Mùa xuân nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Lụa trắng 01.04.2010 21:37:42 (permalink)
0
Ngày nói dối.

Cảm ơn ngày nói dối
Cho em thấy mình chợt xinh
Trong lời thơ anh trao vội
Em tin, như tin chính mình.

Xin cảm ơn ngày nói dối
Cho anh khen em một lời
Chẳng sợ lòng mình mang tội
Nói dối, nào làm ai tin.

Cảm ơn lời chẳng ai tin
Để em thấy mình hồi hộp
Nói dối làm người ta thích
Mà tin, nào ai dám tin.

1.4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 21:38:45 bởi Lụa trắng >
#46
    kimrbl 02.04.2010 12:11:45 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Lụa trắng

    Ngày nói dối.

    Cảm ơn ngày nói dối
    Cho em thấy mình chợt xinh
    Trong lời thơ anh trao vội
    Em tin, như tin chính mình.

    Xin cảm ơn ngày nói dối
    Cho anh khen em một lời
    Chẳng sợ lòng mình mang tội
    Nói dối, nào làm ai tin.

    Cảm ơn lời chẳng ai tin
    Để em thấy mình hồi hộp
    Nói dối làm người ta thích
    Mà tin, nào ai dám tin.

    1.4

    Có những điều nói dối
    Mà mình cứ muốn nghe
    Bởi nhe lời thật mãi
    Cũng khiến người chán chê
     
    Chả có gì vĩnh cửu
    Mà luôn nói yêu em
    Đó là lời nói dối
    Vẫn vui và vẫn tin...
     
    1/4
    #47
      Lụa trắng 04.04.2010 10:55:13 (permalink)
      0
      Tảo mộ

      Về đây với gia phong
      Cháu con, lặng lẽ, đứng một vòng
      Nhẩm lại từng chương trong sử tích
      Một ngày được sống với cha ông...

      Cỏ thì rất xanh, nhện giăng mành
      Không gian như loãng trong sương lạnh
      Lòng người tĩnh lặng, quện bên nhau
      Thế giới hôm qua, hôm nay, và mai sau...

      Cảm giác thật lạ, khi về tảo mộ quê chồng. 3.4.10
      #48
        Mãi Mãi 05.04.2010 01:25:07 (permalink)
        0

        Trích đoạn: nguyễn thế duyên


        Đốt cháy lòng vì những điều thầm lặng
          




        Đốt lòng...nhiều quá anh ơi
        Tôi sẽ tặng anh một người
        Làm mưa cho lòng anh nguội
        Có đồng ý không anh ơi
        L.K

        Đi đâu cũng thấy anh Duyên đốt lòng, thế này thì còn lòng đâu mà yêu nữa anh Duyên?


        #49
          Lụa trắng 06.04.2010 21:31:43 (permalink)
          0

          Đốt lòng...nhiều quá anh ơi


          CỨ ĐỐT

          Lòng của anh đây, lửa cháy rồi
          Tình yêu rất lạ tuổi 50
          Bên ngoài cứ trắng, trong cứ đỏ
          ĐỪNG ĐỐT, trong này, lửa, ... trời ơi...

          Hạ nào phượng cũng cháy không nguôi
          Lòng yêu, lửa phải cháy tơi bời
          Cớ sao còn hỏi, sao cứ đốt
          Bởi yêu, yêu mãi, mãi, thế thôi...

          Nhớ lại mấy câu " tuổi 50 lòng yêu như lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn trắng như không" và " rồi cũng phải đến thôi mùa hạ, dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi, hoa phượng đỏ cái màu phải đỏ, em yêu anh em phải cháy hết mình thôi" và phim Đừng đốt.
          #50
            kimrbl 06.04.2010 22:34:43 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Lụa trắng


            Đốt lòng...nhiều quá anh ơi


            CỨ ĐỐT

            Lòng của anh đây, lửa cháy rồi
            Tình yêu rất lạ tuổi 50
            Bên ngoài cứ trắng, trong cứ đỏ
            ĐỪNG ĐỐT, trong này, lửa, ... trời ơi...

            Hạ nào phượng cũng cháy không nguôi
            Lòng yêu, lửa phải cháy tơi bời
            Cớ sao còn hỏi, sao cứ đốt
            Bởi yêu, yêu mãi, mãi, thế thôi...

            Nhớ lại mấy câu " tuổi 50 lòng yêu như lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn trắng như không" và " rồi cũng phải đến thôi mùa hạ, dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi, hoa phượng đỏ cái màu phải đỏ, em yêu anh em phải cháy hết mình thôi" và phim Đừng đốt.

             
            Ta đốt lòng ta hay đốt người
            Bừng bừng ngọn lửa tuổi năm mươi
            Cả hai bùng cháy tình trong trắng
            Giữa hạ màu hoa phượng đỏ trời...
             
            K.N
            #51
              Lụa trắng 09.04.2010 21:41:40 (permalink)
              0
              An ủi

              Hãy an ủi em
              Miếng bánh sắp cầm lên
              Sắp hít hà nhấm nháp
              Bỗng nhiên tuột mất
              Tay rơi...
              Hãy an ủi em
              Tiếng cười chưa kịp tắt
              Xuân vừa sang dìu dặt
              Mưa bỗng ào, sấm sét bỗng tả tơi...
              An ủi một lời thôi
              Hé mầm niềm vui
              Chưa kịp đâm bông đã vội vàng tàn héo
              Ngậm chặt một lời yêu...
              Ai cần an ủi đây
              Anh hay em, trong ồn ào quán nhỏ
              Tình yêu thì to, mà trái tim khốn khó
              Đói khát đáng thương,
              Hay thừa mứa đáng thương?

              9.4.10

              #52
                ThanhThanhKhiet 13.04.2010 11:40:42 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: Lụa trắng

                Bạn Thơ
                 
                Vịn vào câu thơ để sống
                Cho lòng bớt thấy chênh chao
                Cho tim bật lên câu hát
                Tình ơi, tình ơi... ngọt ngào...
                 
                Một mình bên khung cửa nhỏ
                Ngước nhìn trời rộng biết bao
                ơn người, chở câu thơ đến
                Cho tim ta, thấy cồn cào...
                 
                Một mình, không là đơn độc
                Với tay, là nắm được tay
                Tạ ơn, câu thơ bay bổng
                Đưa ta vào miền đắm say.
                 
                Xin thơ, bốn mùa hồi hộp
                Nuôi những tâm hồn chênh chao
                Khát khao, khát khao biết mấy
                Con tim, ai thấu được nào...

                TTK, bạn là người bạn êm đềm, dịu dàng và nhẫn nại. Dễ đồng cảm biết bao!


                TTK cám ơn LT đã ghé  và còn để lại những dòng thật ngọt ngào
                 
                Tâm sự thơ tôi
                 
                Người đi vào cuộc sống
                Bằng trí dũng lớn lao
                Tôi đi vào cuộc sống
                Bằng tâm hồn chênh chao
                 
                Lòng đã cùng khát khao
                Vòng tay đời rộng mở
                Toả  hơi ấm ngọt ngào
                Như bao người đang mộng
                 
                Nhưng là điều không thể
                Nên tìm đến với thơ
                Vo tròn những ước mơ
                Chứa đầy trong vọng ảo
                 
                Người ta bảo ngu ngơ
                Người ta bảo dại khờ
                Nhưng tôi luôn yêu thích
                Bên  những dòng vu vơ
                 
                Bình minh nghe chim hót
                Tôi gửi lời reo vui
                Lúc trưa hè nồng oi
                Tôi gọi thơ làm gió
                 
                Chiều nhặt chút nắng rơi
                Còn vương vương trên tóc
                Cũng cho lòng chơi vơi
                Đâu thấy mình đơn độc
                 
                Thơ tôi thơ con cóc
                Sức học còn hoang sơ
                Tôi vẫn thương  vẫn quý
                Ai chê con bao giờ
                 
                Thanh Thanh Khiết
                13.4.2010 
                  
                 
                #53
                  Lụa trắng 15.04.2010 21:27:18 (permalink)
                  0

                  ...

                  Se lòng cái rét nàng Bân
                  Ước mình thành cô gái nhỏ
                  Bện từng sợi thương sợi nhớ
                  Áo khăn, em gửi cho người.


                  15.4. Lụa

                  ( nhớ câu hát quan họ "áo khăn em trao người")
                  #54
                    lelong54 15.04.2010 22:00:46 (permalink)
                    0
                    Nhầm chỗ ! Xin lỗi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 19:38:50 bởi lelong54 >
                    #55
                      Lụa trắng 16.04.2010 13:00:11 (permalink)
                      0
                      ...
                       
                      Nàng Bân giờ lười biếng
                      Nhớ thương chẳng chuyên cần
                      Trời ban cho cơn rét
                      Mà đành phụ tình nhân.
                      Áo đan còn giang dở
                      Khăn cũng lại nửa vời
                      Che mình thì thôi cổ
                      Chán lắm, nàng Bân ơi...
                       
                      Thôi thôi, thế thì thôi
                      Thà rằng em ra chợ
                      Lén mang theo ít nhớ
                      Mua kèm chiếc áo len...
                       
                      16.4.
                      #56
                        Lụa trắng 20.04.2010 13:48:44 (permalink)
                        0
                        Tháng 4 chia tay

                        Tháng 4 nhắc nhở, hè sang
                        Mà sao lòng vẫn mơ màng gió xuân.
                        Phải người, đi quá âm thầm
                        Làm em cứ ngỡ, tiếng chân vẫn còn.
                        Người đi, đến với phấn son
                        Tháng 4 khắc khoải, lòng còn vương xuân...

                        Nào thôi, thôi chẳng phúc phần
                        Ta về, dệt lụa cho xuân mãi còn...

                        Buồn trông con nhện giăng tơ
                        Nhện ơi, nhện hỡi, ta giờ, chờ ai...?

                        Yêu xuân khi hè đã tái lai
                        Ta là thế đó, chỉ đứng ngoài cuộc vui...

                        20.4
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 13:49:54 bởi Lụa trắng >
                        #57
                          Lụa trắng 23.04.2010 17:54:32 (permalink)
                          0
                          SUY TƯ

                          Mỵ Châu, xưa yêu thành thực quá
                          Chẳng biết người ta, đích thực nam nhi
                          Ngoài con tim, còn hiếu trung đè nặng
                          Được bên này, thì mất bên kia...

                          Đàn ông bây giờ khôn hơn Trọng Thuỷ
                          Biết cân đo, đong đếm rất vẹn toàn
                          Mỵ Châu bây giờ mà còn sống lại
                          Chắc chả phải chết oan!

                          Đàn bà bây giờ, cũng rất khôn ngoan
                          Biết chuyển lưới người, thành lưới mình vây bủa
                          Người đi săn, biến thành con thỏ nhỏ
                          Trọng Thuỷ mà còn, chắc tay trắng về quê!

                          Nhưng tôi tin, Minh Châu còn sáng lắm
                          Nước giếng thiêng vẫn ăm ắp đợi chờ
                          Bao trai gái với tình yêu chân thật
                          Mối tình, là cả một áng thơ.

                          23.4 Ngày quốc giỗ.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 13:18:25 bởi Lụa trắng >
                          #58
                            Lụa trắng 25.04.2010 13:27:05 (permalink)
                            0
                            Tiếng phone trong đêm


                            Nửa đêm, thoảng nghe tiếng gọi
                            Chợt lòng bối rối, anh ơi
                            Em thưa, chưa kịp thốt lời
                            Thì anh, vội vàng tắt máy...

                            Bóng đêm, bảo cho em thấy
                            Là anh, nhầm lẫn mà thôi
                            Đừng mong, đừng hồi hộp nữa
                            Người đi cũng đã đi rồi...

                            Lặng im, tìm vào giấc ngủ
                            Nơi mà em sẽ gặp anh
                            Chẳng ai đang tâm cấm đoán
                            Giấc mơ, chả bao giờ thành...

                            đêm 24.4, đêm mệt mỏi và hoang mang.
                            #59
                              Xa_xăm 25.04.2010 13:50:44 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lụa trắng


                              Đốt lòng...nhiều quá anh ơi


                              CỨ ĐỐT

                              Lòng của anh đây, lửa cháy rồi
                              Tình yêu rất lạ tuổi 50
                              Bên ngoài cứ trắng, trong cứ đỏ
                              ĐỪNG ĐỐT, trong này, lửa, ... trời ơi...

                              Hạ nào phượng cũng cháy không nguôi
                              Lòng yêu, lửa phải cháy tơi bời
                              Cớ sao còn hỏi, sao cứ đốt
                              Bởi yêu, yêu mãi, mãi, thế thôi...

                              Nhớ lại mấy câu " tuổi 50 lòng yêu như lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn trắng như không" và " rồi cũng phải đến thôi mùa hạ, dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi, hoa phượng đỏ cái màu phải đỏ, em yêu anh em phải cháy hết mình thôi" và phim Đừng đốt.




                              Đốt cháy tới rồi tuổi tám mươi
                              Cái tuồi hơn mười cũng cháy thui
                              Sắc nắng cháy bừng _ sân phượng đỏ
                              Cứ cháy lan dần sắc Hạ ơi

                              Bùng thắp lửa Hạ phượng đỏ trời
                              Cháy dần bên ngoài tràn tim côi
                              Sắc xưa huyết phượng ngày đưa tiễn
                              Vẫn ngút ngọn ngàn cháy mãi thôi

                              X _ X

                              - Hi hi hi... Chơi thơ lửa Hạ vui quá ! Cho Tiểu Tiểu đệ chơi chút rồi ra. Bận việc rồi ạ ! Bye !
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9