THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
TRĂN TRỞ
Nhớ ai dỗ mãi giấc không thành
Trăn trở nghiêng lòng đêm trắng canh
Ơn mẹ gánh nghèo chưa báo hiếu
Nghĩa cha nghiệp mọn có thành danh?!
Đường quanh bước thẳng rồng mây xám
Nắng nghịch mưa rào đất cỏ xanh
Thanh tịnh tùy duyên tâm đức độ
Ngoài tai còn mất chuyện đua tranh.
Nguyên Hải
MÁY TÍNH VÀ MẠNG
Một đầu một mặt một ki bo
Chuột lắc tới lui lắm đứa mò
Khởi động cụ Win nheo đỏ mắt
Rì ta anh Vis chạy êm ro
Oánh game trốn bữa còn chưa đã
Chít chát mòn đêm chửa muốn khò
May có chấm com vào lướt nết
Thỏa cơn ghiến phím, đỡ nằm co.
Nguyên Hải
TẾT
Nhật nguyệt tròn vòng bốn tiết xoay
Ngày đầu gọi Tết đón xuân đầy
Đào Mai bung cánh trời khoe nắng
Cây lá vươn mầm gió nguẩy mây
Trống giục cờ bay ngày mới nhộn
Người vui rượu nhấm nghĩa tình say
Mặt mừng tay bắt quên hờn giận
Cày xới quanh năm, Tết một ngày.
Nguyên Hải.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 14:23:29 bởi NGUYÊN HẢI >
DẤU KHÔNG TRÒN
Má đồng núm gổ mặt thoa son
Chữ tín làm danh để sống còn
Xã tắc luật nghiêm lưu sắc chỉ
Giang sơn quốc thịnh chiếu thần tôn
Hợp đồng mua bán giao kèo bở
Móc ngoặc tham ô lợi dụng ngon
Những muốn làm tin, qui pháp nước
Quân gian lừa đảo dấu không tròn
Nguyên Hải
XÓT XA
Ngồi đây ngóng đợi biết chờ ai
Dặm liễu sương sa đậm gót hài
Mỏi mắt mi cay hồn lãng đãng
Mềm môi lưởi cháy rượu lai rai
Đêm tàn mộng mị quay lơ lững
Trăng khuyết mơ màng kiếm mảy may
Hoài vọng tình mòn mơ chốn ảo
Tháng ngày xa xót kiếp phôi phai.
Nguyên Hải
MẶC
SỚM-TRƯA
Kính bác mấy dòng chuyện nhặt thưa
Vong niên bằng hữu quý đâu thừa
Xa xôi biển mặn hoài trăm mối
Cách trở non mòn nhớ dặm xưa
Thương cảnh cứa lòng sông mấy khúc
Tình quê ru bến núi ngàn mưa
Tuổi tên duyên số đời cho vậy
Đành hưởng như vầy, mặc sớm trưa.
Nguyên Hải
NGHÈ DÕM
Vào nhà cụ Tú mạo danh Nghè
Xưng ẩu chui lòn chẳng dám khoe
Lí lắc năm vần khua mỏ dõm
Tòn ten mấy chữ múa thơ què
Dần sang chắc phải quỳ sân Khổng
Xuân tới hằng mong múa Bút Tre
Cung kính đôi lời ngài bỏ quá
Thân tình khe khẽ kẻo làng nghe.
Nghè... Nguyên Hải
MỜI KHÁCH
TRI ÂM
Rất vui được bạn ghé nhà chơi
Trước lạ sau quen trải chiếu mời
Thông cảm quán "đường" nhem ố bụi
Niệm tình khách quí chớ kêu trời
Đây nghiêng đầy mực mong thơ xướng
Kia giấy trắng lòng đón chữ rơi
Quên nước chưa pha đừng trách nhé
Tri âm bằng hữu thắm hương đời.
Nguyên Hải
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
Nguyên Hải
Mong SA đừng giận những từ trong câu 7 nhé.
CHUNG VÔ DIỆM Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng
Sương Anh CẬY NGUYỆT-TƠ
Phúc đức thời nay có thật không? Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng Tề Lang thức tỉnh lo dân nước Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng Thiên luật bù trừ lề đã vậy... Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng. Nguyên Hải Có Thể Không?! Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.
Sương Anh
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
Nguyên Hải
Mong SA đừng giận những từ trong câu 7 nhé.
CHUNG VÔ DIỆM
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng
Sương Anh
CẬY NGUYỆT-TƠ
Phúc đức thời nay có thật không?
Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
Nguyên Hải
Có Thể Không?!
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.
Sương Anh
CHUYỆN
HANH THÔNG
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ - Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
Nguyên Hải
THỎA
CƠN
NỒM
Tung hê theo gió thỏa cơn nồm
Mặc kệ hăm he sấm chớp đồm
Mây nặng chiều râm Chuồn lượn lượn
Nắng se trưa mát Sẽ lôm côm
Theo thời mùa ngịch nhiều sâu - bọ
Lừa thế nước ròng lắm ná - nơm
Địa lợi nhân hòa no ấm tạm
Thuận dòng xuôi mái mới căng Buồm
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 12:42:33 bởi NGUYÊN HẢI >
CHẲNG NGÀY ĐÊM
(Thân tặng bạn Bụi Tím)
Khuya rồi còn Tím nửa sao em
Canh cánh lòng ai gió ngọt mềm
Cuối chạp mãnh đời cần chổ vá
Sang giêng tháng tết được lòng êm
Thế nhân phúc thiện cùng san sẽ
Nguồn cội Lạc-Hồng được ấm thêm
Quí phận nữ nhi tay gióng trống
Gọi tình nhân ái chẳng ngày đêm.
Nguyên Hải
HỮNG HỜ
Hững hờ chi rứa gió hương mềm
Nhuộm ánh tà dương quặn tím thêm
Khóm trúc se lòng tưa lá thắm
Nhành hồng nghiêng phấn phớt cành êm
Sương mai lòng chạnh hôn bờ lá
Nắng sớm vàng trêu rọi ngõ thềm
Hư thực hoa đời ai có thấu
Làm sao mây nước hiểu tình em.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 10:09:09 bởi NGUYÊN HẢI >
TUYỆT VỌNG
Ai thấu tiếng lòng đắng ngọt đây
Nửa mòn gối chiếc nửa trang đài
Mài hồn lạnh tím nghe tình lỡ
Vắt ảo nồng hương xót mộng say
Đau cội Mai sầu chiều quạnh chín
Vàng thân Trúc rủ tịch liêu đầy
Tỳ bà lão Bạch* vang đêm vắng
Lòng cháy tim bầm mấy chén say
Lòng cháy tim bầm mấy chén say
Giọt thương sợi nhớ xé đêm đầy
Canh khuya nuốt chửng sao trời rụng
Tiếng dế rên mòn mặt đất quay
Kỳ Ngộ có chăng thời đại số?
Giáng kiều đâu nửa bước Vân đài!
Sao đem hồn Nguyệt gieo sông lạnh
Ai thấu tiếng lòng ảo mộng phai...!
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 10:56:15 bởi NGUYÊN HẢI >
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
Nguyên Hải
Mong SA đừng giận những từ trong câu 7 nhé.
CHUNG VÔ DIỆM
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng
Sương Anh
CẬY NGUYỆT-TƠ
Phúc đức thời nay có thật không?
Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
Nguyên Hải
Có Thể Không?!
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.
Sương Anh
CHUYỆN
HANH THÔNG
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
Nguyên Hải
Vui Xướng Hoạ
Tình trần lắm nỗi có như không
Biết thế nên đâu dám mộng hồng
Dục ái làm ta thêm khổ trí
Tình yêu lắm kẻ bị đau lòng
Duyên may sẽ tới dầu không đợi
Vận tốt luôn về nếu hạnh thông
Đến chốn làng thi vui xướng hoạ
Đâu màng chi việc kiếm ông chồng
Sương Anh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: