Một Thoáng...Rồi Phai!
SầuThiênThu 12.02.2010 05:12:00 (permalink)
0
Sợ
Bỗng dưng em sợ bước chân mùa hạ
Đốt bình yên đang mệt lả mấy mùa qua
Hoa tuyết xinh nhưng băng giá lắm anh à
Màu tang trắng chôn sâu vùng kỷ niệm
Xuân len lén nhìn em ban mầu nhiệm
Nhưng lỡ rồi anh đã lấy hết thương yêu
Giữa mênh mông em đã mất thật nhiều
Anh bỏ lại một cuộc tình đang ngấm độc!
SầuThiênThu
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9