Thơ. Lâm Chiêu Đồng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 57 bài trong đề mục
lâm chiêu Đồng 18.01.2010 12:54:32 (permalink)
0


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/3A4A52AC7DCA4D7A95962F519FF6F102.jpg[/image]
 
                               Mua Nắng
                    Người bán nắng không ta sẽ mua
                    Tái tê rét cóng phận già nua
                    Ngoài kia sương giá đông tràn ngập
                    Mái rạ làm sao cản gió lùa


                    Người bán nắng không ta sẽ mua

                    Răng mòn nghiến chặt vẫn còn khua
                    Rượu cạn bếp tàn tro lạnh lẽo
                    Con tạo không thương lại khéo đùa


                    Người bán nắng không ta sẽ mua

                    Nứa phên mấy độ đã te tua
                    Mù sa thấm áo thêm dầu dãi
                    Ta sợ đêm nay rét trở mùa


                    Ta sợ đêm nay trời rét đậm

                    Bên trời hoang tái một người thua...
   
                                           
2009. Lâm Chiêu Đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 13:01:00 bởi lâm chiêu Đồng >
Attached Image(s)
#1
    lâm chiêu Đồng 18.01.2010 19:12:27 (permalink)
    0


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/4E5CAFCCAC1348D8BE0253A711975D2C.jpg[/image]

       Đừng em!
                             Ta đem giấu kín vào mây
                             Guốc xưa vết nhọn găm đầy hồn hoang
                             Người qua sương giá địa đàng
                             Ngựa hồng mỏi bước bên hàng đỗ quyên
                             Tím chiều em đứng bên hiên
                             Ta dừng bước ngựa chợt điên đảo hồn
                             Vó câu thôi dập bước dồn
                             Trải vàng áo mộng đêm phồn thực trao
                             Kể từ lận đận xa nhau
                             Đời như mây trắng phương nao mịt mùng
                             Mơ gì em? Buổi tao phùng
                             Họa hoằn cũng chỉ bão bùng thêm nhau
     

             Thơ, Lâm Chiêu Đồng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 12:50:00 bởi lâm chiêu Đồng >
    Attached Image(s)
    #2
      lâm chiêu Đồng 19.01.2010 04:16:32 (permalink)
      0


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/1C3EE6A5EDE64C47B81C31BA6A1CE635.jpg[/image]
       
                   Bùa Đêm

                          Đây lá mùa đông! Lá sầu đông
                          Xin thắp giùm nhau ngọn lửa hồng
                          Kéo phên che gió mùa sương giá
                          Hờ hững bên chồng em lạnh không?
        
                          Gần tết chừng như càng lạnh thêm
                          Từng chiếc rơi nhanh thật êm đềm
                          Hỏi ai đem lá sên bùa chú?
                          Ta nhặt lên... về... ngơ ngẩn đêm
       
             Lâm Chiêu Đồng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 04:19:10 bởi lâm chiêu Đồng >
      Attached Image(s)
      #3
        lâm chiêu Đồng 19.01.2010 09:33:30 (permalink)
        0
              

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/34D72C3E23644341987E6266667F9662.jpg[/image]

                        Nụ Hoa Em
                       Dấu xưa hằn bãi hoang chiều
                       Ngõ về cố quận thềm triều đã dâng
                       Hoa em đôi đóa tuyệt trần
                       Đời ta lắm mộng cũng ngần này thôi


                      Chợt nghe thèm phút ghé môi

                       Để mai chìm khuất trùng khơi cũng đành
                       Ta hôn em nụ an lành
                       Dẫu đời cũng sẽ tan thành hư vô


                      Từ em ngọt lịm cam lồ

                       Từ ta dậy sóng lô xô bãi bờ
                       Khuya nay dệt nốt cung tơ
                       Gửi về phương gió đợi chờ nhé em!
         
                               Lâm Chiêu Đồng

                      
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 13:30:12 bởi lâm chiêu Đồng >
        Attached Image(s)
        #4
          lâm chiêu Đồng 19.01.2010 13:38:01 (permalink)
          0
           

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/CB0C670544434275865EA074E3EAC9C2.jpg[/image]


                                      Cơn mê nào

                         Ngày bỗng như dài ra lê thê
                         Dế giun cuồng ca buồn ngõ về
                         Men rượu đâu làm ta chếnh choáng
                         Mà em sương khói tựa cơn mê


                        Mơ sẽ rong chơi hết buổi rằm

                         Ngờ đâu bờ bãi chợt buồn căm
                         Cồn hoang còn dọi màu trăng héo
                         Vạc sành da diết vọng xa xăm


                        Còn có nghe buồn nữa không em?

                         Ngày sắp qua bóng ngả loang thềm
                         Bên giậu cát đằng hoa tím tái
                         Ta về bước khẻ... giật mình đêm!

           
                                  Thơ, Lâm Chiêu Đồng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 14:15:48 bởi lâm chiêu Đồng >
          Attached Image(s)
          #5
            lâm chiêu Đồng 20.01.2010 07:47:35 (permalink)
            0


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/AEC6EF5D8BBC45C6AC02CD4F965DDCC4.JPG[/image]
             
                        Nỗi Lòng Bạch Hạc
             
                  Ta là bạch hạc người ơi!
                              Làm sao về được bên trời HÁN DƯƠNG?
                                    Cỏ màu ANH VŨ đoạn trường
                              Nên LẦU HOÀNG HẠC chỉ dường cơn mơ
                                    Cội xưa ta đứng ngóng chờ
                              Mà người xa ấy vẫn mờ chân mây
                                    Mai kia về lại chốn này
                              Xin em đừng nhỏ lệ ngày đông sang

                                                               
            Lâm Chiêu Đồng
               
               
                    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2010 07:59:04 bởi lâm chiêu Đồng >
            Attached Image(s)
            #6
              THƯƠNG GIANG 20.01.2010 09:51:26 (permalink)
              0
              Cảm tác đêm trăng



              Khen ai khéo chọn bức tranh này
              Chẳng thể cầm lòng gửi lại đây
              Đôi dòng cảm tác khi chiêm ngưỡng
              Khung cảnh yên bình.Thật tuyệt thay!

              Nền trời đen thẫm ,không ánh sao
              Trăng rằm đầy đặn chẳng khuyết hao
              Khóm trúc tắm mình dưới ánh bạc
              Thân vàng óng ả , ngọn vươn cao!

              Vầng trăng cổ tích -Vầng trăng mơ
              Một ngọn trúc đào lá phất phơ
              Gợi nên nét đẹp ,hồn quê Việt
              Thanh bình ,lãng mạng...đầy chất thơ!
              Thương Giang,20/1/2010

              *)Cám ơn bức tranh đẹp của LCĐ đã tạo cảm hứng cho người chiêm ngưỡng!
              #7
                lâm chiêu Đồng 21.01.2010 04:57:06 (permalink)
                0
                 Chào bạn Thương Giang! Bài thơ Cảm Tác Đêm Trăng của bạn hay lắm! Ui! Bạn đang ở xa thế cơ à? Khi nào rảnh tôi xin họa bài thơ cùng bạn, chúc bạn luôn bình an nhé!
                  Nếu rảnh xin mời bạn ghé xem những trang khác của lamchieudong chút xíu nha!
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=419827
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547268
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=420389
                #8
                  lâm chiêu Đồng 22.01.2010 14:14:19 (permalink)
                  0


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/2517A3B21F1A4D5E8AE2F31612F6D75E.JPG[/image]

                    Nhỡ Gió Đong Đưa
                              
                                    Yêu người đâu chỉ một lần

                                  Trăm năm quanh quẩn cũng ngần ấy thôi
                                  Tay trơ chuốt tóc rối bời
                                  Ngày mưa nào biết má môi cận kề
                                  Da thơm trải khắp sơn khê
                                  Ta nghe mùi cũ thoảng về trong mơ
                                  Đêm phai rồi buổi đợi chờ
                                  Biết người cũng đã ơ hờ từ lâu
                                  Hôm đi gió thổi bên cầu
                                  Áo xưa lụa mỏng ngõ hầu lạnh thêm
                                  E chừng sương đẫm bên thềm
                                  Hỏi ai có nhớ dịu êm ngày nào
                                  Lâu rồi mờ mịt tăm hao
                                  Biết em còn thắm như màu tranh xưa
                                  Mai này nhỡ gió đong đưa
                                  Hoa xoài rơi rụng song thưa đừng buồn

                                    
                                      Lâm Chiêu Đồng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 12:57:17 bởi lâm chiêu Đồng >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    thaianh49 23.01.2010 13:09:16 (permalink)
                    0




