Vui Chơi
Hiện Hồn
Đi đâu ta nhớ bọn ngươi nhiều
Thèm rượu người mời dẩu chút thiêu
Ta viết con càng kìa kẻ hiểu
Ngươi thò cù chỏ khiến ta kêu
Hiện hồn gỏ cửa đòi thơ thiếu
Quơ bút đập nhà thảy chữ điêu
Trái đất vậy mà coi nhỏ xíu
Quanh đi quảnh lại… he he …có bao …nhiêu ./
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 09:39:22 bởi so nang >
HH xin mời vào trang VUI CHƠI cho no' gọn hơn ....với khả năng hạn hẹp HH chỉ có thể vui chơi chút chút
bên đó thôi !!!!men^1
Ham vui Người gì mà cứ mãi ham vui
Chơi sáng hừng đông tới tối thui
Ba vạn sáu ngàn ngày chớ mấy *
Phải không ông bạn của thằng tui
cs
* NCT
Trích đoạn: so nang
HH xin mời vào trang VUI CHƠI cho no' gọn hơn ....với khả năng hạn hẹp HH chỉ có thể vui chơi chút chút
bên đó thôi !!!!men^1
Ham vui
Người gì mà cứ mãi ham vui
Chơi sáng hừng đông tới tối thui
Ba vạn sáu ngàn ngày chớ mấy *
Phải không ông bạn của thằng tui
cs
* NCT
chào CS, nb hoạ "ham vui" nha
vui được là tiên
làm người ai chẳng ham vui
vui được thì đã là tiên trên đời
ba vạn sáu ngàn ngày đều thế
cuộc đời đâu khác chốn bồng lai
nhabe
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: so nang
HH xin mời vào trang VUI CHƠI cho no' gọn hơn ....với khả năng hạn hẹp HH chỉ có thể vui chơi chút chút
bên đó thôi !!!!men^1
Ham vui
Người gì mà cứ mãi ham vui
Chơi sáng hừng đông tới tối thui
Ba vạn sáu ngàn ngày chớ mấy *
Phải không ông bạn của thằng tui
cs
* NCT
chào CS, nb hoạ "ham vui" nha
vui được là tiên
làm người ai chẳng ham vui
vui được thì đã là tiên trên đời
ba vạn sáu ngàn ngày đều thế
cuộc đời đâu khác chốn bồng lai
nhabe
Chào hai bạn ghe' thăm Vui Chơi,
Này Sờ Nang
Một phải đã là vui
Hai phải càng tốt thui
Ba phải là chơi trội
Sờ Nang khen thằng tui
Ta thích ngươi có trí
Thẩn hoài chưa hề bí
Đừng phá nhiều nha quỷ
Ta tốn nhiều từ bi
Ta ngoài vòng cương tỏa
Vi quý ấy làm hòa
vô tư nào phiền não
Thắng bại nào cho ta
Ba phải
Nhà Bè
Chào anh (chị) Nhà Bè
Vào chơi mình vui nhe
Nơi này nơi đơn lẻ
Bồng lai suốt mùa hè
HeeeeHeeee
Vui Chơi đừng giận nhe' .....
chào Hữu Hạnh và cả nhà, nhabe xin lỗi... hôm trước vội nên quên chào các bạn...
Trích đoạn: Hữu Hạnh
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: so nang
HH xin mời vào trang VUI CHƠI cho no' gọn hơn ....với khả năng hạn hẹp HH chỉ có thể vui chơi chút chút
bên đó thôi !!!!men^1
Ham vui
Người gì mà cứ mãi ham vui
Chơi sáng hừng đông tới tối thui
Ba vạn sáu ngàn ngày chớ mấy *
Phải không ông bạn của thằng tui
cs
* NCT
chào CS, nb hoạ "ham vui" nha
vui được là tiên
làm người ai chẳng ham vui
vui được thì đã là tiên trên đời
ba vạn sáu ngàn ngày đều thế
cuộc đời đâu khác chốn bồng lai
nhabe
Chào hai bạn ghe' thăm Vui Chơi,
Này Sờ Nang
Một phải đã là vui
Hai phải càng tốt thui
Ba phải là chơi trội
Sờ Nang khen thằng tui
Ta thích ngươi có trí
Thẩn hoài chưa hề bí
Đừng phá nhiều nha quỷ
Ta tốn nhiều từ bi
Ta ngoài vòng cương tỏa
Vi quý ấy làm hòa
vô tư nào phiền não
Thắng bại nào cho ta
Ba phải
Nhà Bè
Chào anh (chị) Nhà Bè
Vào chơi mình vui nhe
Nơi này nơi đơn lẻ
Bồng lai suốt mùa hè
HeeeeHeeee
Vui Chơi đừng giận nhe' .....
Hưũ Hạnh
chị đâu dám giận chủ nhà
loạng quạng là sẽ bị mời ra
xin em cho chị góp vui chút
trần gian nào có phải bồng lai
nhabe
Chào cac' bạn,
Hữu Hạnh muốn Vui Chơi trong trang này vì thế xin chuyển cac bài họa cua quý bạn về đây...
Mong vui !
Không ngờ các bạn lại thích trắc vận họa hay quá tuy rằng vần gieo hơi xấu xí !!!!!
Vĩnh Biệt
Oái ăm dâu rước đi ngang ngõ
Tiếc lắm xa đưa, cô bạn nhỏ
Cứ tưởng đời vui, tình lại lui
Nào ngờ ngày hận, lòng chưa tỏ
Ta buồn ấp ủ, chén men cay
Người rộn mừng vang, tràng pháo đỏ
Thôi nhé ,yêu thương chừ đã qua
Vẫy chào, cho những năm xưa nọ
Hũu Hạnh
Than thân
Chợt thấy đông người đi trước ngõ
Thì ra lễ cưới em yêu nhỏ
Nàng dâu e thẹn má thêm nồng
Chú rể tươi cười môi rạng tỏ
Kẻ được mừng vui với lộng vàng
Tôi thời giận tủi vì mâm đỏ
Ngày xưa trót dại chẳng trao lời
Biết thế xuôi tình ngay bữa nọ
Vancali 5.21.10
Chúc huynh cuối tuần vui khỏe hì hì ....
TỦI PHẬN
Rộn rã pháo rơi đầy lối ngõ
Em theo chồng để anh xa nhỏ
Cưới qua đầu xóm trống rền vui
Dâu rước vào nhà đèn sáng tỏ
Đeo nhẫn em ưng kết chỉ hồng
Xe duyên chàng muốn tặng môi đỏ
Tôi ôm mặt khóc dấu người quen
Suốt kiếp không quên buồn lúc nọ!
Thanh Huy
Chúc Hữu Hạnh vui.TTH.
Như Xưa
Sáo sổ lồng khi lòng mới ngõ
Người vui duyên để lệ ai nhỏ
Xe hoa lăn bánh, mình buồn teo
Lối mới đón em đèn sáng tỏ
Con tạo oái ăm tình trắc trở
Thế nhân hờ hững đời đen đỏ
Mừng nhau cạn chén chúc lời hoa
Hỏi nhỏ tim mình….như thuở nọ
Hữu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 20:05:27 bởi Hữu Hạnh >
Thứ bảy rùi xin dán cho huynh đọc vui chơi nè hì hì ....
Ngăn cách
Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?
Vanali 96
Trích đoạn: vancali96
Thứ bảy rùi xin dán cho huynh đọc vui chơi nè hì hì ....
Ngăn cách
Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?
Vanali 96
Âm Đàn Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở
HH
Ngăn cách
Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?
Vanali 96 Âm Đàn Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở
HH
NHỚ EM Quê nhà mưa gió buồn qua thở Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ Xót phận má hồng đời vướng lo Thương thân cô quạnh đêm nằm trở Người xa lòng mãi tưởng và trông Tình hết mộng đâu nhắc với nhở Sống được ngày nào mừng có đôi Vắng anh em có sầu đau hở? Thanh Huy
Ngăn cách
Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?
Vanali 96 Âm Đàn Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở
HH
NHỚ EM Quê nhà mưa gió buồn qua thở Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ Xót phận má hồng đời vướng lo Thương thân cô quạnh đêm nằm trở Người xa lòng mãi tưởng và trông Tình hết mộng đâu nhắc với nhở Sống được ngày nào mừng có đôi Vắng anh em có sầu đau hở?
Thanh Huy
Thệ ước
Vắng anh gối chiếc nhìn trăng thở
Ấp ủ trong tim nhiều chuyện nhớ
Tại số không hên cứ khẩn cầu
Hay duyên chẳng hợp dù xoay trở
Ở đây mỗi tối bậu mơ về
Chốn ấy bao năm chàng biết nhở
Lá rụng xa cành nguyệt vấn vương
Còn câu thệ ước ngày xưa hở ?
Vancali 96
Chời chời chỉ huynh Thanh Huy là em đã đuối rồi ,còn thêm HH nửa thì chắc là em chịu thua quá hì hì ....
Chúc hai huynh thứ bảy chiều vui nhậu hì hì ...
Ngăn cách
Yêu người muốn được cùng hơi thở
Viễn xứ hoài trông lòng mãi nhớ
Tuyết phủ che đường giận cách xa
Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
Bao lần hạ đến dáng chờ mong
Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
Đêm về gác vắng buồn không hở ?
Vanali 96 Âm Đàn Nghe đàn réo rắt như than thở
Vẳng tiếng yêu thương tràn nỗi nhớ
Mấy nhịp thâm trầm gom tiếc mong
Đôi cung gói ghém vào trăn trở
Người đi quay quắc mang mang sầu
Kẻ ở cút côi tưởng tưởng nhớ
Lúc chậm khi mau lời luyến thương
Phương nào ai đó buồn chi hở
HH
NHỚ EM Quê nhà mưa gió buồn qua thở Đây bóng hình xưa anh vẫn nhớ Xót phận má hồng đời vướng lo Thương thân cô quạnh đêm nằm trở Người xa lòng mãi tưởng và trông Tình hết mộng đâu nhắc với nhở Sống được ngày nào mừng có đôi Vắng anh em có sầu đau hở? Thanh Huy
Thệ ước
Vắng anh gối chiếc nhìn trăng thở
Ấp ủ trong tim nhiều chuyện nhớ
Tại số không hên cứ khẩn cầu
Hay duyên chẳng hợp dù xoay trở
Ở đây mỗi tối bậu mơ về
Chốn ấy bao năm chàng biết nhở
Lá rụng xa cành nguyệt vấn vương
Còn câu thệ ước ngày xưa hở ?
Vancali 96
BIẾT NHAU Ta sống biết nhau nghe tiếng thở Vui cùng xướng họa ai còn nhớ Đối qua đối lại ý ăn rơ Sửa tới sửa lui lời trắc trở Bên bạn sum vầy quên chuyện vơ Vắng em lạnh lẽo nào ai nhở Đường đi mấy tiếng tìm người thơ Gặp mặt chắc mừng vui lắm hở? Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 14:17:45 bởi TTH >
Rượu cũ....lưu !!
Trả Thù
Trói cả nỗi buồn, treo ngọn cây
Gió rung, nắng rọi, bắt cho say
Thử xem quay quắt, còn rồi mất
Để thấy bồng bềnh, cạn tới đầy
Vạn mối tình dâng , sầu lại rớt
Một mình nhớ giọt, hận không bay
Đong đưa trên ấy, nay chừa nhé !!!
Ai bảo trêu ta những tháng ngày
HH
Tự tả về tôi Họa Sư tử cái của Ái Hoa
Rắn mắt thường tình phận liễu nhi
Lang thang chọc phá chẳng ai bì
Cóc cần bài học thầy kêu cúi
Lừa lọc ăn chơi má gọi quì
Ngỗng cổ ngâm hò hay tuyệt diệu
Chép mồm ca hát thật lâm li
La cà khắp chốn người chai mặt
Thế phiệt trâm anh tánh quá chì
Vancali 96
NHỚ NƯỚC
Nhện tình vương vấn lụy nam nhi Trăn trở dân đen khổ khó bì Rắn rỏi tâm tư buồn mặt cúi Lạc loài thể xác xót chân quỳ Quốc bay biển bắc đời cô độc Quạ khóc đầu non giọng biệt ly Bìm bịp kêu chiều thương nhớ nước Tủi thân cá chậu phận đen chì Thanh Huy
Vợ Hàn
Côi cút duyên Hàn, phận nữ nhi
Công cha nghĩa mẹ lấy thân bì
Dương cao chữ hiếu bao đời đọa
Ve vãng lòng trung lắm kiếp quỳ
Vẹt mỏ ca vang lời chính khí
Còng lưng hứng chịu cảnh chia ly
Heo may gió thoảng lòng hiu hắt
Hổ mặt gái trai, ngọc hóa chì
HH.
Thứ hai đầu tuần cho em họa theo nhị huynh nè , chúc nhị huynh đầu tuần vui khỏe hì hì ...
Nữ kiệt
Khỉ khọt danh đồn tiếng nghịch nhi
Nghêu ngao xí sọn khó so bì
Kỳ khôi mẹ mắng khôn thèm chạy
Ngang bướng thầy la chẳng chịu quì
Muỗi cắn kêu ầm vang mấy dậm
Sâu bò nhảy bổ tới ngàn li
Công dung đức hạnh bà khuyên bảo
Xấu hổ u sầu chả nói chi
Vancali 5.14.10
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: