Đầu Năm Khai Bút
Viet Youth 17.02.2010 14:26:51 (permalink)
Không cần phải áo mũ nghiêm chỉnh, chay tịnh, tĩnh tâm gì... trước đêm trừ tịch, để đón Giao Thừa, chẳng cần mài mực, trải giấy, pha trà, đốt đèn... để khai bút đầu năm.

Chỉ cần rị mọ, mân mê cái bàn phím, chạy vào Thế Giới Ảo, là có thể ba hoa được rồi.

Chữ to chữ nhỏ, màu xanh màu đỏ, kiểu này kiểu nọ... thì chỉ việc chọn phông chữ mình thích là xong. Chẳng sợ ai chê chữ mình viết như gà bới cả.

Cũng chả sợ ai chê mình áo quần, tư thế không nghiêm chỉnh, chững chạc.

Vậy mà cũng chẳng qua được anh ma men và chú Cuội.

Nhì nhằng đến hôm nay thì cũng phải ráng bò vô đây, lưu lại dăm ba câu để cũng gọi là Khai Bút với thiên hạ.

Như cụ Tú Xương đã có dạy:

Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài

Huống chi đây luôn dẫu mỏ... Văn Tài
Ngày Tết đến cũng phải một vài câu đối.


Đối Rằng:

Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
.

Copied xong pasted ngay lên post
Tự hỏi mình rằng dốt hay hay?
Cười rằng: hay thực là hay!
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài?
Xưa nay em vẫn chịu ngài!

...


@#%@%#@ đứa nào cưởi tớ đạo văn.

Thử quote đâu một đôi câu đối Tết hay hơn thế thử xem.

Thôi thì Tết đến, mượn tạm sườn bài thơ cũng của cụ Tú Xương cảm thán vào dịp Tết để tặng các bạn:

Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo,
Tiền bạc trong kho, chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu.
Bánh đường sắp gói, e nồm chảy,
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu.
Thôi thế thì thôi, đành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo.


Và xin được thêm thắt vài câu từ, thích hợp hơn với hoàn cảnh của tớ, để còn có "văn tự" mà khai bút năm nay:

Thiên hạ cứ la tớ vỹ cuồng.
"Hoài bão, thành công... có khó đâu.
Địa vị, tiền tài... trong chốc lát;
Nhà to, vợ đẹp... chẳng bao lâu.
Báo giấy, đã in... nhưng chửa phát;
Diễn Đàn, tấp nập... những ngày đầu.
Thời thế... thế thời, nên phải thế.
Năm mươi năm nữa tớ cũng giàu!"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 14:28:56 bởi Viet Youth >
#1
    Thanh Vân 17.02.2010 14:55:08 (permalink)

    Đầu năm khai bút,

    Thanh Vân cũng theo chân Viet Youth nha

    Chúc Tết - Thơ Tú Xương

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
    Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
    Phen này ông quyết đi buôn cối
    Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu


    Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
    Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
    Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
    Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
    Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
    Phen này ông quyết đi buôn lọng,
    Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

    Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
    Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
    Phố phường chật hẹp, người đông đúc
    Bồng bế nhau lên nó ở non.

    Bắt chước ai ta chúc mấy lời
    Chúc cho khắp hết ở trong đời
    Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
    Sao được cho ra cái giống người.
    #2
      Viet Youth 18.02.2010 04:45:07 (permalink)
      Cám ơn TV ghé thăm và ủng hộ.

      Năm mới xin chúc TV và gia quyến vạn sự như ý nha.
      #3
        maynghien 23.02.2010 20:00:17 (permalink)
        Năm mới mà nghe bạn chúc nghèo
        Chúc thời mạt vận lại gặp eo
        Thất nghiệp lang thang nợi xó chợ
        Nợ nần đuổi kiếm trốn nằm queo
        Giựt hụi, thua bài, người xiết của
        Cháy nhà, bồ đá,  vợ nện hèo
        Suốt kiếp trầm luân vì nghiệp chướng
        Bao thứ đeo theo, chắc tớ tèo.
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9