Mùa xuân nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 113 bài trong đề mục
Lụa trắng 08.06.2010 22:09:23 (permalink)
0
Mèo - Chó

Em không thích con mèo
Bàn tay nào cũng thèm được ấp
Có thể cọ râu thân mật
Với bất kỳ ai
Chán rồi, ngoảnh cái đuôi dài
Ngoay ngoáy đi, lười nhác...

Nếu được ước, em thích anh là con chó
Nhem nhuốc đứng ngoài vườn
Mắt tròn, tai thẳng, mũi ướt sương
Chỉ xả thân vì một người duy nhất
Chính trực, can trường
Ai bảo chó không dễ thương?!

7.6
#91
    ThanhThanhKhiet 18.06.2010 08:51:15 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Lụa trắng

    Mèo - Chó

    Em không thích con mèo
    Bàn tay nào cũng thèm được ấp
    Có thể cọ râu thân mật
    Với bất kỳ ai
    Chán rồi, ngoảnh cái đuôi dài
    Ngoay ngoáy đi, lười nhác...

    Nếu được ước, em thích anh là con chó
    Nhem nhuốc đứng ngoài vườn
    Mắt tròn, tai thẳng, mũi ướt sương
    Chỉ xả thân vì một người duy nhất
    Chính trực, can trường
    Ai bảo chó không dễ thương?!

    7.6

     
    Mách nhỏ
     
    Đừng mong mỏi bạn ơi !
    Làm sao mà DUY NHẤT
    Khi sống  dưới vòm trời
    Muôn nơi đều biến dịch
     
    Bạn hãy vào cung trăng
    Thay thế cho chị hằng
    Ngàn năm yêu thi sỹ
    Lòng thanh thản hơn chăng ?
     
    Thanh Thanh Khiết
    18.6.2010
     
     
    #92
      Lụa trắng 27.07.2010 11:14:29 (permalink)
      0
      Còn say
       
      Chiều vàng nắng, hàng cây còn ngái ngủ
      Giấc mơ trưa còn vương vấn đầu cành
      Lòng tự hỏi, phải chăng còn say lắm
      Nên bâng khuâng, một giọt nhớ mong manh...?!
       
      27.7.10
      #93
        kimrbl 27.07.2010 13:17:25 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Lụa trắng

        Còn say
         
        Chiều vàng nắng, hàng cây còn ngái ngủ
        Giấc mơ trưa còn vương vấn đầu cành
        Lòng tự hỏi, phải chăng còn say lắm
        Nên bâng khuâng, một giọt nhớ mong manh...?!

        27.7.10

        Mê mải đi tìm sự dở dang
        Cả đời nuối tiếc những lỡ làng
        Chiều nay tím biếc hoàng hôn xuống
        Lại nhớ người yêu mới sang ngang...
         
        K.N
         
         
         
         
        #94
          Lụa trắng 30.07.2010 16:32:20 (permalink)
          0
          Ra đi
           
          Em ra đi, để tóc mây khỏi vướng
          Giấc mơ anh, trả lại một mình anh
          Để anh tiếp bao ước ao hồi hộp
          Con tim anh, tơ liễu lại buông mành...
          Em ra đi, để đêm đừng xuống vội
          Anh trở về, còn kịp đón đưa ai
          Để hoa cúc, đợi chờ mòn năm tháng
          Tiếng yêu anh, đợi mãi, cũng mòn phai.

          Cảm ơn anh, để em ra đi trước
          Chẳng một câu níu kéo lẫn giận hờn
          Nên em biêt, giọt yêu giờ đã hết
          Em ra đi, không lần lữa là hơn.

          Kỷ niệm chiếc vòng nước hồ Gươm xanh.30.7

          #95
            Lụa trắng 05.08.2010 23:49:11 (permalink)
            0
            Dối mình

            Bỗng nhiên gặp lại tên ai
            Vẫn biết chỉ là vô nghĩa
            Mà sao bâng khuâng đến thế
            Mới hay, mình tự dối mình...

            5.8.10
            #96
              nguyễn thế duyên 06.08.2010 00:53:38 (permalink)
              0

              Dối mình

              Bỗng nhiên gặp lại tên ai
              Vẫn biết chỉ là vô nghĩa
              Mà sao bâng khuâng đến thế
              Mới hay, mình tự dối mình...

              5.8.10


              Hai nửa tình yêu
              nửa đen nửa đỏ
              Nửa vui nửa khổ
              Tình yêu em là nửa nào?
              Nưốc mắt ngọt hay là mặn?
              Biết rồi sao vẫn muốn trao?

