Lâu đài trên cát.....
quote:
Trích đoạn: Mãi Mãi
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Đêm chờ đợi
Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
Có phải đêm nay mây chẳng đến
Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
Thanh Thanh Khiết
14.4.2010
Chẳng phải đêm nay mây không đến
Vì mây đang mải kết rèm châu
Nguyệt đã lui về trong giắc mộng
Mây ru cho nguyệt suốt canh thâu!
L.K
Ấy vậy mà sao trăng chẳng ngủ Đèn khuya một bóng nguyệt rơi châu Lời ru thoáng nhẹ từ xa ngái Giấc ngủ đâu về giữa tháng ngâu ? Thanh Thanh Khiết 17.4.2010
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Mãi Mãi
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Đêm chờ đợi
Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
Có phải đêm nay mây chẳng đến
Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
Thanh Thanh Khiết
14.4.2010
Chẳng phải đêm nay mây không đến
Vì mây đang mải kết rèm châu
Nguyệt đã lui về trong giắc mộng
Mây ru cho nguyệt suốt canh thâu!
L.K
Ấy vậy mà sao trăng chẳng ngủ Đèn khuya một bóng nguyệt rơi châu Lời ru thoáng nhẹ từ xa ngái Giấc ngủ đâu về giữa tháng ngâu ? Thanh Thanh Khiết 17.4.2010 Trăng ơi sao chẳng ngủ yên?
Hay còn vơ vẩn nơi miền xa xa
Bây giờ đã hết tháng ba
Ai ru Trăng ngủ vỡ oà đêm thâu.
mai77
Trích đoạn: Mãi Mãi
Nàng thơ
Túi thơ bầu rượu ngang thân
Mình ta thanh thản bước chân hững hờ
Trong đầu có mỗi nàng thơ
Ngắm nhìn thế giới mà mơ mọi điều
L.K
Nàng thơ vương vấn đâu đây
Cho chàng hiệp sỹ đắm say với nàng
Tình đời không chịu ngó ngàng
Tình yêu cũng bỏ...chỉ nàng thơ thôi...
ATT
quote:
Trích đoạn: Mãi Mãi
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Mộng đêm trăng
Ngắm nguyệt thi nhân mộng thắm tơ
Trà khan độc ẩm mắt trông chờ
Lơ mơ thấp thoáng hài tiên dạo
Nhặt khúc nghê thường viết tứ thơ
Thanh Thanh Khiết
9.7.2010
Nhật ký tình yêu dệt lụa tơ
Bên lều * vọng nguyệt dạ mong chờ
Người xưa hẹn ước ngày quay lại
Đối ẩm dưới trăng họa tứ thơ...
* Lều bên đồi hoa dã quỳ
Nhật ký tình yêu viết Nợ lòng
Cuối hạ đầu thu Dã quỳ mong
Lữ khách bên đồi lang thang bước
Muốn ghé chân vào có được không?
Lucky Knight
Chờ bạn Sẵn có quỳ hoa với rượu nồng Lều thơ phồ núi vẫn trông mong Thi nhân mặc khách vào vui hoạ Đã đến rồi …còn hỏi được không Thanh Thanh Khiết 9.7.2010
Đắm đò. Đông triền miên buốt tim em Chông chênh một bóng nổi trên sông buồn
Bình minh lên!
Lại hoàng hôn
Sóng ngầm giãy giụa mây vờn chân mây
Lao xao mặt nước lắt lay
Nửa chìm đáy nước nửa bay khắp trời
Đò tôi đầy!
Đò em vơi!
...
Bao giờ con nước sinh sôi
Cho tôi, em đắm cả đôi đò đầy
12-1-2013 Lucky Knight
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2014 04:38:23 bởi Mãi Mãi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: