Nụ hôn và nước mắt
Nụ hôn và nước mắt
Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về
Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư
Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu
Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười
Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt
Em ơi đựng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc
Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
Hà nội 13--2--2010
Ba giờ sáng ngày cuối năm
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nụ hôn và nước mắt
Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về
Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư
Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu
Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười
Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt
Em ơi đừng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc
Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
Hà nội 13--2--2010
Ba giờ sáng ngày cuối năm
Thơ anh bao giờ cũng sâu sắc, thâm thúy, mang nặng ân tình của một thi sĩ tài hoa... Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé. 1/1 Canh Dần * 14/2/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E181A4253B5F45209B5F493B372238F9.jpg[/image]
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nụ hôn và nước mắt
Khi tôi yêu em trời đất bước vào xuân
Trời đang nóng đột nhiên trở lạnh
Và môi em nồng ấm
Nhắc nhở tôi xuân thực sự đã về
Không phải một mùa xuân rạo rực
Không phải một mùa xuân náo nức
Một mùa xuân trầm lắng, suy tư
Em nhìn tôi nước mắt rớm hàng mi
Hạnh phúc làm em rơi nước mắt?
Chao ôi một mùa xuân muộn
Chậm chạp bò trên đôi má phai màu
Hanh phúc không ngọt ngào
Trong hạnh phúc có chút gì cay đắng
Nửa cuộc đời không biết từ hạnh phúc
Tôi thương em.
Gạt nước mắt em cười
Trời ơi nụ cười
Nở trên môi héo quắt
Chân tóc ngả mầu rồi em
Hạnh phúc nhòe trong nước mắt
Em ơi đừng khóc
Em ơi đừng nghĩ suy
Hãy tận hưởng đi
Những giọt buồn hạnh phúc
Tôi làm gì cho em được?
Khi vị đắng cuộc đời
Đọng trên môi tôi
Đọng trên môi em
Và nước mắt
Lẫn vào nụ hôn
Giá buốt
Hà nội 13--2--2010
Ba giờ sáng ngày cuối năm
Thơ anh bao giờ cũng sâu sắc, thâm thúy, mang nặng ân tình của một thi sĩ tài hoa... Chúc thi hữu tình thâm sức khỏe và hạnh phúc nhé. 1/1 Canh Dần * 14/2/2010 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E181A4253B5F45209B5F493B372238F9.jpg[/image]
Thi sỹ ơi! Thơ toàn là thơ buồn thôi, sáng mùng 1 tết sân nhà anhtrangthu đã ngập nước rồi trong đó có cả ...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: