THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
THAN!
Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay
Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc
Chiện ăn chiện mặc rã rời tay
Rượu, mồi chồng hét không bê trễ
Bột,sữa con gào phải có ngay
Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại
Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
Nguyệt Ánh Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....
Phụ nữ nhà quê
Ra giêng khổ nhọc với trâu cày
Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
Suốt đời lam lũ mặc chim bay
Vancali 2.27.10
Thân chúc tỷ NA ngày vui ....
KHỔ ! Cái số sinh ra phải chịu cày Đêm ngày hùng hục khổ đời thay Vợ bu con bấu không yên dạ Rượu gọi thơ mời chịu bó tay Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại Bón chăm vườn tược phải lo ngay Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ Bả hét ước gì có cánh bay! Thanh Huy
Khổ
Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
Cày hoài chẳng có cái quần thay
Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
Vợ hét một lời phi đến gấp
Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
Túi được vài đồng để nó bay...
Tú lòng...thòng
Thời cơ Con gái ngày nay chớ có cày
Ngu gì.. cứ để bọn nam thay
thế mình bưng nước hay mua tả
cả chuyện đấm lưng với bóp tay
kỷ lục trai thừa đâu có hết
thống kê gái thiếu đó bày ngay
thời cơ thắng lợi nghiêng phần nữ
Mấy chả làng quàng đá đít bay ..
cs
Điếu cày Sáng dậy đầu tiên vớ điếu cày
Khum người vấn thuốc nhuyễn nhừ thay
Lau sơ bụi bám môi tìm tẩu
Hít mạnh hương tràn nước dính tay
Nhắm mắt đê mê cười thỏa mãn
Run đùi sảng khoái tỉnh hồn ngay
Hôm nao hứa bỏ không cần đến
Vật vã u buồn nhớ khói bay
Vancali 2.28.10
Thân chúc quý huynh tỷ luôn mạnh khỏe vui vẻ hì hì ....
Hạ Yêu !!! Anh gửi lời yêu qua ý thơ Tặng em mộng đẹp lạc vào mơ Nụ hôn lần cuối hồ than thở Ánh mắt ngày xưa suối hẹn hò Ôm nắng chiều tà thương giọt nhớ Hái mây mùa hạ đợi duyên tơ Trao nhau tình ái không lầm lỡ Siết chặt vòng tay hết hững hờ Đoạn Trường Chào DT vẫn khoẻ? Một lần nữa HM xin được thay mặt "người đẹp" họa vui với DT bài thơ này nhe...hề... TÌNH HỜ Tỏ lòng yêu... Hạ... chỉ là thơ Vơ vẩn vẩn vơ... chăng mộng mơ? Nguyệt điện Hằng nga ca múa hát Vườn hồng cung nữ cất câu hò Thả mồi ong bướm gieo câu chữ Bắt bóng mật đường vương ý tơ Thư quán bao cô Trường "để mắt" Trách chi ai nỡ... dạ ơ hờ Huyền Minh HẠ YÊU YÊU!!! Yêu người say đắm viết vần thơ Chúc được đời vui xanh ước mơ Tiếng hát nồng nàn vương nỗi nhớ Ái ân thầm kín gởi câu hò Thương đừng xa lánh buồn duyên nợ Yêu chớ chia lìa rã mối tơ Hình bóng ăn sâu sao dứt bỏ Ngày đêm tơ tưởng chẳng ơ hờ! Thanh Huy Chào ĐT và HM, chúc vui mạnh. ĐT ơi! ĐT thì Hạ yêu!!! còn tôi thì Hạ yêu yêu!!! nhiều hơn ĐT đó, hihi... Yêu Nhiều Ốm, Ôm Nhiều Yếu Nói chuyện phone rồi đành viết thơ Để khi ai đọc tưởng mình mơ Nghẹn ngào ánh mắt từng hơi thở Thổn thức con tim những điệu hò Mong nắng Xuân về thương kết nợ Đợi mưa Hạ đến nhớ se tơ Đường xa đắm đuối người tình nhỏ Gửi trọn lòng anh, em giữ hờ Đoạn Trường Mèn ui! yêu nhiều quá hén..."Yêu Nhiều Ốm, Ôm Nhiều Yếu", có cần Đoạn Trường cho mượn cây gậy hong?
Cho em theo chân quí huynh nảng mạng chút chút nhen hì hì ...hong dám yêu nhiều đâu hì hì ...sợ ...?