                       Nhỡ Gió Đong Đưa
                                
                                   Yêu người đâu chỉ một lần

                                    Trăm năm quanh quẩn cũng ngần ấy thôi
                                    Tay trơ chuốt tóc rối bời
                                    Ngày mưa nào biết má môi cận kề
                                    Da thơm trải khắp sơn khê
                                    Ta nghe mùi cũ thoảng về trong mơ
                                    Đêm phai rồi buổi đợi chờ
                                    Biết người cũng đã ơ hờ từ lâu
                                    Hôm đi gió thổi bên cầu
                                    Áo xưa lụa mỏng ngõ hầu lạnh thêm
                                    Mai này sương đẫm bên thềm
                                    Hỏi ai có nhớ dịu êm ngày nào
                                    Lâu rồi mờ mịt tăm hao
                                    Biết em còn thắm như màu tranh xưa
                                    Mai này nhỡ gió đong đưa
                                    Hoa xoài rơi rụng song thưa đừng buồn

                                      
                                        Lâm Chiêu Đồng

                    Dẫu biết rằng gió sẽ đong đưa
                     Hoa buồn có rụng bên song thưa
                    Em cố đứng chờ thêm chút nữa
                    Đợi chàng quân tử quay trở về...

                    Thân mến chào Lâm Chiêu Đồng ,chúc mừng bạn mới  của VNTQ với những bài thơ tình thật hay
                    Thái Anh
                    #10
                      lâm chiêu Đồng 23.01.2010 13:33:00 (permalink)
                      0

                      Dẫu biết rằng gió sẽ đong đưa
                      Hoa buồn có rụng bên song thưa
                      Em cố đứng chờ thêm chút nữa
                      Đợi chàng quân tử quay trở về...

                       
                      Người ơi xoài đã sang mùa
                      Vườn hoang ta đợi gió đùa cợt reo
                      Hỏi rằng mầm nhớ ai gieo
                      Lệ vương khoé mắt buồn theo bóng chiều
                       
                       Chúc chị Thái Anh vui nhiều nhiều nha!
                      #11
                        lâm chiêu Đồng 24.01.2010 04:18:38 (permalink)
                        0


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/D6C743DEF8E6437EB13F333F8F78C856.jpg[/image]

                        Soi Lại Bóng Mình
                                             
                                 Ta tìm về lại chốn xưa

                                    Dòng kênh năm cũ bóng dừa nghiêng che
                                    Vẫn xào xạc gió bên hè
                                    Lá chừng xơ xác âm nghe thật buồn

                                           
                                        Hàng cây mấy độ phong sương

                                           Gầy trơ xương xẩu nhạt vương nắng chiều
                                           Trúc xanh mấy khóm tiêu điều
                                           Nhớ ngày mộng đẹp yêu kiều thướt tha
                                   
                                 Giờ về soi lại bóng ta

                                    Nghe buồn lên mắt ánh tà huy giăng
                                    Cỏ màu hoang dại cổi cằn
                                    Vạt nương bên suối cũng hằn tang thương
                                           
                                        Tóc xanh nhuốm bụi vô thường

                                           Tay sờ lên má nghe dường rêu phong
                                           Lưa thưa hoa súng ngoài đồng
                                           Màu buồn tím tái sầu đông lại về
                                    
                                 Mai này qua hết cơn mê

                                    Về đây khoác lại chân quê ngày nào
                                    Khoai lang lùi vị ngọt ngào
                                    Hồn quê bỗng chốc dạt dào đê mê

                                              Lâm Chiêu Đồng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 05:18:23 bởi lâm chiêu Đồng >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          hoamocmienthang3 26.01.2010 21:12:06 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: lâm chiêu Đồng



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/1C3EE6A5EDE64C47B81C31BA6A1CE635.jpg[/image]

                                       Bùa Đêm

                                              Đây lá mùa đông! Lá sầu đông
                                              Xin thắp giùm nhau ngọn lửa hồng
                                              Kéo phên che gió mùa sương giá
                                              Hờ hững bên chồng em lạnh không?
                            
