Vui Chơi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 319 bài trong đề mục
HoacHuong 24.07.2010 04:12:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha



Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 

 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh
 
 
 



Tốt nước sơn
 
Thà là thiệt tốt  vỏ ngoài sơn
Còn hơn thua kém  bạn tâm hờn
Môi son cứ quýnh cho dăm cục
Má đỏ thì thôi trét mấy cơn
Áo mỏng sét si dồn ngực nổi
Mày manh lơ lẳng vuốt mi chờn
đời con gái có bao nhiêu đấy
khoe chút may ra kẻ nộp đơn  
 
hồ ác hương
 
 
 
hưu hanh nộp đơn cứu xét liền hihi
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 04:14:26 bởi HoacHuong >
vancali96 24.07.2010 05:59:59 (permalink)
0


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...
HoacHuong 24.07.2010 06:16:58 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua
Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...


Quả tim  em tặng khỏi mua..

                 Cái quả tim em tặng khỏi mua
                 Lòng thành dâng kính miệng nào đùa
                 Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
                 Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
                 Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
                 Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
                 Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
                 Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??
 
 
                                             Hò ác huơng
 
Quí huynh thấy em tội hong ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 06:19:59 bởi HoacHuong >
HoacHuong 24.07.2010 16:20:21 (permalink)
0
Cái gì vậy ta??
 
 
Số kiếp sinh ra để bị chà
mới về thì ngửi giống như hoa
mình mình nằm cạnh ôi gần lắm
tớ tớ đi đâu  cũng chẳng xa
mấy chốc thân loan chia  dáng phưỢng
bao hồi râu cụ cắm cằm bà
thời gian đọng đủ mùi nhân thế
che mắt của người mở mắt ta
 
hồ ác hương


anh HỮUHANH á phẻ hong

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 16:31:14 bởi HoacHuong >
Chu Ha 25.07.2010 01:28:34 (permalink)
0
 
 



 


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...

                 quả tim  em tặng khỏi mua 

           Cái quả tim em tặng khỏi mua
           Lòng thành dâng kính miệng không đùa
           Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
           Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
           Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
           Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
           Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
           Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??  

Hò ác huơng
Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp tình vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chua ngọt chung lòng đừng bỏ bạn
Sướng đau trọn nghĩa chớ vô chùa
Kẻ tu người tục làm sao gặp
Đối họa thơ tình phân được thua
 
Thanh Huy
 
 
tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
TieuDien
 
Sợ lãnh thẹo
 
Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
E ông Hữu Hạnh ném cà chua
Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
 
Chu Hà
HoacHuong 25.07.2010 05:42:18 (permalink)
0
BỚ HỮU HẠNH , ĐOAN TRƯỜNG…..
 
Thiên linh linh địa cũng linh linh
Gió có tình  trăng cũng có tình
Hữu Hạnh  ớ mau về chớ lạnh
Đoạn Truờng ơ lại nở làm thinh
Hoắc hương nè nhớ thương thiên hạ
Quân tử đâu về xử chuyện mình
Lâu lắc quá Thanh Huy cuổm mất
Chu Hà qua đã sẵn sàng rinh
 
Hoac huong(cô gái ít tắm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 05:57:36 bởi HoacHuong >
lathuphai 25.07.2010 12:59:54 (permalink)
0
BỚ HỮU HẠNH , ĐOAN TRƯỜNG…..
 
Thiên linh linh địa cũng linh linh
Gió có tình  trăng cũng có tình
Hữu Hạnh  ớ mau về chớ lạnh
Đoạn Truờng ơ lại nở làm thinh
Hoắc hương nè nhớ thương thiên hạ
Quân tử đâu về xử chuyện mình
Lâu lắc quá Thanh Huy cuổm mất
Chu Hà qua đã sẵn sàng rinh
 
Hoac huong(cô gái ít tắm)


@ cho em gọi tiếp chị Hoa Cẩm Chướng nhé !

Bớ này bác yểu Đoạn Trường Thương
Chị đấy Hoa Chương đẹp nguyệt nhường
Hữu Hạnh chú ơi về gấp nhé
Chậm chân Thanh Huý đến tiền đường

Thanh Huy chiến đấu không hề nương
Nhanh bước Chu Hà giục gió cương
Bước thấp bước cao mau tới trước
Đoạn Trường có được Hoắc Kỳ Hương

...

@ Hi hi hi...Em bận việc nữa rồi ! Tí nữa xong việc , em sẽ vào gọi tiếp chị hoachuong nhé !

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 16:03:58 bởi lathuphai >
Hữu Hạnh 25.07.2010 22:56:25 (permalink)
0
Chào quý bạn vào Vui Chơi,

HH tui xin lỗi không tiếp khàch đúng hạn, vì........bí thơ .....Tình >
Hẹn khi mô có hứng sẽ ddap' lại..

Tim nghèo em bán chợ đông (Van)
Tớ là dân nhậu đèo bòng chẳng mua
Ổi cốc dăm miếng đồ chua
Rung đùi ta nhấm rượu đua với mình

Khà Khà

Tim gì bảo lấy , lại cầu mua
Nhấm chút men yêu chẳng muốn đùa
Sáng ở chiều đi vườn vẫn vắng
Ngày qua năm lại nợ còn chua

........................bí thủ....

HH
vancali96 28.07.2010 08:10:01 (permalink)
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10

Thân chúc quí huynh HH luôn vui và yêu đời hì hì ... Có mất gì đâu tính lỗ lời ...phải hôn quí bạn hì hì ...
Nguyen Gia Linh 28.07.2010 09:23:56 (permalink)
0
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 

 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 

 
Lời mong mỏi                                   
 
Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn
Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
Mong cho xướng họa cười êm ấm
Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh
HRPT 28.07.2010 09:30:00 (permalink)
0

Chào quý bạn vào Vui Chơi,

HH tui xin lỗi không tiếp khàch đúng hạn, vì........bí thơ .....Tình >
Hẹn khi mô có hứng sẽ ddap' lại..

Tim nghèo em bán chợ đông (Van)
Tớ là dân nhậu đèo bòng chẳng mua
Ổi cốc dăm miếng đồ chua
Rung đùi ta nhấm rượu đua với mình

Khà Khà

Tim gì bảo lấy , lại cầu mua
Nhấm chút men yêu chẳng muốn đùa
Sáng ở chiều đi vườn vẫn vắng
Ngày qua năm lại nợ còn chua

........................bí thủ....

HH


Lộc trời


Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10

Thân chúc quí huynh HH luôn vui và yêu đời hì hì ... Có mất gì đâu tính lỗ lời ...phải hôn quí bạn hì hì ...



Ca vọng cổ à ? He he he...

Cô Van cà ri nị cà ri nẹt ơi ! Ông T. Hung của cháu ca vọng cổ hay lắm đó nha, ca cải lương , Hồ Quảng luôn, hát nhạc  tuyệt cú mèo hơn hết đó. Còn nữa , sáng tác nhạc thì có lão ca ca HSN. Thích lắm cơ !


Thư Quán , Đào Viên người lắm tài
Ca hay hát giỏi đàn mê say
Vui chơi thơ phú đâu lời lỗ
Bầu bạn văn chương chẳng thiếu sài
...

@ Còn 4 câu nữa, Cô, chú, bác, ông...vào viết tiếp cho vui
Cháu bận việc nữa rồi ! Cháu xin phép out ạ.
Kính lời chúc vui, khoẻ ! He he he....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 09:58:51 bởi HRPT >
Chu Ha 28.07.2010 21:43:09 (permalink)
0
 

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10
  
 
XIN THÔI
 
Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi
 
Thanh Huy

 
Lộc Trời
 
Răng cứng lưỡi mềm bộ để chơi
Trời sinh diệu dụng tả muôn lời
Ba mươi hai cái nhai nhiều nhé
Chỉ có một thôi nói dở hơi
Thuở trẻ phong lưu mê đủ thứ
Giờ già cũng vậy rất yêu đời
Đùa hoa bắt bướm đừng nên nhắc
Nhắc nữa tui thèm thiếu chỗ bơi 
 
hihihhi
Chu Hà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 22:00:10 bởi Chu Ha >
lathuphai 28.07.2010 22:18:47 (permalink)
0

Chào quý bạn vào Vui Chơi,

HH tui xin lỗi không tiếp khàch đúng hạn, vì........bí thơ .....Tình >
Hẹn khi mô có hứng sẽ ddap' lại..

Tim nghèo em bán chợ đông (Van)
Tớ là dân nhậu đèo bòng chẳng mua
Ổi cốc dăm miếng đồ chua
Rung đùi ta nhấm rượu đua với mình

Khà Khà

Tim gì bảo lấy , lại cầu mua
Nhấm chút men yêu chẳng muốn đùa
Sáng ở chiều đi vườn vẫn vắng
Ngày qua năm lại nợ còn chua

........................bí thủ....

HH


Lộc trời


Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10

Thân chúc quí huynh HH luôn vui và yêu đời hì hì ... Có mất gì đâu tính lỗ lời ...phải hôn quí bạn hì hì ...



Ca vọng cổ à ? He he he...

Cô Van cà ri nị cà ri nẹt ơi ! Ông T. Hung của cháu ca vọng cổ hay lắm đó nha, ca cải lương , Hồ Quảng luôn, hát nhạc  tuyệt cú mèo hơn hết đó. Còn nữa , sáng tác nhạc thì có lão ca ca HSN. Thích lắm cơ !


Thư Quán , Đào Viên người lắm tài
Ca hay hát giỏi đàn mê say
Vui chơi thơ phú đâu lời lỗ
Bầu bạn văn chương chẳng thiếu sài
...
HRPT


@ Còn 4 câu nữa, Cô, chú, bác, ông...vào viết tiếp cho vui
Cháu bận việc nữa rồi ! Cháu xin phép out ạ.
Kính lời chúc vui, khoẻ ! He he he....

L T P cũng có nghe Ông hát song ca với cô Hương Lan hay lắm, mê cái giọng hát truyền cảm nên cứ rỗi là tranh thủ vào nghe Ông hát ! Hi hi hi... Tính Ông vui thật !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 22:24:44 bởi lathuphai >
Chu Ha 28.07.2010 22:53:43 (permalink)
0
 
 
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 



 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 

 
                                  Lời mong mỏi                                   
 
Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn
Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
Mong cho xướng họa cười êm ấm
Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Đơn giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà

DOHOANGQUAN 29.07.2010 00:03:17 (permalink)
0

Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 
Tăm cá

Đêm dài g
i chiếc lnh cô đơn

Lá đ
m sương khuya ngn gió chn

Lũ d
ế than van hòa lm điu

Cõi lòng n
c n nhp vài cơn

Trăng ngà bóng l
cung su oán

M
t biếc đơn côi ngn l hn

Tr
ng đim canh tàn tim li nhp

Sao ng
ười tăm cá bit non sơn


Vancali 7.24.10
 
 
BÓNG CHIM
 
Thân em liễu yếu chiếu giường đơn
Khuya khoắt đêm mơ thấy bóng chờn
Lo lắng giật mình duyên lỗi nhịp
Đớn đau tỉnh giấc gió đùa cơn
Tóc tơ tàn úa tâm rơi loạn
Tình nghĩa xanh xao lệ đổ hờn
Chẳng lẽ đời chìm trong hố thẳm
Người yêu mất hút giữa thâm sơn!
 
Thanh Huy
 
 
                                Lời mong mỏi                                   
 

Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn

Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó

Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn

Mong cho xướng họa cười êm ấm

Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo

Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh

 
 
Đơn Giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà



THÔNG ĐẠO HẠNH

Dù người có lỗi nghĩa keo sơn
Vẫn thắm tình chung chẳng giận hờn
Trước kính lòng son trân trọng nhất
Sau tôn dạ sắt quý từng cơn
Phải thì theo tốt hòa êm ấm
Trái ngược nên xa lánh chớ chờn
Khắp nơi hòa thuận sống yên ả
Đạo thông đức hạnh lo chi đơn
 
Đỗ Hoàng Quân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 18:37:57 bởi DOHOANGQUAN >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9