Mừng xuân canh dần
Xin mời các thi hữu xướng và hoạ vui xuân
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/166B31112C59411FA5157A7FA5F9DDB5.jpg[/image]
Chúc xuân
Canh dần xin chúc bạn tâm giao
Đắm mãi lời mơ tứ ngọt ngào
Hạnh phúc bình an yêu cuộc sống
Dòng thơ trong sáng tựa trăng sao
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 09:40:17 bởi ThanhThanhKhiet >
Mừng xuân Cung tiễn kỷ sửu Nghinh đón canh dần Doào – mai mở nụ Cười trong gió xuân Nắng vàng trải lụa Bướm lượn tìm hoa Chim ríu rít ca Ngàn hoa đua sắc Nghinh đón canh dần Đất trời bừng sáng Lòng người xao xuyến Hồn mơ ý xuân Thanh Thanh Khiết 29.1.2010
\ Bài Xướng MỪNG XUÂN
Đã qua Kỷ Sửu đến Canh Dần
Đua với thời gian đã mỏi chân
Rót chén rượu nồng ta đón Tết
Nâng ly trà nóng bạn mừng Xuân
Nhân dân phát triển xây đời mới
Bộ đội bắt đầu cuộc tiến quân
Năm mới chúc nhau thắng lợi mới
Xa gần kết lại mối tình thân
VŨ KIM THÀNH [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/37746ECC944B40F998308C9EDAB1F818.jpg[/image]
BÀI THƠ TỰ HOẠ
LẤY VỢ TUỔI DẦN
Lấy vợ đừng nên lấy tuổi Dần
Nó mà giận dỗi nó dùng chân
Đá nia đụng thúng rầm ngày Tết
Cãi cối cãi chày át cả Xuân
Như hổ gầm gừ từ bốn phía
Giống gà cục tác giữa ba quân
Ở nhà vợ dữ như là cọp
Ra phố nghĩ mình thấy tủi than Vũ kim thành NHƯỜNG VỢ
(họa liên vận)
Xó bếp tui ngồi cũng…tủi thân. Bởi bà Huyện nóng , phải lui quân
Bảo toàn êm ấm dăm ngày Tết
Lưu giữ bình yên mấy buổi xuân
Cậy thế im re- tui nhượng bộ
Thừa cơ la lối – bả lên chân
Tiền nhân quá đúng khi căn dặn
Lấy vợ ai ơi ! Tránh tuổi Dần ! Trần Vi Thông
Tuổi dần
Bố mẹ sinh em tuổi của Dần
Vượng phu ích tử tấm lòng chân
Dâu hiền kính mẹ tình luôn thắm
Vợ thảo chiều chồng mộng mãi xuân
Dậy cháu không cần nghiêm mệnh lệnh
Yêu con chẳng để luật như quân
Mang danh hổ cái nhưng ngoan lắm
Đổ lỗi lên đầu cọp khổ thân
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010
Xin có bài tự hoạ tặng "bà "( hiện tại hoặc tương lai)Thanh Thanh Khiết :
Thanh Khiết thi nhân đúng Tuổi Dần
Mọi người khen bạn rất là chân Tuổi nhiều nhưng dáng trông còn trẻ
Cháu lắm mà sao thấy vẫn xuân
Ra phố một đoàn, bà làm tướng
Ở nhà mấy đứa, cháu vai quân
Quây quần bà cháu sao vui thế
Hạnh phúc tràn trề sướng cả thân Vũ kim Thành
Ôi ! TTK chẳng "Sướng cả thân " nên viết tiếp nè
Biết thế
Thật tiếc em sinh hổ giáp dần
Anh chồng Bản mệnh khỉ cuồng chân
Vườn mơ ngóng quả quanh mùa hạ
Bến mộng tìm hoa những tháng xuân
Vị đắng vùi chìm - lòng thiếu phụ
Men nồng lịm kín - dạ phu quân
Ngày xưa biết thế đi tu quách
Sớm kệ chiều kinh rảnh tấm thân
Thanh Thanh Khiết
28.1.2010
Mừng xuân Cung tiễn kỷ sửu Nghinh đón canh dần Doào – mai mở nụ Cười trong gió xuân Nắng vàng trải lụa Bướm lượn tìm hoa Chim ríu rít ca Ngàn hoa đua sắc Nghinh đón canh dần Đất trời bừng sáng Lòng người xao xuyến Hồn mơ ý xuân Thanh Thanh Khiết 29.1.2010 Xuân về Mặc vương hơi đông lạnh giá Bóng xuân lấp ló trên cành Chồi non mỉm cười trong gió Bụi mưa nhè nhẹ, mong manh Mây dạt, mở trời nắng hé Sương kết hạt ngọc long lanh Điểm tô vạn ngàn hoa lá Rạng ngời lấp lánh, tươi xanh Hôm qua lòng còn tê tái ! Mịt mờ sương khói, người đi Nay chợt bừng lên nắng mới Xôn xao, rộn rã xuân về ! SH
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
BÀI THƠ TỰ HOẠ
LẤY VỢ TUỔI DẦN
Lấy vợ đừng nên lấy tuổi Dần
Nó mà giận dỗi nó dùng chân
Đá nia đụng thúng rầm ngày Tết
Cãi cối cãi chày át cả Xuân
Như hổ gầm gừ từ bốn phía
Giống gà cục tác giữa ba quân
Ở nhà vợ dữ như là cọp
Ra phố nghĩ mình thấy tủi than
Vũ kim thành
NHƯỜNG VỢ
(họa liên vận)
Xó bếp tui ngồi cũng…tủi thân.
Bởi bà Huyện nóng , phải lui quân
Bảo toàn êm ấm dăm ngày Tết
Lưu giữ bình yên mấy buổi xuân
Cậy thế im re- tui nhượng bộ
Thừa cơ la lối – bả lên chân
Tiền nhân quá đúng khi căn dặn
Lấy vợ ai ơi ! Tránh tuổi Dần !
Trần Vi Thông
Tuổi dần
Bố mẹ sinh em tuổi của Dần
Vượng phu ích tử tấm lòng chân
Dâu hiền kính mẹ tình luôn thắm
Vợ thảo chiều chồng mộng mãi xuân
Dậy cháu không cần nghiêm mệnh lệnh
Yêu con chẳng để luật như quân
Mang danh hổ cái nhưng ngoan lắm
Đổ lỗi lên đầu cọp khổ thân
Thanh Thanh Khiết
27.1.2010
ở Tây Mái tóc soi ra trắng trắng Dần Đôi đầu gối lỏng, thỏng hai chân nợ nhà lo trả quên cha tết rác , nước dồn lên lú mẹ xuân Cre- dit mà due tòa gọi lính Áo quần không chỉnh ,xóm kêu quân ở Tây mà khổ còn hơn xỉnh vậy chứ quê nhà điện bắt thân cs **sơrry cho cách dùng từ
TTK xin chân thành cám ơn VT - SH - SC dã vào vui xuân với TTK. Chúc các bạn năm mới nhiều niềm vui. Mừng xuân canh dần Náo nức xuân sang chúc bạn hiền Dòng mơ dịu ngọt viết triền miên Năm châu mở dạ vui hoa thắm Bốn biển khơi lòng mừng nụ duyên Sáng đón bình minh trao mộng ước Đêm chờ nguyệt tỏ gửi thơ tiên Bình yên cuộc sống- hồn thư thái Bỏ hết suy tư với luỵ phiền Thanh Thanh Khiết 31.1.2010
Chẳng có xuân Giã biệt ngày đông bước đến xuân Hanh hao nắng trải rạng ngời xuân Bao phen lưu lạc trông tin nhạn Mấy thủa xa quê xót ngóng xuân Thắp nến cầu mong mơ hạnh phúc Dâng trầm ứơc nguyện mộng tình xuân Xuân đi lại đến trong trời đất Nghiệt ngã riêng mình chẳng có xuân Thanh Thanh Khiết 31.1.2010