Chung bước

Tác giả Bài
traitimxulanh
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2005
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
Chung bước - 29.06.2005 04:57:22
0
Em ơi ! Trời bên ấy
Có lạnh lùng heo may?
Biết làm sao anh gởi
Hạ vàng cho em đây?

Nắng sẽ về quanh đây
Cho cuộc tình ấm lại
Nguyễn sẽ cùng em xây
Dòng sông tình trẻ mãi …

Đôi mắt em mòn mỏi
Nhớ thương ai đong đầy
Lệ rơi vì buồn tủi
Anh không kề bên em …

Vui đi em từ rày
Lửa tình yêu cháy rực
Anh và em tháng ngày
Tay trong tay chung bước /..



Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài