Còn Ta Với Ta
Rei Hino 31.01.2010 08:24:07 (permalink)
0
Hương Xưa

Phả tình ta hứng trọn
Một ngọn lửa tình say
Tinh thần như bấn loạn
Nhịp tim bỗng cuồng quay

Hồn đương cơn ngất ngây
Vội níu vòng tay lại
Môi người như hoang dại
Rã nát đam mê này.

Ta tự nguyện đọa đày
Cho hơi nồng hơi mãi
Khi một mình trống trãi
Thì hương vẫn còn đây.

Leo*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 01:32:00 bởi Rei Hino >
#1
    batupho 01.02.2010 00:11:09 (permalink)
    0
    Trái đất thoáng ngừng quay
    Thời gian như dừng lại
    Bóng hình em thoảng bay
    Sét..Ái tình sóng dậy..
     
    Tâm hồn bỗng ngất ngây
    Mong rằng em quay lại
    Mỉm môi cười hoang dại
    Cho thỏa lòng mê say
     
    Em xa khuất tầm tay
    Bỗng thấy lòng tê dại
    Một khoãng trời trống trải
    Nặng trỉu quả tim này......
     
    Mình tạm đối bài thơ cho vui bạn nhé.
    TK bạn!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 00:35:39 bởi batupho >
    #2
      Rei Hino 01.02.2010 08:07:09 (permalink)
      0
      Trái đất thoáng ngừng quay
      Thời gian như dừng lại
      Bóng hình em thoảng bay
      Sét..Ái tình sóng dậy..
       
      Tâm hồn bỗng ngất ngây
      Mong rằng em quay lại
      Mỉm môi cười hoang dại
      Cho thỏa lòng mê say
       
      Em xa khuất tầm tay
      Bỗng thấy lòng tê dại
      Một khoãng trời trống trải
      Nặng trỉu quả tim này......
       
      Mình tạm đối bài thơ cho vui bạn nhé.
      TK bạn!

      Còn Ta Với Ta
       
      Còn chút lửa tàn phai
      Giấu trong lời thơ dại
      Mỗi đêm về tìm lại
      Bóng hình thuở bên ai
       
      Không còn là đắng cay
      Mà đoạ đày nỗi nhớ
      Nghe dập dồn hơi thở
      Như người ở quanh đây
       
      Có lần nâng bàn tay
      Rót cõi lòng trống trãi
      Uống đi cơn sợ hãi
      Và ta với ta say.
       
      Leo*
       
      Thk bạn.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 01:33:10 bởi Rei Hino >
      #3
        Rei Hino 07.03.2010 18:57:16 (permalink)
        0
        Đêm Nhớ
         
        Tiếng bước chân người trong đêm
        Tiếng khua xào xạc từng chiếc lá
        Tiếng bánh xe lăn quay vội vả
        Xa dần, lặng dần... chỉ còn mỗi riêng ta.
         
        Và rồi một điều gì đó lướt qua
        Như chợt nhớ, chợt quên..có lẽ là..kỷ niệm.
        Cảm giác len nhẹ vào tim ngọt lịm
        Hạnh phúc tìm về trên khoé miệng tự khi nào!
         
        Leo*

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 01:59:22 bởi Rei Hino >
        #4
          Rei Hino 24.05.2010 19:20:32 (permalink)
          0
          Một Góc Đời
           
          Trên cao một áng phù vân
          Phía xa một khối duyên trần chõng chơ
          Một dòng thi hứng lững lờ
          Ta ngồi trên tảng đá chờ thời gian.
           
          Đặt giá vẽ đợi thu sang
          Nghệch ngoạc đôi nét thênh thang cuộc đời
          Thả vài chiếc lá tình rơi
          Để làm kỷ niệm một thời yêu nhau.
           
          Bóng anh ẩn hiện trong đầu
          Bàn tay em chọn sắc màu mong manh
          Bức tranh ký ức hoàn thành
          Là "mùa thu chết" anh dành cho em.
           
          Hoàng hôn ghé bước chân xem
          Thôi đành xếp lại con tim lặng thầm
          Quay về trên bến thăng trầm
          Tiếp tục sống kiếp con tằm nhả tơ.
           
          Leo*
           
           
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 01:34:27 bởi Rei Hino >
          #5
            Rei Hino 27.05.2010 01:24:58 (permalink)
            0
            Những Điều Rất Thật
             
            Không còn lớp mặt nạ cuộc đời
            Em mộc mạc giữa nụ cười mãn nguyện
            Cầm cuốn sách đọc lại từng câu chuyện
            Như cuốn phim , từng chuỗi sự kiện bềnh bồng.
             
            Và một lần nữa em đối thoại với hư không
            Nghe hoa cỏ tỏ đôi dòng tâm sự
            Cây với lá cũng đua nhau tình tự
            Gửi gắm nổi lòng của người viễn xứ mộng cố hương.
             
            Bao nhiêu năm ngơ ngẩn giữa nhớ thương
            Còn in dấu những con đường phố nhỏ
            Nơi có một dòng sông chảy qua miền đất đỏ
            Và những giấc mơ từ đó kéo nhau về.
             
            Có lẽ thế mà đường trần quá lê thê
            Em bước mãi dẫu cận kề ánh sáng
            Bởi trong tim vướng một bầu trời lãng mạn
            Nên còn thì thầm đôi câu tản mạn của riêng mình.
             
            Leo*
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 01:29:16 bởi Rei Hino >
            #6
              Rei Hino 24.06.2010 19:27:40 (permalink)
              0
              Lặng Yên
               
              Như cho anh, có lẽ cũng cho em
              Chỉ một áng thơ trôi nhẹ êm đềm
              Mang ưu tư của kiếp người tạm bợ
              Lướt về miền miên viễn trót lãng quên.
               
              Có lẽ nơi chân trời chưa đặt tên
              Có đôi ta đang cố tìm ảo vọng
              Anh là cơn mơ, và em - giấc mộng
              Là những gì còn đọng phút cuối đời.
               
              Đôi ta nay thả tâm hồn rong chơi
              Xin thôi khóc,giận hờn và mệt mỏi
              Giữa đường trần nếu có ai gặp hỏi
              Thì chúng mình cười nói : bình thường thôi!
               
              Vì thực tế tình mình đã thiên thu
              Đôi lúc nghĩ suy ngục tù vây kín
              Em nhận ra rằng đang cần yên tĩnh
              Để hồn thơ đang giấu kín trở về.
               
              Trong phút chốc em thoát được cơn mê
              Trái tim em bớt nặng nề tâm sự
              Em ưu ái cho thơm từng nét chữ
              Thành nơi yên bình gìn giữ tình yêu.
               
              Leo*
               
               
              #7
                Rei Hino 04.07.2010 12:51:15 (permalink)
                0
                Xã Hội Thời Nay
                 
                Thắng với Thua, cũng tuỳ nơi
                Sống mà thất đức, làm người phí không?
                Lại còn nguỵ biện lòng vòng
                Núp váy nhi nữ để hòng kiếm danh
                Đúng là cặn bã hôi tanh
                Trơ trơ cái mặt dày thành...da trâu
                Tán đằng trước, chém đằng sau
                Cái loại này đáng ném vào dầu sôi
                 
                Leo*
                #8
                  Rei Hino 10.07.2010 14:37:41 (permalink)
                  0
                  Cũng Chừng Ấy Thôi !
                   
                  Cũng chỉ là con rối thôi
                  Có dây để giật, có người để kêu
                  Đường nào mà chẳng búa rìu
                  Không hầm dư luận, cũng nhiều thị phi
                  Đã đi thì phía trước đi
                  Ngại gì nghoảnh lại có khi chạnh lòng.
                  Cần gì phải có người trông
                  Đôi khi không có mà lòng bình an.
                  Đời này lắm nỗi lo toan
                  Xá gì một việc cỏn con, chuyện thường !
                  Ai danh ai lợi xin nhường
                  Tôi về vác cuốc ra vườn ngắm hoa.
                   
                  Leo*

                   
                  #9
                    Rei Hino 25.07.2010 23:56:10 (permalink)
                    0
                    Phạt !
                     
                    Thằng có nó bảo rằng không
                    Thằng không bảo có, có - không, tại mình !
                    Đừng học cái thói vô tình
                    Có ngày tắt thở thình lình, không yên!
                    Còn sống thì phải ở hiền
                    Đã hai thứ tóc còn ghiền thị phi
                    Cầm gương soi cái mặt đi
                    Mắt thì trơ tráo, môi thì thâm đen
                    Đích thị cái tướng yếu hèn
                    Đâm thọc cũng giỏi, lại quen hiếp người !
                    Quả thật trên cao có trời
                    Xin giáng một sấm cho rồi đời hắn đi!
                     
                    Leo*
                    #10
                      Rei Hino 12.08.2010 12:23:33 (permalink)
                      0
                      Kẻ Muôn Mặt
                       
                      Hắn con thú đội lớp nguỵ quân tử
                      Ba bốn mặt, nào phải một mặt đâu
                      Đừng có dại gần hắn, kẻo u đầu
                      Hắn thủ đoạn để làm giàu thi tứ
                       
                      Trí hắn nghèo, nên cần ăn cắp chữ
                      Tâm hắn đen, nên hắn giữ của người
                      Cả đời hắn, nghĩ toàn chuyện "ăn chơi"
                      Nên cuộc sống đẫm toàn lời dâm đãng
                       
                      Thế mà rằng, vì thơ luôn lãng mạn
                      Lột cả quần, cởi cả áo dân ra
                      Thấy phụ nữ, con gái hơi thật thà
                      Hắn liền giở cái giọng là...chia sẻ.
                       
                      Đừng có hòng mà nằm mơ giở quẻ
                      Ta còn đây, chưa chết nhé,giặc gian!
                      Già mất nết, còn lại thói hoang đàng!
                      Sao không giữ chút an nhàn làm phước !
                       

                      Leo*
                       
                       
                       
                      #11
                        Rei Hino 13.08.2010 13:05:03 (permalink)
                        0
                        Đừng Theo Chị Làm Thơ
                         
                        Thấy cô bé nhặt những chùm thương
                        Kết lên mái tóc đẹp vô thường
                        Nàng Thu trố mắt rồi thảng thốt:
                        "Trời đất!Hữu xạ tự nhiên hương!"*
                         
                        Đám mây u ám lượn trên trời
                        Bỗng dưng cũng dừng bước rong chơi
                        Làm ô che nắng cho cô bé
                        Em bước an nhiên giữa cuộc đời.
                         
                        Qua khe, qua hốc đá gập ghềnh
                        Qua vùng sâu thẳm, cõi mông mênh
                        Nấc thang danh lợi là cái bẫy
                        Còn Em vô tư, sống quên mình.
                         
                        Hỏi Em bao giờ, có bao giờ?
                        Vì mình một phút, ngó trơ trơ
                        Mặc cho thiên hạ gào thảm thiết
                        Thì Em như Chị, tập tành thơ !
                         
                        Leo*
                         
                        * Thành ngữ
                        #12
                          Rei Hino 13.08.2010 13:46:14 (permalink)
                          0
                          Nhắn Nhủ...
                           
                          Thương yêu? Thương yêu? Trả hư không
                          Buồn đau? Buồn đau? Vứt cõi hồng
                          Giận ư? Giận ư? Lùa ra cửa
                          Cho Thơ lần này hết ngóng trông !
                           
                          Năm có đi ngang nhớ thay mùa
                          Người có ghé về, chớ bán mua
                          Giữ nét riêng thơ luôn tĩnh lặng
                          Đừng bỏ chợ đời, đem hơn thua!
                           
                          Cũng đẹp lòng thơ, vừa ý người
                          Đôi bên cùng có được thảnh thơi
                          Nhắn nhủ đôi lời vì cũng sợ
                          Mai về cát bụi, thơ nổi trôi.
                           
                          Leo*
                           

                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 13:48:36 bởi Rei Hino >
                          #13
                            Rei Hino 03.10.2010 10:55:50 (permalink)
                            0
                            Tôi Với Trời
                             
                            Sáng nay trời bỗng đổi màu
                            Áo xinh thôi khoát nát nhàu một bên
                            Khoảng riêng cũng xám buồn tênh
                            Vì ai nên nỗi mà quên sáng hồng?
                             
                            Dường như cây cỏ ngủ đông
                            Nên lời tôi phía hư không rơi vào
                            Nghiêng chao từng tiếng nghiêng chao
                            Đời mong manh quá! Thôi, chào..mùa xưa.
                             
                            Ơ kìa, lại đổ cơn mưa
                            Hèn chi Tôi cứ như vừa...khóc Tôi
                            Nói thì nói...cho biết thôi
                            Tôi thì Tôi vẫn riêng Tôi một mùa!
                             
                            Rei
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 10:57:40 bởi Rei Hino >
                            #14
                              Rei Hino 19.08.2011 10:59:07 (permalink)
                              0
                              TRIỀN ĐỜI

                              Chiều nghiêng về phía bên em
                              Sợi thương sợi nhớ bậu rèm song thưa
                              Ngày qua gió buột đong đưa
                              Đường mây chấp nối chiết thùa nông sâu
                              Một trời một lối chênh nhau
                              Trùng trùng núi lặng nhầu nhầu biển loang
                              Bàng bạc sóng, nước mênh mang
                              Mỗi nơi mỗi đứa lang thang triền đời
                              Vào ra nghĩ ngợi với trời
                              Gom thời gian chảy kết lời chiêm bao
                              Nghi ngờ rớt quãng hư hao
                              Em-tôi hai đứa cồn cào néo nhau.

                              Đinh Phương



                              Sắc - Không

                              Ngày ta muôn vạn sắc màu
                              Đêm người nhoà một khối sầu núi non
                              Gió luồng rơi cả cô đơn
                              Ta đưa tay níu vừa tròn thiên thu
                              Triền đời lác đác hoang vu
                              Người đi về trả hao hư mỉm cười
                              Vào ra nghĩ ngợi với trời (DP)
                              Giấc mơ là của một thời phôi pha
                              Thấy người nhẹ gót bước qua *
                              Ngộ ra ta vẫn là ta kiếp này

                              Rei

                              * Thấy em trong buổi chiều nay
                              Ngộ ta đang sống giờ đây cõi này
                              (Đình Nguyên)

                              Chào ĐP, Góp vui một bài không phiền chứ ? Chúc vui.

                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9