Vui Chơi
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
tieudien 29.07.2010 01:52:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong

BỚ HỮU HẠNH , ĐOAN TRƯỜNG…..
 
Thiên linh linh địa cũng linh linh
Gió có tình  trăng cũng có tình
Hữu Hạnh  ớ mau về chớ lạnh
Đoạn Truờng ơ lại nở làm thinh
Hoắc hương nè nhớ thương thiên hạ
Quân tử đâu về xử chuyện mình
Lâu lắc quá Thanh Huy cuổm mất
Chu Hà qua đã sẵn sàng rinh
 
Hoac huong(cô gái ít tắm)

thiên linh tinh úm địa linh tinh
gió đa tình trăng lại càng tình
ngày xuân hoa nở thôi cố tý
đêm thu nguyệt rạng chớ làm thinh
cơm cháo bỏ đi, theo đường tớ
bạn bè quên bớt, nhớ đằng mình
son phấn khỏi cần, y phục chẳng
bằng lòng là tớ sẽ vào rinh
.............
ghé thăm nhà bạn chút nhá
vancali96 30.07.2010 03:59:03 (permalink)
0
Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10


XIN THÔI

Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi

Thanh Huy 



có đáng gì đâu cứ vậy chơi
chẳng thì cũng có kẻ buông lời
giáo trước giáo sau bài cổ nhạc
lên gân lên cốt tý bia hơi
biết thêm món lạ kìa hương đất
làm nốt đồ dư ấy lộc đời
có cũng chẳng mang về bên ấy
nại hà bến khổ mỏi mòn bơi

Tieu Đien

Tạ ơn đời

Cho dù nghèo khó vẫn ăn chơi
Mặc chốn nhân gian có lắm lời
Rượu đế lai rai làm mấy xị
Thuốc lào nhàn nhã kéo vài hơi
Răng mòn múa lưỡi buồn nhân thế
Gậy yếu dùng sâm tỏ sự đời
Tuổi dẫu nhiều niên lòng trẻ mãi
Xuân tình vẫy gọi suối ngàn bơi

Vancali 7.27.10

Thân chúc quí bạn  thứ năm cày  khỏe hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 04:04:00 bởi vancali96 >
HoacHuong 30.07.2010 07:37:16 (permalink)
0
Thú…thú..
 
Thú gì hơn được thú ăn chơi
Thú dử còn mang bán kiếm lời
Thú tính thường che đè đậy mủ
Thú hoang phải lánh tránh nghe hơi
Thú tình, con vật  hơn nhân ái
Thú lạ , các quan hưởng sự đời
Thú trả ân, nhân chuyên trả óan
Thú làm người vật vã dòng bơi.
 
hoachưong


Hic hic... hong ai coi em ra gì het , em hong dám đứng chung hic hic


vancali96 02.08.2010 11:10:09 (permalink)
0
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc  huynh HH chủ nhật vui hì hì ....
HoacHuong 02.08.2010 12:40:31 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc  huynh HH chủ nhật vui hì hì ....




Anh tướng ơi…
 
Anh nè bộ bí sao mà lâu
Em  tốc liền lên pháo phủ đầu
Anh thọc một xe  qua núi cạn
Em bành hai ngựa nhảy sông sâu
Thảo nguyên đầy cỏ  voi sao khóc
Sạn đạo đầm sương sĩ lại sầu
Nửa hiệp cờ giương đà  muốn chạy
Quân còn Tướng sóai trốn  nơi đâu?
 
Hoa chướng


songcatngam 02.08.2010 15:58:43 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong


Trích đoạn: vancali96

Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc  huynh HH chủ nhật vui hì hì ....




Anh tướng ơi…
 
Anh nè bộ bí sao mà lâu
Em  tốc liền lên pháo phủ đầu
Anh thọc một xe  qua núi cạn
Em bành hai ngựa nhảy sông sâu
Thảo nguyên đầy cỏ  voi sao khóc
Sạn đạo đầm sương sĩ lại sầu
Nửa hiệp cờ giương đà  muốn chạy
Quân còn Tướng sóai trốn  nơi đâu?
 
Hoa chướng


Hạc vàng
 
Hac vàng người cởi khuất từ lâu
Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu?
 
 
cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 16:26:30 bởi songcatngam >
TTH 08.08.2010 15:45:35 (permalink)
0
EM ƠI!

  Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 
Thanh Huy

MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng

Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10

 
Kê vàng

Một giấc  kê vàng thấm thoát đời
Công hầu khanh tướng mấy ai ơi
Chỉ giây phút trước công danh đợi
Mà mộng mơ sau nghiệp bá trôi
Đà biết  phù  sinh là phận gởi
Sao còn  tranh thủ để thân rơi
Trở mình mắt thấy màu sương khói
Nghỉ lại trần gian quả đáng cười...

cosiaus

Xưa nha Diểm…

Tui bỏ cho anh đáng cái đời
còn ngồi mà  khóc hỏi trời ơi
tui bưng tui bán  đồng xu nhặt
anh nhậu  anh chơi  cái nóc trôi
Tui khổ tui ăn tô cháo rớt
Anh mùi anh kiếm đứa con rơi
Xưa rồi nha Diểm… hoang đườnglắm
Chồng nói làm sao vợ phải cười..

Hô ác huởng

Thôi Đi Tám

Nghe sướng làm sao cái mớ đời
Từ nay hết réo lại thôi ơi
Hà Đông giã biệt thênh thang tới
Móng Cái hoan nghênh lả lướt trôi
Rảnh nợ tiền lương cơi túi giữ
Đầy duyên phố chợ thả tình rơi
Nè Tám….đừng mong ta trở lại
Không chuối thèm nem ....Tám ráng…cười

Hữu Hạnh

BUỒN THÚI RUỘT

"Chồng nói làm sao vợ phải cười..."
Nghe như đứt ruột lệ đang rơi
Của hèn yếu ợt mần không nổi
Chị bé đèo cao nuốt chẳng trôi
Khiếp nhược co thân...xa vợ hỡi!
Đớn đau khép phận...tránh yêu ơi!
Hai đàng khó tiến ôm tăm tối:
"Tui bỏ cho anh đáng cái đời"

Thanh Huy

 Không nem hết chả

 Tui bỏ cho anh đáng cái đời
Không còn nem chả để à ơi
Thư dầu lả lướt đâu người ngó
Đàn dẫu thăng trầm mặc phiếm trôi
Thất nghiệp chơi sang còn lý sự
Không tiền làm chảnh khiến tình rơi
Hỏi rằng cuộc sống luôn buồn tủi
Chồng nói làm sao vợ phải cười...

Vancali 8.7.10 
 

KIẾP CHỒNG CHUNG
 
Lớn nhỏ chia mâm chán chuyện đời
Giữa nhà gọi mãi chẳng lời ơi
Cả ham tứ sắc ngồi lưng mỏi
Bé thích đua thuyền rẽ nước trôi
Con chị con em cùng họ nối
Tình chàng tình thiếp vắng mưa rơi
Rơi trong chung chạ chồng, yêu hỡi!
Kẻ nhịn người ăn dở khóc cười!
 
Thanh Huy
vancali96 22.08.2010 08:19:13 (permalink)
0
Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10


Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....
HoacHuong 22.08.2010 08:22:55 (permalink)
0

Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....


Trích đoạn: vancali96

Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10


Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....








Phòng nhậu
 
Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng
 
 
Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 08:43:34 bởi HoacHuong >
lathuphai 22.08.2010 14:40:20 (permalink)
0
Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....



Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10


Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....








Phòng nhậu
 
Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng
 
 
Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....
 
 
Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 14:43:23 bởi lathuphai >
Chan Tinh 26.08.2010 16:45:00 (permalink)
0

Trích đoạn: lathuphai

Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)



Lâu lâu nhớ bạn nướng cua đồng
Hoắc Hương chắc mẫm kéo về đông
Thôn trưởng uy nghi còn nóng ruột
Ca Li duyên dáng cũng nôn lòng
Thanh Huy tất tả e bụng đói
Hữu Hạnh luýnh quýnh ngại mâm không
May quá món chưa xong người đủ
Chén rồi đùn đẩy ai dọn phòng

tieudien 27.08.2010 02:08:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Chan Tinh


Trích đoạn: lathuphai

Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)



Lâu lâu nhớ bạn nướng cua đồng
Hoắc Hương chắc mẫm kéo về đông
Thôn trưởng uy nghi còn nóng ruột
Ca Li duyên dáng cũng nôn lòng
Thanh Huy tất tả e bụng đói
Hữu Hạnh luýnh quýnh ngại mâm không
May quá món chưa xong người đủ
Chén rồi đùn đẩy ai dọn phòng

khéo tay ai nấu món cua đồng
trời heo hút gió buổi tàn đông
hành mỡ thơm tho khắp cả xóm
màu riêu ngào ngạt rộn trong lòng
huy, hạnh gật gù khen ngon thế
vân, hương tíu tít hỏi còn không
xì xụp húp chan nghi ngút khói
người xa cứ ngỡ tiệc a phòng

(a phòng : cung điện vua tần thuỷ hoàng xây)
Chan Tinh 27.08.2010 10:28:35 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: Chan Tinh


Trích đoạn: lathuphai

Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)



Lâu lâu nhớ bạn nướng cua đồng
Hoắc Hương chắc mẫm kéo về đông
Thôn trưởng uy nghi còn nóng ruột
Ca Li duyên dáng cũng nôn lòng
Thanh Huy tất tả e bụng đói
Hữu Hạnh luýnh quýnh ngại mâm không
May quá món chưa xong người đủ
Chén rồi đùn đẩy ai dọn phòng

khéo tay ai nấu món cua đồng
trời heo hút gió buổi tàn đông
hành mỡ thơm tho khắp cả xóm
màu riêu ngào ngạt rộn trong lòng
huy, hạnh gật gù khen ngon thế
vân, hương tíu tít hỏi còn không
xì xụp húp chan nghi ngút khói
người xa cứ ngỡ tiệc a phòng

(a phòng : cung điện vua tần thuỷ hoàng xây)


No say hứng chí kéo ra đồng
Trăng thanh gió mát tiết lập đông
Túm bảy tụm ba hò vang giọng
Nhóm to nhóm nhỏ trải hết lòng
Đơn sơ là thế vui oà vỡ
Chân tình chỉ vậy sầu thành không
Bằng hữu khác chi anh em ruột
Mi cay mắt sụp lại về phòng


Hải Quỳnh 27.08.2010 10:52:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Chan Tinh


Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: Chan Tinh


Trích đoạn: lathuphai

Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)



Lâu lâu nhớ bạn nướng cua đồng
Hoắc Hương chắc mẫm kéo về đông
Thôn trưởng uy nghi còn nóng ruột
Ca Li duyên dáng cũng nôn lòng
Thanh Huy tất tả e bụng đói
Hữu Hạnh luýnh quýnh ngại mâm không
May quá món chưa xong người đủ
Chén rồi đùn đẩy ai dọn phòng

khéo tay ai nấu món cua đồng
trời heo hút gió buổi tàn đông
hành mỡ thơm tho khắp cả xóm
màu riêu ngào ngạt rộn trong lòng
huy, hạnh gật gù khen ngon thế
vân, hương tíu tít hỏi còn không
xì xụp húp chan nghi ngút khói
người xa cứ ngỡ tiệc a phòng

(a phòng : cung điện vua tần thuỷ hoàng xây)


No say hứng chí kéo ra đồng
Trăng thanh gió mát tiết lập đông
Túm bảy tụm ba hò vang giọng
Nhóm to nhóm nhỏ trải hết lòng
Đơn sơ là thế vui oà vỡ
Chân tình chỉ vậy sầu thành không
Bằng hữu khác chi anh em ruột
Mi cay mắt sụp lại về phòng

 
 
 
 
Tiệc nhỏ tiệc to món cua đồng
Bà con cô bác xúm đông đông
Trãi lòng thân hữu bên chén ấm
Thâm tình thơ thẫn dạ thêm nồng
Cua đồng món cũ mà sao thấm
Cay cay mi mắt lệ rơi sông
Cả nhà ơi hỡi thương thương lắm
Vui lên đi nhé buổi tiệc hồng!!!
 
HQ
 
tuyen45 08.09.2010 12:03:03 (permalink)
0
=========================================

[/c88 công dân chống tham nhũng được vinh danholor]


http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA2014E/

…………………………………………………………….
“Ba vụ việc bà tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc xác định là có sai phạm. "Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy xử lý người vi phạm. Một số cán bộ bị xác định liên quan thậm chí còn được lên chức cao hơn", nữ cựu chiến binh trăn trở.”
………………………………………………………………………………….
==========================================


   ĐỘC NHẤT
                 ---*---
Tay cầm của đút có như không
Trong bụng đô la ngậm tỷ đồng
Trước bục lên gân giảng đạo đức
Sau thò ngón chỉ vặt từng lông
Nào ngờ “cực tím” soi gan mật
Thấu rõ tim đen trắng cả mông
Đánh bẫy thân quen lùa xuống vực
Phen này tiến cử nhất duy phong .

28/8/2010.
Tuyen45.


          Độc nhất

Tham nhũng đưa vào có cũng không
Đường trần vơ vét triệu ngàn đồng
Trò xưa cướp giựt vờ nhai sợi
Lối cũ ăn gian vặt đám lông
Chúa Phật trên cao nhìn thấy ruột
Thầy Tiên chín bệ đá vào mông
Đừng hòng lên mặt treo bài giảng
Lũ khỉ vô thần thực nhất phong


Nguyễn Gia Linh

          88

Đôi còng số tám rộng vòng không ?
Một lũ tham quan kết chữ đồng
Xóa đói bày ra người mất đất
Giảm nghèo thực hiện kẻ trơn lông
Bao năm làm chủ dân mòn gối
Mấy kiếp tôi đòi tớ béo mông
Cán bộ xe nhà …..lao động bốn*
Noi gương vô sản…lại xung phong

Hữu Hạnh

Mượn ý ca dao :

Mọi người làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà mua xe


Chào bạn Hữu Hạnh ! Tuyen45 cảm ơn bạn đã ghé thăm và để lại
bài thơ họa đồng cảm rất sâu nặng .
Tuyen45 mong được giao lưu với bạn nhiều.
Chào bạn.






Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9