THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 261 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 30.01.2010 00:02:50 (permalink)
0

và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....


Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !
Lá chờ rơi 28/01/10

NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
 
Cho em chung vui nhen hì hì ......

Mèo nhớ cối xay

Vắng vợ bao ngày bụng đói đây
Thiếu em quán cóc rượu lưng đầy
Canh thừa chú chó mong tô cháo
Cá cặn anh mèo nhớ cối xay
Ngày thiếu cơm xào chân khó bước
Đêm về muỗi chích mắt mù cay
Thương bà nội tướng khi xa cách
Gặp lại bù loa má nó này

Vancali 1.28.10

Chúc quí anh chị ngày vui ...
.
 
CÓ VỢ, CÓ XUÂN

Vắng em mấy bữa nhớ rồi đây
Lẩn quẩn vào ra bụng chẳng đầy
Bếp táo teo chim không kẻ sưởi
Cối chày ngáp miệng chẳng gì xay
Chó nhai mì nguội trề môi nhạt
Mèo đớp cá khô chép lưỡi cay
Con-Bố sáng chiều cơm cháo chợ
Mới hay vợ có, có xuân này.

Nguyên Hải
 
WOA, SA bận việc chỉ mới vắng có một bưả hà, mà nhóm thơ Đường cuả mình nhộn nhịp  với những bài xướng cuả bác Lá. Vui ghê đi. Chưa thể hoạ nối tiếp được. Chúc xưởng làm Đường do Bác Lá khởi xưóng năm mới làm ăn phát đạt trở lại, chớ hông thôi như lúc trước bùn quá hà... NHiều quá hong thể hoạ một lúc được, giờ SA bùn ngủ nưã nè, tạm góp vui bài gần nhất ha.
 
 
Phân Trần
 
Anh gọi liền thưa: Dạ có đây!
Mâm bày ít quá bụng chưa đầy
Mình ơi...cá thịt bây giờ đắt
Anh hỡi...cơm rau chẳng phải xoay (xay)
Tết đến người ta thường sắm sưả
Xuân về vật giá cứ leo cây (cay)
Cho nên em phải chi dè sẻn
Mới có tiền tiêu đủ tháng này
 
Sương Anh

Chúc Van và các huynh vui xưóng hoạ khoẻ nha
 
 
KHÔNG EM
 
Không em anh sống với ai đây
Đêm vắng cô đơn phủ xác nầy
Nhà nhớp trây dơ không muốn quét
Lúa khô để mốc thiếu người xay
Lang thang tưởng bóng vương bao khổ
Vơ vẩn thương ai chịu lắm cay
Ngày tháng thoi đưa ôm mối lẻ
Em ơi! Có hiểu khổ đau nầy!
 
KHÔNG ANH
 
Anh nói xa buồn nhớ ở đây
Không anh em cũng lụy đong đầy
Nhà xiêu cổng mục không người sửa
Đồng vắng mùa khô chẳng lúa xay
Đời lạnh nổi trôi ôm số cực
Mộng tàn xui xẻo chịu tình cay
Vào ra chiếc bóng đời tăm tối
Ai giúp thân em thoát cảnh nầy!
 
Thanh Huy

Chào bác Lá Chờ Rơi, chúc luôn mạnh khỏe, chào anh TMH, NH, chào Vancali, NY, SA v.v...
xin thưa một chuyện: khi làm bài Không Anh, lại nghĩ đến Không Em, nên làm luôn viết lên đây,
có gì không đúng chủ đề, nhờ chỉ dùm sửa sai hoặc bỏ qua cho. Thấy đông đủ và dẫn đầu là bác LCR
lòng vui mừng lắm, chúc hồn thơ lai láng. TTH.

Cho em tiếp theo huynh Thanh Huy nhen hì hì ....

Anh & em

Anh là hoàng tử của em đây
Anh đến hồn em ước mộng đầy
Anh hát em dìu cơn gió cuốn
Anh đàn em múa bảng trăng xay
Anh đi em nhớ người thao thức
Anh vắng  em sầu lệ nhuốm cay
Anh hởi thiên đường em cũng mặc
Anh yêu hảy biết em phương này

vancali 1.29.10
 
NÀNG ƠI !

Nàng là công chúa của mình đây
Nàng thướt tha xinh mình mắt đầy
Nàng xướng lời yêu mình hạnh phúc
Nàng gieo chữ mộng mình hồn xay (tử vận)
Nàng trao ân ái mình môi   ngọt
Nàng gởi tâm tình mình lệ  cay
Nàng của mình trên đời đẹp nhất
Nàng ơi có biết đến mình này.?
 
Nguyên Hải
 

Thân chào các bạn mới : Nguyên Hải, Thanh Huy; các bạn cũ khỏi chào...

Chủ đề đưa ra là Không có anh hoặc Không có em với phản ứng phụ là Có anh và Có em.
Nhờ các bạn đưa ra thêm bài mới (với vần mới). Bài của người chủ xướng thì thường suôn sẻ vì cảm hứng tự do đầu tiên. Người hoạ dùng mãi năm vần đó thì khó có tứ thơ thích ứng nên hai vần XAY và CAY trên đây có vài chỗ gượng ép.
Tôi mong rằng quí bạn dùng chủ đề đó và đưa thêm bài mới lẫn bài hoạ. Có vậy thì mới xôm tụ cho vườn thơ Đường.

Chào thân mến.
LCR

NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh đời như kém tươi
Ai đùa ai ghẹo để em vui
Ai đêm cuối hạ siêng hầu quạt
Ai sớm đầu đông lắm cợt cười
Đọc chữ yêu thương trong đáy mắt
Thấy câu hờn dỗi ở đầu môi
Đường xưa thiếu bóng anh thêm vắng
Nhớ lắm nên quên hết giận rồi !


Lá chờ rơi 29/01/10


CHẠNH LÒNG CÔ PHỤ
 
Chiều đông cuối chạp gượng hồn tươi
Chàng ở phương nào giữa cuộc vui
Băng giá khuê phòng trăng úa rụng
Chạnh lòng cô phụ nắng xuân cười
Nhạt hương nhòa phấn sầu hoa mắt
Xót ruột bầm tim héo tái môi
Biết đến khi nào về cố quận
Anh ơi ! nỗi nhớ giết em rồi.
 
Nguyên hải
 
Bác Lá kính mến: Nguyên Hải  kính chúc Bác luôn vui - khỏe, hạnh phúc tràn đầy cùng đại gia quyến con cháu và các thi-bằng hữu khắp nơi. Đón xuân mới thật đầy xuân, an khang, phúc-thọ.
-Trong việc xướng - họa thơ đường luật, Nguyên Hải có gì sai sót kính mong được Bác cùng quý thi hữu lượng thứ và chỉ giáo. 
 
cháu Nguyên Hải
 
#91
    NGUYÊN HẢI 30.01.2010 04:08:19 (permalink)
    0
     
     
    QUYẾT CHẲNG CHO !

    Vắng anh nhà dột lấy ai lo
    Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
    Bữa trước Ti Vi đen một phía
    Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
    Vườn sau heo ủi chưa rào lại
    Cổng trước xe về khó đẩy vô
    Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
    Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


    Lá chờ rơi 30/01/10


    THAN CHỒNG
     
    Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
    Suốt ngày oang oảng cái mồm to
    Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
    Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
    đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
    Học hành con cái chẳng thèm ho
    Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
    Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
     
    Nguyên Hải
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 04:16:27 bởi NGUYÊN HẢI >
    #92
      SuongAnh 30.01.2010 05:07:03 (permalink)
      0
       
      QUYẾT CHẲNG CHO !

      Vắng anh nhà dột lấy ai lo
      Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
      Bữa trước Ti Vi đen một phía
      Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
      Vườn sau heo ủi chưa rào lại
      Cổng trước xe về khó đẩy vô
      Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
      Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


      Lá chờ rơi 30/01/10


      THAN CHỒNG
       
      Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
      Suốt ngày oang oảng cái mồm to
      Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
      Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
      đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
      Học hành con cái chẳng thèm ho
      Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
      Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
       
      Nguyên Hải
       
       
      Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

      Họ Hổng Cho
       
      Bác hỡi con đây đang rất lo
      Năm nay sắm sưả chẳng gì to
      Impôt tới tắp như cơm bưã
      Resourse kêu la giống lưả lò
      Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
      Đầu năm thuế má cứ nhào vô
      Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
      Nợ assurance...họ hổng cho
       
      Sương Anh


      #93
        TTH 30.01.2010 07:12:37 (permalink)
        0
        Kêu réo mà chưa ai cho bài mới vần mới, nên đành bêu xấu :
         
        QUYẾT CHẲNG CHO !

        Vắng anh nhà dột lấy ai lo
        Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
        Bữa trước Ti Vi đen một phía
        Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
        Vườn sau heo ủi chưa rào lại
        Cổng trước xe về khó đẩy vô
        Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
        Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


        Lá chờ rơi 30/01/10


        THAN CHỒNG
         
        Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
        Suốt ngày oang oảng cái mồm to
        Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
        Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
        đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
        Học hành con cái chẳng thèm ho
        Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
        Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
         
        Nguyên Hải
         
         
        Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

        Họ Hổng Cho
         
        Bác hỡi con đây đang rất lo
        Năm nay sắm sưả chẳng gì to
        Impôt tới tắp như cơm bưã
        Resourse kêu la giống lưả lò
        Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
        Đầu năm thuế má cứ nhào vô
        Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
        Nợ assurance...họ hổng cho
         
        Sương Anh
         
         
        NỢ
         
        Sao mãi khổ lòng những mối lo
        Nợ ngày nợ tháng nhỏ thành to
        Đau như dao nhọn đâm sưng thịt
        Nóng tựa cây khô chụm đỏ lò
        Thúi ruột rượu chè ưng uống tới
        Túng tiền bài bạc muốn nhào vô
        Nghĩ suy lỡ dại đời thêm tội
        Thiếu hụt tật đầy ai giúp cho!
         
        Thanh Huy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 09:31:21 bởi TTH >
        #94
          Nguyệt Ánh 30.01.2010 08:28:15 (permalink)
          0
          DUYÊN BÚT ...
           
          Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
          Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
          Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
          Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
          Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
          Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
          Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
          Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
           
          Nguyên Hải
           
          TÌNH THƠ
           
          Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
          Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
          Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
          Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
          Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
          Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
          Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
          Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
           
          Nguyet Anh
           
          LỠ LÀNG
           
          Quí tài mến đức họa vần chơi
          Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
          Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
          Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
          Thôi đành kết bạn văn qua lại
          Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
          Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
          Luân hồi đó đến có đây rồi...!
           
          Nguyên Hải

          HẸN
           
          Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
          Chỉ mới ê a bạn chớ cười
          Chén rượu mời người vơi cổ khát
          Câu thơ tiếp bạn thỏa lòng vui
          Dù đông gần hết nồng chưa đến
          Dẫu tết đang về lạnh sắp lui
          Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
          Mai sau lỡ gặp chắc vui rồi!
           
                                   Nguyet Anh
          #95
            vancali96 30.01.2010 10:08:48 (permalink)
            0
            Kêu réo mà chưa ai cho bài mới vần mới, nên đành bêu xấu :
             
            QUYẾT CHẲNG CHO !

            Vắng anh nhà dột lấy ai lo
            Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
            Bữa trước Ti Vi đen một phía
            Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
            Vườn sau heo ủi chưa rào lại
            Cổng trước xe về khó đẩy vô
            Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
            Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


            Lá chờ rơi 30/01/10


            THAN CHỒNG
             
            Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
            Suốt ngày oang oảng cái mồm to
            Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
            Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
            đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
            Học hành con cái chẳng thèm ho
            Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
            Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
             
            Nguyên Hải
             
             
            Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

            Họ Hổng Cho
             
            Bác hỡi con đây đang rất lo
            Năm nay sắm sưả chẳng gì to
            Impôt tới tắp như cơm bưã
            Resourse kêu la giống lưả lò
            Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
            Đầu năm thuế má cứ nhào vô
            Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
            Nợ assurance...họ hổng cho
             
            Sương Anh
             
             
            NỢ
             
            Sao mãi khổ lòng những mối lo
            Nợ ngày nợ tháng nhỏ thành to
            Đau như dao nhọn đâm sưng thịt
            Nóng tựa cây khô chụm đỏ lò
            Thúi ruột rượu chè ưng uống tới
            Túng tiền bài bạc muốn nhào vô
            Nghĩ suy lỡ dại đời thêm tội
            Thiếu hụt tật đầy ai giúp cho!
             
            Thanh Huy

            Cám ơn Bác Lá cùng quí bạn SA ,NH và Thanh Huy , các bạn làm quá hay và nhanh làm em quýnh quáng  cả lên họa đại cho vui nè hì hì ....
            Chúc mừng năm mới .

            Tết nhà nghèo

            Tết đến nhà nghèo dạ mãi lo
            Không tiền chuyện bé xé thành to
            Thằng cu ốm yếu vì chăn vịt
            Cái bé đen thui bởi quạt lò
            Khạp gạo trơ mình nhìn thấu đáy
            Ông chồng liệt chiếu bệnh đang ho
            Canh Dần mạng hổ tà ma biến
            Trúng số năm này lá quẻ cho

            Vancali 1.29.10

            Chúc huynh Nguyên Hải cùng gia quyến an vui ..
            #96
              NGUYÊN HẢI 30.01.2010 14:24:28 (permalink)
              0

              Trích đoạn: vancali96

              Kêu réo mà chưa ai cho bài mới vần mới, nên đành bêu xấu :
               
              QUYẾT CHẲNG CHO !

              Vắng anh nhà dột lấy ai lo
              Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
              Bữa trước Ti Vi đen một phía
              Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
              Vườn sau heo ủi chưa rào lại
              Cổng trước xe về khó đẩy vô
              Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
              Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


              Lá chờ rơi 30/01/10


              THAN CHỒNG
               
              Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
              Suốt ngày oang oảng cái mồm to
              Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
              Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
              đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
              Học hành con cái chẳng thèm ho
              Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
              Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
               
              Nguyên Hải
               
               
              Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

              Họ Hổng Cho
               
              Bác hỡi con đây đang rất lo
              Năm nay sắm sưả chẳng gì to
              Impôt tới tắp như cơm bưã
              Resourse kêu la giống lưả lò
              Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
              Đầu năm thuế má cứ nhào vô
              Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
              Nợ assurance...họ hổng cho
               
              Sương Anh
               
               
              NỢ
               
              Sao mãi khổ lòng những mối lo
              Nợ ngày nợ tháng nhỏ thành to
              Đau như dao nhọn đâm sưng thịt
              Nóng tựa cây khô chụm đỏ lò
              Thúi ruột rượu chè ưng uống tới
              Túng tiền bài bạc muốn nhào vô
              Nghĩ suy lỡ dại đời thêm tội
              Thiếu hụt tật đầy ai giúp cho!
               
              Thanh Huy

              Cám ơn Bác Lá cùng quí bạn SA ,NH và Thanh Huy , các bạn làm quá hay và nhanh làm em quýnh quáng  cả lên họa đại cho vui nè hì hì ....
              Chúc mừng năm mới .

              Tết nhà nghèo

              Tết đến nhà nghèo dạ mãi lo
              Không tiền chuyện bé xé thành to
              Thằng cu ốm yếu vì chăn vịt
              Cái bé đen thui bởi quạt lò
              Khạp gạo trơ mình nhìn thấu đáy
              Ông chồng liệt chiếu bệnh đang ho
              Canh Dần mạng hổ tà ma biến
              Trúng số năm này lá quẻ cho

              Vancali 1.29.10

              Chúc huynh Nguyên Hải cùng gia quyến an vui ..
               
               




              LỜI NÀNG XUÂN
              Mỗi năm Xuân viếng thế mà lo
              Áy náy mình như phải lỗi to?!
              Quà biếu mây thanh cây nở lộc
              Lễ nghi hương  mát nắng thay lò
              Bốn mùa chen lấn tiền vàng rổn
              Một tết ăn xài cổ họng ho
              Nghĩ bụng vài Đông ta hãy ghé
              Sợ người héo úa sắc trời cho.
               
              Nguyên Hải
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 16:55:34 bởi NGUYÊN HẢI >
              #97
                NGUYÊN HẢI 30.01.2010 23:36:35 (permalink)
                0



                DUYÊN BÚT ...
                 
                Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
                Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
                Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
                Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
                Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
                Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
                Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
                Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
                 
                Nguyên Hải
                 
                TÌNH THƠ
                 
                Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
                Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
                Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
                Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
                Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
                Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
                Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
                Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
                 
                Nguyet Anh
                 
                LỠ LÀNG
                 
                Quí tài mến đức họa vần chơi
                Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
                Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
                Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
                Thôi đành kết bạn văn qua lại
                Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
                Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
                Luân hồi đó đến có đây rồi...!
                 
                Nguyên Hải

                HẸN
                 
                Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
                Chỉ mới ê a bạn chớ cười
                Chén rượu mời người vơi cổ khát
                Câu thơ tiếp bạn thỏa lòng vui
                Dù đông gần hết nồng chưa đến
                Dẫu tết đang về lạnh sắp lui
                Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
                Mai sau lỡ gặp chắc vui rồi!



                                        Nguyet Anh



                NGƠ NGẨN
                 
                Kiệu xe liều lĩnh đánh sang chơi
                Cửa khép mành buông dở khóc cười
                Đào thắm năm xưa còn khoe đấy
                Nàng thơ ngày trước đã đi rồi
                Bâng khuâng gió thoảng Xuân dần đến
                Ngơ ngẩn lòng vương gót chạnh lui
                Ước được phép thần xoay tuế nguyệt
                Thời gian đồng điệu với nhau rồi.
                 
                Nguyên Hải
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 23:47:26 bởi NGUYÊN HẢI >
                #98
                  SuongAnh 31.01.2010 00:28:11 (permalink)
                  0
                  Bác Lá hổng cho hoạ thì cháu xướng ha
                   
                  Nếu Vắng Em
                   
                  Nếu vắng em anh có thích không?
                  Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
                  Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
                  Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
                  Muốn thế thì đâu cần phải giữ
                  Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
                  Mình ên én lượn bay xa mãi
                  Hổng có người la bực bội lòng
                   
                  Sương Anh
                  #99
                    lá chờ rơi 31.01.2010 01:21:34 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn:  SuongAnh
                     
                    lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

                    KHÔNG EM...
                     
                    Không em anh nhẹ hẳn người ra
                    Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
                    Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
                    Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
                    Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
                    Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
                    Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
                    Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !

                     
                    Lá chờ rơi 30/01/10



                    Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha

                    Nếu Vắng Em
                    Nếu vắng em anh có thích không?
                    Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
                    Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
                    Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
                    Muốn thế thì đâu cần phải giữ
                    Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
                    Mình ên én lượn bay xa mãi
                    Hổng có người la bực bội lòng
                    Sương Anh


                    KHOÁI
                     
                    Vắng em thích quá chứ sao không
                    Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong 
                    Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
                    Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
                    "Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
                    "Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
                    Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
                    Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng

                     
                    Tú lòng...thòng

                     

                    Hoan hô cháu Sương Anh đã theo đúng ý bác là có Họa nhưng cũng phải có Xướng cho 2 chủ đề đã đề nghị.
                    Còn bài của bác thì là :

                     
                    KHÔNG ANH ...
                     
                    Không anh như gánh nặng trao rồi
                    Nhẹ nhõm chân tay lúc đứng ngồi
                    Đậu chến chẳng ai ra cản mũi
                    Ăn hàng không kẻ ngó trề môi
                    Đi ngang về tắt trêu người thế
                    Ngủ sớm nằm trưa bỡn sự đời
                    Khỏi quạt hầu ai đêm suốt sáng
                    Khỏe ngồi đánh xệp mệt ngồi chơi !

                     
                    Lá chờ rơi 30/01/10

                     
                    @ cháu Nguyên Hải sửa hộ hai câu 5, 6 bài KHÔNG ANH trong quote của cháu, không cũng không sao.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 06:42:26 bởi lá chờ rơi >
                    #100
                      NGUYÊN HẢI 31.01.2010 05:02:56 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: lá chờ rơi

                      Trích đoạn: SuongAnh

                      lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

                      KHÔNG EM...

                      Không em anh nhẹ hẳn người ra
                      Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
                      Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
                      Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
                      Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
                      Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
                      Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
                      Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !


                      Lá chờ rơi 30/01/10



                      Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha

                      Nếu Vắng Em
                      Nếu vắng em anh có thích không?
                      Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
                      Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
                      Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
                      Muốn thế thì đâu cần phải giữ
                      Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
                      Mình ên én lượn bay xa mãi
                      Hổng có người la bực bội lòng
                      Sương Anh


                      KHOÁI

                      Vắng em thích quá chứ sao không
                      Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
                      Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
                      Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
                      "Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
                      "Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
                      Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
                      Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


                      Tú lòng...thòng



                      Hoan hô cháu Sương Anh đã theo đúng ý bác là có Họa nhưng cũng phải có Xướng cho 2 chủ đề đã đề nghị.
                      Còn bài của bác thì là :


                      KHÔNG ANH ...

                      Không anh như gánh nặng trao rồi
                      Nhẹ nhõm chân tay lúc đứng ngồi
                      Đậu chến chẳng ai ra cản mũi
                      Ăn hàng không kẻ ngó trề môi
                      Hoành ngang rẽ dọc trêu hàng xóm
                      Đi sớm về khuya bỡn sự đời
                      Khỏi quạt hầu ai đêm suốt sáng
                      Khỏe ngồi đánh xệp mệt ngồi chơi !


                      Lá chờ rơi 30/01/10
                       
                      TẢO HÔN

                      Duyên nợ từ đây đã hết rồi
                      Còn đâu tằm đứng với dâu ngồi
                      Đụng nia đá thúng lời cay mép
                      Kho mặn chặt to miệng méo môi
                      Lão Nguyệt độc mồm vòi gá nợ
                      Bà Mai hiểm ý dụ thương đời
                      Trầu khô câu héo têm vôi nhạt
                      Đôi  lứa nay đành bỏ cuộc chơi
                       
                      Nguyên Hải
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 11:43:33 bởi NGUYÊN HẢI >
                      #101
                        Nguyệt Ánh 31.01.2010 11:39:31 (permalink)
                        0
                        DUYÊN BÚT ...
                         
                        Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
                        Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
                        Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
                        Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
                        Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
                        Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
                        Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
                        Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
                         
                        Nguyên Hải
                         
                        TÌNH THƠ
                         
                        Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
                        Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
                        Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
                        Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
                        Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
                        Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
                        Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
                        Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
                         
                        Nguyet Anh
                         
                        LỠ LÀNG
                         
                        Quí tài mến đức họa vần chơi
                        Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
                        Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
                        Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
                        Thôi đành kết bạn văn qua lại
                        Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
                        Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
                        Luân hồi đó đến có đây rồi...!
                         
                        Nguyên Hải

                        HẸN
                         
                        Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
                        Chỉ mới ê a bạn chớ cười
                        Chén rượu mời người vơi cổ khát
                        Câu thơ tiếp bạn thỏa lòng vui
                        Dù đông gần hết nồng chưa đến
                        Dẫu tết đang về lạnh sắp lui
                        Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
                        Mai sau lỡ gặp chắc vui rồi!
                                                Nguyet Anh

                        NGƠ NGẨN
                         
                        Kiệu xe liều lĩnh đánh sang chơi

                        Cửa khép mành buông dở khóc cười

                        Đào thắm năm xưa còn khoe đấy

                        Nàng thơ ngày trước đã đi rồi

                        Bâng khuâng gió thoảng Xuân dần đến

                        Ngơ ngẩn lòng vương gót chạnh lui

                        Ước được phép thần xoay tuế nguyệt

                        Thời gian đồng điệu với nhau rồi.

                         
                        Nguyên Hải



                        NẾU CÓ DUYÊN SAU


                        Chữ cọc vần còi vẫn muốn chơi
                        Đúng sai chưa rõ hả ha cười
                        Mờ đui bụng biền thì không sợ
                        Hiều rõ lòng người ngại mất vui
                        Bán chó treo dê co cẳng chạy
                        Tụng kinh uống rượu quéo giò lui
                        Chút tình thơ thẩn xin tâm lãnh
                        Nếu có duyên sau hẳn phúc rồi  
                                                    Nguyet Anh
                         
                        Huynh Hải thông cảm,Á theo sp tú lòng thòng từ hồi đi mẫu giáo tới giờ nên làm thơ trữ tình khó wá,ráng lém cũng chỉ được vài câu,chẳng ra làm sao cả,thôi nghĩ sao nói vậy là quí huynh nhỉ,chỉ sợ miệng nói lời hoa mĩ mà bụng thì...,Á thì thiệt như cục đất vậy,hihi, chúc huynh vui,NÁ



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 11:41:08 bởi Nguyệt Ánh >
                        #102
                          SuongAnh 31.01.2010 13:39:14 (permalink)
                          0
                          Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
                          Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
                           
                          Nguyên Hải
                           
                           Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.

                          CHUNG VÔ DIỆM
                           
                          Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
                          Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
                          Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
                          Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
                          Trời sinh xấu quá nên đành chịu
                          Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
                          Thôi em ở lại trời Âu mãi
                          Chẳng dám về quê để lấy...chồng

                           
                          Sương Anh
                           
                          CẬY NGUYỆT-TƠ
                           
                          Phúc đức thời nay có thật không?

                          Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
                          Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
                          Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
                          Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
                          Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
                          Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
                          Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
                           
                          Nguyên Hải
                           
                           
                          Có Thể Không?!
                           
                          Hiện đại thời nay có thể không?
                          Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
                          Chỉ là dân dã không tài đức
                          Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
                          Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
                          Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
                          Chung Vô quả thật người thao lược
                          Dở lắm em đây mới ế...chồng.

                           
                          Sương Anh


                          CHUYỆN
                          HANH THÔNG

                           
                          Non nước luân vòng ấy Sắc Không
                          Rồng mây về hội ắc nên hồng
                          Tùy duyên dân dã thành vương tướng
                          Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
                          Thôi ví tình đời câu phức rối
                          Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
                          Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
                          Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
                           
                          Nguyên Hải


                          Vui Xướng Hoạ
                           
                          Tình trần lắm nỗi có như không
                          Biết thế nên đâu dám mộng hồng
                          Dục ái làm ta thêm khổ trí
                          Tình yêu lắm kẻ bị đau lòng
                          Duyên may sẽ tới dầu không đợi
                          Vận tốt luôn về nếu hạnh thông
                          Đến chốn làng thi vui xướng hoạ
                          Đâu màng chi việc kiếm ông chồng

                           
                          Sương Anh


                          KHÔNG TÌM
                          MÀ THẤY

                          Dường như đang có dối rằng: "không"
                          Gương lượt nào ai chả thích hồng
                          Mộng mị trăng tròn xuân ửng sắc
                          Nắng mưa bóng xế hạ se lòng
                          Trúc Mai tao ngộ duyên tiền định
                          Loan Phượng tương phùng phước nghiệp thông 
                          Thi  quán-Ba quân đều chốn cả
                          Không tìm mà thấy, ấy nên chồng
                           
                          Nguyên Hải

                          Duyên Trời
                           
                          Bao người đến hỏi cũng đều không
                          Dẫu biết thân em phận má hồng
                          Quá lưá hông ai thèm ngó mặt
                          Già nua lẻ bóng sẽ phiền lòng
                          Duyên trời định sẵn mong nào có
                          Nợ kiếp dành rồi ráng chẳng thông
                          Khóc tủi làm chi cho khổ nhỉ?
                          Xem người trong mộng, cũng như...chồng.

                           
                          Sương Anh

                          AI CHẲNG MỘT !
                           
                          Thường tình "phe nớ" có hô không
                          Tiết lạnh cắt da má lại hồng
                          Đất tím ngàn năm xuân rướn nụ
                          Trời xanh bao tuổi hạ e lòng
                          Thiên cơ ai lộ cho mà biết
                          Duyên nợ nay về liệu sẽ thông
                          Tuôn lệ trôi chăn đâu gì lạ
                          Nữ nhi ai chẳng một anh chồng !
                           
                          Nguyên Hải


                          Chẳng Dám Mơ
                           
                          Sao hỏi kỳ ghê hô với không
                          Môi xinh chúm chím lại thêm hồng
                          Nhìn xuân trở giấc hồn rung động
                          Thấy tết gần kề dậy sóng lòng
                          Hổng dám yêu ai vì sợ khổ
                          Hông bày tình ý bởi chưa thông
                          Đêm đêm giấu kín dòng dư lệ
                          Chẳng dám mơ hoa...nghĩ chuyện chồng!

                           
                          Sương Anh

                          Anh NH nè, còn theo được cứ theo ha, coi hoạ tới đâu thì...bí hihihihi...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 13:41:48 bởi SuongAnh >
                          #103
                            NGUYÊN HẢI 31.01.2010 14:29:52 (permalink)
                            0



                             
                            BỈ MẶT
                             
                            Xuân về trời thắm lệ cùng hoa
                            Nghèo khóc giàu vui kẻ nhớ nhà
                            Rượu ngoại thịt xôi mày mắt trợn
                            Cơm thừa canh muối miệng môi ha
                            Lai rai dăm chổ trao quà tết
                            Lúc nhúc bao thằng quảng hiệu ta
                            Cám cảnh cơ hàn còn bỉ mặt
                            Đành cầm chút mọn, chịu đồn xa.
                             
                            Nguyên Hải
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 14:31:52 bởi NGUYÊN HẢI >
                            #104
                              NGUYÊN HẢI 31.01.2010 16:17:39 (permalink)
                              0




                               
                              GẶP GIÓ
                               
                              Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
                              Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
                              Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
                              Sao nồm không đến giải lòng mơ
                              Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
                              Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
                              Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
                              Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ.
                               
                              Nguyên Hải

                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 18:53:10 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 261 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9