Mùa xuân nho nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Lụa trắng 16.03.2010 20:34:04 (permalink)
0
Bên ngoài còn e...

Gặp nhau, toàn nói chuyện vu vơ
Cười đùa, rồi tán chuyện ơ hờ
Mà để lúc xa, thèm được thấy
Lại ngồi cùng nói chuyện như mơ...

Sao những lúc gần chả nói ra
Cái lời định nói, rất mặn mà
Mà để đem về, rồi ấm ức
Cái lời đem đến, chẳng nói ra...

Cũng thích khoe khoang cái sự khôn
Cũng thích vênh vang, cái vẻ giòn
Thế mà khi gặp, quên đâu hết
Cục mịch phô ra bạc phấn son...

Mới hay lòng dại còn thơ lắm
Chưa kịp tô màu quyến rũ ai
Chót nhớ, chót thương, đành ấm ức
Ngậm ngùi than thân phận kém tài.

Giá người ta biết, mình như thế
Có phải nên duyên đẹp trúc mai.


Một lời thành thật. 16.3



#16
    THƯƠNG GIANG 17.03.2010 07:14:17 (permalink)
    0
     Lụa  trắng

    Ai người buông những tiếng thơ sầu
    Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
    Không ngại tôi đây mua lại hết?
    Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
    HT
    Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
    Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
    Chẳng màng tính chi ,vì tấm lụa.
    Dệt riêng để tặng cho người xưa...
    -TG-


    Lụa trắng

    Áo trắng em tinh khôi
    Lòng em như lụa trắng
    Mẹ già đã mang bán
    Chợ đường xa ! Quá xa

    Phất phơ tà áo trắng
    Bay trong gió xuân về
    Gợi chút gì thanh sạch
    Gợi chút gì đam mê

    Lụa trắng giờ vẫn trắng
    Tinh khôi! vẫn tinh khôi
    Thời gian không nhuộm đưộc
    Màu trắng ấy trong tôi

    Nguyễn Thế Duyên

    HỒN LỤA

    Lụa nguyên sắc tinh khôi.
    Bán cho khách xa rồi.
    Nhưng hồn lụa ở lại
    Bên khung cửi con thoi...

    Xin đừng buồn người ơi!
    Không kịp mua lụa ấy.
    Nhưng mỗi  ngày  sẽ thấy.
    Dáng lụa trên phố qua...

    Mềm mại và thướt tha
    Áo dài bay trong gió...
    Sân trường hoa phượng đỏ
    Lụa trắng mầu tinh khôi...

    Vương vấn mãi tình người.
    Gửi hồn trong tấm lụa...
    Dẫu tinh khôi một thủa,
    Giờ đã nhuộm nhiều mầu...

    Nhưng có gì khác đâu,
    Vẫn đều  là lụa cả
    Những sợi tơ óng ả .
    Rút ruột tằm dệt lên...

    Kiev 16/3/2010-TG

    Lọt Sông
     
    Ai đứng bên sông mắt đong sầu?
    Cho chàng thơ thẩn... "lọt" sông sâu
    Có người tốt bụng bơi ra vớt
    Quậy mãi dằm... không thấy nó đâu!!!!
     
    Kàkà.. méo mó nghề nghiệp quá ha! Giỡn cho dzui thui, đừng có giận nha! Không bán lụa cho tui, tui tự tử chứ seo!hàhà.Tuần mới tốt đẹp,HT.

    Khi nào nổi...?
    Áo lụa tinh khôi đứng bên cầu.
    Cố đợi chờ xem mất bao lâu,
    Kẻ "lọt sông" kia khi nào nổi.
    Lặn cả ngày rồi chẳng thấy  đâu...?
    -TG-
    #17
      hồng tuyên 17.03.2010 13:06:35 (permalink)
      0

      Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

       Lụa  trắng

      Ai người buông những tiếng thơ sầu
      Thấm lụa trinh nguyên phất sông sâu
      Không ngại tôi đây mua lại hết?
      Lụa mềm chới với cuộc bể dâu!
      HT
      Lụa có bán đâu mà hỏi mua?
      Cho dù lời lãi , hay thiệt thua.
      Chẳng màng tính chi ,vì tấm lụa.
      Dệt riêng để tặng cho người xưa...
      -TG-


      Lụa trắng

      Áo trắng em tinh khôi
      Lòng em như lụa trắng
      Mẹ già đã mang bán
      Chợ đường xa ! Quá xa

      Phất phơ tà áo trắng
      Bay trong gió xuân về
      Gợi chút gì thanh sạch
      Gợi chút gì đam mê

      Lụa trắng giờ vẫn trắng
      Tinh khôi! vẫn tinh khôi
      Thời gian không nhuộm đưộc
      Màu trắng ấy trong tôi

      Nguyễn Thế Duyên

      HỒN LỤA

      Lụa nguyên sắc tinh khôi.
      Bán cho khách xa rồi.
      Nhưng hồn lụa ở lại
      Bên khung cửi con thoi...

      Xin đừng buồn người ơi!
      Không kịp mua lụa ấy.
      Nhưng mỗi  ngày  sẽ thấy.
      Dáng lụa trên phố qua...

      Mềm mại và thướt tha
      Áo dài bay trong gió...
      Sân trường hoa phượng đỏ
      Lụa trắng mầu tinh khôi...

      Vương vấn mãi tình người.
      Gửi hồn trong tấm lụa...
      Dẫu tinh khôi một thủa,
      Giờ đã nhuộm nhiều mầu...

      Nhưng có gì khác đâu,
      Vẫn đều  là lụa cả
      Những sợi tơ óng ả .
      Rút ruột tằm dệt lên...

      Kiev 16/3/2010-TG

      Lọt Sông
       
      Ai đứng bên sông mắt đong sầu?
      Cho chàng thơ thẩn... "lọt" sông sâu
      Có người tốt bụng bơi ra vớt
      Quậy mãi dằm... không thấy nó đâu!!!!
       
      Kàkà.. méo mó nghề nghiệp quá ha! Giỡn cho dzui thui, đừng có giận nha! Không bán lụa cho tui, tui tự tử chứ seo!hàhà.Tuần mới tốt đẹp,HT.

      Khi nào nổi...?
      Áo lụa tinh khôi đứng bên cầu.
      Cố đợi chờ xem mất bao lâu,
      Kẻ "lọt sông" kia khi nào nổi.
      Lặn cả ngày rồi chẳng thấy  đâu...?
      -TG-


       
      Tình Áo Trắng
      Áo trắng em giờ khuất thiên thu
      Còn không hồn đó giữa bụi mù?
      Còn chăng, màu trắng trinh nguyên cũ.
      Đã mất đi rồi giữa tiếng ru
      Bên ấy em đưa à ơi võng
      Áo dài in kỷ niệm mờ lu
      Tìm em: áo trắng. Tình: cơn nắng.
      Khuất biệt, xa xăm, với mịt mù!
      HT
       
      Rong Chơi
      Cùng vui cạn chén, bước phiêu du
      Khóac mảnh trăng già trên áo thu
      Cuối cuộc rong chơi, mùa nắng rũ
      Ta về trở lại với chân như.
      HT

      #18
        Lụa trắng 20.03.2010 21:57:27 (permalink)
        0
        LỖI TẠI AI...?


        Tại em, làm anh bẻ bút
        Hồn thơ, vỡ vụn mất rồi
        Mênh mang như trăng đáy nước
        Càng mò, càng thấy tả tơi...

        Tại em, làm anh cạn chữ
        Mấy bồ, còn lại vài con
        Mải mê xếp đi xếp lại
        Chỉ được số KHÔNG chưa tròn...

        Tại em, làm anh thừa thãi
        Chân tay chẳng biết làm gì
        Ngổn ngang bộn bề bao việc
        Mà lười, chẳng muốn nghĩ suy...

        Thà em, chẳng hề quen biết
        Đi ngang như chiếc lá già
        Để anh sống đời mải miết
        Như con kiến với cành đa.

        Thà em, nâu sồng xuống tóc
        Cho chuông thỉnh tiếng vô hồn
        Anh đứng hoàng hôn sóng vỗ
        Đời không biết đến cô đơn.

        Nhưng tiếc, là em có thật
        Rằng em lấp lánh nụ cười
        Rằng em, cùng bao người khác
        Vui, mà không cho riêng tôi.

        Thì rằng, tôi nào ích kỷ
        Nào đâu, tôi có tỏ tình
        Nhưng sao bút tôi lại bẻ
        Nàng thơ trong tôi, nín thinh...

        Giá mà cái lời tôi định
        Có người nào nói hộ tôi...
        Với nàng. Thì đây vũ trụ
        Tôi xin được trả công người...

        20.3. Gửi người trách tôi.Vui vui
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2010 22:37:00 bởi Lụa trắng >
        #19
          Lụa trắng 22.03.2010 22:34:31 (permalink)
          0

          Phận

          Thà làm mưa rơi trên luống cày
          Cho nảy mầm một hạt thóc
          Còn hơn làm mưa trong giếng ngọc
          Nhung lụa mà đơn côi...


          "Thân em như hạt mưa sa
          Hạt vào giếng ngọc, hạt ra luống cày" Ca dao VN

          Phẫn chí, phận mình. 22.3
          #20
            nguyễn thế duyên 22.03.2010 22:48:05 (permalink)
            0

            Phận

            Thà làm mưa rơi trên luống cày
            Cho nảy mầm một hạt thóc
            Còn hơn làm mưa trong giếng ngọc
            Nhung lụa mà đơn côi...

            "Thân em như hạt mưa sa
            Hạt vào giếng ngọc, hạt ra luống cày" Ca dao VN

            Phẫn chí, phận mình. 22.3


                 Giếng cạn
            Em Đơn côi còn tôi cô đơn
            Em hạt mưa bay
            Tôi chiếc giếng cạn khô không giọtnưốc
            Em bay đi làm nảy mầm hạt thóc
            Giếng cạn rồi gầu ai cũng mang đi
            #21
              Mãi Mãi 23.03.2010 00:42:24 (permalink)
              0
              Trích đoạn: nguyễn thế duyên
              Phận

              Thà làm mưa rơi trên luống cày
              Cho nảy mầm một hạt thóc
              Còn hơn làm mưa trong giếng ngọc
              Nhung lụa mà đơn côi...

              "Thân em như hạt mưa sa
              Hạt vào giếng ngọc, hạt ra luống cày" Ca dao VN

              Phẫn chí, phận mình. 22.3


                  Giếng cạn
              Em Đơn côi còn tôi cô đơn
              Em hạt mưa bay
              Tôi chiếc giếng cạn khô không giọtnưốc
              Em bay đi làm nảy mầm hạt thóc
              Giếng cạn rồi gầu ai cũng mang đi

              ***

              Em có chắc
              Em ra luống cày
              Làm nảy mầm hạt thóc?
              Em có chắc
              Khi vào giếng ngọc
              Em lại đơn côi?
              Giếng của tôi cạn rồi
              Em rơi vào làm giếng tôi đầy nước
              Em ơi
              Chẳng có gì nói trước
              Tôi đợi chờ
              Em làm đầy nước giếng tôi...
              L.K

              Nghe em than tôi rầu lòng quá, hy vọng không làm em phật ý với những dòng chữ của tôi.
              #22
                Lụa trắng 23.03.2010 08:41:11 (permalink)
                0
                Tôi có than thân tôi đâu, tôi là khoảng giữa của luống cày và giếng ngọc, nên chả có bản sắc gì. Cứ nói vu vơ vậy thôi.
                #23
                  kimrbl 23.03.2010 09:38:53 (permalink)
                  0
                   
                  Ôi mùa xuân nho nhỏ
                  Chứa cái tình thật to
                  Em đứng bên cửa sổ
                  Thả hồn bay vu vơ...
                   
                  Tôi mơ làm Hoàng tử
                  Vô tình cưỡi ngựa qua
                  Bắt gặp một ánh mắt
                  Đưa người đi thật xa...
                   
                  K.N
                   
                   
                   
                   
                   
                  #24
                    Pe An 23.03.2010 10:11:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kimrbl


                    Ôi mùa xuân nho nhỏ
                    Chứa cái tình thật to
                    Em đứng bên cửa sổ
                    Thả hồn bay vu vơ...
                     
                    Tôi mơ làm Hoàng tử
                    Vô tình cưỡi ngựa qua
                    Bắt gặp một ánh mắt
                    Đưa người đi thật xa...
                     
                    K.N
                     


                    Kim mơ thành chú ngựa trời*
                    Chẳng biết đang đứng đợi người hay tiên

                    Pé..!
                    * Bạch Mã Hoàng Tử
                     
                    xin phép chủ nhà cho Pé vào phá anh Kim tí tì ti. chúc chủ nhà dệt lụa mau thành...gì thì Pé chịu chết, hổng biết


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 10:14:13 bởi Pé..An..cười..! >
                    #25
                      Lụa trắng 23.03.2010 11:40:16 (permalink)
                      0

                      Ôi mùa xuân nho nhỏ
                      Chứa cái tình thật to
                      Em đứng bên cửa sổ
                      Thả hồn bay vu vơ...

                      Tôi mơ làm Hoàng tử
                      Vô tình cưỡi ngựa qua
                      Bắt gặp một ánh mắt
                      Đưa người đi thật xa...

                      K.N

                       
                      Mùa xuân chờ khách xa
                      Mỏi rời chân,giày rách
                      Vai nhàu và tay lạnh
                      Mùa xuân đón khách vào...
                       
                      Xin không dám ước ao
                      Ngưạ hồng và Hòang tử
                      Chỉ là mùa xuân nhỏ
                      Ấm cô lữ chút tình...
                       
                      Ngước mắt nhìn trời xanh
                      Mong thành cánh én mỏng
                      Gieo chút niềm vui sống
                      Trong xơ xác đông tàn...
                       
                      Hoàng tử cứ đi ngang
                      Ngựa hồng, thừa một chõ
                      Thôn nữ, cười... xấu hổ
                      Tiếng vó khua... xa dần...
                       
                      Cảm ơn Kimrbl ghé thăm, tên gì nghe khó hiểu quá.
                       
                       
                       
                      #26
                        James Jee 23.03.2010 12:34:26 (permalink)
                        0
                        MÙA XUÂN CỦA ANH
                         
                        Em đến với anh mang lại một mùa xuân
                        Một mùa xuân gần như anh chẳng biết
                        Đường thế gian anh cứ đi mải miết
                        Năm tháng cứ qua chẳng biết tiếc chuyện gì
                         
                        Nhưng khi có em anh đã dừng bước đi
                        Anh ở lại với bầu trời xuân khi đó
                        Để cho anh một lần anh nhìn rõ
                        Mùa xuân ôi... xuân nhỏ của lòng anh
                         
                        Thuyền tình yêu đôi lúc có tròng trành
                        Nhưng anh vẫn mạnh tay và vững chãi
                        Vì anh yêu mùa xuân... không bàn cãi
                        Xuân của đời anh có phải thế không em?
                         
                        Ở bên em anh nghe đời êm đềm
                        Nghe êm ái ôi mùa xuân tuyệt diệu
                        Nghe em ngân nga du dương một điệu
                        Điệu nhạc ân tình sức sống của đời anh
                        #27
                          kimrbl 23.03.2010 17:17:29 (permalink)
                          0
                          Lụa trắng
                           
                          Lụa trắng vốn tinh khôi
                          Phải nâng niu gìn giữ
                          Và dễ thành đơn côi
                          Nào ai dám viết chữ?
                           
                          Xin đừng tinh khiết quá
                          Cho người tránh người xa
                          Dẫu không là xa lạ
                          Vẫn đắn đo khi mà...
                           
                          K.N
                           
                          #28
                            Lụa trắng 23.03.2010 19:02:48 (permalink)
                            0
                            Không tinh khôi, cũng là vóc lụa
                            Chẳng trắng trong cũng là chất tơ tằm
                            Là nền mịn để nhuộm, tô màu vẽ
                            Để ấm da non, để trẻ da già.
                            Tôi không màu mè vì còn chờ người hoạ
                            Tạo cho tôi sắc thái thật lạ lùng
                            Tôi còn đợi một bàn tay tinh tế
                            Biến lụa tôi, thành muôn sắc cầu vồng.
                             
                            Có phải bạn kimrbl có ý chê trách tôi?
                            #29
                              kimrbl 23.03.2010 20:40:10 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: Lụa trắng

                              Không tinh khôi, cũng là vóc lụa
                              Chẳng trắng trong cũng là chất tơ tằm
                              Là nền mịn để nhuộm, tô màu vẽ
                              Để ấm da non, để trẻ da già.
                              Tôi không màu mè vì còn chờ người hoạ
                              Tạo cho tôi sắc thái thật lạ lùng
                              Tôi còn đợi một bàn tay tinh tế
                              Biến lụa tôi, thành muôn sắc cầu vồng.

                              Có phải bạn kimrbl có ý chê trách tôi?

                               
                              Nào có ý trách bạn đâu
                              Chẳng qua là sợ cái màu trắng thôi
                              Những gì trong trắng tinh khôi
                              Dễ làm người sợ để rồi tránh ra
                               
                              K.N
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9