Mùa xuân nho nhỏ
Lời trả
Dẫu rằng em chẳng thể đi xa
Khỏi cái gốc đa đã gặp anh ngày ấy
Dẫu nghe trái tim cồn cào đến vậy
em vẫn chỉ dấu nụ cười, trong e ấp ... vụng anh.
Dẫu bây giờ mái tóc chẳng còn xanh
Để tình yêu không còn con đường đến nữa
Tận cùng của niềm yêu, chỉ còn là điều trăn trở
Để anh mãi là
Nỗi nhớ
Riêng em.
5.10.2010
Thu Cúc
Không phải vì hoa Cúc
Mà mùa thu vội về
Nửa đêm trời se lạnh
Chợt nghe buồn tái tê...
Trách Cúc vàng quá đỗi
Cho Thu nhuộm xanh trời
Sương pha nhoà mái tóc
Lá bàng ngoài ngõ rơi...
Một mình, làm hoa Cúc
Đắng đót đợi Thu sang
Ngắt dần, từng cánh một
Chờ ai, đến úa vàng...
Hận cúc hoa
Không!
đúng là vì hoa cúc
Đã cướp em đi rồi
Trò bói hoa ngày ấy
Làm nát tim hai người
Yêu!
Không yêu!
Yêu!
Không yêu!
Từng cánh hoa nhỏ bé
Rơi đầy dưới chân em
Em thầm thì khe khẽ
Yêu!
Không yêu!
Còn Cánh hoa cuối cùng
Không yêu! giọng em nghẹn lại
Buông thõng bàn tay ấy
Hoa cướp em khỏi tôi
Đã xa rồi xa rồi
Mùa thu thành kí ức
Mỗi lần gặp mùa thu
cháy nỗi hờn hoa cúc
Năm nay thu lại đến
Cúc vàng bán khắp nơi
Trò bói hoa ngày ấy
Năm nay
Em bói không hỡi người?
Muốn biến thành bông cúc
Trên tay em thì thầm
Và cánh hoa cuối cùng
Sẽ xẻ đôi nếu tiếng "không"chạm phải
Yêu!
Không yêu!
Tả tơi những cánh cúc rơi
Tơi tả nỗi hờn hoa cúc
Em đừng mong làm hoa cúc
Nghe em!
Bạn này !bài thơ của bạn hay quá hay vì buồn quá. Mùa thu hay hoa cúc có lỗi nhỉ?
Gọi em
Nắng đã rực vàng, gió đã Đông
Màu má em tôi đã ửng hồng
Đông về cho lạnh, tôi sưởi ấm
Con tim bé nhỏ, em biết không?
Lụa trắng
Tặng TTK, lâu rồi mình mới vào thăm bạn. 2.11.2010
Bên anh
Lãnh đãng sương chiều chuyển gió đông
Mặc cho trời lạnh má luôn hồng
Bên anh có lửa từ đôi mắt
Ấm mãi hồn em anh biết không? .
Thanh Thanh Khiết
3.11.2010
Hi.....chúc LT vui nhiều
Người đi đâu, lặng im không gió thoảng
Để nắng Thu trải ngơ ngác đầy thềm
Lá vẫn rụng trong phập phồng khắc khoải
Ai đâu, ai còn có biết nhớ mong?
8.11
Màu tang
Sao anh lạc lối
Lúc không em
Đi vào dòng thác giữa bon chen
Mây lặng im
Gió lặng im
Trăng hết tròn
Khuyết niềm tin
Chới với hồn em
Rời rã xác
Chỉ còn nặng nỗi
Một trời tang
Thanh Thanh Khiết
5.11.2010
Hi....LT đọc cho vui nhé
quote:
Trích đoạn: Lụa trắng
Bạn viết bài này âm hưởng cứng cáp thâm thuý quá, tôi rất thích.
Anh !
Tôi gặp anh Sau cơn địa chấn
Sóng thần không cuốn được anh trôi
Cát còn vương trên tóc
Muối còn chát bờ môi
Anh vẫn đứng
Hiên ngang
Cười
Cám ơn đời
Cho tôi được biết anh !.
Thanh Thanh Khiết
12.11.2010
Cám ơn LT đã ghé còn khen tặng . TTK sẽ vui hơn khi LT góp ý những chỗ chưa đc . Mong LT lưôn vui với những dòng thơ
Trích đoạn: Lụa trắng
Người đi đâu, lặng im không gió thoảng
Để nắng Thu trải ngơ ngác đầy thềm
Lá vẫn rụng trong phập phồng khắc khoải
Ai đâu, ai còn có biết nhớ mong?
8.11
Sao không gửi nhớ thương qua gió thoảng
Vì ngại ngùng hai phía cứ lặng im
Chỉ có đêm biết nỗi lòng khắc khoải
Hai trái tim phập phồng đang chờ mong...
K.N
Mừng sinh nhật, em gái Em cười, nụ cười rạng rỡ Những đoá hoa trên tay bừng nở Mừng em, tuổi sang mùa... Không còn hoa niên, để thẹn thùng nhung nhớ Sao bỗng thấy em, e ấp nụ cười Môi em rung, như đang nhấp vị cuộc đời Hạnh phúc đến, âm thầm không tên gọi... Đừng ngại ngần em, phút xao lòng nông nổi Chẳng tội tình gì, chỉ thấy thật đáng yêu Một chút khát khao, giữa bộn bề cuộc sống Tội ai, ai tội đâu nào... Người ta sinh, đúng ngày trời mưa Ngày em sinh, nắng mùa đông bừng nở E ấp đấy, ngày mai thành chồi nụ Em có mong gì, trong khao khát mùa xuân... Cười lên đi em, hạnh phúc thật gần Ngay trong vòng tay, em ơi ghì lấy Và hãy nhớ, tình yêu là vậy Người với người, tình yêu có tội đâu?! 1.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: