Lục Bát Tình
songnho 28.06.2005 16:12:58 (permalink)
0
Gió Thốc

Một mình đi giữa mùa đông
Nghe cơn gió thốc lạnh lòng người ơi !
Giòng đời bỗng chốc chia đôi
Xô ta về phía không người _ lòng đau
Nếu còn có cái kiếp sau
Hai ta nguyện sẽ cùng nhau chung tình

*********************

Này Em

Đừng yêu hắn nữa em à
Bao năm rồi hắn mãi là trắng tay
Yêu thơ , yêu nhạc , yêu say
Thì làm sao hắn dựng xây gia đình?
Thôi thì cho hắn một mình
Đêm về hắn lại tự tình với trăng
Hắn yêu say đắm chị Hằng
Yêu bầu rượu đắng , hắn thằng dở hơi
Đừng yêu hắn nữa em ơi
Cũng đừng vì hắn mà rơi lệ sầu
Vâng lời cha mẹ qua cầu
Dẫu sao họ cũng sang giầu hơn ta
Còn em nhan sắc mặn mà
Lo gì chẳng đặng cửa nhà ấm êm
Đừng yêu hắn nữa chi em
Xem như gió thoảng qua thềm đêm mưa....

**************
Giấc Mơ Hạnh Ngộ

Đêm buồn đếm hạt mưa rơi
Thương cho dáng nhỏ ngàn khơi xa mờ
Giờ này em có chơ vơ
Phương người em có thẩn thờ đếm sao?
Nhớ không dưới cội hoa Đào
Năm nào ta đã đổi trao duyên thề
Bao năm vẫn đợi em về
Ca bài hạnh ngộ vỗ về giấc mơ
Rồi ta lại hết bơ vơ
Bên nhau hạnh phúc đợi chờ... bé thơ !

*******




#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9