HOA CỎ - HẠNH LIÊN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
hanh lien 09.02.2010 14:28:29 (permalink)
0
 NGƯỜI ĐI !
 
Xuân đi
hoa lá nhạt màu
 
Hạ đi
giọt nắng
cúi đầu rưng rưng
 Thu đi ngơ ngẩn vầng trăng Đông đi sương tuyết bâng khuâng một mình Tình đi gối lẻ lệ thầm Người đi mộng rớt ngoài tầm tay... rơi !         Hanh Lien
#1
    lanh.ktq 09.02.2010 21:46:25 (permalink)
    0
    Thơ...
     
    Xuân về
    hát khúc muôn nơi
     
    Hạ qua
    chào đón
    một trời nắng tươi
     
    Thu sang
    hoa thắm lả lơi
     
    Đông còn...
    chớm lạnh
    vẫn ngời nét thơ
     
    Tình em
    dẫu lạc
    mong chờ
     
    Người đi
    để nhớ
    ngẩn ngơ mắt buồn...
     
    21h45, 09/12/2010
    #2
      Liên Hương 10.02.2010 13:58:11 (permalink)
      0
       
      ĐI

      Ngày đi
      trời sập tối rồi
      Đêm đi
       nắng mới rạng ngời mắt trong
      Em đi
      trống vắng cõi lòng
      Anh đi
      lẻ bóng má hồng nhạt phai
      Tình đi
      thổn thức tim ai
      Mùa đi
      hết một năm dài đã qua
      Tuổi đi
      thoắt đã về già
      Người đi
      còn lại mình  ta một đời
       
      LH

      ( LH xin góp với HL chút thơ nho nhỏ này nhé. Chúc bạn vui )
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 16:34:23 bởi Liên Hương >
      #3
        hanh lien 12.03.2010 12:32:57 (permalink)
        0
        Chào 2 bạn lanh ktq và Liên Hương đã ghé thăm túp lều cỏ này,chúc 2 bạn luôn vui và hồn thơ dạt dào.mến,LH
         
        DỢI !
         
        Đã lâu rùi em không nói tiếng iu
        Bỡi sợ phải thêm một lần đau khổ
        Bỡi sợ phải thêm một lần đổ vỡ
        Nên bằng lòng với kiếp sống cô đơn
        Bỗng chiều nay nối  nhớ ập vào hồn
        Em ngỡ trái tm mình ai cấu xé
        Sao đường đời lại quá nhiều lối rẽ
        Sao tình người lúc nắng lại  khi mưa
        Sao cỏ hoa  vội vã chạy theo mùa
        Sao lối mộng cứ mịt mù xa ngái
        Người thương ơi có khi nào trở lại
        Để nụ hồng thơm ngát đọng vành môi
        Để tiếng iu em sẽ thốt vạn lời
        Để đau khổ mãi chìm trong quá khứ
        Để niềm tin sẽ đơm hoa kết nụ
        Lối vào iu ta cùng bước song hành
        Sẽ ngắm nhìn én lượn ngập trời xanh
        Sẻ tìm lại những ngày vui đã mất
        Ta có nhau ,một thiên đường hạnh phúc
        Một vườn hồng rực rỡ ngát hương bay
        Khúc nhạc tình muôn thuở với nồng say...
         
                                                        LH
                                              
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 12:36:25 bởi hanh lien >
        #4
          hanh lien 12.03.2010 14:42:48 (permalink)
          0
          ĐẼM NGUYÊN TIÊU

          Trăng tròn tỏa sáng khắp muôn nơi
          Rượu cúc trà sen vội đón mời
          Gót ngọc hằng nga êm ả tới
          Cung đàn điệu sáo nhẹ nhàng rơi
          Câu thơ trầm bỗng trao ngàn ý
          Tiếng nhạc du dương chứa vạn lời
          Tình dẫu mịt mờ nơi cuối bãi
          Đầu ghềnh nỗi nhớ mãi không vơi !

                               Nha Uyen


          MUÔN DIỆU Ý
          Anh một nơi, em ở một nơi
          Nghe trong tâm tưởng tiếng em mời.
          Biết bao mơ mộng chờ đưa đón.
          Là cả suy tư bỗng thoát rơi.
          Hạnh phúc tràn về muôn diệu ý.
          Vui mừng trao đến vạn khuôn lời
          Gởi em tất cả bao trừu mến.
          Và tấm chân tình chẳng thể vơi
          Trân Mạnh Hùng
           
          BÂNG KHUÂNG
           
          Ta người hai đứa ở hai nơi
          Khó thể thăm nhau dẫu muốn mời
          Lúc nhớ trông mây đong tuyết rụng
          Khi buồn tựa cửa hứng sương rơi
          Tình xa mỏi mắt sầu xa cách
          Rượu đắng mềm môi mặn đắng lời
          Bến cũ chiều nay hồn sóng dậy
          Giữa trời ai thả khúc chơi vơi !
           
                                    HL
          #5
            hanh lien 13.03.2010 09:52:13 (permalink)
            0
            Về Hưu

            Những tưởng hồi hưu biết mấy nhàn
            Người nhăn kẻ nhó có đâu an
            Ban ngày tủ lạnh tìm ăn vội
            Chập tối đồ khô lục nuốt càn
            Bạn hối như tuồng đang cữ tới
            Bà kêu khó nỗi rịch cà tang
            Trâu đi vất lại nguyên cày ách
            Trót lỡ đưa lưng... khó chạy làng

            NhàQuê 11-03-10






            Nhà Quê

            Phước lớn Trời cho nửa kiếp nhàn
            Tại mình háo chiến khó cầu an
            Giữ vườn bốn cẳng còn chưa giáp
            Ra cửa ba chân muốn chống càn
            Nể bạn sức tài toan vắt cạn
            Nợ Người thơ nhạc bớt tình tang
            Cái nầy đau phải là tai ách
            Được ... đấm lưng khoe khắp xóm làng

            kỳ nha...

            Trúc Giang 11.3.10


            BỚ LÀNG...
             
            Rất muốn về quê  hưởng cảnh nhàn
            Chồng già con mọn khó lòng an
            Cơm khô sáng sớm lùa nhai vội
            Nước lã đang trưa vốc ực càn
            Cạn thuốc đêm chồng ho khục khục
            Hết cơm tối cháu khóc tang tang
            Chồng già dzợ trẻ tiên hong cánh
            Cứu giúp dzùm tiên,bớ bớ làng ...huhu
             
                                                 HL
            #6
              hanh lien 17.03.2010 14:50:34 (permalink)
              0
              PHÍA KHÔNG ANH
               
              Em lặng lẽ mơ về ngày tháng cũ
              Nghe niềm đau trở giấc giữa tim mình
              Nghe nhung nhớ dạt dào cơn sóng vỗ
              Một khoảng trời hiu hắt - phía không anh.
               
              Người chợt đến chợt đi trong hờ hững
              Tình chợt say chợt đắng nghẹn ly sầu
              Xuân chưa tắt đông vội về buốt lạnh
              Đêm nguyệt tàn thiêu cháy trái tim đau
               
              Lời giã biệt gửi nhau lầu sau cuối
              Lệ rưng rưng  giọt nắng rụng trên cành
              Em trở lại con đường xưa gió bụi
              Một góc đời hoang vắng- phía không anh !
                                              
                                                         Hanh Lien

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 21:45:57 bởi hanh lien >
              #7
                James Jee 18.03.2010 12:02:10 (permalink)
                0

                PHÍA KHÔNG ANH

                Em lặng lẽ mơ về ngày tháng cũ
                Nghe niềm đau trở giấc giữa tim mình
                Nghe nhung nhớ dạt dào cơn sóng vỗ
                Một khoảng trời hiu hắt - phía không anh.

                Người chợt đến chợt đi trong hờ hững
                Tình chợt say chợt đắng nghẹn ly sầu
                Xuân chưa tắt đông vội về buốt lạnh
                Đêm nguyệt tàn thiêu cháy trái tim đau

                Lời giã biệt gửi nhau lầu sau cuối
                Lệ rưng rưng giọt nắng rụng trên cành
                Em trở lại con đường xưa gió bụi
                Một góc đời hoang vắng- phía không anh !

                Hanh Lien



                Chợt đồng cảm xin mượn thơ hạ bút
                Mong chủ nhà có đôi phút khoan dung
                 
                TỪ DẠO KHÔNG ANH
                 
                Từ dạo không anh thấy thẫn thờ
                Cuối thu chiều muộn vắng tiếng tơ
                Từ phía không anh buồn chợt gọi
                Để hồn em thấy thoáng bâng quơ
                 
                Em lặng lẽ mơ lặng lẽ mơ
                Niềm đau trở giấc quá dại khờ
                Nhung nhớ bạc đầu con sóng vỗ
                Khoảng trời hiu hắt mất tình thơ
                 
                Chợt đến chợt đi thoáng hững hờ
                Nghe sầu lệ đắng chút ngẩn ngơ
                Xuân chưa đến vội đông về lại
                Nguyệt tận đêm tàn bóng chơ vơ
                 
                Giã biệt tình thơ biệt tình thơ
                Rưng rưng giọt lệ đến bao giờ
                Bước mãi một mình đường gió bụi
                Góc trời hoang vắng cứ lửng lơ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 12:32:09 bởi James Jee >
                #8
                  hanh lien 16.09.2010 22:18:03 (permalink)
                  0
                  Chợt đồng cảm xin mượn thơ hạ bút
                  Mong chủ nhà có đôi phút khoan dung
                   
                  TỪ DẠO KHÔNG ANH
                   
                  Từ dạo không anh thấy thẫn thờ
                  Cuối thu chiều muộn vắng tiếng tơ
                  Từ phía không anh buồn chợt gọi
                  Để hồn em thấy thoáng bâng quơ
                   
                  Em lặng lẽ mơ lặng lẽ mơ
                  Niềm đau trở giấc quá dại khờ
                  Nhung nhớ bạc đầu con sóng vỗ
                  Khoảng trời hiu hắt mất tình thơ
                   
                  Chợt đến chợt đi thoáng hững hờ
                  Nghe sầu lệ đắng chút ngẩn ngơ
                  Xuân chưa đến vội đông về lại
                  Nguyệt tận đêm tàn bóng chơ vơ
                   
                  Giã biệt tình thơ biệt tình thơ
                  Rưng rưng giọt lệ đến bao giờ
                  Bước mãi một mình đường gió bụi
                  Góc trời hoang vắng cứ lửng lơ

                  Lâu kg vào thư quán,Cám ơn  anh James Jee đã vào thăm và tặng thơ,chúc anh luôn vui,mong gặp lại HL




                   
                  Cám ơn
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 09:13:28 bởi hanh lien >
                  #9
                    hanh lien 16.09.2010 22:47:13 (permalink)
                    0
                    Có phải thu không!
                     
                    Thu đến bên song với lá vàng,
                    Nhẹ nhàng từng chiếc cuốn bay ngang
                    Trong tâm gợi nhớ mùa thu chết
                    Mấy mảnh sầu đời ai trót mang
                     
                    Lang thang vào chốn rừng thu ấy
                    Ngả người bên cỏ cùng cội hoang
                    Nghe như ngày tháng đang lắng đọng
                    Muộn phiền tan biến theo mây ngàn
                     
                    Huyền Băng
                     




                    HƯƠNG THU
                     
                    Từ dạo không anh nắng úa vàng
                    Sáo buồn sáo vội bước sang ngang
                    Mùa thu thả gót cùng trăng lạnh
                    Để nỗi thương sầu trọn kiếp mang
                     
                    Gởi giấc mơ hồng theo kỷ niệm 
                    Ta về tìm lại thuở hồng hoang
                    Chiều thu lặng lẽ qua song cửa
                    Thoảng chút hương thu quyện gió ngàn
                     
                       Hanh Lien
                     
                    #10
                      hanh lien 17.09.2010 08:58:20 (permalink)
                      0
                      LỜI BỘC BẠCH
                      CÙNG CÁC THI HỮU

                      Nợ bài chồng chất sợ người chê
                      Núi thẳm mình ênh vội trốn về
                      Thử vận ngày ngày mua tấm số
                      Cầu may tối tối đánh con đề
                      Vườn sau thả lấy bầy gà chọi
                      Ngõ trước nuôi thêm đám lợn sề
                      Cục tắc cho qua ngày đoạn tháng
                      Trần gian mọi sự phớt-ăng-lê

                      Tú lòng...thòng

                       
                      XIN
                       
                      Vài câu học hỏi cụ đừng chê
                      Mới bước vô đây chẳng lẽ về
                      Chữ mọn sàng thưa bay trước chợ
                      Gia bần lá rách dựng nơi đê
                      Đầu sân ốm nhách cô mèo hủi
                      Góc cửa tong teo chị nái sề
                      Xin hãy thương dzùm cho ít triệu
                      Em dzìa sắm mẹt bán dưa lê
                       
                                        Hanh Lien
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 10:34:09 bởi hanh lien >
                      #11
                        hanh lien 17.09.2010 11:48:05 (permalink)
                        0
                        NGHĨ LẠI THÊM BUỒN

                        Nghĩ lại ông trời thiệt bất công
                        Thằng làm nám mặt đứa chơi rông
                        Giơ tay họ hốt nào muôn lượng
                        Trọc tóc mình thu kể mấy đồng
                        Vợ đẹp, con xinh, nhà cửa lắm
                        Cơm rau, cháo hẩm, nợ nần đông
                        Ai lên nhắn hỏi Nam Tào với
                        Sổ sách xưa giờ liệu đúng không?

                        Tú lòng...thòng

                         

                        KÊU TRỜI !!!
                         
                        Muốn đổi thay đời chả tiếc công
                        Đầu ghềnh cuối bãi mỏi chân rông
                        Sang đò lộn bến mi đầy lệ
                        Vay bạc nhầm nơi túi chẳng đồng
                        Mái lá khôn dừng tia cuối hạ
                        Tường tre khó cản ngọn đầu đông
                        Hồng nhan cứ mãi truân chuyên vậy
                        Ngửa mặt kêu trới hỏi thấu không !
                         
                                                    Hạnh Liên
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 18:10:49 bởi hanh lien >
                        #12
                          hanh lien 18.09.2010 11:13:54 (permalink)
                          0
                           
                          VỊNH CỦ KHOAI

                          Dù dài, dù tốt cũng là khoai
                          Mặt đất âm u rúc ở hoài
                          Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
                          Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
                          Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
                          Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
                          Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
                          Cứu dân được dịp mới ra oai

                          Tú lòng...thòng




                          Môn

                          Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
                          Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
                          Dưới nước y chang mà khác thứ
                          Trên khô giống hệt chẳng chung loài
                          Lên ghe đổ xá như mì sắn
                          Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
                          Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
                          Trầm trầy vẫn sống biết bao oai

                          NhàQuê 17-09-2010
                           
                          TÂM SỰ LOÀI KHOAI
                           
                          Ai người chửa được nếm qua khoai
                          Thử một lần thôi sẽ nhớ hoài
                          Lá lúc nhỏ to vì khác cội
                          Củ luôn bùn dất bỡi chung loài
                          Đồng khô chốn ở lang cùng sắn
                          Vườn đẹp sân chơi mận với xoài 
                          Biết phận quê mùa luôn giữ phận
                          Đỡ lòng chả dám nghĩ mình oai
                           
                                           Hạnh Liên
                           
                           
                           
                           
                          #13
                            tieudien 18.09.2010 22:02:22 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: hanh lien

                            LỜI BỘC BẠCH
                            CÙNG CÁC THI HỮU

                            Nợ bài chồng chất sợ người chê
                            Núi thẳm mình ênh vội trốn về
                            Thử vận ngày ngày mua tấm số
                            Cầu may tối tối đánh con đề
                            Vườn sau thả lấy bầy gà chọi
                            Ngõ trước nuôi thêm đám lợn sề
                            Cục tắc cho qua ngày đoạn tháng
                            Trần gian mọi sự phớt-ăng-lê

                            Tú lòng...thòng

                             
                            XIN
                             
                            Vài câu học hỏi cụ đừng chê
                            Mới bước vô đây chẳng lẽ về
                            Chữ mọn sàng thưa bay trước chợ
                            Gia bần lá rách dựng nơi đê
                            Đầu sân ốm nhách cô mèo hủi
                            Góc cửa tong teo chị nái sề
                            Xin hãy thương dzùm cho ít triệu
                            Em dzìa sắm mẹt bán dưa lê
                             
                                              Hanh Lien
                             



                            nói vậy, xin người chớ trách chê
                            đời sao khó ở, chẳng cho về
                            vác đất đang lo đành bốc thuốc
                            đánh đề chỉ ngại phải ra đê
                            mời rượu chung vui mồm ngoác đại
                            hỏi tiền đóng góp giọng sang sề
                            hỏi bác trung ương sao hết khổ
                            ra đường nhái học chữ ăng lê

                            ghé thăm nhà bạn chút nhá, chúc trung thu vui vẻ nhiều
                            #14
                              hanh lien 20.09.2010 09:38:42 (permalink)
                              0
                              nói vậy, xin người chớ trách chê
                              đời sao khó ở, chẳng cho về
                              vác đất đang lo đành bốc thuốc
                              đánh đề chỉ ngại phải ra đê
                              mời rượu chung vui mồm ngoác đại
                              hỏi tiền đóng góp giọng sang sề
                              hỏi bác trung ương sao hết khổ
                              ra đường nhái học chữ ăng lê

                              ghé thăm nhà bạn chút nhá, chúc trung thu vui vẻ nhiều

                              Chào bạn td,cám ơn bạn ghé thăm và tặng thơ,chúc bạn luôn vui,HL
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9