Tình nhớ...
batupho 30.01.2010 16:46:55 (permalink)
0
Ai cũng có một thời Yêu và nhớ !
Một thời buồn quên chưa được người thương
Chuyện tình đầu như gió thoảng qua hồn
Rồi vụt mất như cơn mê bất chợt!

Ai biết được cả một trời thương nhớ
Vẩn mênh mông từ thuở biết mong chờ
Rồi bỗng dưng một hôm ta bật khóc
Buồn xa xăm ! Tay nhận cánh thiệp hồng!

Thôi em nhé ! Giất mơ tình đắm đuối
Dòng sông trôi cuốn sạch những dỗi hờn
Cơn mưa buồn ! mờ nhạt vết chân son
Chỉ còn lại một chút thương trong mộng!

Khúc nhạc vấn vương uốn mình theo cơn sóng
Tình mênh mông trôi theo biển muôn trùng
Đành mượn lòng biển rộng để vùi chôn
Thư tình củ !! Và ..nữa ..con tim vô chủ ...!!!
#1
    cosiaus 31.01.2010 10:49:46 (permalink)
    0
    Hỏi  thăm..
     
    Xin hỏi bà tư bán ở mô?
    nếu ngon mà rẻ bán vài tô
    rau rác nhớ cho vài ba rổ
    đường xá xa xôi sợ nó khô.
    cs
     
    #2
      batupho 31.01.2010 22:47:52 (permalink)
      0
      Batu bán ở chợ ebay (chợ điện tử ebay VN)
      Có rảnh mời ghé nhậu lai rai
      "Google" bạn gỏ "batupho"
      "shop batupho" mời bạn ghé chơi nha!

      "Cosiaus" xin chào bạn..Thâm Giao! 
      Ba Tự chẵng phải bà tư đâu?
      Hân hân hạnh được làm quen với bạn!
      Mong rằng tình bạn mãi thanh cao!
       
      Mong rằng tình bạn mãi thanh cao!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 07:51:56 bởi batupho >
      #3
        Rei Hino 01.02.2010 08:25:35 (permalink)
        0
        Thế Thôi
         
        Tình nhớ cũng mình ta
        Giữa những ngày mong đợi
        Rồi cũng phải chia xa
        Hai bên trời vời vợi.
         
        Người ơi, kia tình mới
        Quên ta nhé người ơi
        Tất cả - đều mệt mỏi
        Xin được với ta thôi.
         
        Rei.
         
        #4
          batupho 03.02.2010 12:32:51 (permalink)
          0
          #5
            cosiaus 03.02.2010 13:32:57 (permalink)
            0
            Viếng shop
             
            Đã viếng qua shop của bà tư
            điện tử đâu nè chẳng thấy dư
            hay đang mở rộng cho thiệt bự
            vậy chắc bà tư sẽ phải đừ
            cs
            #6
              batupho 04.02.2010 19:04:27 (permalink)
              0
              Cám ơn Cosiaus đã sang chơi
              Cuối năm.. dọn quán.. muốn đứt hơi..?
              Mới vừa khóa cửa vài hôm trước
              Sang năm mới tiếp tục..kiếm lời..!!!
               
              Những phúc thảnh thơi..rảnh việc..đời..
              Lang thang lướt Wed...HỌC...để vui..
              HỌC..nhiều.. để thấy mình nhỏ bé...
              Không thành.. chú Ếch..đáy giếng khơi?
               
              Thoáng nghe "..Sống.....phải có tấm lòng!"
              Việc đời..mọi sự, sẻ.. hư không..
              Hãy vui lên nhé...mùi vị.. sống...
              Chớ bận lòng.. những việc..của..mênh mông..!
              TK bạn!
               
               
               
              #7
                ThanhThanhKhiet 05.02.2010 08:39:51 (permalink)
                0

                Trích doạn batupho
                Những phúc thảnh thơi..rảnh việc..đời..
                Lang thang lướt Wed...HỌC...để vui..
                HỌC..nhiều.. để thấy mình nhỏ bé...
                Không thành.. chú Ếch..đáy giếng khơi?

                Thoáng nghe "..Sống.....phải có tấm lòng!"
                Việc đời..mọi sự, sẻ.. hư không..
                Hãy vui lên nhé...mùi vị.. sống...
                Chớ bận lòng.. những việc..của..mênh mông..!


                Ba tự
                 
                Cứ nghĩ bà Tư bán phở cơ
                Đêm nằm mùi phở thoảng trong mơ
                Tâm hồn ăn uống như bùng phát
                Lấy xế lần tìm hoá phở mơ…
                 
                Thì ra Ba Tự - mến yêu thơ
                Ý ngọc lời vàng chẳng có khờ
                Răn mình  khiêm tốn lòng rộng mở
                Thủ thỉ  tâm tình với bạn thơ
                 
                Thanh Thanh Khiết
                5.2.2010
                 
                TTK ghé thăm bạn mới. Chúc bạn luôn vui với nhưngt4 dòng thơ
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 08:47:03 bởi ThanhThanhKhiet >
                #8
                  changtraisuytinh 08.02.2010 22:27:15 (permalink)
                  0
                  Xin góp vui cùng batu một bài thơ:
                   
                  Nhớ
                   
                  Mưa buồn gợi sầu vào đêm vắng
                  Anh nhớ em trời hỡi anh nhớ em
                  Làm sao quên được những phút êm đềm
                  Cùng cười, cùng nói, cùng cầm tay âu ếm!
                   
                  Dù dĩ vãng đã qua bao mùa nắng
                  Con tim này vẫn khắc bóng hình ai
                  Rồi nhung nhớ thao thức suốt canh dài
                  Và bật khóc cho tình đời cay đắng!
                  #9
                    batupho 01.03.2010 08:21:10 (permalink)
                    0
                    Hân hạnh làm quen một bạn thơ
                    Thanh Thanh Khiet Khiet...Gọi mộng mơ..
                    ..Thả bước..lang thang..vào..thơ bạn..
                    Thật là..huyền diệu..những..Tình thơ..
                     
                    Cảm ơn! Bạn đã ghé batu
                    Mình là.."Bạn mới.." Chẵng dám mơ..
                    Rất mong kết bạn..với người Tốt..
                    Dạo bước Vườn Thơ....Thẩn..với..Thờ...
                     
                    #10
                      batupho 04.04.2010 20:43:28 (permalink)
                      0
                       
                      NỔI NHỚ & EM

                      Gió lạnh sương đêm ướp hương buồn
                      Lung linh dòng lệ bóng trăng hôn
                      Heo may khe khẻ rung cành lá
                      Vơ vẩn tình nồng khó phôi pha!

                      Trăng rơi vào đáy chén rượu nồng
                      Cháy bừng men đắng của chờ mong
                      Kỷ niệm vùi chôn lòng biển rộng
                      Một thời để nhớ vẩn mênh mông!

                      Yêu! Đã yêu nhiều nhận bao nhiêu
                      Lặng lẻ cô liêu một đời chiều
                      Ta có một thời không dám nói
                      Rồi nhận được gì.. cuộc tình ôi!

                      Em đi ân ái lở làng rồi
                      Âu yếm mặn nồng khuyết điểm rơi
                      Xác pháo Xe hoa đời muôn hướng
                      Ngày chia tay..Em bỗng đẹp lạ thường!

                      Bỗng dưng cảm thấy hết yêu người
                      Thu buồn trăn trở lá vàng rơi
                      Vần thơ nắn nót từng cung nhịp
                      Thầm dối lòng mình " hết yêu Em "!


                      batupho@yahoo.com - blog batupho
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9