Nửa mảnh trăng khuya
Góp sợi mây ngàn dệt án thơ
Đêm về ôm ấp mộng hoài mơ
Lá rơi xào xạc khuya thao thức
Gió thổi du dương buổi hẹn hò
Hái nhánh mai vàng đi vía phật
Tô hồng má phấn dạo đường tơ
Vầng trăng nửa mảnh lòng xao xuyến
Ước được gần ai khép mắt hờ
Vancali 3.01.10
Hạ Yêu !!! Anh gửi lời yêu qua ý thơ Tặng em mộng đẹp lạc vào mơ Nụ hôn lần cuối hồ than thở Ánh mắt ngày xưa suối hẹn hò Ôm nắng chiều tà thương giọt nhớ Hái mây mùa hạ đợi duyên tơ Trao nhau tình ái không lầm lỡ Siết chặt vòng tay hết hững hờ Đoạn Trường Chào DT vẫn khoẻ? Một lần nữa HM xin được thay mặt "người đẹp" họa vui với DT bài thơ này nhe...hề... TÌNH HỜ Tỏ lòng yêu... Hạ... chỉ là thơ Vơ vẩn vẩn vơ... chăng mộng mơ? Nguyệt điện Hằng nga ca múa hát Vườn hồng cung nữ cất câu hò Thả mồi ong bướm gieo câu chữ Bắt bóng mật đường vương ý tơ Thư quán bao cô Trường "để mắt" Trách chi ai nỡ... dạ ơ hờ Huyền Minh HẠ YÊU YÊU!!! Yêu người say đắm viết vần thơ Chúc được đời vui xanh ước mơ Tiếng hát nồng nàn vương nỗi nhớ Ái ân thầm kín gởi câu hò Thương đừng xa lánh buồn duyên nợ Yêu chớ chia lìa rã mối tơ Hình bóng ăn sâu sao dứt bỏ Ngày đêm tơ tưởng chẳng ơ hờ! Thanh Huy Chào ĐT và HM, chúc vui mạnh. ĐT ơi! ĐT thì Hạ yêu!!! còn tôi thì Hạ yêu yêu!!! nhiều hơn ĐT đó, hihi... Yêu Nhiều Ốm, Ôm Nhiều Yếu Nói chuyện phone rồi đành viết thơ Để khi ai đọc tưởng mình mơ Nghẹn ngào ánh mắt từng hơi thở Thổn thức con tim những điệu hò Mong nắng Xuân về thương kết nợ Đợi mưa Hạ đến nhớ se tơ Đường xa đắm đuối người tình nhỏ Gửi trọn lòng anh, em giữ hờ Đoạn Trường Mèn ui! yêu nhiều quá hén..."Yêu Nhiều Ốm, Ôm Nhiều Yếu", có cần Đoạn Trường cho mượn cây gậy hong?
Cho em theo chân quí huynh nảng mạng chút chút nhen hì hì ...hong dám yêu nhiều đâu hì hì ...sợ ...?
Nửa mảnh trăng khuya
Góp sợi mây ngàn dệt án thơ
Đêm về ôm ấp mộng hoài mơ
Lá rơi xào xạc khuya thao thức
Gió thổi du dương buổi hẹn hò
Hái nhánh mai vàng đi vía phật
Tô hồng má phấn dạo đường tơ
Vầng trăng nửa mảnh lòng xao xuyến
Ước được gần ai khép mắt hờ
Vancali 3.01.10
DUYÊN THƯỞNG LÃM
Nguyên tiêu trăng rọi suối ngàn thơ
Cỏ nội hoa đồng hương sắc mơ
Áo mới lụa vàng bờ bến thẹn
Tình xuân nhạc nhẹ khúc khoan hò (Tình xuân lộc biếc khói sương hờ)
Ngày Giêng thanh thản tầng mây lịch
Tháng Hạ oai nồng vạt nắng tơ
Tám tiết bốn mùa duyên thưởng lãm
Ngày vui đi đến chẳng ơ hờ (Ngày vui đi đến hãy mong chờ)
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 02:38:46 bởi NGUYÊN HẢI >
Thân tặng huynh Nguyên Hải bài thơ củ đọc cho vui nhen hì hì .....
Chơi khuya
Đêm về mỏi bước dáng lom khom
Mở cửa vào nhà bóng tối om
Ngỏ trước chập chờn đôi cánh đóm
Vườn sau thấp thoáng cụm rau thơm
Heo kêu đánh thức anh hàng xóm
Chó sủa giựt mình chị bán cơm
Lấp lú rạng đông gà gáy sớm
Dật dờ thiếu ngủ tướng gầy còm
Van cà ri 3.2.10
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
QUẠNH VẮNG !
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
Nguyên Hải
Tiếng Lặng Thinh
Đêm tha thiết gọi dáng bình minh
Hồn khát cơn yêu cháy giọt tình
Biển gió thức ngàn thu than vãn
Bên trời trĩu nặng tiếng lặng thinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 10:01:58 bởi hồng tuyên >
Lệ Thương Sầu
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
Sương Anh
SA chúc anh NH tình thơ luôn lai láng nha...
Tối qua quán gà nên đăng tùm lùm xin lỗi huynh nhenh hì hì ...
Hội nguyên tiêu
Chào mừng thứ tám hội nguyên tiêu
Rực rỡ phồn hoa khách viếng nhiều
Áo dãi thơ còm mong nổi tiếng
Vần thô ý cạn thích chơi liều
Thành đô nhộn nhịp đầy thi phú
Quán xá tưng bừng lắm chuyện điêu
Nắng sớm sương mờ duyên lãng tử
Vườn hoa bướm lượn nhớ trăm điều
Vancali 3.4.10
Thân chúc huynh Nguyên Hải ngày vui vẽ hì hì .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 08:49:31 bởi vancali96 >
HẨM HIU
Chiều buồn mây dệt tím trời yêu
Óng mượt màu tơ nhuộm thuốc liều
Biết gởi về đâu lòng trống trải
Mà mong ngự bến quán cô liêu
Tình cay duyên lỡ hồn thơ thẩn
Phận bạc mi nhòa cảnh hẩm hiu
Mấy kiếp bạc đầu con sóng bạc
Vỗ hoài bờ cát chảnh lời kiêu.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 23:35:10 bởi NGUYÊN HẢI >
HẨM HIU
Chiều buồn mây dệt tím trời yêu
Óng mượt màu tơ nhuộm thuốc liều
Biết gởi về đâu lòng trống trải
Mà mong ngự bến quán cô liêu
Tình cay duyên lỡ hồn thơ thẩn
Phận bạc mi nhòa cảnh hẩm hiu
Mấy kiếp bạc đầu con sóng bạc
Vỗ hoài bờ cát chảnh lời kiêu.
Nguyên Hải
Cho em vui họa mí huynh nhen hì hì ..... Nhớ người yêu Thu về gió lộng tóc người yêu Nhớ quá tìm thăm vội bước liều Tạo hóa bày chi đời trống trải Trăng ngà phải chịu cảnh hoang liêu Chiều tàn đứng đợi lòng chua xót Tối lại ngồi buồn cảnh quạnh hiu Biển vắng chờ ai lòng khắc khoải Duyên tình thỏa dạ chẳng hề kiêu Vancali 3.6.10 Chúc huynh
Nguyên Hải thứ bảy vui mạnh hì hì ...
TÌNH ĐẮM
Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!
Thanh Huy Tình quê Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng
Vancali 3.7.10
Thân chúc huynh NH chủ nhật vui nhen hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 00:01:38 bởi vancali96 >
HẨM HIU
Chiều buồn mây dệt tím trời yêu
Óng mượt màu tơ nhuộm thuốc liều
Biết gởi về đâu lòng trống trải
Mà mong ngự bến quán cô liêu
Tình cay duyên lỡ hồn thơ thẩn
Phận bạc mi nhòa cảnh hẩm hiu
Mấy kiếp bạc đầu con sóng bạc
Vỗ hoài bờ cát chảnh lời kiêu.
Nguyên Hải
Cho em vui họa mí huynh nhen hì hì ..... Nhớ người yêu Thu về gió lộng tóc người yêu Nhớ quá tìm thăm vội bước liều Tạo hóa bày chi đời trống trải Trăng ngà phải chịu cảnh hoang liêu Chiều tàn đứng đợi lòng chua xót Tối lại ngồi buồn cảnh quạnh hiu Biển vắng chờ ai lòng khắc khoải Duyên tình thỏa dạ chẳng hề kiêu Vancali 3.6.10 Chúc huynh
Thanh Huy thứ bảy vui mạnh hì hì ...
GỞI EM YÊU Hôm nay buồn lắm viết thơ yêu Thăm viếng đôi câu vội gởi liều Duyên nợ hứa tròn chung số kiếp Ái ân giữ đẹp giữa đồng liêu Yêu không để dạ buồn xao lãng Thương chẳng chôn tình đau hắt hiu Ôm ấp bóng hình trong mộng tưởng Suốt đời chân thật biết đâu kiêu! Thanh Huy
AN CƯ
(Đồng cảm cùng nạn nhân
trong vụ cháy chung cư)
An cư đất hẹp phải cao tầng
Hô biến làng quê hóa thị dân
Đông đúc lề nông thâm cố cựu
Dày thưa nếp ngụ chữa cùng tân
Tự do tùy tiện quen tay miệng
Tai nạn sớm chầy lụy xác thân
Làng xóm lên Phường đời đổi mới
Cộng đồng nghiêm ngặt hẳn an phần.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 01:35:30 bởi NGUYÊN HẢI >
Cho em mượn tấm hình đẹp của bạn nhen hì hì ...
Thứ năm rồi gần cuối tuần em thân tặng huynh Nguyên Hải coi cho đở buồn hì hì .... Hoài trông Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông Cũng muốn như ai một đấng chồng Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt Lo người để lại mối tình không Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng Cúng phật thành tâm một bó hồng Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông Vancali 3.11.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 09:55:26 bởi vancali96 >
Cho em mượn tấm hình đẹp của bạn nhen hì hì ...
Thứ năm rồi gần cuối tuần em thân tặng huynh Nguyên Hải coi cho đở buồn hì hì ....
Hoài trông
Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
Cũng muốn như ai một đấng chồng
Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
Lo người để lại mối tình không
Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
Cúng phật thành tâm một bó hồng
Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông
Vancali 3.11.10
MỘNG ẢO
Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng
Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ
Hài Loan hờ hững mãnh đời không
Cành vàng lá ngọc danh đài cát
Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng
Mơ gót giai nhân đời mộng mị
Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.
Nguyên Hải
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: