HOA CỎ - HẠNH LIÊN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
hanh lien 20.09.2010 09:41:07 (permalink)
0
CÁM ƠN

Cám ơn thơ viết gởi đôi nơi
Thêu dệt tâm tư đẹp những lời
Tựa sợi tơ hồng hong nắng mới
Giống làn môi mọng thấm màu tươi
Hẹn hò qua lại say câu nói
Mơ tưởng gần xa thắm cuộc đời
Đời dẫu đôi khi trong bão nổi
Cũng đầy hạnh phúc lắm tình ơi!

Thanh Huy

 
Bạn Họa Thơ!
 
Bè bạn giao lưu khắp mọi mơi
Yêu thơ vần góp viết chung lời
Bài mời đi trước khơi tình  thắm
Câu họa theo sau gợi ý  tươi
Bốn bể sum vầy xây mộng ảo
Gần xa thân ái dệt mơ đời
Chưa lần tạn mặt đà thương mến
Lắm lúc lại ‘yêu’, thật khổ ơi!!
 
C Pham


ĐỒNG CẢM




Đâu cần cứ phải ở chung nơi
Mới hiểu tâm tư rõ ý lời
Dù kẻ chân trời người góc bể
Hoa lòng vẫn rực rỡ xanh tươi
Đôi dòng lẩn thẩn bay trong gió
Mấy chữ vu vơ thả giữa đời 
Cảm  nhận đây người ta quí mến
Và thầm gọi khẽ "dấu yêu ơi"

                 Hạnh Liên
#16
    TTH 21.09.2010 00:49:33 (permalink)
    0
    CÁM ƠN

    Cám ơn thơ viết gởi đôi nơi
    Thêu dệt tâm tư đẹp những lời
    Tựa sợi tơ hồng hong nắng mới
    Giống làn môi mọng thấm màu tươi
    Hẹn hò qua lại say câu nói
    Mơ tưởng gần xa thắm cuộc đời
    Đời dẫu đôi khi trong bão nổi
    Cũng đầy hạnh phúc lắm tình ơi!

    Thanh Huy


    Bạn Họa Thơ!
     
    Bè bạn giao lưu khắp mọi nơi
    Yêu thơ vần góp viết chung lời
    Bài mời đi trước khơi tình  thắm
    Câu họa theo sau gợi ý  tươi
    Bốn bể sum vầy xây mộng ảo
    Gần xa thân ái dệt mơ đời
    Chưa lần tạn mặt đà thương mến
    Lắm lúc lại ‘yêu’, thật khổ ơi!!
     
    C Pham


    ĐỒNG CẢM



    Đâu cần cứ phải ở chung nơi
    Mới hiểu tâm tư rõ ý lời
    Dù kẻ chân trời người góc bể
    Hoa lòng vẫn rực rỡ xanh tươi
    Đôi dòng lẩn thẩn bay trong gió
    Mấy chữ vu vơ thả giữa đời 
    Cảm  nhận đây người ta quí mến
    Và thầm gọi khẽ "dấu yêu ơi" 

    Hạnh Liên


    Tứ hải 

    Thơ đường kết bạn khắp muôn nơi

    Nối mạng cùng nhau tỏ cạn lời
    Lục bát u tình vầng nguyệt khuyết
    Thất ngôn lãng mạn đóa hồng tươi
    Anh bàn "tứ xuất" trêu đùa bạn
    Chị kể "ba giai" chọc phá đời
    Sáng việc đầu tiên ù mở máy
    Xem bài bạn họa thật vui ơi

    Vancali 9.19.10


    VUI TRUNG THU

    Tiết Thu rộn rã khắp muôn nơi
    Cảnh đẹp tả sao trọn ý lời
    Trước ngõ sao đèn khoe vẻ đậm
    Bên đường bánh kẹo lộ màu tươi
    Uống trà phá cỗ vui cuộc sống
    Đánh trống múa lân ấm cõi đời
    Thửởng nguyệt ngắm hoa tìm cảm hứng
    Chần chờ chi nữa bạn đời ơi !

    Liên Hương

     
     
    TÌNH THÂM
     
    Quen biết chân thành gởi khắp nơi
    Vần thơ lưu luyến viết nên lời
    Tình như nắng ấm reo hồ hởi
    Nghĩa tựa non cao sáng đẹp tươi
    Lối đọng yêu thương qua mấy lối
    Đời xây hạnh phúc thắm bao đời
    Mong mơ mộng đến trong tầm với
    Tay nắm trải lòng vui bạn ơi!
     
    Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 00:52:09 bởi TTH >
    #17
      tieudien 21.09.2010 01:46:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: TTH

      CÁM ƠN

      Cám ơn thơ viết gởi đôi nơi
      Thêu dệt tâm tư đẹp những lời
      Tựa sợi tơ hồng hong nắng mới
      Giống làn môi mọng thấm màu tươi
      Hẹn hò qua lại say câu nói
      Mơ tưởng gần xa thắm cuộc đời
      Đời dẫu đôi khi trong bão nổi
      Cũng đầy hạnh phúc lắm tình ơi!

      Thanh Huy


      Bạn Họa Thơ!
       
      Bè bạn giao lưu khắp mọi nơi
      Yêu thơ vần góp viết chung lời
      Bài mời đi trước khơi tình  thắm
      Câu họa theo sau gợi ý  tươi
      Bốn bể sum vầy xây mộng ảo
      Gần xa thân ái dệt mơ đời
      Chưa lần tạn mặt đà thương mến
      Lắm lúc lại ‘yêu’, thật khổ ơi!!
       
      C Pham


      ĐỒNG CẢM



      Đâu cần cứ phải ở chung nơi
      Mới hiểu tâm tư rõ ý lời
      Dù kẻ chân trời người góc bể
      Hoa lòng vẫn rực rỡ xanh tươi
      Đôi dòng lẩn thẩn bay trong gió
      Mấy chữ vu vơ thả giữa đời 
      Cảm  nhận đây người ta quí mến
      Và thầm gọi khẽ "dấu yêu ơi" 

      Hạnh Liên


      Tứ hải 

      Thơ đường kết bạn khắp muôn nơi

      Nối mạng cùng nhau tỏ cạn lời
      Lục bát u tình vầng nguyệt khuyết
      Thất ngôn lãng mạn đóa hồng tươi
      Anh bàn "tứ xuất" trêu đùa bạn
      Chị kể "ba giai" chọc phá đời
      Sáng việc đầu tiên ù mở máy
      Xem bài bạn họa thật vui ơi

      Vancali 9.19.10


      VUI TRUNG THU

      Tiết Thu rộn rã khắp muôn nơi
      Cảnh đẹp tả sao trọn ý lời
      Trước ngõ sao đèn khoe vẻ đậm
      Bên đường bánh kẹo lộ màu tươi
      Uống trà phá cỗ vui cuộc sống
      Đánh trống múa lân ấm cõi đời
      Thửởng nguyệt ngắm hoa tìm cảm hứng
      Chần chờ chi nữa bạn đời ơi !

      Liên Hương

       
       
      TÌNH THÂM
       
      Quen biết chân thành gởi khắp nơi
      Vần thơ lưu luyến viết nên lời
      Tình như nắng ấm reo hồ hởi
      Nghĩa tựa non cao sáng đẹp tươi
      Lối đọng yêu thương qua mấy lối
      Đời xây hạnh phúc thắm bao đời
      Mong mơ mộng đến trong tầm với
      Tay nắm trải lòng vui bạn ơi!
       
      Thanh Huy

      người đi kẻ lại khắp muôn nơi
      lên mạng thăm nhau có mấy lời
      buồn bã đoán rằng tình đã kẹt
      vui đùa chắc hẳn túi đang tươi
      nhiều chữ lắm bài, ô thi sỹ
      ngắn câu nhỏ giọng, ấy chán đời
      còn khách đa tình thường kín đáo
      nhìn nhau khẽ gọi "dấu yêu ơi"

      thăm nhà bạn chút nhé, rủ nhau đi ngắm trăng rằm đây
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 01:47:27 bởi tieudien >
      #18
        tieudien 23.09.2010 01:29:22 (permalink)
        0
        hỏi người đi vắng đến nao về
        qua nhà, xin biếu ít dưa lê
        vườn cũ thu sang hoa chưa thắm
        hạ còn chưa tắt nắng lê thê

        ghé thăm nhà chút nhá
        #19
          hanh lien 25.09.2010 08:52:12 (permalink)
          0
          x


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83236/05B949F9B6044524A14E340AEC3C4139.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #20
            TTH 25.09.2010 09:57:31 (permalink)
            0
             


            THƠ TẠ LỄ
             
            Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
            Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
            Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
            Không thân cũng biết má môi hường
            Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
            Trật sẽ chịu đền lội suối mương
            Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
            Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
             
            Thanh Huy
            #21
              hanh lien 25.09.2010 11:18:34 (permalink)
              0
              THƠ TẠ LỄ
               
              Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
              Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
              Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
              Không thân cũng biết má môi hường
              Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
              Trật sẽ chịu đền lội suối mương
              Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
              Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
               
              Thanh Huy


              TỰ THÁN
               
              Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
              Nên giờ chửa có được ai thương
              Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
              Hạ đến thu sang má nhạt hường
              Đẹp nết xinh người chơi phố thị
              Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương
              Đô thành  nhộn nhịp thôi mơ ước
              Áo vải quần thô chà dám chường
               
                                     Hạnh Liên
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 12:14:43 bởi hanh lien >
              #22
                TTH 25.09.2010 14:10:16 (permalink)
                0
                THƠ TẠ LỄ
                 
                Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
                Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
                Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
                Không thân cũng biết má môi hường
                Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
                Trật sẽ chịu đền lội suối mương
                Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
                Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
                 
                Thanh Huy


                TỰ THÁN

                Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
                Nên giờ chửa có được ai thương
                Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
                Hạ đến thu sang má nhạt hường
                Đẹp nết xinh người chơi phố thị
                Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
                Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
                Áo vải quần thô chà dám chường

                                        Hạnh Liên


                THƯƠNG
                 
                Đời chẳng cầu mong có sắc hương
                Miễn hiền hậu dễ có người thương
                Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
                Về đến phòng the má điểm hường
                Yêu chỉ mình anh không lội nước
                Tình trao lắm gã dễ dầm mương
                Thương nhau cứ một đường đi thẳng
                Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
                 
                Thanh Huy

                #23
                  hanh lien 26.09.2010 09:34:14 (permalink)
                  0
                  THƠ TẠ LỄ
                   
                  Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
                  Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
                  Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
                  Không thân cũng biết má môi hường
                  Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
                  Trật sẽ chịu đền lội suối mương
                  Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
                  Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
                   
                  Thanh Huy


                  TỰ THÁN

                  Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
                  Nên giờ chửa có được ai thương
                  Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
                  Hạ đến thu sang má nhạt hường
                  Đẹp nết xinh người chơi phố thị
                  Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
                  Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
                  Áo vải quần thô chà dám chường

                                          Hạnh Liên


                  THƯƠNG
                   
                  Đời chẳng cầu mong có sắc hương
                  Miễn hiền hậu dễ có người thương
                  Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
                  Về đến phòng the má điểm hường
                  Yêu chỉ mình anh không lội nước
                  Tình trao lắm gã dễ dầm mương
                  Thương nhau cứ một đường đi thẳng
                  Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
                   
                  Thanh Huy

                   
                  CHẢNG  DÁM
                   
                  Cho dù rất muốn được lên hương
                  Bỡi xấu người nhìn khó thể thương
                  Da dẻ tìm wài không thấy trắng
                  Má môi kiếm mãi chả ra hường
                  Quanh năm mặt úp nơi đồng ruộng
                  Suốt  tháng chân mài chốn rạch mương
                  Tấm bé đà quen hoa với cỏ
                  Kinh đô chẳng hợp dám đâu chường
                   
                                             Hanh Lien
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 09:35:49 bởi hanh lien >
                  #24
                    TTH 26.09.2010 12:45:16 (permalink)
                    0
                    THƠ TẠ LỄ
                     
                    Về nhà thấy tặng đóa hồng hương
                    Hoa đẹp chắc người rất dễ thương
                    Chưa gặp đã nghi hình dáng trẻ
                    Không thân cũng biết má môi hường
                    Trúng thì xin thưởng châm tràng pháo
                    Trật sẽ chịu đền lội suối mương
                    Thơ gởi đôi lời thăm tạ lễ
                    Mua vui tránh chuyện chán cùng chường
                     
                    Thanh Huy


                    TỰ THÁN


                    Chẳng sắc mà còn thiếu cả hương
                    Nên giờ chửa có được ai thương
                    Ngày chờ tháng đợi môi phai thắm
                    Hạ đến thu sang má nhạt hường
                    Đẹp nết xinh người chơi phố thị
                    Vô duyên xấu phận ngủ bờ mương 
                    Đô thành nhộn nhịp thôi mơ ước
                    Áo vải quần thô chà dám chường

                                            Hạnh Liên


                    THƯƠNG
                     
                    Đời chẳng cầu mong có sắc hương
                    Miễn hiền hậu dễ có người thương
                    Ở nơi đông đúc môi lờ nhạt
                    Về đến phòng the má điểm hường
                    Yêu chỉ mình anh không lội nước
                    Tình trao lắm gã dễ dầm mương
                    Thương nhau cứ một đường đi thẳng
                    Thấy kẻ ghẹo trêu chớ mặt chường
                     
                    Thanh Huy
                     

                     

                    CHẢNG  DÁM

                    Cho dù rất muốn được lên hương
                    Bỡi xấu người nhìn khó thể thương
                    Da dẻ tìm wài không thấy trắng
                    Má môi kiếm mãi chả ra hường
                    Quanh năm mặt úp nơi đồng ruộng
                    Suốt  tháng chân mài chốn rạch mương
                    Tấm bé đà quen hoa với cỏ
                    Kinh đô chẳng hợp dám đâu chường   
                                     
                                           Hanh Lien


                    TÌNH BUỒN
                     
                    Tình buồn muốn được thắm mùi hương
                    Tỏ mãi người ta cũng chẳng thương
                    Thôi hết con xinh và vợ đẹp
                    Tìm đâu má đỏ với môi hường
                    Cam thân lẻ bóng bay theo gió
                    Chịu cảnh không nhà sống cạnh mương
                    Đợi lúc người vui, người đổi ý
                    Ưng mình... mình sướng... mặt mày chường...
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 10:13:28 bởi TTH >
                    #25
                      hanh lien 26.09.2010 18:22:19 (permalink)
                      0



                      HOA XƯƠNG RỒNG
                       
                      Em tuy xấu xí chẳng như người
                      Ở núi hay vườn vẫn tốt tươi
                      Cát bỏng không làm mi nhớ lệ
                      Đồi hoang chẳng khiến miệng quên cười
                      Anh vào chậu đỏ mời cô ngắm
                      Chị bỏ tô hống đãi bạn chơi
                      Lắm kẻ nhìn hoa thêm sức mạnh
                      Quên đau vượt khổ đắp xây đời 
                       
                                                  Hanh Lien
                      #26
                        hanh lien 27.09.2010 09:19:13 (permalink)
                        0



                        CHIỀU NHỚ
                        (họa thơ LL)
                         
                        Ngắm mảnh trăng trôi giữa gió ngànBồi hồi ngóng đợi bước em sangƯơm mơ chẳng biết mơ vừa tắtDệt mộng nào hay mộng đã tànBến cũ bâng khuâng cành liễu tímSông xưa lặng lẽ nụ hoa vàngĐưa tay hứng giọt sầu vừa rụngTrỗi dậy tâm tư nỗi nhớ nàng                           Hạnh Liên
                        #27
                          hanh lien 27.09.2010 10:56:58 (permalink)
                          0
                          TÌNH BUỒN
                           
                          Tình buồn muốn được thắm mùi hương
                          Tỏ mãi người ta cũng chẳng thương
                          Thôi hết con xinh và vợ đẹp
                          Tìm đâu má đỏ với môi hường
                          Cam thân lẻ bóng bay theo gió
                          Chịu cảnh không nhà sống cạnh mương
                          Đợi lúc người vui, người đổi ý
                          Ưng mình... mình sướng... mặt mày chường...
                           
                          Thanh Huy

                           
                          NỖI NIỀM
                           
                          Ngắt nụ hoa tình đã nhạt hương
                          Đau lòng xót dạ với câu thương
                          Đôi dòng nước chảy hờn duyên bạc
                          Nửa chặng thời gian thẹn má hường
                          Biển hẹn non thề buông quán chợ
                          Lời yêu chữ ái thả chòi mương
                          Qua rồi cái thuở mơ cùng mộng
                          Tóc lỡ sang mây há được chường !
                           
                                               Hanh Lien
                           
                          Đôi dòng nước chảy hờn duyên thắm

                          #28
                            HÀN PHONG 27.09.2010 12:09:04 (permalink)
                            0

                            CHIỀU NHỚ(họa thơ LL)

                            Ngắm mảnh trăng trôi giữa gió ngàn
                            Bồi hồi ngóng đợi bước em sang
                            Ươm mơ chẳng biết mơ vừa tắt
                            Dệt mộng nào hay mộng đã tàn
                            Bến cũ bâng khuâng cành liễu tím

                            Sông xưa lặng lẽ nụ hoa vàng

                            Đưa tay hứng giọt sầu vừa rụng

                            Trỗi dậy tâm tư nỗi nhớ nàng
                                                      

                            Hạnh Liên


                            LO

                            Đếm lại hầu bao chỉ mấy ngàn
                            Phập phồng cứ ngại bạn bè sang
                            Khao bia chắc hẳn đời nhanh hẻo
                            Đãi rượu thì e nghĩa chớm tàn
                            Gặp buổi đồng lương quy lúa, gạo
                            Nhằm khi vật giá tính đô, vàng
                            Làm sao tính toán cho xong nhỉ?
                            Chẳng chịu chi ra...sợ mất nàng

                            Tú lòng...thòng

                            không biết hoạ thơ vui ở đây có ổn không ta???

                            #29
                              tieudien 27.09.2010 13:53:41 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hanh lien

                              TÌNH BUỒN
                               
                              Tình buồn muốn được thắm mùi hương
                              Tỏ mãi người ta cũng chẳng thương
                              Thôi hết con xinh và vợ đẹp
                              Tìm đâu má đỏ với môi hường
                              Cam thân lẻ bóng bay theo gió
                              Chịu cảnh không nhà sống cạnh mương
                              Đợi lúc người vui, người đổi ý
                              Ưng mình... mình sướng... mặt mày chường...
                               
                              Thanh Huy

                               
                              NỖI NIỀM
                               
                              Ngắt nụ hoa tình đã nhạt hương
                              Đau lòng xót dạ với câu thương
                              Đôi dòng nước chảy hờn duyên bạc
                              Nửa chặng thời gian thẹn má hường
                              Biển hẹn non thề buông quán chợ
                              Lời yêu chữ ái thả chòi mương
                              Qua rồi cái thuở mơ cùng mộng
                              Tóc lỡ sang mây há được chường !
                               
                                                   Hanh Lien

                              Đôi dòng nước chảy hờn duyên thắm



                              thôi nào, đa sắc lại thơm hương
                              chân thật thanh huy tỏ dạ thương
                              ngỏ ý thuận lòng tươi môi thắm
                              cất bước sang sông đẹp má hường
                              gái đảm lo nhà rồi nấu bếp
                              trai tài đắp đập lại khơi mương
                              một cuộc duyên lành se sợi chỉ
                              đồng ý ngay thôi, hết chán chường


                              góp thêm mấy câu mối mai nhá
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9