THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 261 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 01.02.2010 08:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.

CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải
 
 
Có Thể Không?!
 
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.

 
Sương Anh


CHUYỆN
HANH THÔNG

 
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
 
Nguyên Hải


Vui Xướng Hoạ
 
Tình trần lắm nỗi có như không
Biết thế nên đâu dám mộng hồng
Dục ái làm ta thêm khổ trí
Tình yêu lắm kẻ bị đau lòng
Duyên may sẽ tới dầu không đợi
Vận tốt luôn về nếu hạnh thông
Đến chốn làng thi vui xướng hoạ
Đâu màng chi việc kiếm ông chồng

 
Sương Anh


KHÔNG TÌM
MÀ THẤY

Dường như đang có dối rằng: "không"
Gương lượt nào ai chả thích hồng
Mộng mị trăng tròn xuân ửng sắc
Nắng mưa bóng xế hạ se lòng
Trúc Mai tao ngộ duyên tiền định
Loan Phượng tương phùng phước nghiệp thông 
Thi  quán-Ba quân đều chốn cả
Không tìm mà thấy, ấy nên chồng
 
Nguyên Hải

Duyên Trời
 
Bao người đến hỏi cũng đều không
Dẫu biết thân em phận má hồng
Quá lưá hông ai thèm ngó mặt
Già nua lẻ bóng sẽ phiền lòng
Duyên trời định sẵn mong nào có
Nợ kiếp dành rồi ráng chẳng thông
Khóc tủi làm chi cho khổ nhỉ?
Xem người trong mộng, cũng như...chồng.

 
Sương Anh

AI CHẲNG MỘT !
 
Thường tình "phe nớ" có hô không
Tiết lạnh cắt da má lại hồng
Đất tím ngàn năm xuân rướn nụ
Trời xanh bao tuổi hạ e lòng
Thiên cơ ai lộ cho mà biết
Duyên nợ nay về liệu sẽ thông
Tuôn lệ trôi chăn đâu gì lạ
Nữ nhi ai chẳng một anh chồng !
 
Nguyên Hải


Chẳng Dám Mơ
 
Sao hỏi kỳ ghê hô với không
Môi xinh chúm chím lại thêm hồng
Nhìn xuân trở giấc hồn rung động
Thấy tết gần kề dậy sóng lòng
Hổng dám yêu ai vì sợ khổ
Hông bày tình ý bởi chưa thông
Đêm đêm giấu kín dòng dư lệ
Chẳng dám mơ hoa...nghĩ chuyện chồng!

 
Sương Anh

Anh NH nè, còn theo được cứ theo ha, coi hoạ tới đâu thì...bí hihihihi...



HÃY MỞ VÒNG TAY

Có gì mà lạ, giọng rằng không

Chỉ nói vậy thôi má đỏ hồng
Đã trở giấc xuân thì có mộng
Hẳn còn hương phấn ắc tê lòng
Nghệp duyên trần thế nào ai thoát
Tình ý đời thường chắc họ thông
Hãy mở tay ngà chào bạn đến
Mơ hoa đón lấy một tên chồng.
 
Nguyên Hải

Nguyệt Ánh 01.02.2010 14:02:54 (permalink)
0
GẶP GIÓ
 
Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
Sao nồm không đến giải lòng mơ
Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
 
Nguyên Hải

GIÚP
 
Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
Cá cả hoa xinh bờ suối mộng
Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
Một ký ba đồng anh lấy giúp
Đang trưa nắng chớ để em chờ
 
                     Nguyet Anh
 
#107
    NGUYÊN HẢI 01.02.2010 14:29:31 (permalink)
    0
    GẶP GIÓ
     
    Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
    Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
    Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
    Sao nồm không đến giải lòng mơ
    Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
    Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
    Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
    Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
     
    Nguyên Hải

    GIÚP

    Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
    Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
    Cá cả hoa xinh bờ suối mộng
    Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
    Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
    Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
    Một ký ba đồng anh lấy giúp
    Đang trưa nắng chớ để em chờ


                           Nguyet Anh

    MUA THƠ
    KHUYẾN MÃI
     
    Thì ra nàng gió bán lòng thơ
    Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
    Bờ suối còn trăng in đáy nước
    Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
    Mây thêu áo gấm chiều se lụa
    Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
    Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
    Xin cô khuyến mãi, lẹ anh chờ.
     
    Nguyên Hải





     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 16:30:01 bởi NGUYÊN HẢI >
    #108
      Nguyệt Ánh 01.02.2010 23:00:55 (permalink)
      0
      GẶP GIÓ
       
      Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
      Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
      Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
      Sao nồm không đến giải lòng mơ
      Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
      Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
      Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
      Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
       
      Nguyên Hải

      GIÚP

      Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
      Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
      Có cả hoa xinh bờ suối mộng
      Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
      Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
      Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
      Một ký ba đồng anh lấy giúp
      Đang trưa nắng chớ để em chờ

                             Nguyet Anh
       
      MUA THƠ
      KHUYẾN MÃI


      Thì ra nàng gió bán lòng thơ
      Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
      Bờ suối còn trăng in đáy nước
      Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
      Mây thêu áo gấm chiều se lụa
      Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
      Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
      Xin cô khuyến mãi, lẹ Anh chờ.

      Nguyên Hải

      XIN KÍU 
       
      Người gì chẳng biết xót thương thơ
      Bớt một thêm hai lại bảo ờ
      Cũng bỡi gia bần đành bán mộng
      Đâu dè trí giả nỡ chê mơ
      Bao ngày bức tóc xây lầu ngọc 
      Mấy tháng vò đầu nặn phím tơ
      Khách nỡ lòng nào keo thế nhỉ
      Thôi em cáo biệt để con chờ !


                               Nguyet Anh




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 23:03:10 bởi Nguyệt Ánh >
      #109
        NGUYÊN HẢI 01.02.2010 23:52:40 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

        GẶP GIÓ
         
        Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
        Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
        Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
        Sao nồm không đến giải lòng mơ
        Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
        Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
        Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
        Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
         
        Nguyên Hải

        GIÚP

        Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
        Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
        Có cả hoa xinh bờ suối mộng
        Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
        Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
        Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
        Một ký ba đồng anh lấy giúp
        Đang trưa nắng chớ để em chờ

                               Nguyet Anh
         
        MUA THƠ
        KHUYẾN MÃI


        Thì ra nàng gió bán lòng thơ
        Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
        Bờ suối còn trăng in đáy nước
        Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
        Mây thêu áo gấm chiều se lụa
        Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
        Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
        Xin cô khuyến mãi, lẹ Anh chờ.

        Nguyên Hải

        XIN KÍU 
         
        Người gì chẳng biết xót thương thơ
        Bớt một thêm hai lại bảo ờ
        Cũng bỡi gia bần đành bán mộng
        Đâu dè trí giả nỡ chê mơ
        Bao ngày bức tóc xây lầu ngọc 
        Mấy tháng vò đầu nặn phím tơ
        Khách nỡ lòng nào keo thế nhỉ
        Thôi em cáo biệt để con chờ !



                               Nguyet Anh





        THƠ Ế...
         
        Này này nán lại chút nàng thơ
        thêm chút nữa đi chắc được ờ
        Gió thoảng trăng rơi vần chẳng mấy
        Mây trôi nước gợn vốn gì mơ
        Sao người xây mộng lên cao giá
        Để khách se lòng quặn chín   tơ 
        Chữ nghĩa đang thời bèo bọt đấy
        Bán đi hàng ế, ứ... ai chờ.
         
        Nguyên Hải


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 23:55:13 bởi NGUYÊN HẢI >
        #110
          NGUYÊN HẢI 03.02.2010 13:37:48 (permalink)
          0
           
           


          MÃI TÔN THỜ
           
          Giang sơn một dải đẹp hoang sơ
          Rừng vách cây che dọc bến bờ
          Sơn thủy hữu tình bên biển rộng
          Non ngàn thơ mộng cõi trần mơ
          Mây tơ chiều thả hồn say cảnh
          Núi gấm trăng về đá khắc thơ
          Hùng vĩ bền tâm lòng ái quốc
          Muôn năm dân Việt mãi tôn thờ.
           
          Nguyên Hải


          #111
            NGUYÊN HẢI 03.02.2010 16:05:30 (permalink)
            0
             


             
            CÓ HỮNG HỜ?
             
            Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
            Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
            Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
            Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
            Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
            Tình xưa ai để úa Mai chờ
            Một mai luân kiếp còn không nhỉ
            Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
             
            Nguyên Hải

             
             
             
             
             
            #112
              cosiaus 03.02.2010 17:31:23 (permalink)
              0

              Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

               
               






              MÃI TÔN THỜ
               
              Giang sơn một dải đẹp hoang sơ
              Rừng vách cây che dọc bến bờ
              Sơn thủy hữu tình bên biển rộng
              Non ngàn thơ mộng cõi trần mơ
              Mây tơ chiều thả hồn say cảnh
              Núi gấm trăng về đá khắc thơ
              Hùng vĩ bền tâm lòng ái quốc
              Muôn năm dân Việt mãi tôn thờ.
               
              Nguyên Hải







              Trả nợ mot bài họa cho huynh

              Ngu thờ
               
              Tám mươi triệu  đếm  được sơ sơ
              Cả bắc , trung , nam một biển bờ
              Chữ S bắt đầu cho sự sống
              Chữ C kết thúc một cơn mơ
              Giang san hội nhập cong lưng nợ**
              Đất nước chia ra  nặng vỏ thơ  *
              Hỡi kẻ có lòng yêu tổ quốc
              Cùng nhau thức tỉnh chớ ngu thờ
               
              Cs
              *Tài nguyên đất nước bán roi chia nha

              ** trả nợ chiến tranh cho TQ va Nga sô
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 17:33:14 bởi cosiaus >
              #113
                ThanhThanhKhiet 03.02.2010 19:40:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

                 CÓ HỮNG HỜ?
                 
                Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
                Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
                Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
                Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
                Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
                Tình xưa ai để úa Mai chờ
                Một mai luân kiếp còn không nhỉ
                Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
                 
                Nguyên Hải

                 

                 
                Gửi lại
                 
                Mây trôi lãng đãng gió ơ hờ
                Đã để vườn xuân mãi đợi chờ
                Dạ lý phun hương khoe tình thắm
                Hồng hoa hé  nhuỵ gợi  duyên tơ
                Lòng ai náo nức bên bờ mộng
                Có kẻ xao lòng giữa bến mơ
                Mượn bút gieo vần câu ước hẹn
                Thi nhân gửi lại một dòng thơ
                 
                Thanh Thanh Khiết
                3.2.2010
                 
                #114
                  vancali96 04.02.2010 01:07:54 (permalink)
                  0

                  Thân tặng bạn NH ....

                  Xuân nhớ nhà

                  Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
                  Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
                  Bánh tét sau hè em đứng đợi
                  Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
                  Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
                  Mồng một xôn xao kẻ đá gà
                  Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
                  Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua

                  Vancali 2.3.10

                  Chúc bạn cùng gia đình vui Xuân hạnh phúc hì hì ...
                  #115
                    NGUYÊN HẢI 04.02.2010 10:23:16 (permalink)
                    0
                    Thân tặng bạn NH ....

                    Xuân nhớ nhà

                    Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
                    Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
                    Bánh tét sau hè em đứng đợi
                    Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
                    Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
                    Mồng một xôn xao kẻ đá gà
                    Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
                    Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua

                    Vancali 2.3.10

                    Chúc bạn cùng gia đình vui Xuân hạnh phúc hì hì ...
                     
                    XUÂN NHỚ BẠN
                    Mơ ngày vui hát khúc hoan ca
                    Tình bạn xa quê tết nhớ nhà
                    Lối nhỏ đường làng Nêu-Pháo rộn
                    Mai vàng Cúc-Thọ sắc màu pha
                    Ngày xuân một thuở vui đôi Én
                    Chốn cũ năm canh xót tiếng gà
                    Cách trở mõi mòn mi mắt đợi
                    Thời gian có đọng sắc hương qua?
                     
                    Nguyên Hải
                     
                     
                     
                     

                     
                    #116
                      NGUYÊN HẢI 05.02.2010 08:43:38 (permalink)
                      0
                      Xuân nhớ nhà

                      Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
                      Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
                      Bánh tét sau hè em đứng đợi
                      Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
                      Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
                      Mồng một xôn xao kẻ đá gà
                      Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
                      Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua

                      Vancali 2.3.10

                      Chúc Bác Lá cùng gia đình vui Xuân hạnh phúc hì hì ...


                      XUÂN KHÔNG NHÀ
                       
                      Đây đó mừng Xuân tiếng hát ca
                      Về đâu lãng tử kiếp không nhà ?
                      Đất lạ Tết vui dù hớn hở
                      Lòng riêng xuân thắm vẫn phôi pha
                      Đầu đường nhộn nhịp lân ăn pháo
                      Cuối xóm loanh quanh chó đuổi gà
                      Tai lảng mắt mờ nhưng vẫn đếm
                      Còn bao xuân nữa sẽ đi qua ?
                      Lá chờ rơi 04/02/10

                       Tóc trắng thôi hờn

                       Khắp chốn vang lừng nhạc Tết ca
                      Buồn không lãng tử sống xa nhà
                      Quê hương nhớ mãi con đò chạy
                      Đất tổ thương hoài nước mắm pha
                      Cá lóc um dừa, kho hột vịt
                      Hủ qua bỏ hột, trộn mề gà
                      Lần tay đếm lại bao Xuân nửa
                      Tóc trắng thôi hờn mộng cũng qua

                      Vancali 2.3.10

                      Chời ơi Bác Lá hoạ hay mà lẹ nữa hì hì ...chúc Bác hồn Xuân lai láng hì hì...


                      TẾT NGHÈO

                      Cuối năm lắm việc phải tăng ca
                      Chạy tới quay lui tựa cháy nhà
                      Phở tái đòi ăn không kẻ nấu
                      Cà phê muốn uống lấy ai pha
                      Trưa về hủ hỉ nhai mì gói
                      Tối lại thung thăng nhậu cẳng gà
                      Mặc kệ ai cười mình đạm bạc
                      Giàu nghèo có lúc, ắt rồi qua

                      Tú lòng...thòng

                      góp vui với Van tí nhé
                       
                      XUÂN NHỚ BẠN
                      Mơ ngày vui hát khúc hoan ca
                      Tình bạn xa quê tết nhớ nhà
                      Lối nhỏ đường làng Nêu-Pháo rộn
                      Mai vàng Cúc-Thọ sắc màu pha
                      Ngày xuân một thuở vui đôi Én
                      Chốn cũ năm canh xót tiếng gà
                      Cách trở mõi mòn mi mắt đợi
                      Thời gian có đọng sắc hương qua?
                       
                      Nguyên Hải
                       
                       Tài Năng Mới
                       (Thơ Vui)
                       Vài câu vọng cổ ráng gân ca
                      Trật trúng hề chi đỡ nhớ nhà
                       Ở kế đau đầu …ờ trối kệ
                       Kề bên điếc ráy  cứ coi pha
                       Bằng khen tự cấp…    ngang Minh Phụng
                       Tưởng lục  mình ên… nhứt Xóm Gà**
                       Được tánh xuề xòa chê chẳng giận
                       Xuân nầy góp mặt có phần Qua
                       
                      NhàQuê Feb 04, 2008
                       
                      ** Xóm Gà : Xóm đường Lê Quang Định, Gò Vấp, Gia Định


                       Cảm ơn quí huynh tỷ ghé họa thơ , thân chúc quí thi hữu năm mới ( TRỜI THÊM NGÀY THÁNG , NGƯỜI THÊM THỌ ) tiền vào thác lũ tiền ra tù tì hì hì ....

                      Mẹ quê

                      Nghe người hành khất hát bài ca
                      Hẹn ước Xuân sau trở lại nhà
                      Mắt lão đăm chiêu lời trẻ hứa
                      Cung đàn thổn thức khúc tình pha
                      Ngày tàn hái lộc cha gieo quẻ
                      Tết đến chờ con mẹ cúng gà
                      Chống gậy đầu làng trông cánh nhạn
                      Năm này tụi nhỏ lại không qua

                      Vancali 2.4.10


                      Thân chúc huynh Nguyên Hải năm Canh Dần sức khỏe như Cọp vật hì hì ...
                      Tình đầy tim tiền đầy túi hì hì ..
                      #117
                        NGUYÊN HẢI 05.02.2010 09:56:48 (permalink)
                        0


                         
                        NẮNG MỚI
                        NGÀN HOA
                         
                        Lắng lòng nghe tiếng hát phương xa
                        Trừ tịch giao thừa ấm-lạnh qua
                        Trăm họ muôn nơi đều hớn hở
                        Đồng bào khắp chốn lại vui ca
                        Buồn đau ngày cũ đầy vơi nhớ
                        Tha thiết xuân tươi rạng rỡ nhà
                        Bao mến bấy thương lùi xót mặn
                        Nồng nàn nắng mới đất ngàn hoa.
                         
                        Nguyên Hải


                        #118
                          vancali96 05.02.2010 10:51:25 (permalink)
                          0
                          NHẮN GỬI VU VƠ

                          Chó ngáp phải ruồi khó nhận khen
                          Nhưng lời châu ngọc dám đâu quên
                          Người xuôi chợ xứ người lên ngược
                          Kẻ chốn lầu hoa kẻ phận hèn
                          Sen muống chớ gom chung một bó
                          Vàng thau xin tách rẻ đôi bên
                          Mấy ai được thoát còn quay lại
                          Để chuốc thêm chi cái muộn phiền ?


                          Lá chờ rơi 05/02/10

                           Khuyên nhủ vu vơ

                          Nằm chờ sung rụn khoái lời khen
                          Biếng nhác không tiền thích của quên
                          Bỏ học lang thang hình ốm yếu
                          Ham chơi cá độ tánh ương hèn
                          Than người tệ bạc nhìn xa lánh
                          Trách bạn vô tình gặp tránh bên
                          Tuổi trẻ bung thùa quên sự nghiệp
                          Về sau hối hận mắt ưu phiền

                          Vancali 2.4.10

                          Chào Bác Lá , Bác  lo Tết tới đâu rùi ...

                          Chào huynh NH chúc huynh ngày vui hì hì .....
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 11:33:28 bởi vancali96 >
                          #119
                            NGUYÊN HẢI 05.02.2010 12:17:44 (permalink)
                            0


                            CÙNG LÀ NGƯỜI...
                             
                            Bận tâm gì đắng ngọt chê khen
                            Thanh thản bên dòng mặc lạ quen
                            Xuôi ngược bờ mê đâu phú quí
                            Xuống lên bến giác chẳng sang hèn
                            Tớ-Ông xương thịt cùng người cả
                            Sắn-Lúa củ mầm tự đất đen
                            Lúc tướng, khi  binh nào hiển-nhục*
                            Vàng Thau hữu dụng chớ hề ten.
                             
                            Nguyên Hải





                            (*) Ý từ Nguyễn Công Trứ
                             
                             
                             
                             
                            #120
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 261 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9