại ngần giấu những đa đoan
Ngẩn ngơ sợ khúc dở dang ân tình
Tròn chữ nghĩa trung trinh màu sắc
Vuông chữ tình thầm nhắc nhở ai
Đừng cho ngày tháng tàn phai
Hương yêu vẹn giữ cùng hai chúng mình
Nụ hôn ấy trắng tinh mơ ước
Điệp khúc hồng chung bước bên nhau
Bây giờ cho đến ngày sau
Lời thương em giữ trọn màu trên môi
Khung trời có xa xôi đến vậy
Làm được gì ngăn lấy thương yêu ?
Hoàng hôn bãng lãng bóng chiều
Trông về phương đó nghe nhiều nhớ nhung
Người xa cách muôn trùng khắc khoải
Ta vẫn lòng hoai hoải niềm riêng
Hồn thơ chắp cánh bình yên
Đưa ta về với một miền có anh...
Giọt Buồn
BÂNG KHUÂNG
Gặp gỡ nàng thơ giữa cuộc đời
Khung trời ngây dại quá đi thôi .
Hoa đưa trước gió hồn e ấp
Bướm đón trong vườn mộng lả lơi .
Ngượng ngập trên cành bông cúc điểm
Bâng khuâng dưới nắng dáng mai cười .
Anh về nghe giọt hồng rơi rụng
Rụng giữa hồn anh lâu lắm rồi .
LÊ VI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 17:06:56 bởi levisvc >
BÂNG KHUÂNG
Gặp gỡ nàng thơ giữa cuộc đời
Khung trời ngây dại quá đi thôi
Hoa đưa trước gió hồn e ấp
Bướm đón trong vườn mộng lả lơi .
Ngượng ngập trên cành bông cúc điểm
Bâng khuâng dưới nắng dáng mai cười .
Anh về nghe giọt hồng rơi rụng
Rụng giữa hồn anh lâu lắm rồi .
LÊ VI
BÂNG KHUÂNG
Gặp mảnh tình yêu giữa cuộc đời
Sao mà xao xuyến quá đi thôi !
Gió đưa hoa lá lòng lay động
Bướm lượn quanh trời mộng lả lơi
E ấp nàng thơ đùa với nắng
Ngẩn ngơ sáo trúc vụt reo cười
Em về viết những dòng thương nhớ
Cứ tưởng hồn như lạc mất rồi.
GIỌT BUỒN
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: