Mùa xuân nho nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Lụa trắng 25.03.2010 11:56:51 (permalink)
0
Tình trong
 
Biết là lòng mến lòng nhau
Biết là lời không thể thốt
Gặp nhau, bàn tay muốn ấp
Mà thành nói: bắt tay nhau...
 
Niềm thương, không thể thành niềm đau
Tình nồng đành nung trong lồng ngực
Để cuộc đời còn niềm vui náo nức
Vì những lời, dấu kín chẳng nói ra...
 
Với người không bao giờ nói yêu tôi.
#31
    Mãi Mãi 25.03.2010 14:41:36 (permalink)
    0



    L.K
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 15:41:29 bởi Mãi Mãi >
    #32
      nguyễn thế duyên 25.03.2010 17:28:16 (permalink)
      0

      Với người không bao giờ nói yêu tôi.



          Nói với người hay dựng rào chắn

       Em có thể đặt bao nhiêu rào chắn
      để ngăn tôi không thể thốt lên lời
      Đốt cháy lòng vì những điều thầm lặng
      Lụa em còn trắng mãi trong tôi

      Đừng dựng gì em ơi
      Tôi tự biết phải đến đâu dừng lại
      tôi không nói cái điều tôi muốn nói
      Vì muốn giữ trong tôi màu trắng ấy tinh khôi

      Chẳng gì ngăn đưộc đâu em ơi
      Cái điều tôi muốn nói
      Chỉ tôi ngăn đưộc tôi
      Dừng lại

      "Niềm thương không thể thành niềm đau"
      Đừng trăn trở Ơi ngưồi em gái nhỏ
      Chữ yêu nghĩa rộng vô bờ
      Dào dạt bao điều thương nhớ

      Và em một tấm lụa mềm
      Mãi mãi phất phơ trong gió
      Mãi mãi hồn em tinh khôi
      Mãi mãi biến thành nỗi nhớ

          Nhớ nhau đâu chỉ vì yêu
      Cuộc đời có cả vạn điều nhớ nhau
         
       
         

      #33
        Lụa trắng 25.03.2010 20:42:11 (permalink)
        0
        Trách ai rào dậu...

        Hàng rào là dậu mồng tơi
        Hàng rào, lả lơi dải yếm
        Em, lòng thật thà như đếm
        Nào đâu biết đến hàng rào...

        Chẳng nói ra, lời ngọt ngào
        Nào ai biết bụng nghĩ sao
        Đành cậy gió, niềm luyến tiếc
        Thổi vào mặt hồ, lao xao.

        Trời thì cao, đất thì xa
        Em lửng lơ ở giữa
        Xung quanh là nỗi nhớ
        Nỗi nhớ chẳng thành hình.

        "Kìa ai rõ khéo nhận vơ, để cho ai đó ngẩn ngơ dỗi hờn"
        #34
          Lụa trắng 27.03.2010 09:17:08 (permalink)
          0
          Tình anh
           
          Tình anh
          Ốc đảo giữa hoang sơ
          Niềm khát khao của bao người lỡ bước
          Muốn dừng chân, tìm một dòng nước
          Dựng một lều rơm, sống giữa thanh nhàn...
           
          Tình anh
          Đốm lửa giữa đại ngàn,
          Đêm tối
          Mong manh, nhưng là niềm trông đợi
          Độc hành khát khao...
           
          Tình anh
          Một cánh hải âu nghiêng chao
          Báo đất liền gần lắm
          Kẻ đắm tàu, gắng sống đợi bình yên...
           
          Tình anh
          Tiếng gà gáy trong đêm
          Người mất ngủ, trở mình mong trời sáng
          Bóng tối lui dần, nắng gió lại thung dung...
           
          Tình anh
          Khao khát vô cùng
          Của những đôi tay rời rã
          Của những bước chân chỉ toan vấp ngã
          Mong một cánh bèo...
           
          Nhưng anh là đàn ông
          Với chiếc xương sườn cho đi không đòi lại
          Với trái tim Đanko còn cháy mãi
          Anh sẽ làm gì, khi còn lắm khát khao...?
           
          Có thể tình anh đa đoan
          Có thể tim anh đa cảm
          NHưng thực lòng, em muốn anh trong sáng
          Chẳng đa tình...
           
          27.3. Nói với người đa đoan.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 23:01:33 bởi Lụa trắng >
          #35
            kimrbl 27.03.2010 09:39:17 (permalink)
            0
            "Kìa ai rõ khéo nhận vơ,
             để cho ai đó ngẩn ngơ dỗi hờn"
             
            Lụa trắng
             
            Tôi mang thân phận cô đơn
            Vu vơ cứ thích dỗi hờn người dưng
            Bơ vơ chim chích lạc rừng
            Rào mồng tơi cũng xem chừng khó qua...
             
            K.N
            #36
              Lụa trắng 27.03.2010 12:55:28 (permalink)
              0
              Giấc mơ "chàng Kim"
               
              Này ai vẫn sống cô đơn
              này ai cứ mải dỗi hờn người dưng
              Mạnh chân, qua dậu xem chừng
              bên nhà hàng xóm..., ai mừng ai sang...
              Cứ trèo ngang, cứ tắt ngang
              Biết đâu, họ cũng mơ màng "chàng Kim"
              Xăm xăm rẽ lối vườn đêm
              Nhị đào còn đó, có dám đem ra dùng??????????
              #37
                kimrbl 27.03.2010 14:59:36 (permalink)
                0
                 
                Trích đoạn: Lụa trắng

                Giấc mơ "chàng Kim"

                Này ai vẫn sống cô đơn
                này ai cứ mải dỗi hờn người dưng
                Mạnh chân, qua dậu xem chừng
                bên nhà hàng xóm..., ai mừng ai sang...
                Cứ trèo ngang, cứ tắt ngang
                Biết đâu, họ cũng mơ màng "chàng Kim"
                Xăm xăm rẽ lối vườn đêm
                Nhị đào còn đó, có dám đem ra dùng??????????


                Hỡi người xa một khoảng trời
                Phải chi cách dậu mồng tơi cạnh nhà
                Để trèo để nhảy tắt qua
                Còn mình muốn gặp biết là hẹn đâu
                Kim - Kiều qua nạn bể dâu
                Mười lăm năm mới gặp nhau nữa là
                Chỉ xin làm chút tình xa
                Dẫu là ảo vọng để mà mộng mơ !!!!!!!
                 
                kimrbl

                #38
                  Lụa trắng 27.03.2010 20:13:29 (permalink)
                  0
                  Thư quán tình thân.

                  Sao nghe bè bạn trên thư quán
                  Ca ngợi vào đây rất gần nhau
                  Nửa vòng trái đất như gang tấc
                  Muốn gặp, xin mời enter mau!

                  Nhớ nhau, một dải đê cũng ngắn
                  Trách nhau, ngần ấy thật quá dài
                  Mới biết cái tình cho đôi cánh
                  Ai muốn gặp ai, cứ gặp ai.

                  (Tôi vốn cứ thấy mình bơ vơ trong thu quán, hôm rồi đọc thấy các bạn viết nhân ngày SN của thư quán là vào đây thật dễ gần nhau mà.
                  Không gian chi kể dẫu xa xôi
                  Mở máy xong là đã đến nơi
                  Lời chúc thân yêu luôn kịp lúc
                  Món quà gửi tặng á đây rồi . Trích lời bạn Trạc Tuyền.)
                  #39
                    nguyễn thế duyên 27.03.2010 21:11:00 (permalink)
                    0

                    NHưng thực lòng, em muốn anh trong sáng
                    Chẳng đa tình...



                         Mới hay cái giống đa tình
                    Câu thơ viết chẳng một mình thành thơ
                         Ngẩn ngơ phải có ngẩn ngơ
                    Mộng mơ phải có mộng mơ mới thành
                         Mới hay cái kiếp đa tình
                    Trầm luân bể khổ Tự mình kêu ai?

                    #40
                      Mãi Mãi 28.03.2010 00:35:36 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: kimrbl

                       
                      Trích đoạn: Lụa trắng

                      Giấc mơ "chàng Kim"

                      Này ai vẫn sống cô đơn
                      này ai cứ mải dỗi hờn người dưng
                      Mạnh chân, qua dậu xem chừng
                      bên nhà hàng xóm..., ai mừng ai sang...
                      Cứ trèo ngang, cứ tắt ngang
                      Biết đâu, họ cũng mơ màng "chàng Kim"
                      Xăm xăm rẽ lối vườn đêm
                      Nhị đào còn đó, có dám đem ra dùng??????????


                      Hỡi người xa một khoảng trời
                      Phải chi cách dậu mồng tơi cạnh nhà
                      Để trèo để nhảy tắt qua
                      Còn mình muốn gặp biết là hẹn đâu
                      Kim - Kiều qua nạn bể dâu
                      Mười lăm năm mới gặp nhau nữa là
                      Chỉ xin làm chút tình xa
                      Dẫu là ảo vọng để mà mộng mơ !!!!!!!
                       
                      kimrbl


                       
                      Em có phải là người trong mộng
                      Sứ giả đưa lấp trống đời anh?
                      Ban mai gió mát mây thanh
                      Làm cho anh bỗng hoá thành thi nhân.
                      Đời cô lẻ anh cần người hiểu
                      Và cùng anh bù thiếu trong tim.
                      Em ơi chớ có lặng im
                      Để anh xao xuyến trong tim bồi hồi
                      Dù yêu ghét cũng lời tha thiết
                      Chứ em đừng bóp chết tim anh
                      Trăm năm kết cỏ ngậm vành
                      Em ơi anh đã chân thành yêu em!!!

                      L.K
                      #41
                        Lụa trắng 29.03.2010 20:58:05 (permalink)
                        0
                        Lời không nói

                        Lặng lẽ, nghe mùa xuân thì thầm
                        Lặng lẽ, nghe con tim đập gấp
                        Lặng lẽ, tấm lòng chân thật
                        Không nói ra, đâu phải chẳng nói ra...


                        29.3. có ai nghe được lời không nói?
                        #42
                          Mãi Mãi 30.03.2010 03:27:21 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Lụa trắng

                          Lời không nói

                          Lặng lẽ, nghe mùa xuân thì thầm
                          Lặng lẽ, nghe con tim đập gấp
                          Lặng lẽ, tấm lòng chân thật
                          Không nói ra, đâu phải chẳng nói ra...


                          29.3. có ai nghe được lời không nói?


                          Anh đang lắng nghe
                                                lời không nói ấy
                          Không phải từ đôi tai
                                                như những người thường
                          Anh nghe từ lòng mình
                                                từ trái tim anh đấy
                          Em có biết rằng
                                                anh nghe được lời em?
                          Lucky Knight
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 03:39:32 bởi Mãi Mãi >
                          #43
                            kimrbl 30.03.2010 10:07:26 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Lụa trắng

                            Lời không nói

                            Lặng lẽ, nghe mùa xuân thì thầm
                            Lặng lẽ, nghe con tim đập gấp
                            Lặng lẽ, tấm lòng chân thật
                            Không nói ra, đâu phải chẳng nói ra...


                            29.3. có ai nghe được lời không nói?
                             
                            Khi con tim chung nhịp đập mùa Xuân
                            Khi lời lặng im như nỗi niềm muốn giấu
                            Có nhiều người nghe có nhiều người hiểu
                            Em cứ đợi chờ ai đó nói lời YÊU...
                             
                             
                             
                             
                            #44
                              Lụa trắng 30.03.2010 14:36:02 (permalink)
                              0

                              Lời không nói

                              Lặng lẽ, nghe mùa xuân thì thầm
                              Lặng lẽ, nghe con tim đập gấp
                              Lặng lẽ, tấm lòng chân thật
                              Không nói ra, đâu phải chẳng nói ra...

                              29.3. có ai nghe được lời không nói?

                              Khi con tim chung nhịp đập mùa Xuân
                              Khi lời lặng im như nỗi niềm muốn giấu
                              Có nhiều người nghe có nhiều người hiểu
                              Em cứ đợi chờ ai đó nói lời YÊU...

                               
                               
                               
                              Tiếng lòng.
                               
                              Xa xôi tiếng nói, không lời
                              Lời yêu, chớ ngỏ với người mình yêu
                              Trong lòng iu ấp bao nhiêu
                              Mặt ngoài xa cách, như chiều hội tan... 
                               
                              Là tôi nghe chuyện người ta
                              Là tôi cứ viết như là chuyện tôi
                              Phận mình, một áng mây trôi
                              Không ai chia sẻ bầu trời của riêng.
                               
                              Lời yêu, thủ thỉ linh thiêng
                              Hay là lời hận làm chìm đắm ai
                              Vì yêu, người đã mệt nhoài
                              Trót đa mang thế, trách ai bây giờ...
                               
                              Chuyện người, chuyện của giấc mơ
                              Trăng rơi đáy nước, duyên chờ tàn canh
                              Này đây gió thổi qua mành
                              Thân ôi, một tiếng tơ tình nhói đau...
                               
                              Tôi, thà làm một bóng sầu
                              Không vì tình nhỏ, làm đau người tình
                              Lời yêu, riêng cất lòng thành
                              Không vì tóc biếc, chân anh rối bời...
                               
                              Người đi, người cứ đi thôi
                              Hải hồ, vùng vẫy, có tôi dõi nhìn... 
                               
                              30.3.10. Nhận biết.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9