XA EM VẪN NHỚ!!!
Trái Tim Chân Tình 26.06.2005 22:31:36 (permalink)
0
Dẫu biết là xa nhau
Để ngày mai chung lối
Nhưng sao anh cứ thấy
Thời gian sao chậm trôi,

Để tim anh thổn thức
Mãi tìm kiếm nơi đâu
Hình bóng người yêu dấu
Người ấy giờ đâu nhỉ?
Có nhớ anh không hì!
Còn anh vẫn giữ mãi
Hình bóng người anh thương!

Nhớ dáng em bé nhỏ
Nhớ mắt em dịu hiền
Em cười sao duyên thế
Nhớ tiếng em nhỏ nhẹ
Nghe sao êm dịu quá,

Nhớ lúc anh ngốc quá
Không biết tỏ bày
Để em phải giận hờn
Để em buồn em khóc,

Và những lúc như vậy
Anh thấy thương em lắm
Anh tự hứa trong lòng
Sẽ không làm em buồn
Sẽ làm cho em vui!

Em bảo anh mạnh mẽ!
Ừ! thì anh không ngại
Dẫu khó khăn gian khổ
Anh vẫn bước tới cùng

Dù cho em có bảo:
Anh hái sao trên trời
Anh vẫn dành cho em
Một niềm tin mãi mãi
Bởi bên anh còn có
Em!!!...Người thiếu nữ anh thương!

Có những lúc anh thấy
Con tim mình mềm yếu
Anh biết anh có lỗi
Anh biết em sẽ giận
Nhưng làm sao ngăn được
Anh nhớ em vô cùng
Anh muốn chạy đến nhà
Dù gặp trong chốc lát
Chỉ để thấy bóng em
Cho vơi đi nổi nhớ
Rồi đến lúc ra về
Anh thấy nhớ em hơn.!!!

"H ơi! Làm sao anh có thể quên được em khi mà xung quanh anh
và cả trong sâu thẳm trái tim anh luôn có hình ảnh của em!"

Nel!!!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9