Trang Thơ Lưu
vao_ha 03.02.2010 15:07:25 (permalink)
0
 ĐỪNG


Đừng dành cho em một nửa trái tim
Đừng đặt em bên người con gái khác
Đừng yêu em bằng tình yêu lạnh nhạt
Đừng biến em thành hoang mạc mênh mông
Đừng ngăn nước đổ về sông
Đừng lấy tình em mà chặn đôi dòng máu
Đừng biến em thành người xa lạ
Đừng để mất nhau rồi nuối tiếc khôn nguôi !

****

 Mảnh Tình Rơi


Mảnh tình như áo vắt vai
Trót rơi đâu mất tìm hoài chẳng ra
Chắc là đâu đó nào xa 
Hay ai đã nhặt đem ra phơi rồi 
Áo kia giờ đã cũ , tơi 

Riêng tôi quí mến,riêng người dửng dưng (!)
Chẳng cay sao gọi là gừng
Ta xin gió đấy, gió đừng rung cây
Mùa Chiêm tu hú gọi bầy
Ta ngơ ngác giữa chốn này tìm ai?
Người đi khuất nẻo đường dài
Đầu không ngoảnh lại tình phai lâu rồi.
Cũ ta nhưng lại mới người
Không mưa vẫn lạnh gấp mười lần mưa.

****
 
 KHOẢNH KHẮC

Không gian như ngừng đọng 
Cho đôi mình bên nhau
Thời gian chẳng hề trôi
Trong sâu lắng ân tình
Con tim đang run rẫy
Khi trao nụ hôn đầu...

Nhìn sâu trong đôi mắt
Đắm đuối quyện vào nhau
Nồng nàn trong hơi thở
Nghẹn lời nói tiếng yêu !
Ta mãi là của nhau
Từ lúc này anh nhé
Dù đời  xô nghiêng ngã
Ta phải dựa vào nhau
Vượt qua bao gian khó
Niềm tin ở ngày mai
Một chân trời tươi sáng
Hai trái tim là một
Cùng chung dòng máu đỏ
Hơi thở cũng chia đôi
Khoảnh khắc một chuyện tình
Ghi dấu ấn từ đây!!!

*****
 
 khắc khoải

một thoáng suy tư nghe vời vợi
một thoáng thương yêu thấy nhớ nhiều
một thoáng mong chờ nghe xao xuyến
một thoáng cho nhau mộng sum vầy !

gió từ đâu gió đưa ta đến
bến mộng mơ của thuở yêu thương 
gió ơi xin đừng đưa chữ nhớ
để tim ta cứ khắc khoải mong chờ!

giọt sương đêm buồn vô tận
đốt cháy lòng với nỗi nhớ mênh mang
và sâu thẳm không gian chìm đắm
khóe mi sầu ấp ủ một giấc mơ.

****
 
NHẮN GỬI


Hỡi những đám mây bay
Hỡi những làn gió thổi
Hãy cho ta nhắn gửi
Về mãi ấm của mình
Có một chút ân tình
Của những người xa xứ
Xa quê hương ta nhớ
Xa mẹ già ta thương
Xa gia đình vấn vương
Trong lòng ta mãi thấu
Cam chịu mà không thể
Cuộc đời là thế đó
Có nhục với có vinh
Bao vất vả đầy mình
Sau này được bù đắp
Gió hãy là niềm vui
Cho mẹ hiền giấc mộng
Để ánh nắng ban mai
Tỏa đều lên mắt mẹ.

*****
 
 MƯA VÀ EM
 
Nơi em mưa về thành nhung nhớ
Để gác bên ai bỗng lạnh lùng !
Giọt rơi ,giọt nhớ ai xao xuyến?
Bong bóng vỡ òa tiếng yêu xa !

Người đi xa vắng mưa có nhớ?
Có thấy mây đen khuất trăng tàn?
Thềm xưa mưa nhòa chân tan loãng
Đêm vắng lại về lạnh gác khuya.

Tìm lại niềm xưa sao mưa lấp
Giấy nhạt mực nhòa nhớ chi đâu
Vui theo nhung nhớ trang nhật ký
Sao lỡ mưa rơi ướt mất lời.

*****
 
KHAO KHÁT

Đêm khao khát
   Vầng trăng nghiêng xuống cỏ

Khi chạm vào
     Nụ hôn đã thành sương
Khao khát vô cùng
     Một cõi yêu THƯƠNG
Lặng lẽ sương rơi
     Xuống bờ môi đỏ
Và đêm ấy
    Sương tan dần trong gió
Khao khát em tìm
    Nghiêng ngả trong ĐÊM
Vụng dại muôn đời
      Cũng chỉ là em
Không dấu được
     Tình yêu trong khéo MẮT
Và ngây ngất
    Trong vòng tay ghì chặt
Khao khát mong chờ
     Đêm ấy trăng lên.

****
 
  MỘT MÌNH

Mỗi năm chỉ có một ngày
Một mình một bóng, mơ người tặng hoa
Tuổi xuân tôi đã đi qua
Thuyền không bến trôi ra giữa dòng
Một thời quá khứ  lạc lòng
Một thời nông nổi khắc hằn vết thương 
Vui buồn ai biết đâu lường 
Âm thầm một bóng dặm đường đắng cay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 21:54:59 bởi vao_ha >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9