Hè Về
Hè đã đến rồi, đứng trước sân
Nhạc ve trổi khúc rộn ràng thân
Âm vang thuở ấy còn luôn nhắc
Tiếng vọng hôm nào vẫn mãi ngân
Tay vẫy, lòng vui theo nắng hạ
Miệng cười, tâm lặng nhớ thời xuân
Đâu đây áo trắng em ngày cũ
Cuốn hút hồn ta cũng xoáy vần
Hữu Hạnh
Mảnh Đời
Trong nắng trưa hè nứt nẻ sân
Gió không còn nữa, nóng phờ thân
Chó nằm gầm phản kê mồm thở
Ve trốn tàng cao biếng giọng ngân
Trời đất bốn bề như chảo lửa
Thế gian dường thể hết đời xuân
Bỗng nghe vang vọng trên đường phố
Ai bán vỏ chai xoáy thật vần
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 05:41:03 bởi Chu Ha >