ANH HÙNG MỸ NHÂN
hoàng hoài nam 27.02.2010 17:32:53 (permalink)
0
ANH HÙNG MỸ NHÂN
***************
trời xinh có mấy loại người
nàng là phận gái ta thời phận traị.
sư đời tốt sấu đúng sai
anh hùng mỹ nữ nào ai sánh bằng.
trời xinh vốn tính anh hùng
dọc ngang trời đất vẫy vùng trân mây.
văn sương bút vẽ rồng bay
anh hùng kiếm khắc trân mây phượng hồng.
còn em sinh kiếp má hồng
hoa nhường nguyệt thẹn càng trông càng tình.
cầm kỳ thi hoạ thông minh
tay tiên tóc soã bên cành mẫu đơn.
hữu tình tim lại gặp tim
anh hùng mỹ nữ đẹp duyên tiên rồng.
anh hùng ánh kiếm lạnh lùng
mỹ nhân xinh đẹp nức lòng gần xa.
hữu tình ta lại gặp ta
trăm hoa đua nở đậm đà sắc xuân.
anh hùng bên cạnh mỹ nhân
ngàn hoa đua nở giang sơn tiên rồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 17:34:36 bởi hoàng hoài nam >
#1
    hoàng hoài nam 13.03.2010 17:09:04 (permalink)
    0


    TRÍ ANH HÙNG

     
    HOÀNG hà băng giá suốt đời
    GIA tiên đẻ lại hai mươi bộ quyền
    TUNG hoành ngang dọc dĩ nhiên
    SƠN khai thuỷ cạn đẻ yên cõi đời
    HOÀNG sa biển cả xá vời
    ĐẠI dương tôi cũng quyết dời chuyển ngang
    MY còn phá phách toanh hoang
    ĐƯỜNG CÔN ÁNH KIẾM DỌC NGANG TRÂN TRỜI
    #2
      hoàng hoài nam 13.05.2010 13:54:13 (permalink)
      0
      BÔNG HỒNG VÀ HỌNG SÚNG
      *********************
      thế gian đẹp nhất hoa hồng
      vừa khoe hương sắc vừa ong bướm nhiều.
      giang hồ cũng lắm phươu lươu
      một mình một cõi sớm chiều vi vu.
      anh hùng một thủa hơn thua
      giai nhân một thủa ai thua kém gì.
      bông hồng họng súng hiếm khi
      quần long sơn bá đẹp như tiên rồng.
      hoa hồng lắm kẻ mơ màng
      họng súng giá lạnh khiến tràng chùn trân.
      anh hùng mà gặp mỹ nhân
      đẹp duyên loan phượng mười phân vẹn mười.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 10:49:51 bởi hoàng hoài nam >
      #3
        hoàng hoài nam 06.03.2011 11:10:38 (permalink)
        0
        NỖI LÒNG
        ********
        Một chiều dừng bước nơi đây
        Trời xanh nắng trải vút bay mây ngàng.
        Một đười bươn trải dọc ngang
        Bây giờ ta lại ngỡ ngàng gặp ta.
        Ngân nga khúc hát quê nhà
        Rồng thiêng một thủa ông cha anh hùng.
        Núi non điệp điệp chùng chùng
        Nơi đây một thủa vua hùng định đô.
        Giang tay ôm núi vào thơ
        Nhón chân bước một bước hờ qua sông.
        Mỗi lòng gửi với gió đông
        Làm sao cho rạng con rồng cháu tiên.



        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9