              Để cho biển gào
              Để cho bão nổi
              Con tằm nhả tơ
              Rối bời

              Màu đỏ hoà vào màu đen thành màu gì hả em?
              Chút muối thêm chút đưồng vắt thêm một chút chanh
              Một chút!
              Tất cả chỉ là một chút
              Thành gì?
              Thành một chút mong manh

              Lâu lắm mới lên diễn đàn qua nhà bạn gửi một chút quà


              #97
                Tinhkhgbiengioi 06.08.2010 04:27:28 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Lụa trắng

                Ra đi
                 
                Em ra đi, để tóc mây khỏi vướng
                Giấc mơ anh, trả lại một mình anh
                Để anh tiếp bao ước ao hồi hộp
                Con tim anh, tơ liễu lại buông mành...
                Em ra đi, để đêm đừng xuống vội
                Anh trở về, còn kịp đón đưa ai
                Để hoa cúc, đợi chờ mòn năm tháng
                Tiếng yêu anh, đợi mãi, cũng mòn phai.

                Cảm ơn anh, để em ra đi trước
                Chẳng một câu níu kéo lẫn giận hờn
                Nên em biêt, giọt yêu giờ đã hết
                Em ra đi, không lần lữa là hơn.

                Kỷ niệm chiếc vòng nước hồ Gươm xanh.30.7

                Có bao giờ em nhớ chuyện chúng mình
                Một chuyện tình dài hơn bốn mùa thu
                Đã bắt đầu bằng những bức tình thư
                Ta đã viết mời em vào lối mộng

                Ta mời em về thăm một dòng sông
                Ngắm con nước chia hai dòng trăn trở
                Nhánh sông xưa ẩn bao ngàn thương nhớ
                Trở lại đây, ta nước mắt đong đầy

                Ta về đây về theo lối chân mây
                Xây lều mộng cạnh bờ sông năm cũ
                Ta sẽ đặt tên là lều Tưởng Nhớ
                Lấy trang thơ làm cửa ngõ đi vào

                Những bài thờ cùng nét bút xanh xao
                Ta sẽ dán xung quanh, trên gối nệm
                Có bao giờ em nhớ chuyện chúng mình
                #98
                  Lụa trắng 06.08.2010 09:07:05 (permalink)
                  0
                  Sao lại nửa TÌNH YÊU
                   
                  Nếu trộn được màu tình yêu
                  đâu cần bao nhiêu người vẽ?
                  Nếu có thể pha chế
                  Đâu còn ngọt đắng nhân gian?
                  Tình yêu đầy ảo tưởng
                  Tình yêu như Bắc cực quang
                  Hoang đường
                  Nhưng có thật.
                  Xin hãy chắt
                  Trong tim mình hỗn độn
                  Một chút gì
                                     Riêng biệt
                                                        Ấy, TÌNH YÊU!
                   
                  6.8 (cảm ơn đã ghé thăm)
                  #99
                    kimrbl 06.08.2010 10:30:36 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Lụa trắng

                    Dối mình

                    Bỗng nhiên gặp lại tên ai
                    Vẫn biết chỉ là vô nghĩa
                    Mà sao bâng khuâng đến thế
                    Mới hay, mình tự dối mình...

                    5.8.10

                     
                    Mới hay điều ấy là thật
                    Mình đà ghi khắc trong tim
                    Chiều nay rối bời cây bút
                    Nhớ người khi gặp cái tên
                     
                    K.N


                    kimrbl 06.08.2010 15:46:03 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Lụa trắng

                    Mười lăm năm, Kim - Kiều còn tương ngộ
                    Chút bâng khuâng này, có ý nghĩa gì không?
                    Nếu một ngày, tất cả đều vô cảm
                    Thì trong lòng làm gì còn NỢ LÒNG?!

                    Cám ơn bạn đã ghé tôi!


                    Bao nhiêu năm cũng chỉ là ước lệ
                    Để cho tình đi giữa nhớ và quên
                    Một hạt bụi vương nhờ nơi trần thế
                    Gom yêu thương để cất giữ NỢ LÒNG 
                     
                    Lụa trắng 11.08.2010 23:32:22 (permalink)
                    0
                    Thu Cúc
                     
                    Không phải vì hoa Cúc
                    Mà mùa thu vội về
                    Nửa đêm trời se lạnh
                    Chợt nghe buồn tái tê...
                       Trách Cúc vàng quá đỗi
                       Cho Thu nhuộm xanh trời
                       Sương pha nhoà mái tóc
                       Lá bàng ngoài ngõ rơi...
                          Một mình, làm hoa Cúc
                          Đắng đót đợi Thu sang
                          Ngắt dần, từng cánh một
                          Chờ ai, đến úa vàng...
                     
                    (Rất yêu câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm " Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Chỉ mùa Thu hoa Cúc cướp anh rồi" .
                    Hè yêu sen, thu yêu cúc. 11.8
                    Tinhkhgbiengioi 12.08.2010 03:06:11 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Lụa trắng

                    Thu Cúc
                     
                    Không phải vì hoa Cúc
                    Mà mùa thu vội về
                    Nửa đêm trời se lạnh
                    Chợt nghe buồn tái tê...
                       Trách Cúc vàng quá đỗi
                       Cho Thu nhuộm xanh trời
                       Sương pha nhoà mái tóc
                       Lá bàng ngoài ngõ rơi...
                          Một mình, làm hoa Cúc
                          Đắng đót đợi Thu sang
                          Ngắt dần, từng cánh một
                          Chờ ai, đến úa vàng...
                     
                    (Rất yêu câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm " Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Chỉ mùa Thu hoa Cúc cướp anh rồi" .
                    Hè yêu sen, thu yêu cúc. 11.8

                    Tình vẫn ấm nồng

                    Ta từ chia cách vẫn không nguôi
                    Cả trái tim kia gửi theo người
                    Đêm lạnh vẫn ấm tình xưa cũ
                    Vẫn sống trong ta mãi nụ cười

                    Mười năm cách biệt cũng qua đi
                    Không biết trong tim chứa những gì
                    Đêm nay tựa cửa nhìn trăng tỏ
                    Viết mấy dòng thơ gửi tới em


                    ghẹo chút nghen...Chỉ thơ thẩn thôi...hihi
                    Lụa trắng 28.08.2010 21:32:53 (permalink)
                    0
                    Thương nhớ - mùa Ngâu

                    Giấu nỗi nhớ mong vào mái tóc
                    tóc ngày một rụng rơi
                    Tóc ít dầu, đâu phải vơi nỗi nhớ...

                    Giấu niềm vui vào trong cách trở
                    Phút tương phùng òa vỡ trận mưa Ngâu
                    Mưa tối trời, có thấy vui đâu...

                    Thế nào là thương nhớ nhau
                    Khi cận kề và khi xa cách
                    Những nhịp cầu vô hình, vô ảnh
                    Ô Thước đâu rồi, có mang đến nhân gian?!

                    Huyền thoại xưa, bao giờ thôi nhắc nhở
                    Mỗi mùa về, niềm thương nhớ dội lên
                    Dù bạc mái đầu, hay dù vẫn hoa niên
                    Ai cũng ước, trong tim còn thương nhớ.

                    28.8
                    kimrbl 28.08.2010 22:37:28 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Lụa trắng

                    Thương nhớ - mùa Ngâu

                    Giấu nỗi nhớ mong vào mái tóc
                    tóc ngày một rụng rơi
                    Tóc ít dầu, đâu phải vơi nỗi nhớ...

                    Giấu niềm vui vào trong cách trở
                    Phút tương phùng òa vỡ trận mưa Ngâu
                    Mưa tối trời, có thấy vui đâu...

                    Thế nào là thương nhớ nhau
                    Khi cận kề và khi xa cách
                    Những nhịp cầu vô hình, vô ảnh
                    Ô Thước đâu rồi, có mang đến nhân gian?!

                    Huyền thoại xưa, bao giờ thôi nhắc nhở
                    Mỗi mùa về, niềm thương nhớ dội lên
                    Dù bạc mái đầu, hay dù vẫn hoa niên
                    Ai cũng ước, trong tim còn thương nhớ.

                    28.8

                    Cần một chiếc cầu
                     
                    Tháng bảy năm nay
                    mưa nhiều
                    Nước ngập khắp nơi
                    Có phải Chức Nữ buồn
                    khóc nhiều hơn năm trước?
                     
                    Vợ chồng Ngâu buồn
                    cả trần gian biết được
                    Còn em buồn
                    nước mắt chảy vào trong
                    Lệ khô rồi
                    nỗi đau xé nát lòng
                    Em vẫn mong từ anh
                    một lời an ủi...
                     
                    Chúng mình không có gì
                    dẫn lối
                    Nào mong chuyện của
                    thần tiên
                    Cầu Ô Thước nối liền
                    nỗi nhớ liên miên
                     
                    Hai nỗi lòng
                    cứ nghẹn ngào
                    cất giấu
                    Cả hai đều tự hỏi
                    vì sao
                    Chỉ một chút thôi
                    là đến được
                    với nhau...
                     
                    K.N
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 113 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9