Thơ viết cho tình
songnho 28.06.2005 15:52:26 (permalink)
0
Yếu Mềm
Em còn chi để trao anh
Trái tim hoang lạnh đã xanh nấm mồ
Còn đây một vết thương khô
Nhưng khi trở gió cơ hồ lại đau
Một lần yêu dấu đậm sâu
Một đời con gái ôm sầu riêng mang
Nào em phải kẻ đa đoan
Mà sao dĩ vãng cứ ràng lấy em
Bởi con tim quá yếu mềm
Đã yêu trao hết chẳng thèm chắt chiu
Giờ anh tặng một lời yêu
Tim em thì đã hắt hiu mất rồi
Thôi thì cứ để buông trôi
Như dòng nước cuốn hoa rơi cuối mùa...


************


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9