NGUYỆN YEU

Tác giả Bài
truongtamphong
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2010
NGUYỆN YEU - 03.02.2010 16:52:12
0
Em ngồi đó như trăng đơn lẽ bóng
Anh đứng đây như kẻ đợi chờ
Mong sao duyên đến bất ngờ
Tình ta thắm đượm hoa hống thêm tươi
Trăng kia đã có cuội ruồi
Anh đây như đã có nàng kề bên
Tin rằng mãi mãi thương yêu
Tình ruồi sẽ như cây liền cành
Attached Image(s)

batupho
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2010
  • Nơi: Việt Nam
RE: NGUYỆN YEU - 04.02.2010 20:53:33
0
Nối tiếc làm chi hỡi bạn lòng
Chắc gì gặp gở nứa mà mong
Quên đi bạn cố quên đi nhé
Tiếng gọi xa xăm của cỏi lòng
 
Biết nói gì đây hỡi bạn lòng
Tình đầu ngày ấy vẫn mênh mông
Người đi kẻ ở tình vô vọng
Khắc ghi hình bóng tận đáy lòng!
Uy tín xây một đời- Đánh rơi một giây.