Mây
anhkhoa1518 18.01.2010 19:11:33 (permalink)
0
Nắng chiều bưông xưống lòng sông rộng
Sống vỗ miên man với tới trời
Lãng tử dừng chân nơi đất lạ
Hoàng hôn rũ rượi tắt lịm dần

Đời lãng tử phong lưu đời trăng gió
Ngày lại ngày phong chơi chốn phàm trần
Đã đi qua biết bao nơi xa lạ
Đã gặp gỡ bấy nhiêu cô nhân tình

Ta mở rộng tâm hồn ta chất chứa
Hòa nhịp đập với thế giới xung quanh
Ta thấu hiểu nỗi lòng của vạn vật
Giang rộng tay san sẻ tình yêu thương

Ta yêu gió gió cho ta hi vọng
Gió đưa ta qua biết bao nẻo đường
Ta yêu nắng nắng cho ta sức sống
Chiếu vào ta mưôn vạn sắc màu
Ta yêu sóng nàng ca sĩ áo trắng
Giọng rì rào hát bài ca đất trời
Ta yêu em em cho ta tình yêu
Để ta sống không cô đơn bưồn chán
Để ta yêu trong vô tư say đắm
Ta yêu đời yêu cưộc sống quanh em

..mây vẫn bay dẫu ngàn năm đi nữa
mây là thế kiếp lãng tử phong lưu
và tình mây không bao giờ thay đổi
cháy trong tim 1 tình yêu vĩnh hằng

..mây vẫn bay không nơi dừng bến đỗ
vẫn rong chơi quên ngày tháng..quên đời
rồi 1 ngày "xuân tàn hoa phai úa"
mây tan ra hòa mình giữa đất trời

..tình mây đó ngàn năm còn mãi mãi
cứ tan ra rồi lại sum vầy
dường như đã là quy luật mưôn thuở
vẫn yêu đời yêu cưộc sống yêu em!


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9