Thơ của Lê Gia Hà - Quãng Trị
aiditimai2007 03.02.2010 21:41:08 (permalink)
              
Đất Thiêng


Cha mẹ nghèo ta chỉ có bấy nhiêu

Phần eo thắt của hình hài đất nước
Đất cằn cội nhưng là đất chiến lược
Nơi giao tranh giữa nhân ái và hung tàn
Đã là thế từ ngày đầu mở nước
Đã ngấm vào nguồn lạch của núi sông
Thấm nhiều máu nên đất thành đất đỏ
Nhiều xương rơi cùng cát trắng điệp màu
Nhiều chiến tích nên quê ta anh dũng
Lắm hy sinh nên nhiều mẹ anh hùng
Dám hy sinh để nhiều người hạnh phúc
Cũng là điều hạnh phúc của riêng ta
Hết đau thương cuộc sống lại nở hoa
Qua tàn khốc giờ sẽ là kỳ diệu
Sông của ta là sông Hiền , sông Hiếu
Nên đất này phải trù phú địa linh
Người của ta là người xứng anh linh
Rạng sử xưa và nghê kình thời đại
Phải làm sao để đất này mãi mãi
Luôn là niềm tự hào của đất nước quê hương .
 
                                   Lê Gia Hà"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 15:15:07 bởi aiditimai2007 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9