Diệu kì
nguyễn thế duyên 21.02.2010 11:58:15 (permalink)
0

        Diệu kì

Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

Không phải mơ!
Không phải là cổ tích!
Một nàng tiên có thực trên đời
Với làn môi kì diệu
Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

Em khỏa thân.
Làn da trắng mịn
Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
Mắt long lanh
Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
Con tim em thì thầm khe khẽ
  "Tỉnh dậy đi!
              Mùa xuân"

Một tiếng sét
Xé toạc thời gian
Mắt em nồng nàn
Đốt cháy
Những mảnh thời gian vụn vỡ
Và thức dậy một con mãnh hổ
Nằm dưới chân em
Để đôi tay Vệ Nữ
Vuốt ve con mãnh hổ
Cả hai đi về phía thiên đường

            Hà nội 19--2 --2010





#1
    ms.witch 21.02.2010 19:26:12 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Diệu kì

    ...........




    Hôm kia Thầy ở sông Tương
    Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 19:27:38 bởi minhthanh_love >
    #2
      nguyễn thế duyên 21.02.2010 23:15:19 (permalink)
      0


      Hôm kia Thầy ở sông Tương
      Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



         Tại thầy mệt bã ra rồi
      Thế cũng không biết trò ơi là trò

      #3
        hoangau 21.02.2010 23:26:54 (permalink)
        0

        Trích đoạn: nguyễn thế duyên



        Hôm kia Thầy ở sông Tương
        Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



          Tại thầy mệt bã ra rồi
        Thế cũng không biết trò ơi là trò


        Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
        Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

        [sm=z_harhar1.gif]

        #4
          Pe An 21.02.2010 23:36:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangau


          Trích đoạn: nguyễn thế duyên



          Hôm kia Thầy ở sông Tương
          Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



          Tại thầy mệt bã ra rồi
          Thế cũng không biết trò ơi là trò


          Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
          Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

          [sm=z_harhar1.gif]

           
          Võ Tòng Đả Hổ....chuyện xưa
          Bác Duyên được Hổ đón đưa - chuyện kỳ !
           

          Pé..!
          #5
            anhtrangthu 21.02.2010 23:55:21 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Pé..An..cười..!


            Trích đoạn: hoangau


            Trích đoạn: nguyễn thế duyên



            Hôm kia Thầy ở sông Tương
            Về nhà Thầy..lại.."khác thuờng"*...là sao?



            Tại thầy mệt bã ra rồi
            Thế cũng không biết trò ơi là trò


            Võ Tòng nhẹ bước chinh yên
            Còn con mãnh hổ thăng thiên - chuyện thường !

            [sm=z_harhar1.gif]


            Võ Tòng Đả Hổ....chuyện xưa
            Bác Duyên được Hổ đón đưa - chuyện kỳ !
             

            Pé..!



            "Võ Tòng đả hổ"...đã qua
            Vệ Nữ thuần Hổ ...mới là chuyện nay
            anhtrangthu

            "Anh hùng nan thoát ải Mỹ nhân"
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 00:48:30 bởi anhtrangthu >
            #6
              ThanhThanhKhiet 23.02.2010 10:15:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                  Diệu kì

              Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
              Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
              Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
              Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

              Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
              Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
              Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
              Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

              Không phải mơ!
              Không phải là cổ tích!
              Một nàng tiên có thực trên đời
              Với làn môi kì diệu
              Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

              Em khỏa thân.
              Làn da trắng mịn
              Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
              Mắt long lanh
              Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
              Con tim em thì thầm khe khẽ
              "Tỉnh dậy đi!
                          Mùa xuân"

              Một tiếng sét
              Xé toạc thời gian
              Mắt em nồng nàn
              Đốt cháy
              Những mảnh thời gian vụn vỡ
              Và thức dậy một con mãnh hổ
              Nằm dưới chân em
              Để đôi tay Vệ Nữ
              Vuốt ve con mãnh hổ
              Cả hai đi về phía thiên đường

                        Hà nội 19--2 --2010



              Chào NTD. TTK ghé thăm Chúc vui nhé.
               
              Còn son
               
              Mộng ước …xuân tươi mãi vẫn còn
              Vương tơ tóc điểm xót tim son
              Nguyệt sáng lay rèm đâu tại gió
              Cho lòng quân tử nhớ Vu sơn
               
              Thanh Thanh Khiết
              23.2.2010

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 17:38:37 bởi ThanhThanhKhiet >
              #7
                traitimthica 23.02.2010 11:51:11 (permalink)
                0
                Giao Thừa
                Cánh hoa mai đầu tiên
                Vừa rớt xuống bên vai
                Ngay giây phút giao thừa
                Có chút gì năm ngoài
                Hay đó là tương lai?
                "Lòng tin vào năm mới
                Hạnh phúc đến mỗi ngày!"
                 
                #8
                  Lụa trắng 23.02.2010 13:23:59 (permalink)
                  0
                  Xuân vừa đến
                   
                  Đa đoan e ấp nụ
                  Muốn hiến dâng chút hương ngọt cho đời
                  Mong manh sắc cho vừa lòng người đợi
                  Chút tình nồng tinh khôi...
                   
                  Xuân vừa đến, xa xa kìa trống hội
                  Lòng đa đoan, bối rối với kiếm tìm
                  Có những thứ, như quên, như xa lắm...
                  Chợt một ngày, theo xuân đến nôn nao.
                   
                  Xuân kịp đến, trao cho người ước ao
                  Đa đoan thế, trốn làm gì, thêm tội
                  Xuân tình ấy, hãy ôm vào lòng, nóng hổi
                  Trong cuộc đời này, biết còn gặp nữa không?
                   
                  Lụa trắng cảm động trước bài thơ của NTD. 23.2.2010
                  #9
                    Mãi Mãi 01.03.2010 07:55:07 (permalink)
                    0
                    Người đâu lạc xuống nơi đây?
                    Thanh thanh vóc liễu, tóc mây mượt mà
                    Môi hồng, trắng phấn làn da
                    Thực đây sao ngỡ đó là thiên thai...

                    L.K


                    Em là thực, em là mơ
                    Em là tình cảm mong chờ của tôi
                    Em là mộng, em là đời
                    Em là sự sống, là nơi vĩnh hằng!!!
                    L.K

                    Đồng cảm với anh Duyên một chút!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 07:56:45 bởi Mãi Mãi >
                    #10
                      anhtrangthu 22.03.2010 16:54:06 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Mãi Mãi

                      Người đâu lạc xuống nơi đây?
                      Thanh thanh vóc liễu, tóc mây mượt mà
                      Môi hồng, trắng phấn làn da
                      Thực đây sao ngỡ đó là thiên thai...

                      L.K

                      Đồng cảm với anh Duyên một chút!



                      Vâng! Em là một giấc mơ!
                      Bước ra đời thực để chờ đợi anh.
                      Và em sống lại xuân xanh.
                      Giấc mơ em cũng trở thành đời em.
                      anhtrangthu

                      #11
                        James Jee 23.03.2010 16:51:25 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                              Diệu kì

                        Tỉnh dậy đi tuổi trẻ!
                        Tỉnh dậy đi những giấc mơ xanh!
                        Nụ hôn em dỗ dành khe khẽ
                        Và mùa xuân tỉnh dậy trong anh

                        Bỗng thức dậy những khát khao thèm muốn
                        Một vòng tay lâu lắm đã quên rồi
                        Bừng tỉnh dậy một mùa xuân rạo rực
                        Em đốt hết thời gian đã vùi lấp đời tôi

                        Không phải mơ!
                        Không phải là cổ tích!
                        Một nàng tiên có thực trên đời
                        Với làn môi kì diệu
                        Đã thắplên ngọn lửa giữa tim tôi

                        Em khỏa thân.
                        Làn da trắng mịn
                        Ngọn lửa xuân rừng rực cháy bên trong
                        Mắt long lanh
                        Mặt hơi cúi với nụ cười e lệ
                        Con tim em thì thầm khe khẽ
                        "Tỉnh dậy đi!
                                     Mùa xuân"

                        Một tiếng sét
                        Xé toạc thời gian
                        Mắt em nồng nàn
                        Đốt cháy
                        Những mảnh thời gian vụn vỡ
                        Và thức dậy một con mãnh hổ
                        Nằm dưới chân em
                        Để đôi tay Vệ Nữ
                        Vuốt ve con mãnh hổ
                        Cả hai đi về phía thiên đường

                                   Hà nội 19--2 --2010


                         
                        DIỆU KỲ MỘT TÌNH YÊU
                         
                        Điều kỳ diệu nhất trên toàn thế giới
                        Đó là điều ta gởi gắm với tình yêu
                        Đó là điều mà đã biết bao chiều
                        Ta mong nhớ đợi chờ nhiều năm tháng
                         
                        Trên thế giới điều gì là lãng mạn
                        Đó là tình yêu mang trái tim hồng
                        Một tình yêu bất diệt tháng ngày trông
                        Niềm đam mê trong giấc nồng say đắm
                         
                        Vì tình yêu ta vượt qua vực thẳm
                        Không điều gì cấm đoán được tình yêu
                        Một đời mình có được khoảng bao nhiêu
                        Một trăm năm được bao điều muốn nói
                         
                        Tình yêu ta vô vàn không bờ cõi
                        Vượt giới giạn tuyệt vời gói gọn suy tư
                        Chuyện tình yêu kỳ diệu thế... hình như
                        Là chuyện của từ nghìn năm về trước
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9