GIẤC MỘNG TÌNH YÊU

Tác giả Bài
anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 06.02.2010 11:44:19
0

CẠN TÌNH







Em ơi!
Chẳng thể nào anh giữ trọn niềm tin
Và mong chờ tình yêu em đáp lại;
Trái tim anh- con thuyền không người lái
Dạt về đâu không bến cũng không bờ.
Lòng đau khổ lệ sầu viết nên thơ
Một mình anh giữa đơn côi trống vắng,
Chuyện tình duyên có yên bình phẳng lặng
Mấy ai người yêu mà chẳng khổ đau,
Mấy ai yêu giữ trọn mối tình đầu
Giữa tình trường đầy phong ba bão tố.
Tiếc làm chi cho tim mình thêm khổ
Khi trao người trái tim kẻ đơn phương;
 
Anh với em chung học một mái trường
Và ngày ngày hai ta cùng gặp gỡ,
Em ngây thơ hồn nhiên đâu có ngỡ
Trái tim này dành tặng hết cho em,
Và tên người anh thầm gọi từng đêm
Trong giấc mơ và trong từng giấc ngủ.
Lúc nhớ người lòng luôn thầm tự nhủ:
Sẽ yêu người yêu trọn trái tim anh.
 
Nhưng tình ta sao mãi vẫn không thành
Anh mong chờ, đợi chờ trong vô vọng,
Những vần thơ nét chữ nay còn đọng
Giọt nước mắt cay đắng của đắng cay.
Anh gặp em ngày lại mỗi ngày
Cũng chẳng làm cho anh vui thêm nữa.
Tình cảm xưa anh trao như ngọn lửa
Nay ánh sáng đã sắp sửa lụi tàn.
Tình của anh trong thế giới nhân gian
Chẳng có gì để còn mà lưu luyến,
Khi bóng em đã khuất xa vĩnh viễn
Trong trái tim và tâm trí của anh.
 
Tình yêu đầu nay vụt thoáng qua nhanh
Để lại anh vết thương lòng khó chữa,
Có bao giờ tình yêu đến lần nữa
Sẽ lại là tình đau khổ nữa chăng?
Trong tình yêu anh luôn chỉ biết rằng:
Tình đơn phương là mối tình sẽ chết.
Ngồi gần anh em ơi em có biết:
Máu trong tim dần cạn hết vì yêu
Còn nhớ thương, thương nhớ chi em nhiều
Hãy để lòng chìm sâu vào quên lãng.
Hình bóng em trong tim rồi sẽ cạn,
Tạm biệt em- tình yêu của cuộc đời!
                                                       



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 16:45:06 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:36:59
0
YÊU THẦM



 
Anh đã yêu người yêu tự lâu
Từ khi gặp gỡ thuở ban đầu,
Nhưng cớ sao lòng chẳng dám nói
Để giờ nhung nhớ với thương đau.
 
Khi đứng gần em chỉ lặng yên
Em luôn hồn nhiên chẳng muộn phiền,
Không biết nói gì đành nín lặng
Gặp nhau sao ngỡ đã vô duyên.
 
Anh muốn nói rằng anh yêu em
Nhưng biết em có chung nỗi niềm,
Ngày tháng âm thầm yêu lặng lẽ
Nhớ người anh nhớ nhớ từng đêm.
 
Những lúc cùng người đứng đợi xe
Lòng anh vương vấn chẳng muốn về,
Xe ơi cầu mong xe đừng tới
Để được cùng người đợi mãi nghe.
 
Mỗi ngày chỉ gặp một lần thôi
Như thế với anh cũng đủ rồi,
Em vui anh sẽ không buồn chán
Em buồn anh cũng chẳng thiết đời.
 
Anh ước rằng ta sẽ thành đôi
Cầm tay em đi hết cuộc đời,
Và anh sẽ bên người mãi mãi
Trọn đời anh yêu chỉ em thôi.
 
Lời thơ anh viết tận đáy lòng
Hỡi em em có biết hay không,
Mỗi ngày anh chờ anh vẫn đợi
Đợi ngày em đến thỏa nhớ mong.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 11:32:53 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:41:00
0
ngốc_191





NHỚ EM




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 15:18:23 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:48:04
0

TƯƠNG TƯ III








<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 17:54:48 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:51:01
0

TƯƠNG TƯ II







<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 18:00:48 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:52:23
0





TƯƠNG TƯ I






<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 17:55:20 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 18.03.2010 10:54:56
0
RÔ-MÊ-Ô & JU-LI-ÉT




    Trung cổ xưa đã một thời
Có hai dòng họ mấy đời thù nhau.
     Mê-ô buồn bã u sầu
Lin-da từ chối vì đâu yêu chàng.
     Tối hôm cùng bạn hóa trang,
Qua nhà Li-ét mừng nàng ngày sinh.
     Gặp nhau một tấm chân tình
Hai người trao hết tim mình yêu nhau.
     Thề nguyền yêu mãi dài lâu
Tình yêu trời biển, bạc đầu răng long.
     Lâu-rân tu sĩ thấu lòng
Kết tình nên vợ nên chồng từ đây.
     Nhưng mà thù hận lâu nay
Xa lìa đôi trẻ mới ngày nên danh.
     Vì Mê-ô đã giết anh
Bị đày biệt xứ tới thành Man-tua.
     Cơn gió đông thổi cuối mùa,
Xót lòng Li-ét khóc đưa tiễn chàng.
     Ngỡ rằng tình sẽ vỡ tan
Khi mà thân phụ ép nàng thành thân.
     Lấy ai? - Một kẻ vương thần
Quyền uy có tiếng xa gần bốn phương.
     Li-ét vội đến giáo đường,
Nhờ ngài tu sĩ tìm phương cứu nàng.
     Lâu-rân suy nghĩ bảo rằng:
"Trong thành có vị danh lang rất tài,
     Trong tay cầm giữ thuốc hay
Thiếp liền được những 'bốn hai canh giờ,
     Trong khi nàng ngủ đợi chờ
Ta sai người báo tin cho anh chàng".
      Ngày vui bỗng trở thành tang
Bởi Ju-li-ét "vội vàng ra đi".
      Người đưa thư phải quay về
Vì thành dịch hạch tứ bề tràn lan.
      Mê-ô đau đớn muôn phần,
 Khi mà tin dữ gia nhân báo chàng.
      Đường về mua thuốc thầy lang
Đến ngay hầm mộ nơi nàng thiếp đi.
      Pa-rít trông mộ tử thi
Thấy chàng cậy cửa hầm thì can ngăn.
      Mê-ô giết kẻ vương thần
Đoạn chàng uống thuốc, hôn nàng,trút hơi.
      Li-ét tỉnh dậy bên người
Thấy chàng chết cũng kết đời từ đây.
      Nhận thư tu sĩ đến ngay
Nhìn xem khung cảnh mà đầy thương vong,
      Lâu-rân tu sĩ xót lòng
Kể ra mọi chuyện hai dòng được nghe
      Thành chủ lên án hai phe:
'Sao mà kết lũ, kết bè oán nhau'
      Thế rồi từ đó về sau
Hai nhà quên hết thù sâu trong lòng
      Tháng ngày thân phụ nhớ mong
Tạc nên bức tượng vàng ròng tình nhân.
                                                      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 12:17:39 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 23.03.2010 11:17:28
0


KHỔ ĐAU






Người ta nói:
"Tình yêu đầu sẽ chẳng được bền lâu,
Chỉ phút chốc nếm nỗi đau tình ái".
Em cho rằng:" tình yêu là mãi mãi
Đã yêu nhau thì chẳng phải lìa xa".
Em hạnh phúc cất lên bản tình ca,
Khi đời em có anh là một nửa.
Em vui sướng khi cùng anh sống giữa:
Chốn thiên đường- tình yêu của cuộc đời.
Câu nguyện ước bên nhau đã trao lời,
Dưới ánh trăng và sao trời lấp lánh.
Có bao giờ em thấy trời giá lạnh?
Bởi tay anh luôn ấm áp bờ vai.
Ta đã trao những nụ hôn tình say
Và đã trao những phút giây hạnh phúc.
Nhưng tình yêu rồi cũng sẽ đến lúc:
Phải nếm mùi đau khổ và đắng cay.
Em lỗi lầm anh nỡ nói chia tay,
Rời xa em, xa em xa mãi mãi.
Anh ra đi trong em chỉ còn lại:
Sự ngỡ ngàng, hối hận và xót xa.
Lòng thầm mong sẽ được anh thứ tha,
Và bỏ qua những lỗi lầm đáng tiếc.
Anh ra đi anh ơi anh có biết
Em nhớ anh da diết suốt ngày đêm.
Gặp được anh lòng lại càng khổ thêm,
Bởi ánh mắt anh nhìn vô tâm quá
Để cho em- lệ ướt nhòa trên má,
Hỡi anh yêu sao cứ thờ ơ?.
Anh có biết mỗi ngày em đợi chờ,
Mong nhớ anh từng giờ và từng phút.
Hãy mỉm cười với em dù một chút,
Để tình yêu sống lại như ban đầu.
Ôi!
Những ngày tháng có anh nay còn đâu?
Em khổ đau tìm trở về quá khứ,
Trong giấc mơ anh mỉm cười tha thứ,
Và ôm chặt lấy em trong vòng tay.
Chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm dài,
Mới biết mình đang chìm trong giấc mộng.
Tháng ngày qua em sống trong ảo vọng
Nhận ra tình- cạm bẫy của thời gian.
Tình đôi ta chẳng mấy chốc vỡ tan,
Lòng vẫn yêu vẫn nhớ anh như trước.
Khi nhớ anh lòng em thầm nguyện ước,
Lời nguyện ước tình yêu sẽ trở về.
Hỡi người yêu. Anh ơi, anh có nghe.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 17:00:22 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 09.04.2010 12:08:57
0


ẢO VỌNG TÌNH YÊU I




Anh gặp em, từ những phút đầu tiên,
Ánh mắt hiền làm con tim vương vấn,
Em vô tâm anh nào đâu có giận,
Bởi tình anh trao em chỉ đơn phương.
Anh cùng em chung bước trên con đường,
Lòng muốn nói nhưng mà chẳng thể nói.
Trái tim anh không ngừng lên tiếng gọi:
Tên của em trong những phút chờ mong.
Tháng ngày dài anh ấp ủ trong lòng:
Tình anh trao- một tình yêu cháy bỏng,
Chợt nhận ra tình yêu là vô vọng
Bởi em nhìn nhưng chẳng chút để tâm.
Anh ra đi trong lặng lẽ âm thầm,
Để tình anh phai tàn theo năm tháng,
Để bóng em chỉ còn là dĩ vãng.
Hỡi người yêu, xin tạm biệt từ đây.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 11:55:23 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 26.04.2010 16:41:11
0



ẢO VỌNG TÌNH YÊU II






Anh không dại viết tên em lên cát
Vì biển xanh sóng bạc xóa nhòa đi.
Nhưng tên em anh mãi mãi khắc ghi:
Trong trái tim, trong đáy lòng sâu thẳm.
Anh yêu em không mang lòng can đảm:
Viết tên em vào trong những bài thơ.
Anh yêu em trong nhung nhớ, mong chờ,
Mang hi vọng rồi mang lòng thất vọng.
Hình bóng em trong tim là ảo mộng:
Mộng vỡ tan tình anh cũng vỡ tan.
Anh chỉ mong hiện tại và thời gian:
Sẽ xóa đi bóng em trong kí ức.
Anh ra đi, lòng mong em hạnh phúc,
Và mong em một cuộc sống bình yên.
Còn lại anh- bóng dáng một con thuyền,
Không người lái, không bờ, không bến đỗ.
Mặc nước trôi, gió đẩy đưa, sóng vỗ,
Thuyền lênh đênh với sóng gió cuộc đời.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 10:45:19 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 05.05.2010 13:13:57
0
Ê a....!
 
Chia tay cánh én mùa xuân
Với niềm vui nhỏ thơm lừng miền quê
Như chào bến bắc lúc hạ về
Vẫy cô em gái....ta mê một thời
Hè nầy....mỗi đứa một nơi
Tiếng ve râm rã ta rời lòng ra
 
Chia tay....dù vẫn chưa xa
Cách nhau một khoảng trời ê a buồn !

Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 14.05.2010 17:17:43
0

HẠ VẮNG EM





Chiều tan trường bước chân trên phố vắng,
Phượng đỏ trời rực sáng cả không gian.
Bước vô tâm chân dẫm cánh hoa tàn,
Ta vô ý hay lòng ta cố ý?
Nở làm chi hỡi cánh hoa phượng vĩ?
Để bao người mang nỗi nhớ chia tay.
Kỉ niệm xưa em hỡi vẫn còn đây,
Nhưng bóng em hôm nay chẳng còn nữa.
Giờ mình anh bơ vơ cùng sống giữa:
Hạ vắng em, hạ buồn, hạ nhớ em. 




































<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 12:12:39 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 30.05.2010 11:37:27
0


CHƯA ĐỀ





 
Những ngày qua em ơi em có biết:
Con tim anh đã dần chết vì yêu,
Muốn xa em sao lòng nhớ thương nhiều,
Vẫn biết rằng bóng em là ảo mộng.
Thế gian nhỏ sao tim em quá rộng:
Em không yêu cũng chẳng chối từ ai;
Chưa bao giờ em chọn cho ngày mai,
Hay tương lai một tình yêu cuộc sống.
Người đến rồi ra đi như gió lộng;
Tình với em chỉ là mộng phù du.
Giữa tình trường tăm tối và mịt mù:
Bao trái tim đã lầm đường lỡ bước,
Tìm đến em, yêu em mà chẳng được:
Em đoái hoài, hay nhung nhớ, vấn vương.
Anh với em có duyên học chung trường,
Chung con đường, chung chiếc xe buýt nhỏ;
Tình yêu này anh không mong mà có,
Anh đã yêu, yêu rồi em biết không?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 18:02:47 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 30.05.2010 12:07:35
0

CHƯA ĐỀ II






Một con sông mang hai dòng nước chảy,
Chọn bên phải, hay bên trái thuyền ơi:
Chọn bên phải có em cả cuộc đời,
Còn bên trái thuyền không nơi cập bến.
Tình yêu đi, mấy khi tình lại đến,
Tình yêu đến tình yêu chẳng đợi chờ.
Thuyền không chọn, sao cứ đứng ngẩn ngơ:
Trông dòng nước lững lờ trôi chảy mãi.
Thời gian qua, thời gian không trở lại.
Tình một đi, tình mãi mãi không còn.
Quyết định nhanh khi tình hãy còn non,
Lỡ tình phai tình không còn không giữ chặt.
Chọn nhanh đi kẻo tình yêu vụt mất,
Chọn nhanh lên thuyền hỡi chọn nhanh đi.
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 18:09:27 bởi anhxuan_thocuatoi >
Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.

anhxuan_thocuatoi
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2009
RE: GIẤC MỘNG TÌNH YÊU - 10.08.2010 10:41:54
0
KHÔNG ĐỀ



Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.
Tình sẽ đến nhưng sẽ chẳng đợi chờ,
Quyết định sao cho lòng đừng hối tiếc:
Yêu lấy người, hay chia tay- li biệt?
Hai con đường, anh biết chọn làm sao?

Tình là đau, là khổ, là đắng cay,
Cũng chỉ là bóng mây trôi trước gió.
Tình là có, như không, mà lại có,
Chỉ là mơ nhưng chẳng phải là mơ.