Thơ Sưu Tầm
xitrum 29.06.2005 00:08:20 (permalink)

Thế gian đã đầy nỗi buồn
Mưa vẫn rơi trên những hàng ngói cổ
Giọt nước rêu phong trôi trên bàn tay ngửa
Một nửa đời tình bỗng hóa rong rêu

Em ngồi đây thèm khóc biết bao nhiêu
Giọt lệ nóng an ủi mình đôi chút
Sợ như mưa...
mất hút
Những rung động vui buồn giữa nắng gió trần gian

Em gom lòng chấm một dấu than
Xuống nhật ký viết bằng mưa và đá
Một nỗi lòng cứ chia về hai ngả
Lúc mưa mềm lúc đá dửng dưng

Em biết rằng thiên hạ chỉ người dưng
Ai cũng thoáng qua đời nhau vội vã
Nên níu kéo làm chi đời phong nhã
Mưa bao giờ mềm đá mà mong

Mưa mưa ơi mưa ướt áo không hong
Xin ướt cả những ngày chờ tháng đợi
Đừng để gió cuốn đi lời thú tội
Xin nửa đời còn lại hóa rêu phong


KIM ANH
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9