                                              Gần tết chừng như càng lạnh thêm
                                              Từng chiếc rơi nhanh thật êm đềm
                                              Hỏi ai đem lá sên bùa chú?
                                              Ta nhặt lên... về... ngơ ngẩn đêm
                           
                                 Lâm Chiêu Đồng

                           
                          Người nhặt làm chi lá  bùa yêu
                          Nhớ thương em khẽ thả bên chiều
                          Xuân sao chẳng ấm hồn đông giá
                          Tủi bóng tàn đêm dáng thơ xiêu
                           
                          Kỉ niệm ngày xưa đã phai nhiều
                          Từng chiếc buồn rơi gió hắt hiu
                          Kéo phên che lại lời yêu cũ
                          Kẻo gió mưa sa phủ tiêu điều
                           
                          Hoamocmienthang3
                           
                          M qua nhà anh. ngạc nhiên không những vì tranh mà còn vì thơ của anh. Chúc anh vui nhiều cùng thơ !
                          #13
                            mây trắng 26.01.2010 22:30:35 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lâm chiêu Đồng



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/D6C743DEF8E6437EB13F333F8F78C856.jpg[/image]

                            Soi Lại Bóng Mình
                                                 
                                      Ta tìm về lại chốn xưa

                                        Dòng kênh năm cũ bóng dừa nghiêng che
                                        Vẫn xào xạc gió bên hè
                                        Lá chừng xơ xác âm nghe thật buồn

                                               
                                             Hàng cây mấy độ phong sương

                                               Gầy trơ xương xẩu nhạt vương nắng chiều
                                               Trúc xanh mấy khóm tiêu điều
                                               Nhớ ngày mộng đẹp yêu kiều thướt tha
                                       
                                      Giờ về soi lại bóng ta

                                        Nghe buồn lên mắt ánh tà huy giăng
                                        Cỏ màu hoang dại cõi cằn
                                        Vạt nương bên suối cũng hằn tang thương
                                               
                                             Tóc xanh nhuốm bụi vô thường

                                               Tay sờ lên má nghe dường rêu phong
                                               Lưa thưa hoa súng ngoài đồng
                                               Màu buồn tím tái sầu đông lại về
                                        
                                      Mai này qua hết cơn mê

                                        Về đây khoác lại chân quê ngày nào
                                        Khoai lang lùi vị ngọt ngào
                                        Hồn quê bỗng chốc dạt dào đê mê

                                                   Lâm Chiêu Đồng



                            Suối hoa...

                            hồng hoa ngậm hạt sương trời
                            nụ cười tươi thắm ngọt lời đắm say
                            lung linh vời vợi mắt ai
                            đôi bờ sóng vỗ nhịp cay men nồng

                            khẻ lay êm dịu cánh hồng
                            mênh mang chiều gió bềnh bồng hương yêu
                            nâng niu cõi mộng thư kiều
                            yêu thương chạm bóng liêu xiêu mặn mà

                            hoa lơi nét mộng môi ngà
                            hồn thanh rực rỡ phôi pha xuân ngời
                            hương thanh gờn gợn tơ đời
                            suối hoa mà mượt đầy vơi diễm huyền

                            biết nhau tóc chảy đen tuyền
                            tìm nhau lạc giữa uyên nguyên con người…
                            hỏi hoa sắc thắm ven đời
                            bóng nào nguồn cội rửa hồn tinh khôi ...
                            mt


                            Tiếng lòng của người hoạ sĩ Lâm Chiêu Đồng cũng đậm nhạt vô thường một nét thơ lóng lánh...


                            #14
                              lâm chiêu Đồng 29.01.2010 06:02:05 (permalink)
                              0

                              Người nhặt làm chi lá bùa yêu
                              Nhớ thương em khẽ thả bên chiều
                              Xuân sao chẳng ấm hồn đông giá
                              Tủi bóng tàn đêm dáng thơ xiêu

                              Kỉ niệm ngày xưa đã phai nhiều
                              Từng chiếc buồn rơi gió hắt hiu
                              Kéo phên che lại lời yêu cũ
                              Kẻo gió mưa sa phủ tiêu điều

                              Hoamocmienthang3

                              M qua nhà anh. ngạc nhiên không những vì tranh mà còn vì thơ của anh. Chúc anh vui nhiều cùng thơ !

                               
                                Ta nhặt mang về để ấp iêu
                                Ngoài kia mùa gió vẫn liêu xiêu
                                Dẫu ai giờ đã quên ngày cũ
                                Có ngại ngoài song lá rụng nhiều
                               
                                Lá rụng bên thềm, ôi! Cô liêu
                                Bấc tàn bên ấy biết còn khêu
                                E chừng rượu cạn loè thoi thóp
                                Đành tiếc trăm năm một bóng kiều
                               
                                Mình chỉ viết nhăng viết cuội cho vui thôi Mộc Miên à! Dù sao cũng cám ơn sự chia sẻ của em nhé! Chúc em mãi an nhiên!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9