THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 261 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 05.02.2010 19:52:24 (permalink)
0
CÙNG LÀ NGƯỜI...
 
Bận tâm gì đắng ngọt chê khen
Thanh thản bên dòng mặc lạ quen
Xuôi ngược bờ mê đâu phú quí
Xuống lên bến giác chẳng sang hèn
Tớ-Ông xương thịt cùng người cả
Sắn-Lúa củ mầm tự đất đen
Lúc tướng, khi  binh nào hiển-nhục*
Vàng Thau hữu dụng chớ hề ten.
 
Nguyên Hải


DANH ẢO

Thân phàm xác thịt có gì khen
Tích tắc xong đời hết lạ quen
Nhắm mắt là thôi tranh giỏi dở
Xuôi tay ắt hết luận giàu hèn
Hụênh hoang chẳng thóat vùng nhang khói
Bảnh chọe sao qua cảnh cháy đen
Lắm ghét nhìu chê thêm mỏi mệt
Danh này chỉ đáng một xu ten

                        Nguyệt Ánh



Nợ huynh một bài họa nhưng vì cạn ý nên nợ,giờ thấy anh có bài hay nên họa trả nợ nè,hihi,NÁ



 



 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 20:12:03 bởi Nguyệt Ánh >
NGUYÊN HẢI 06.02.2010 02:01:57 (permalink)
0


CÙNG LÀ NGƯỜI...
 
Bận tâm gì đắng ngọt chê khen
Thanh thản bên dòng mặc lạ quen
Xuôi ngược bờ mê đâu phú quí
Xuống lên bến giác chẳng sang hèn
Tớ-Ông xương thịt cùng người cả
Sắn-Lúa củ mầm tự đất đen
Lúc tướng, khi  binh nào hiển-nhục*
Vàng Thau hữu dụng chớ hề ten.
 
Nguyên Hải


DANH ẢO

Thân phàm xác thịt có gì khen
Tích tắc xong đời hết lạ quen
Nhắm mắt là thôi tranh giỏi dở
Xuôi tay ắt hết luận giàu hèn
Hụênh hoang chẳng thóat vùng nhang khói
Bảnh chọe sao qua cảnh cháy đen
Lắm ghét nhìu chê thêm mỏi mệt
Danh này chỉ đáng một xu ten

                        Nguyệt Ánh

Nợ huynh một bài họa nhưng vì cạn ý nên nợ,giờ thấy anh có bài hay nên họa trả nợ nè,hihi,NÁ
 
 
LỜI THẬT

Đệ tử Tú Hàn thật đáng khen

Liễu bồ trước gió mặc thân quen
Anh Thư má phấn lời cương trực
Dũng khí tim son luận thấp hèn
Sen thắm không bùn hòng bội bạc*
Muống xanh vấy đất rõ mờ đen
Thương nhau bầu bí chung giàn sống
Giàu - khó khi về chẳng một ten !
 
Nguyên Hải




(*) Nguyên Hải không đồng tình với câu  ca dao "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nghe bội bạc quá, không có bùn Sen làm sao sống và có hoa đẹp. Như vậy có phải "Ăn cháo đái bát" (phím luận một chút  hihi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 




 





#122
    vancali96 06.02.2010 07:19:51 (permalink)
    0
     

    CÙNG LÀ NGƯỜI...
     
    Bận tâm gì đắng ngọt chê khen
    Thanh thản bên dòng mặc lạ quen
    Xuôi ngược bờ mê đâu phú quí
    Xuống lên bến giác chẳng sang hèn
    Tớ-Ông xương thịt cùng người cả
    Sắn-Lúa củ mầm tự đất đen
    Lúc tướng, khi  binh nào hiển-nhục*
    Vàng Thau hữu dụng chớ hề ten.
     
    Nguyên Hải


    DANH ẢO

    Thân phàm xác thịt có gì khen
    Tích tắc xong đời hết lạ quen
    Nhắm mắt là thôi tranh giỏi dở
    Xuôi tay ắt hết luận giàu hèn
    Hụênh hoang chẳng thóat vùng nhang khói
    Bảnh chọe sao qua cảnh cháy đen
    Lắm ghét nhìu chê thêm mỏi mệt
    Danh này chỉ đáng một xu ten

                            Nguyệt Ánh

    Nợ huynh một bài họa nhưng vì cạn ý nên nợ,giờ thấy anh có bài hay nên họa trả nợ nè,hihi,NÁ
     
     
    LỜI THẬT

    Đệ tử Tú Hàn thật đáng khen
    Liễu bồ trước gió mặc thân quen
    Anh Thư má phấn lời cương trực
    Dũng khí tim son luận thấp hèn
    Sen thắm không bùn hòng bội bạc*
    Muống xanh vấy đất rõ mờ đen
    Thương nhau bầu bí chung giàn sống
    Giàu - khó khi về chẳng một ten !
     
    Nguyên Hải

    Thân chúc huynh Nguyên Hải tỷ Nguyệt Ánh đón Xuân Canh Dần vui vẻ mạnh khỏe hì h ì .. 

     Hư danh

    Sống ở trên đời thích được khen
    Cho dù xa lạ hoặc thân quen
    Lời hay mến tặng người quân tử
    Tiếng tục dành riêng kẻ thấp hèn
    Má phấn luôn cười trong nghịch cảnh
    Sen hồng vẫn đẹp chốn bùn đen
    Thiên đàng hạnh phúc đời thanh thản
    Cỏi thế đồng tiền bẩn dính ten

    Vancali 2.5.10















     




     



     
    #123
      NGUYÊN HẢI 07.02.2010 02:05:45 (permalink)
      0


       

      TIỄN TÁO

      Mới đó mà ông lại phải đi
      Đi chơi chứ chắc đã ra chi
      Ngày xưa khấn lắm đều vô ích
      Sắp tới cầu thêm liệu được gì?
      Nhà vẫn nhà thuê tranh sụp sụp
      Xế hoàn xế mượn khói xì xì
      Tiễn ông chỉ có lưng cơm nắm
      Với rượu Gò Đen được ít ly

      Tú lòng...thòng
       

        
      ĐƯA TÁO
       
      Đến ngày Táo phải bước chân đi
      Muốn tiễn đưa mà hỏng có chi
      Kiết xác quà mừng không dám ngó 
      Nghèo xơ lễ lạc chẳng ra gì
      Ngoài vườn chuối sứ vừa ưng ửng
      Góc tủ mì tôm đã mốc xì
      Chẳng rượu đành mời ông nước lã
      Lòng thành hãy cạn một vài ly
       
                                  Nguyệt Ánh

      TIỄN MÀ CHI
       
      Quần cộc áo dài cởi Chép đi
      Mão hia sớ tấu tiễn mà chi
      Thèo lèo cức chuột nhang vài  nén
      Nước lọc bông hoa giấy... khó gì
      Theo  lệ "thẳng ngay" đừng hối lộ
      Nhũng tham ngoặc móc chớ xù xì
      Có thì im gởi Đô La xịn
      Mừng tuổi Ngọc Hoàng, Táo cụng ly.
       
      Nguyên Hải



      #124
        vancali96 07.02.2010 02:36:06 (permalink)
        0
                        TIỄN TÁO
        Mới đó mà ông lại phải đi
        Đi chơi chứ chắc đã ra chi
        Ngày xưa khấn lắm đều vô ích
        Sắp tới cầu thêm liệu được gì?
        Nhà vẫn nhà thuê tranh sụp sụp
        Xế hoàn xế mượn khói xì xì
        Tiễn ông chỉ có lưng cơm nắm
        Với rượu Gò Đen được ít ly

        Tú lòng...thòng
         

          
        ĐƯA TÁO
         
        Đến ngày Táo phải bước chân đi
        Muốn tiễn đưa mà hỏng có chi
        Kiết xác quà mừng không dám ngó 
        Nghèo xơ lễ lạc chẳng ra gì
        Ngoài vườn chuối sứ vừa ưng ửng
        Góc tủ mì tôm đã mốc xì
        Chẳng rượu đành mời ông nước lã
        Lòng thành hãy cạn một vài ly
         
                                    Nguyệt Ánh

        TIỄN MÀ CHI
         
        Quần cộc áo dài cởi Chép đi
        Mão hia sớ tấu tiễn mà chi
        Thèo lèo cức chuột nhang vài  nén
        Nước lọc bông hoa giấy... khó gì
        Theo  lệ "thẳng ngay" đừng hối lộ
        Nhũng tham ngoặc móc chớ xù xì
        Có thì im gởi Đô La xịn
        Mừng tuổi Ngọc Hoàng, Táo cụng ly.
         
        Nguyên Hải

        Táo nghèo


        Tháng chạp hăm ba mới được đi
        Chờ hoài gia chủ chả làm chi
        Sơ sài khấn lại không quà cáp
        Vội vã đưa đi chẳng ước gì =Xin sửa là quây lưng(Phong yêu, trùng vận)
        Bếp núc lâu dùng dơ lạnh ngắt
        Nồi niêu bỏ xó mốc đen xì
        Nhiều năm khấn mãi giờ đâmchán
        Táo bẩm đôi lời ...hát biệt ly

        Vancali 96 2.6.10

        Em chỉ vui chơi xướng họa không thích hong họa , em không rành tiếng Việt có đâu mà nghĩ ngợi xa xôi ...Xuân về kinh chúc quí bạn vui xuân hòa bình hì hì ....

        Ở trang web khác .


        Tết Tây Tết Ta

        Bao năm lữ khách sống xa nhà
        Kỷ niệm Xuân về tuổi dại qua
        Nguyễn Huệ đầy hoa cùng chậu kiểng
        Lê Lai ngập pháo lẫn khai trà
        Áo dài tươi trẻ cười êm thấm
        Tóc ngắn đa tình chạy giỡn la
        Phố củ đường xưa lùi quá khứ
        Trời Âu giáp Tết lạnh sương nhòa

        Vancali 2.2.10

        Re: Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 13:46
        Cám ơn 2 bạn Ái Linh & Vancali đã họa thơ.
        Xin sửa lỗi chính tả Khay.
        Thân mến.


        Cám ơn huynh V Đ sửa sai

        Ý em post lên đây là để cho quí huynh thấy đứa em này làm thơ mà còn sai lỗi chính tả hi hì , Xin đừng đánh đòn em hết ăn Tết hì hì .....

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 23:52:29 bởi vancali96 >
        #125
          NGUYÊN HẢI 07.02.2010 03:01:04 (permalink)
          0
           


          GỞI BẠN
          "NẤU ĐƯỜNG"

           
          Lạnh quá Pa-ris hết mía rồi
          Chảo lò thất nghiệp thiếu "đường" thôi
          Sông thơ uống nhạt cà phê đắng
          Thi hữu xướng hoài giấy bút ôi
          Xuân đã kề môi chưa ủ mật
          Người còn xa mắt có xem lời
          Bận lòng hay việc mà im ắng
          Để bạn phương xa bụng rối bời
           
          Nguyên Hải

          #126
            NGUYÊN HẢI 07.02.2010 11:06:30 (permalink)
            0




             
            ĐÁM CƯỚI
            NÀNG XUÂN
             
            Trời đất dậy thì đang lập xuân
            Mây hồng má ửng đón tình quân
            Lao xao Én-Nhạn về ăn cưới
            Rạo rực Mai-Đào nở nhuốm sương 
            Tha thướt quần thoa tươi mắt rạng
            Thanh nhàn nhiểu gấm mát ô giương
            Chúc mừng duyên Chúa lòng hoan hỉ
            Chú rể trần gian đẹp lạ thường. 
             
            Nguyên Hải


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 15:04:52 bởi NGUYÊN HẢI >
            #127
              NGUYÊN HẢI 07.02.2010 13:45:37 (permalink)
              0


               
              NẤU CHỮ
               
              Se lòng con chữ úa tâm can
              Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
              Đối ví xót người đau thế thái
              Xẽ chia tím ruột chết tình tang
              Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
              Lúc bút đa tình mực ửng loan
              Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
              Người thơ thư thái vịnh non ngàn.
               
              Nguyên Hải
               

               
               
               
               
              #128
                Nguyệt Ánh 07.02.2010 15:09:37 (permalink)
                0
                NẤU CHỮ
                 
                Se lòng con chữ úa tâm can
                Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
                Đối ví xót người đau thế thái
                Xẽ chia tím ruột chết tình tang
                Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
                Lúc bút đa tình mực ửng loan
                Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
                Người thơ thư thái vịnh non ngàn.
                 
                Nguyên Hải

                 


                VUI VỚI PHẬN

                Ra đường sợ wính hổng ai can
                Chẳng khéo va ngừ bị mắng oan
                Sáng mút cà rem chờ kẻng gõ
                Chiều ôm túi xách đợi trường tan
                Lều tranh vách đất gà bên vịt
                Gác ngọc lầu vàng phụng sánh loan 
                Biết phận thôi thì vui với phận
                Mình ên đỡ tốn tháng trăm ngàn !

                                           Nguyet Anh



                Huynh NH ui,bài này cưỡng vận,Á xin kg họa y theo huynh,huynh đừng giận nhé,NÁ

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 15:12:30 bởi Nguyệt Ánh >
                #129
                  Trần Mạnh Hùng 07.02.2010 22:11:55 (permalink)
                  0
                  NẤU CHỮ
                   
                  Se lòng con chữ úa tâm can
                  Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
                  Đối ví xót người đau thế thái
                  Xẽ chia tím ruột chết tình tang
                  Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
                  Lúc bút đa tình mực ửng loan
                  Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
                  Người thơ thư thái vịnh non ngàn.
                   
                  Nguyên Hải









                  Thân chào Anh Trần Mạnh Hùng, lâu quá chưa được xướng họa với anh bài  nào. Nay vào thăm và chúc anh cùng gia quyến, thân bằng, thi hữu luôn vui  khỏe , đón xuân hạnh phúc trà  đầy.



                  VUI VỚI PHẬN

                  Ra đường sợ wính hổng ai can

                  Chẳng khéo va ngừ bị mắng oan

                  Sáng mút cà rem chờ kẻng gõ

                  Chiều ôm túi xách đợi trường tan

                  Lều tranh vách đất gà bên vịt

                  Gác ngọc lầu vàng phụng sánh loan 

                  Biết phận thôi thì vui với phận

                  Mình ên đỡ tốn tháng trăm ngàn !


                                             Nguyet Anh






                  Huynh NH ui,bài này cưỡng vận,Á xin kg họa y theo huynh,huynh đừng giận nhé,NÁ




                  Thân chào Nguyên Hải, rất là cảm động được bạn ghé đến mời họa, thật bất ngờ, và cũng thật nồng ấm của tình Thi Văn.
                   
                  CAN
                  Rối lòng là hứng chuyện khuyên can
                  Nghiêng lệch bàn cân những nỗi oan.
                  Mỗi chữ mỗi câu soi tủy óc
                  Từng giòng từng ý nhức màng tang
                  Một bên bằng hữu như chim phượng.
                  Một phía thân tình giống điểu loan
                  Ngỏanh mặt làm sao khi nước lũ
                  Tan hoang hac nội với mây ngàn
                  Trần Mạnh Hùng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 22:32:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #130
                    vancali96 08.02.2010 12:38:32 (permalink)
                    0


                    BolsaTết Việt

                    Bô-sa(Bolsa) nhộn nhịp đón năm Dần
                    Bánh mức muôn màu lẫn trống lân
                    Thiệp đỏ phong bì cho bọn trẻ
                    Mai vàng rượu chát biếu người thân
                    Diễn hành truyền thống gìn văn hóa
                    Chợ Tết sinh viên dựng thổ thần
                    Lữ khách xa nhà lòng cố quốc
                    Giao thừa pháo điện nổ mừng xuân

                    Vancali 2.7.10

                    Thân chúc huynh tỷ năm mới An Khang thịnh vượng .......hì hì ....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 12:43:54 bởi vancali96 >
                    #131
                      SuongAnh 09.02.2010 04:50:21 (permalink)
                      0

                      CÓ HỮNG HỜ?
                       
                      Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
                      Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
                      Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
                      Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
                      Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
                      Tình xưa ai để úa Mai chờ
                      Một mai luân kiếp còn không nhỉ
                      Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
                       
                      Nguyên Hải
                       
                      Một Thoáng Tình Hờ
                       
                      Xuân về gieo rắc những hương thơ
                      Khơi dậy lòng người phút ước mơ
                      Sáo trúc vu vơ rung tiếng nhạc
                      Đàn bầu ngớ ngẩn trỗi cung tơ
                      Càng xa càng cách càng nhung nhớ
                      Cố đợi cố mong cố ngóng chờ
                      Muốn được yêu thương và hạnh phúc
                      Dù rằng vốn biết đó tình hờ
                       
                      Sương Anh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 06:59:34 bởi SuongAnh >
                      #132
                        vancali96 09.02.2010 07:50:41 (permalink)
                        0
                        NẤU CHỮ  
                        Se lòng con chữ úa tâm can
                        Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
                        Đối ví xót người đau thế thái
                        Xẽ chia tím ruột chết tình tang
                        Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
                        Lúc bút đa tình mực ửng loan
                        Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
                        Người thơ thư thái vịnh non ngàn.

                        Nguyên Hải

                        Chúc VanCali vui đón xuân hạnh phúc, trẻ mãi không già nhé, chợ Phước Lộc Thọ và Sài Gòn little vui nhộn lắm hả bạn, chúc mọi người  ấm lòng xuân quê  hương trên đất khách.

                        Cám ơn huynh
                        Nguyên Hải  em mai mắn sống gần trung tâm nên không khí Tết rất vui , thứ bày này có diển hành Tết và hội chờ Tết của sinh viên ba ngày thứ sáu bảy và chủ nhật (hai mươi chín ,tới mùng một )
                        Thân chúc huynh cùng gia quyến vui xuân hạnh phúc ...


                        Mây ngàn

                         Thương người khác họ chẳng liên can
                        Mẹ mắng đau lòng chuyện ức oan
                        Bỏ ngủ u sầu trông ảm đạm
                        Thôi cười cú rũ giống mang tang
                        Cầu trời nguyệt lão đan song hỉ
                        Lạy đất cau trầu kết phượng loan
                        Trống mái đêm ngày cho nhiễu sự
                        Tình em mãi vọng chốn mây ngàn

                        Vancali 2.8.10
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 10:03:30 bởi vancali96 >
                        #133
                          NGUYÊN HẢI 10.02.2010 02:39:48 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: vancali96

                          NẤU CHỮ  

                          Se lòng con chữ úa tâm can
                          Xào nấu chưa nêm mặn nhạt oan
                          Đối ví xót người đau thế thái
                          Xẽ chia tím ruột chết tình tang
                          Phút giây non tứ nghiêng thầm tủi
                          Lúc bút đa tình mực ửng loan
                          Chở đạo thuyền văn xuôi bản ngã
                          Người thơ thư thái vịnh non ngàn.

                          Nguyên Hải

                          Chúc VanCali vui đón xuân hạnh phúc, trẻ mãi không già nhé, chợ Phước Lộc Thọ và Sài Gòn little vui nhộn lắm hả bạn, chúc mọi người  ấm lòng xuân quê  hương trên đất khách.

                          Cám ơn huynh
                          Nguyên Hải  em mai mắn sống gần trung tâm nên không khí Tết rất vui , thứ bày này có diển hành Tết và hội chờ Tết của sinh viên ba ngày thứ sáu bảy và chủ nhật (hai mươi chín ,tới mùng một )
                          Thân chúc huynh cùng gia quyến vui xuân hạnh phúc ...


                          Mây ngàn

                           Thương người khác họ chẳng liên can
                          Mẹ mắng đau lòng chuyện ức oan
                          Bỏ ngủ u sầu trông ảm đạm
                          Thôi cười cú rũ giống mang tang
                          Cầu trời nguyệt lão đan song hỉ
                          Lạy đất cau trầu kết phượng loan
                          Trống mái đêm ngày cho nhiễu sự
                          Tình em mãi vọng chốn mây ngàn

                          Vancali 2.8.10
                           
                          TẾT CANH DẦN Ở CA-LI
                           
                          Ca-Li ăn tết thật là sang
                          Bánh mức hoa tươi pháo rộn ràng
                          Văn hóa An Nam nơi Mỹ quốc
                          Tự hào Dân Việt họ Hồng Bàng
                          Nữ thần nơi ấy chừng cũng sướng
                          Thân tộc quê nhà nhớ chẳng than
                          Xuân mới Canh Dần lưu  kỷ niệm
                          Đồng bào hai tiếng mãi ngân vang.
                           
                          Nguyên Hải
                           
                           
                           
                          #134
                            NGUYÊN HẢI 10.02.2010 10:26:56 (permalink)
                            0


                            LẠC MỘNG
                             
                            Từ nay mộng ước lạc nhau  rồi
                            Sáo đã sang sông bến lỡ bồi
                            Một thuở mặn nồng Sương nịnh Liễu
                            Nay hồ non vữa Mật xa Vôi
                            Tình gầy mài gió khô mòn mắt
                            Duyên hẩm tàn đêm úa nhạt môi
                            Muốn cậy Ông Cao hàn gắn lại
                            Ngại kêu chẳng thấu đến tai trời.
                             
                            Nguyên Hải
                            #135
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 261 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9