Mùa xuân nho nhỏ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Lụa trắng 23.02.2010 18:45:04 (permalink)
0
Lụa
 
Làng tôi bé nhỏ ven sông
Tháng năm dệt lụa, lụa hong nắng vàng
Xuân về, dịu dặt thoi vang
Nhặt khoan ai hát, ao làng xanh rêu...
Làng tôi, áo lụa thanh thiên
Vào xuân vào hội, mắt hiền tìm ai
Ngày xuân, tiếc chẳng thể dài
Lụa rồi cũng bán cho người chợ xa.
 
Lụa xưa trắng ngọc, trắng ngà
Mà nay nhuộm ánh trăng tà xác xơ...
 
23.2.10
#1
    Lụa trắng 23.02.2010 20:35:02 (permalink)
    0
    Là nhớ

    Có thứ chẳng thế nói là nỗi nhớ
    Chỉ thấy lòng cứ vật vã không đâu
    Ra không an tâm, vào chẳng hài lòng
    Cứ như có một điều gì thổn thức.

    Uống ngụm nước để trôi đi cục tức
    Bỏ đi chơi cho với nỗi bực mình
    Vui đâu thấy,, chỉ thấy thêm nhạt nhẽo
    Suy nghĩ cái gì cũng chỉ thấy linh tinh...

    Ngồi một mình
    Mơ mơ, tưởng tưởng
    Tự độc thoại
    Rồi mỉm cười sung sướng
    Chợt cau mày, ngúng nguẩy hờn ai
    Thế mới biết, tình yêu dù ảo ảnh
    Nỗi nhớ quặn lòng, cũng chẳng chừa ai.


    23.2.10
    #2
      Lụa trắng 24.02.2010 14:38:51 (permalink)
      0
      Đợi chờ xuân sang
       
      Hôm qua trời còn giá rét
      Mà nay bỗng rực nắng vàng
      Búp bàng toả ra xanh biếc
      Lòng người khẽ reo, xuân sang!
       
      Mái đầu pha sương lặng lẽ
      Bước chân hồi hộp gốc bàng
      Kìa ai đợi ai, chưa tới
      Làm xao xuyến cả xuân sang...
       
      Líu ríu bước chân thiếu nữ
      Xoã bay tóc rãi nắng vàng
      Bỗng thành trẻ trung đến thế
      Là tại xuân sang, xuân sang.
       
      Này đây trở ngược thời gian
      Vết nhàu thành hoa, thành lá
      Đợi chờ, sao mong manh quá
      Tại xuân, lại đã sang rồi...
       
      24.2.10. Góc đường Nguyễn Tuân
       
      #3
        lelong54 24.02.2010 16:51:05 (permalink)
        0
        Xin lôi !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 11:33:38 bởi lelong54 >
        #4
          lelong54 26.02.2010 13:00:54 (permalink)
          0
          Xin lỗi !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 11:34:51 bởi lelong54 >
          #5
            Lụa trắng 05.03.2010 21:24:25 (permalink)
            0
            Ngộ.

            Vẫn con dốc, triền đê
            Vẫn lối đi về cũ kỹ
            Vòm cây già nua, sóng sông Hồng ru nhẹ
            Vương dấu ngày nào anh đã đến, cùng ai...

            Em hôm nay, tung tăng như giọt nắng
            Vết ưu tư, chẳng kịp lén vào lòng
            Nhón chân lạnh, bước trên nền đất lạnh
            Chỉ thấy trong mình lấp lánh một niềm tin.

            Có lẽ anh đã xoa nhiều cõi lòng cay đắng
            Đã đỡ mái đầu nhiều thiếu phụ đơn côi
            Lòng ấm áp, nhân từ như bồ tát
            Hôm nay gặp em, anh phải ngỡ ngàng rồi...

            Em, mềm mại như trăm ngàn thiếu phụ
            Em, tưng bừng như lớp lớp trẻ thơ
            Em, cứng cỏi như bao người trong bão
            Hôm nay trải lòng, trong ngan ngát hương Chùa
            Cùng anh...!

            5.3.2010. Chùa BĐ


            #6
              Lụa trắng 10.03.2010 12:57:19 (permalink)
              0

              Tự hỏi...

              Em ra đứng dưới mái hiên
              Hỏi mây hỏi gió đâu miền riêng ta
              Ấm êm hạnh phúc đầy nhà
              Sao riêng một góc, ... biết là vì ai...

              10.3.
              #7
                hồng tuyên 10.03.2010 13:10:51 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Lụa trắng

                Lụa
                 
                Làng tôi bé nhỏ ven sông
                Tháng năm dệt lụa, lụa hong nắng vàng
                Xuân về, dịu dặt thoi vang
                Nhặt khoan ai hát, ao làng xanh rêu...
                Làng tôi, áo lụa thanh thiên
                Vào xuân vào hội, mắt hiền tìm ai
                Ngày xuân, tiếc chẳng thể dài
                Lụa rồi cũng bán cho người chợ xa.
                 
                Lụa xưa trắng ngọc, trắng ngà
                Mà nay nhuộm ánh trăng tà xác xơ...
                 
                23.2.10

                Xóm Lụa
                Bờ sông xóm lụa tiếng thoi vang
                Đệm giọng hát ai dệt mơ vàng
                Xin nắng đừng tan theo khói trắng
                Cho tình nhuộm lụa lúc sang ngang!
                HT
                 
                 
                #8
                  hồng tuyên 12.03.2010 15:49:29 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: Lụa trắng

                  Cảm ơn bạn mới, ghé qua nhà
                  Tôi, là bạn mới, chẳng ai qua
                  Đơn côi nhà vắng, thèm bè bạn
                  Bất chợt xôn xao đón bạn xa...

                  Ai người buông những tiếng thơ sầu
                  Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
                  Không ngại tôi đây mua lại hết?
                  Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
                  HT
                  Bạn lụa trắng ơi! HT cảm ơn bạn đã ghé qua quán của HT. Khi đọc thơ của LT, HT cảm nhận được một nỗi buồn như man mác gió hè, thấm đầm trong khói bếp ban chiều. Nó dệt lên một bức tranh lụa rất "thủy mặc" làm cho khách thơ như HT không khỏi xúc cảm để viết lên những giòng thơ từ tận đáy hồn "thi sỹ" (tự cao quá ha!) của mình.Theo cá nhân HT bạn thực sự đã là một thi sỹ. Và điều đó không có tâng bốc đâu, chẳng qua HT tìm được một sự đồng cảm từ lời thơ rất đỗi mộc mạc của LT mà thôi (đặc biệt là bài "Lụa"), hy vọng chất mộc mạc này sẽ giữ mãi với thời gian!(HT rất bảo thủ, nên không thích thơ tự do, vì đôi lúc người làm thơ tự do đã vô tình đánh mất bản chất của thơ ca, bởi họ không vững vàng trong hành văn và dụng từ) Một ngày an nhiên!Trân trọng, HT.


                  _____________________________

                  Trần Hồng Tuyên
                  #9
                    THƯƠNG GIANG 14.03.2010 03:12:37 (permalink)
                    0
                    Lụa  trắng

                    Ai người buông những tiếng thơ sầu
                    Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
                    Không ngại tôi đây mua lại hết?
                    Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
                    HT
                    Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
                    Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
                    Chẳng màng gì đâu ,v ì tấm lụa.
                    Dệt riêng để tặng cho người xưa...
                    -TG-


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 05:54:44 bởi THƯƠNG GIANG >
                    #10
                      Lụa trắng 14.03.2010 20:17:02 (permalink)
                      0

                      Lụa quê

                      Lụa đã theo người chợ hàng xa
                      Bán mua, thì cũng việc người ta
                      Riêng hồn của lụa còn vấn vít
                      Tiếng thoi, khung cửi với quê nhà.

                      14.3
                      #11
                        Lụa trắng 14.03.2010 20:28:33 (permalink)
                        0

                        Sao anh?

                        Dịu dàng như dải lụa mềm
                        Sao anh lại sợ, khi em thật lòng
                        Giếng sâu, hay là giếng nông
                        Miễn sao mạch nước mát trong dâng tràn.
                        Em còn e ấp hoa xoan
                        Sao anh vội để Hội tàn, tháng Ba...

                        Lời nói ra, chẳng nói ra
                        Nghe sao cho hiểu, lòng ta, lòng mình...

                        Trúc một mình, trúc chẳng xinh
                        Chị Hai còn bận vào Đình việc quan...

                        Gửi người sợ tôi. 14.3
                        #12
                          nguyễn thế duyên 14.03.2010 20:30:23 (permalink)
                          0

                          HT
                          Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
                          Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
                          Chẳng màng gì đâu ,v ì tấm lụa.
                          Dệt riêng để tặng cho người xưa...
                          -TG-



                          < Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 14.3.2010 5:54:44 >

                          _____________________________


                                Lụa trắng
                          Áo trắng em tinh khôi
                          Lòng em như lụa trắng
                          Mẹ già đã mang bán
                          Chợ đường xa ! Quá xa

                          Phất phơ tà áo trắng
                          Bay trong gió xuân về
                          Gợi chút gì thanh sạch
                          Gợi chút gì đam mê

                          Lụa trắng giờ vẫn trắng
                          Tinh khôi! vẫn tinh khôi
                          Thời gian không nhuộm đưộc
                          Màu trắng ấy trong tôi

                          #13
                            hồng tuyên 15.03.2010 10:52:59 (permalink)
                            0
                            THƯƠNG GIANG

                            Lụa  trắng

                            Ai người buông những tiếng thơ sầu
                            Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
                            Không ngại tôi đây mua lại hết?
                            Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
                            HT
                            Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
                            Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
                            Chẳng màng gì đâu ,v ì tấm lụa.
                            Dệt riêng để tặng cho người xưa...
                            -TG-




                            Lọt Sông
                            Ai đứng bên sông mắt đong sầu?
                            Cho chàng thơ thẩn... "lọt" sông sâu
                            Có người tốt bụng bơi ra vớt
                            Quậy mãi dằm... không thấy nó đâu!!!!
                            Kàkà.. méo mó nghề nghiệp quá ha! Giỡn cho dzui thui, đừng có giận nha! Không bán lụa cho tui, tui tự tử chứ seo!hàhà.Tuần mới tốt đẹp,HT.
                            #14
                              Lụa trắng 15.03.2010 12:56:20 (permalink)
                              0
                              Tự bảo...

                              Lụa dệt ra rồi, chẳng bán mua
                              Để im trên giá, hoá lụa thừa
                              Ai mua được giá, thì nên bán
                              Thì gấm, thì hoa mới hữu tình.

                              Trong ngần, trinh bạch, nụ cười xinh
                              E ấp trong song, cười một mình
                              Sao rơi, trăng rụng, xuân qua lại
                              Má thắm, môi hường, cũng hết xinh...

                              Đã là duyên nợ sống trong đời
                              Trải lòng hồ hải đến muôn nơi
                              Ngại chi bồ liễu, thân yểu điệu
                              Phong sương, tuyết nguyệt, thoả rong chơi.

                              15.3.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 13:37:45 bởi Lụa trắng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9