lá thu rụng cho mối tình dang dở
Thu Buồn
ôi Thu Buồn đang nhớ tới ai
một nhân tình hay là người yeu cũ
song cửa hắt hiu trông ngàn thu đang rủ
đêm buông dần nước mắt trào ra
chén rượu nồng chứa bao điều thiết tha
cùng phím đàn bao nhiêu sầu thương nhớ
muà thu lá dụng như cả ngàn duyên nợ
đêm vắng lạnh lòng nhớ phố biển xa xôi
người đi rồi chỉ còn lại mình tôi
có nhớ về đây nơi cội nguồn kỉ niệm
nơi tình yêu đã bao chùm xâm chiếm
cả tâm hồn và lẫn cả mùa thu
dobinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 22:58:00 bởi dobinh >
:((.ko ai binh loan cho đệ


Trích đoạn: dobinh
:((.ko ai binh loan cho đệ

Đệ cần chú ý đến cách tổ chức ngôn từ và lỗi chính tả.Ý thơ hay,cảm xúc chân thành nhưng cần lưu tâm đến điều huynh vừa nói! Chúc đệ tiến bộ nhiều!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 07:31:10 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat
Trích đoạn: dobinh
:((.ko ai binh loan cho đệ

Đệ cần chú ý đến cách tổ chức ngôn từ và lỗi chính tả.Ý thơ hay,cảm xúc chân thành nhưng cần lưu tâm đến điều huynh vừa nói! Chúc đệ tiến bộ nhiều!
cảm ơn huynh đài, giờ đệ mới vô được
nhờ huynh và mọi người chỉ giáo cụ thể về ngôn từ giúp
đệ chỉ làm theo cảm xúc thôi nên cũng k rõ lắm
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: